Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kekeke18  
#21 Đã gửi : 28/06/2010 lúc 10:06:54(UTC)
kekeke18

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: Đào Hoa Đảo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mô phật
Thế gian sao còn nhiều người khổ vì tình quá
Nam mô a di đà phật
Offline yeuem50phantram  
#22 Đã gửi : 28/06/2010 lúc 07:43:17(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
pigpan đã viết:

kekeke18 đã viết:
Mô phật
Thế gian sao còn nhiều người khổ vì tình quá


Àh,,, ờ,,, ấy ơi, thầy tu ở chùa nào dậy cho con xin địa chỉ website chùa đc không dậy, rảnh con ghé chùa cúng dường, thầy ạh !
Mô Phật...

thấy chưa đâu phải có mình yeuem50% nghỉ bạn...hjhjhj.
iu e vat va..ket qua ctay
Offline nguyen.art  
#23 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 11:53:08(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

pigpan đã viết:
nguyen.art đã viết:



Em mới zìa nà, àh chị tự nhiên post hình mìh lên diễn đàn "tự sướng" có sao ko, thấy kỳ kỳ sao đó...


Hj. " Em xinh đẹp e có quyền mà" nhưng e ngại thì thôi,hok thì gửi wa mail cho chị,chị xem 1 mình cho mọi người thèm chơi. keke...coi e chị có xinh hok. ừa.đi chơi zui hả
[email protected]
chak đen thêm mấy miếng rùi
 
Đen toàn phần chị ạh, chứ hông có đen mấy miếng cũng còn đỡ đỡ, zừa mập zừa đen như kon heo mọi
, gúm thiệt
haha. chị làm nghệ thuật,nên hay tưởng tượng lắm,e mà nói e như vậy thì chít chắc rùi. e trong đầu chị cũng thấy gúm luôn. 
mô phật,mô phật...hum nay con ăn chay nha.ko được nghĩ tới mắm tôm,mắm ruốc hay j j j mắm đâu đó..
pig iu.em hứa là chỉ cho một mình chị coi thôi, tới thời điểm bi h thì bà kon thiên hạ chắc dc nghía e tui hết rồi.ghét ghê
nhưng mà xem ra cũng có tài nhiếp ảnh đó.nhìn thấy em mà
chị mà là  dv xinh đẹp thì lúc đó mắc bệnh "chảnh"ko ngồi đây gỏ gỏ với em đâu.chị làm thiết kế mỹ thuật,chuyên vẽ tay.hum nào rảnh vẽ tặng e tấm chân dung heng.(mang tiếng tặng but chị lấy rẻ thôi,lỡ đâu có ng muốn chị vẽ chân dung ng ta thì sao ha) herher


just do it
Offline nguyen.art  
#24 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 12:14:33(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

luckygirl đã viết:
nguyen.art đã viết:

nữa để làm wen,cô ấy ở TP và cũng cùng mục đích là lên DD tìm bạn. vào rồi lại thấy cô ấy là "hoa đã có bồn" và ngươc lại, cô ấy cũng có ý với ng kia.
bùn wa... chắc đành chia tay với DD thôi !!!



Chào em,

Chị thấy câu này lâu rồi nhưng tại lúc đó đang bị treo bằng nên không láy xe vô đây để bảo em là em đã nghĩ sai rồi.  Cô ta không có ý với người kia.  Cũng thất vọng hihihi
E buồn cho chị nhưng vui cho em..hehe.zay là e có cơ hội chinh phục trái tim cô ấy rồi.cô này theo chị nói thì hơi khó tính và nghiêm túc(bằng chứng là chị ngọt ngàovà lảng mạn như zay mà kua hoài ko đổ). nên e phải nhờ đến sư phụ em làm mai cho mới dc.sư phụ mà làm mai ko dc thì sẻ tính sổ SP sau. chị ha
Còn hoa đã có bồn chưa thì em phải đi hỏi cô ta.  Đừng đoán mò em ạ.  Không tốt đâu.  Em mới vào có mấy ngày đã muốn chia tay rồi à.   Em à kiếm bạn tình chứ không phải đi mua đồ.   Phải kiên nhẫn mới được.  Ừ, cô mà em nói "đã có bồn" đó ,  có bảo chị là "Kiên nhẫn" là mẹ của thành công.   Có thể cô ta nói văn chương hơn nhưng tại khái là vậy đó.
E chưa kua dc cô nghiêm túc này thì e chưa byebye DD đâu. ở đây để tâm sự với chị và bà mai của em nữa chứ.

