Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<4344454647>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trantran123456  
#881 Đã gửi : 24/08/2010 lúc 04:30:58(UTC)
trantran123456

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Cám ơn anh SmileandLive nhiều lắm. E sẽ cố gắng giải tỏa tâm lí và sống tốt hơn.
Offline tiền huân  
#882 Đã gửi : 24/08/2010 lúc 11:02:43(UTC)
tiền huân

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-07-2010(UTC)
Bài viết: 22
Man
Đến từ: Sơn Tây - Hà Nội

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50 Câu này của ban rất hay !
Offline tiền huân  
#883 Đã gửi : 24/08/2010 lúc 11:09:08(UTC)
tiền huân

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-07-2010(UTC)
Bài viết: 22
Man
Đến từ: Sơn Tây - Hà Nội

vinh_man ?Các bạn hãy tìm đọc các bài viết của VINH_ MAN .Mình đã đọc 1 so bài cua vinh_man ! Mình tự hỏi Vinh_man là người như thế nào? Kiến thức của kậu ấy rất phong phú và xâu sắc. Bạn nào có thể cho minh biết thêm về Vinh_man ko?  rất cảm ơn vì điều đó.
Offline phananh2509  
#884 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 12:59:03(UTC)
phananh2509

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-08-2010(UTC)
Bài viết: 11

Hix mọi người ơi mình lo quá. Mình không bị tiêu chảy nhưng mình lại bị di phân sống 20 ngày nay rồi. 3 hôm trước có vẻ gần khỏi nhưng do mình uông cafe nên lại bị lại hix. Mình lo quá không biết dó có phải là triệu chứng không?
Offline HIV và Tôi  
#885 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:28:53(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
phananh2509 đã viết:
Hix mọi người ơi mình lo quá. Mình không bị tiêu chảy nhưng mình lại bị di phân sống 20 ngày nay rồi. 3 hôm trước có vẻ gần khỏi nhưng do mình uông cafe nên lại bị lại hix. Mình lo quá không biết dó có phải là triệu chứng không?


Giải tỏa tâm lý không có nghĩa là kể lể về mấy triệu chứng nhé. Trong thời gian chờ xn ai cũng stress và chính stress nó tạo ra những triệu chứng linh tinh, vì vậy việc cần thiết là bình tĩnh chờ ngày xn.

LƯU Ý: Bạn nào còn kể lể về triệu chứng thì mình xóa bài không cần thông báo trước.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#886 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:34:31(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
trotlo đã viết:
prayforall9 đã viết:
Ngày mai, dậy sớm 5h sáng để đi tuyên truyền PL về HIV/AIDS, có lẽ hnay phải ngủ sớm thôi.

Bữa nay thêm vụ này nữa hả pray,mai làm xong việc xong đi massge cho khỏe hen

 
Cái này pray làm lâu rồi, đó giờ chưa matxa bao giờ, giờ phải thử mới được
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
trotlo trên 25-08-2010(UTC) ngày
Offline Ke7en  
#887 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:37:07(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Giải tỏa là phải như dậy nè: Á Á Á Á Á Á.......

Đúng ko a trai HIV



 
UserPostedImage


Offline Ke7en  
#888 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:38:09(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
prayforall9 đã viết:
trotlo đã viết:
prayforall9 đã viết:
Ngày mai, dậy sớm 5h sáng để đi tuyên truyền PL về HIV/AIDS, có lẽ hnay phải ngủ sớm thôi.

Bữa nay thêm vụ này nữa hả pray,mai làm xong việc xong đi massge cho khỏe hen

 
Cái này pray làm lâu rồi, đó giờ chưa matxa bao giờ, giờ phải thử mới được



thử nhớ rủ e...e cũng chưa thử  lần nào...
UserPostedImage


Offline prayforall9  
#889 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:40:34(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ke7en đã viết:
Giải tỏa là phải như dậy nè: Á Á Á Á Á Á.......
 


Làm gì rên rỉ gào thét ghê vậy Khoa :65:
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#890 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:42:05(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ke7en đã viết:
prayforall9 đã viết:
trotlo đã viết:
prayforall9 đã viết:
Ngày mai, dậy sớm 5h sáng để đi tuyên truyền PL về HIV/AIDS, có lẽ hnay phải ngủ sớm thôi.

Bữa nay thêm vụ này nữa hả pray,mai làm xong việc xong đi massge cho khỏe hen

 
Cái này pray làm lâu rồi, đó giờ chưa matxa bao giờ, giờ phải thử mới được


thử nhớ rủ e...e cũng chưa thử  lần nào...


Dám không? Anh dẫn đi luôn:53_002:
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline SmileAndLive  
#891 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 08:43:25(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Yên chí đi KHOA matxa lành mạnh là NO RISK mà
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline Niemtin2010  
#892 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 09:08:41(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
SmileAndLive đã viết:
Yên chí đi KHOA matxa lành mạnh là NO RISK mà


Anh Smile ah, đi mát xa thì giới hạn đánh mất mình thì mong manh lắm...
Nên giới hạn chuyển từ No RISK đến RISK là mỏng như...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline hoanlondn  
#893 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 04:18:06(UTC)
hoanlondn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2010(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào mọi người. Hiện tại mình còn hơn 4 tuần nửa mới đũ 6 tuần để làm cái test nhanh. Trong khoảng thời gian nay mình như sống trong địa ngục, người lúc nào cũng hoang mang lo sợ, hối hận và thấy có lỗi với mọi người, với xã hội. Nếu như mà bị nhiểm thì mình không biết phải làm sao để tiếp tục... huhuhu mình đang rất buồn...
Offline HIV và Tôi  
#894 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 04:25:06(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
hoanlondn đã viết:
Chào mọi người. Hiện tại mình còn hơn 4 tuần nửa mới đũ 6 tuần để làm cái test nhanh. Trong khoảng thời gian nay mình như sống trong địa ngục, người lúc nào cũng hoang mang lo sợ, hối hận và thấy có lỗi với mọi người, với xã hội. Nếu như mà bị nhiểm thì mình không biết phải làm sao để tiếp tục... huhuhu mình đang rất buồn...