just do it
Offline nguyen.art  
#25 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 12:21:04(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

pigpan đã viết:
 
Đen toàn phần chị ạh, chứ hông có đen mấy miếng cũng còn đỡ đỡ, zừa mập zừa đen như kon heo mọi
, gúm thiệt
haha. chị làm nghệ thuật,nên hay tưởng tượng lắm,e mà nói e như vậy thì chít chắc rùi. e trong đầu chị cũng thấy gúm luôn. 
mô phật,mô phật...hum nay con ăn chay nha.ko được nghĩ tới mắm tôm,mắm ruốc hay j j j mắm đâu đó..
pig iu.em hứa là chỉ cho một mình chị coi thôi, tới thời điểm bi h thì bà kon thiên hạ chắc dc nghía e tui hết rồi.ghét ghê
nhưng mà xem ra cũng có tài nhiếp ảnh đó.nhìn thấy em mà
chị mà là  dv xinh đẹp thì lúc đó mắc bệnh "chảnh"ko ngồi đây gỏ gỏ với em đâu.chị làm thiết kế mỹ thuật,chuyên vẽ tay.hum nào rảnh vẽ tặng e tấm chân dung heng.(mang tiếng tặng but chị lấy rẻ thôi,lỡ đâu có ng muốn chị vẽ chân dung ng ta thì sao ha) herher



Chị àh, e cũng rất mê vẽ, e cũng từng làm cty design greeting cards handmade và ngta yêu cầu e phải vẽ tay toàn bộ, e mê vẽ và hát từ nhỏ rùi, e cũng có học sơ wa Photoshop & corel Draw vì e rất thix vẽ, nhg chỉ là cùi bắp, nhận e làm đệ tử đi, đúng nghề e thix rùi đó,
Đệ tử bái sư phụ !!!

um...o....uh. con à.xí lộn. em à, để chị suy nghĩ lại đã chứ đệ tử j mà mơn mởn thế kia,sư phụ nào mà chịu nổi( sư phụ đa tình lắm em....con à)
chưa j đã bái sớm zữ, tính đưa SP vào tròng hả

just do it
Offline nguyen.art  
#26 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 09:38:33(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

luckygirl đã viết:
nguyen.art đã viết:
luckygirl đã viết:


E buồn cho chị nhưng vui cho em..hehe.zay là e có cơ hội chinh phục trái tim cô ấy rồi.cô này theo chị nói thì hơi khó tính và nghiêm túc(bằng chứng là chị ngọt ngàovà lảng mạn như zay mà kua hoài ko đổ). nên e phải nhờ đến sư phụ em làm mai cho mới dc.sư phụ mà làm mai ko dc thì sẻ tính sổ SP sau. chị ha
Còn hoa đã có bồn chưa thì em phải đi hỏi cô ta.  Đừng đoán mò em ạ.  Không tốt đâu.  Em mới vào có mấy ngày đã muốn chia tay rồi à.   Em à kiếm bạn tình chứ không phải đi mua đồ.   Phải kiên nhẫn mới được.  Ừ, cô mà em nói "đã có bồn" đó ,  có bảo chị là "Kiên nhẫn" là mẹ của thành công.   Có thể cô ta nói văn chương hơn nhưng tại khái là vậy đó.
E chưa kua dc cô nghiêm túc này thì e chưa byebye DD đâu. ở đây để tâm sự với chị và bà mai của em nữa chứ.




Trời ơi, em ơi để chị đổi tên em là cô bé lầm.  

Này cô lầm ơi Chị chỉ bảo minhha không có ý thôi chứ đâu bảo là tại chị không đủ khóe hay minhha khó tánh.   Tình yêu không thể nói được đâu.  Thôi đành phải xin lỗi minhha nói ra người trong mộng của minhha để mọi người khỏi ôm mông nửa.  Minh Phương.   Em muốn quen minhha thì đi hỏi minh phương có đồng ý không.  Khổ qúa.  Minh Phương đã bảo tìm được người yêu rồi. Minh ha thì bảo đã yêu người trong mộng.  Rõ như ban ngày mà em vẫn chưa thấy.

Trời ơi. chị ơi.chị nói ra làm em buồn wa,nhưng cũng cảm ơn chị, chứ ko e cứ suốt ngày mơ mộng, yêu trong trí tưởng tượng. chờ mong cô ấy pm lại. Sự thật đau lòng.  chắc bây giờ ng ta đang hạnh phúc. ko phải e lầm mà là quá lầm. từ khi vào DD tới giờ e vẫn chưa có dc sự may mắn nào theo đúng nghĩa, nhưng nhưng lại có những ng bạn ở xung quanh e,cả chị nữa. thank u so much!!!
just do it
Offline nguyen.art  
#27 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 09:48:30(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam



Chị àh, e cũng rất mê vẽ, e cũng từng làm cty design greeting cards handmade và ngta yêu cầu e phải vẽ tay toàn bộ, e mê vẽ và hát từ nhỏ rùi, e cũng có học sơ wa Photoshop & corel Draw vì e rất thix vẽ, nhg chỉ là cùi bắp, nhận e làm đệ tử đi, đúng nghề e thix rùi đó,
Đệ tử bái sư phụ !!!

um...o....uh. con à.xí lộn. em à, để chị suy nghĩ lại đã chứ đệ tử j mà mơn mởn thế kia,sư phụ nào mà chịu nổi( sư phụ đa tình lắm em....con à)
chưa j đã bái sớm zữ, tính đưa SP vào tròng hả

Sao đệ tử j mà lặn đâu mất tiu rồi zay. ko thèm trả lời trả vốn j luôn. 
ok. Đây là nick của chị, chị em mình nói chuyện sau ha. Lâu rồi chị ko vẽ, biết đâu có đệ tử rồi lại khơi dậy niềm đam mê từ lâu bị vùi dập thì sao. hoho. [email protected]
just do it
Offline nguyen.art  
#28 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 12:12:15(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

luckygirl đã viết:
nguyen.art đã viết:


Trời ơi. chị ơi.chị nói ra làm em buồn wa,nhưng cũng cảm ơn chị, chứ ko e cứ suốt ngày mơ mộng, yêu trong trí tưởng tượng. chờ mong cô ấy pm lại. Sự thật đau lòng.  chắc bây giờ ng ta đang hạnh phúc. ko phải e lầm mà là quá lầm. từ khi vào DD tới giờ e vẫn chưa có dc sự may mắn nào theo đúng nghĩa, nhưng nhưng lại có những ng bạn ở xung quanh e,cả chị nữa. thank u so much!!!


Em đừng thất vọng.  Chị thấy em cũng biết chọn bạn gái lắm đó vì Minh Hà thật sự không phải là cô gái tầm thường.  Cô ta không kho tánh và rất là tế nhị với lời nói và hành động.  Lại biết thông cảm.  Khi cô ta ngọt thì chỉ có chết thôi.  Lại có công ăn việt làm rất tốt.

Người như chị đây còn bị Minh hà chê mà chị vẫn vui.   Em chưa bị chê mà sao lại thất vọng?  
Không những chỉ một mình minh ha đâu.  VC con cũng chê chị luôn đó.
Em cứ kiên nhẫn đi sẽ có người thích em.   Em thấy đó ai chê chị thì chê, bé vẫn nhận chị mà.


Chúc em sẽ sớm có người trong mộng.  

vc con đâu có chê chị đâu mà chỉ là hơi ghen tí thôi. tại chị đa tình wa mà. thanks chị.nhưng MH cũng biết e có ý với cô ấy mà ng ta có thèm đoái hoài j e đâu,ng ta cũng có ng trong mộng rồi. em ko muốn phá vỡ hạnh phúc của ng ta.e chấp nhận ng đến sau.e bỏ cuộc.chấp nhận đau khổ . Nhưng có chị. có Sư Phụ và có cả Đệ tử nữa.có những ng bạn...vậy là e quá lời rồi. hi
just do it
Offline nguyen.art  
#29 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 12:24:43(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

pigpan đã viết:
nguyen.art đã viết:


Chị àh, e cũng rất mê vẽ, e cũng từng làm cty design greeting cards handmade và ngta yêu cầu e phải vẽ tay toàn bộ, e mê vẽ và hát từ nhỏ rùi, e cũng có học sơ wa Photoshop & corel Draw vì e rất thix vẽ, nhg chỉ là cùi bắp, nhận e làm đệ tử đi, đúng nghề e thix rùi đó,
Đệ tử bái sư phụ !!!