Trong thời gian chờ xn hãy giữ các sinh hoạt như bình thường, đừng suy nghĩ tiêu cực.

Và đừng để xảy ra nguy cơ mới.
YM: toi_va_hiv
Offline thanhthien  
#895 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 01:53:56(UTC)
thanhthien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Mekong

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hoanlondn đã viết:
Chào mọi người. Hiện tại mình còn hơn 4 tuần nửa mới đũ 6 tuần để làm cái test nhanh. Trong khoảng thời gian nay mình như sống trong địa ngục, người lúc nào cũng hoang mang lo sợ, hối hận và thấy có lỗi với mọi người, với xã hội. Nếu như mà bị nhiểm thì mình không biết phải làm sao để tiếp tục... huhuhu mình đang rất buồn...


..........Sau lần đó về em thấy người mình mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi. Lâu lâu QHTD 1 lần mà không thấy người mình mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi mới là chuyện lạ! Cái này ai cũng mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi hết em trai à! Đừng lo lắng nhé!
XN chỉ là để giải tỏa tâm lý thôi!!!
Can đảm lên nhé!
Offline hoanlondn  
#896 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 08:57:07(UTC)
hoanlondn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2010(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thanhthien đã viết:
hoanlondn đã viết:
Chào mọi người. Hiện tại mình còn hơn 4 tuần nửa mới đũ 6 tuần để làm cái test nhanh. Trong khoảng thời gian nay mình như sống trong địa ngục, người lúc nào cũng hoang mang lo sợ, hối hận và thấy có lỗi với mọi người, với xã hội. Nếu như mà bị nhiểm thì mình không biết phải làm sao để tiếp tục... huhuhu mình đang rất buồn...


..........Sau lần đó về em thấy người mình mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi. Lâu lâu QHTD 1 lần mà không thấy người mình mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi mới là chuyện lạ! Cái này ai cũng mệt mỏi, đau lưng và cơ đùi hết em trai à! Đừng lo lắng nhé!
XN chỉ là để giải tỏa tâm lý thôi!!!
Can đảm lên nhé!

Nhưng anh ơi thời gian đau lưng và cơ đùi diển ra lâu lắm anh ạ. Ngoài ra còn có lên mấy hột mụn ở trước ngức, lâu lâu thấy ngứa ngáy khó chịu. Em tham khảo trên mạng thì những triệu chứng của em giống y hệt. Em Lo lắm anh ơi.
Offline oblivion79  
#897 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 09:27:14(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
hoanlondn đã viết:
Nhưng anh ơi thời gian đau lưng và cơ đùi diển ra lâu lắm anh ạ. Ngoài ra còn có lên mấy hột mụn ở trước ngức, lâu lâu thấy ngứa ngáy khó chịu. Em tham khảo trên mạng thì những triệu chứng của em giống y hệt. Em Lo lắm anh ơi.



Tài liệu nào nổi mụn liên quan tới H để mà y chang trường hợp của ông ông chỉ tui coi coi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#898 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:01:38(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
hoanlondn đã viết:


Tài liệu nào nổi mụn liên quan tới H để mà y chang trường hợp của ông ông chỉ tui coi coi


Anh ơi em còn có bị rát cổ, ho khan nửa chứ. Em lo lắng quá anh ơi.


Uhm, Cậu này triệu chứng giống ta quá hen. Ta cũng sắp tới ngày làm sáng tỏ đôi điều rồi...lúc ấy ta sẽ mách cho bạn...Bạn có nhiễm hay không nhé...,

Bớt lo lắng và Cố lên nào...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline hoanlondn  
#899 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:07:34(UTC)
hoanlondn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2010(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Uhm, Cậu này triệu chứng giống ta quá hen. Ta cũng sắp tới ngày làm sáng tỏ đôi điều rồi...lúc ấy ta sẽ mách cho bạn...Bạn có nhiễm hay không nhé...,

Bớt lo lắng và Cố lên nào...


Cảm ơn anh. Nhưng em không tài nào bớt lo lắng được anh ơi. Em còn 4 tuần nữa mới tới ngày xn. Thời gian nay em đau khổ lắm anh ơi. Câu trời cầu phật cho con bình an.
Offline oblivion79  
#900 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:15:49(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
hoanlondn đã viết:

Uhm, Cậu này triệu chứng giống ta quá hen. Ta cũng sắp tới ngày làm sáng tỏ đôi điều rồi...lúc ấy ta sẽ mách cho bạn...Bạn có nhiễm hay không nhé...,

Bớt lo lắng và Cố lên nào...


Cảm ơn anh. Nhưng em không tài nào bớt lo lắng được anh ơi. Em còn 4 tuần nữa mới tới ngày xn. Thời gian nay em đau khổ lắm anh ơi. Câu trời cầu phật cho con bình an.




Bạn nên tạo 1 bài mới của mình để mọi người có thể chia sẽ và động viên. Cứ post vào đây triệu chứng, nguy cơ, tư vấn... mod xóa bài ah
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (13)
72 Trang«<4344454647>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.