um...o....uh. con à.xí lộn. em à, để chị suy nghĩ lại đã chứ đệ tử j mà mơn mởn thế kia,sư phụ nào mà chịu nổi( sư phụ đa tình lắm em....con à)
chưa j đã bái sớm zữ, tính đưa SP vào tròng hả

Sao đệ tử j mà lặn đâu mất tiu rồi zay. ko thèm trả lời trả vốn j luôn. 
ok. Đây là nick của chị, chị em mình nói chuyện sau ha. Lâu rồi chị ko vẽ, biết đâu có đệ tử rồi lại khơi dậy niềm đam mê từ lâu bị vùi dập thì sao. hoho. [email protected]


                          ---------------------------------------------------

Đệ Tử mấy bnay có chút chuyện buồn SP ạh, nhg wa rùi, solve xong hết rùi. SP có nhớ là hứa vẽ cho ĐT 1 bức chân dung ko? ĐT đợi đó. ĐT thực sự rất mê vẽ, nếu có cơ hội đc SP chỉ giáo thì hay bít mấy, hồi đó wen cô ấy ĐT cũng đã từng vẽ 1 bức tranh tặng cô ấy vào dịp noel trc khi cô ấy đi Hà nội công tác, rùi ghi mấy dòng ướt át sến rện ở mặt sau bức tranh, từ nam ra bắc mà cứ như chia ly vĩnh viễn, cuối cùng vì ko chịu nổi cái trò ướt nhẹp tèm lem đó of ĐT nên cô ấy decide...ở lại Sài gòn đón Giáng sinh zới ĐT luôn, xem ra chiêu này tuy cũ nhg hiệu nghiệm thật vì dù j đó cũng là all tấm lòng thành of mìh dành cho cô ấy, cô ấy hiểu và ko nỡ đi.

Mà sao niềm đam mê j của SP mà đến nỗi bị vùi bị dập chèm bẹp thấy gứm dậy choỳ? bộ thầy gác kiếm rùi hả.

ĐT sẽ add nick SP zô.
Good9 SP !

Con nói sai rùi. SP ko gác kiếm mà " gác cọ" hè hè. vẽ bằng cọ mà.SP có kiếm đâu mà vẽ . tại time này bận wa. nhà nghèo ba má đông. hihi. nên phải cày zu lắm mới có ăn.nên không rảnh để vẽ. nhưng bit đâu SP chỉ cho c vẽ rồi nhìn c đắm đúi.có cảm hứng lại xuất thần bức tranh nào thì sao...ví dụ như con làm ng mẫu cho SP thì sao. hô hô
ừa. chiêu này hay nè.nếu wen ai lỡ  ng ta có giận thì xuất chiêu.chắc chắn thành công .

just do it
Offline nguyen.art  
#30 Đã gửi : 05/07/2010 lúc 11:09:01(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

pigpan đã viết:
nguyen.art đã viết:
pigpan đã viết:
nguyen.art đã viết:


Con nói sai rùi. SP ko gác kiếm mà " gác cọ" hè hè. vẽ bằng cọ mà.SP có kiếm đâu mà vẽ . tại time này bận wa. nhà nghèo ba má đông. hihi. nên phải cày zu lắm mới có ăn.nên không rảnh để vẽ. nhưng bit đâu SP chỉ cho c vẽ rồi nhìn c đắm đúi.có cảm hứng lại xuất thần bức tranh nào thì sao...ví dụ như con làm ng mẫu cho SP thì sao. hô hô
ừa. chiêu này hay nè.nếu wen ai lỡ  ng ta có giận thì xuất chiêu.chắc chắn thành công .


 
Lúc nào SP vẽ cũng đc, remind thầy dậy thui. Nhìn ĐT đắm đuối thì cũng đc nhg đừng có vẽ ĐT ra con ột ột là đc rùi.
Con đưa mẫu cho thầy xem tham khảo trước nà, ảnh nude 100%. (+18 nhe)


trời ơi.con ơi, c làm SP c nhụt mặt wa. ko biết chui vào đâu đây. Đệ Tử j mà post hình mình lên lung tung hết zay. Đã nude rồi mà còn nằm cái tướng thấy ...chịu ko nổi. nhìn con mà SP đói bụng wa.xin lỗi c nha....mammam.ực. quá đã.
còn cái...chia cho mọi ng đó........mệt mọi ng wa, nghĩ lung tung ko à.he. cái đuôi đó.
just do it
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.