Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<5354555657>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mottiahivong092010  
#1081 Đã gửi : 16/11/2010 lúc 04:29:51(UTC)
mottiahivong092010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 149

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
tuavaohyvong đã viết:
Trùi ui! 25 cũng chính là ngày mình đánh con bài chốt hạ.
Giá ở gần ta ăn uống rồi đi XN tập thể thì hay quá!Híc
Chúc các bạn may mắn nhá!


Mình đã hơn cái mốc 13 tuần được mấy ngày rồi mà giờ...
Nếu gần thì mình sẽ đi cùng với bạn.

Mình cũng chúc bạn may mắn.
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an.
Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp.
Kết quả Âm Tính.
Offline cattrang  
#1082 Đã gửi : 16/11/2010 lúc 05:51:02(UTC)
cattrang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-11-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: hcm

Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
mottiahivong092010 đã viết:
cattrang đã viết:
 Vừa sáng định đi xn. Xách xe chạy sắp tới rồi lại suy nghĩ lung tung... 1 tuần nữa là sn 18 rồi...!
nghĩ được tới đó thì... quay xe lại... huhu


1 tuần nữa là trúng ngày mấy vậy bạn. Mình ngày 25 tháng này là SN thứ 24. Mình cũng như bạn sợ quá.


2 đứa tổ chức SN chung đi cho vui


 E sinh 24-11 ạ....
Offline canmottiahyvong  
#1083 Đã gửi : 17/11/2010 lúc 01:23:41(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hix cứ nghĩ tới ngày xét nghiệm Hiv 3 tháng là chân tay run bần bật hay thôi khỏi xn lun cho rồi . mà không xét nghiệm thì lo lắng hok giải tỏa được  mà có vác xe đi xn thì sợ tè ra quần lo quá sao 2 tháng rùi mà vẫn cúm dài ngày , tiêu chảy , đau nách  có khi nào ....
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1084 Đã gửi : 17/11/2010 lúc 01:31:57(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
hix cứ nghĩ tới ngày xét nghiệm Hiv 3 tháng là chân tay run bần bật hay thôi khỏi xn lun cho rồi . mà không xét nghiệm thì lo lắng hok giải tỏa được  mà có vác xe đi xn thì sợ tè ra quần lo quá sao 2 tháng rùi mà vẫn cúm dài ngày , tiêu chảy , đau nách  có khi nào ....


Tè thì mua tả mà mặc
YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1085 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:45:19(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Cần Mua Bỉm của trẻ Em SLL vào ngày 17/12 đây . Bà Con nào bán vui lòng ngày đó đứng ở cổng bệnh viện Bạch Mai rùm nha .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1086 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:54:12(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Cần Mua Bỉm của trẻ Em SLL vào ngày 17/12 đây . Bà Con nào bán vui lòng ngày đó đứng ở cổng bệnh viện Bạch Mai rùm nha .


Biết đùa như trên là tâm lý khá rồi đâý

YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1087 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 12:06:42(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
khá chút thôi anh ơi hix hix . lúc nào cũng nghĩ đi xn sẽ H+ rùi sợ hãi lo lắng . rùi lại tự an ủi là cô gái kia H- rùi , các anh trên dd nói không sao rùi , xn 40 H- rùi  nhưng vòng vo tam quốc lại vẫn lo lắng . cứ lo là mồ hôi bàn chân bàn tay ra đầy . mà cái vụ tiêu chảy với cúm của em mãi chẳng khỏi tệ quá.
Tếu táo chút cho đời nó oi khói anh à
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#1088 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 02:17:25(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
khá chút thôi anh ơi hix hix . lúc nào cũng nghĩ đi xn sẽ H+ rùi sợ hãi lo lắng . rùi lại tự an ủi là cô gái kia H- rùi , các anh trên dd nói không sao rùi , xn 40 H- rùi  nhưng vòng vo tam quốc lại vẫn lo lắng . cứ lo là mồ hôi bàn chân bàn tay ra đầy . mà cái vụ tiêu chảy với cúm của em mãi chẳng khỏi tệ quá.
Tếu táo chút cho đời nó oi khói anh à



Đi khám tiêu hóa đi, không khéo lại ra đang bị bệnh gì đó về tiêu hóa.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#1089 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 02:34:57(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
prayforall9 đã viết:
canmottiahyvong đã viết:
khá chút thôi anh ơi hix hix . lúc nào cũng nghĩ đi xn sẽ H+ rùi sợ hãi lo lắng . rùi lại tự an ủi là cô gái kia H- rùi , các anh trên dd nói không sao rùi , xn 40 H- rùi  nhưng vòng vo tam quốc lại vẫn lo lắng . cứ lo là mồ hôi bàn chân bàn tay ra đầy . mà cái vụ tiêu chảy với cúm của em mãi chẳng khỏi tệ quá.
Tếu táo chút cho đời nó oi khói anh à


Đi khám tiêu hóa đi, không khéo lại ra đang bị bệnh gì đó về tiêu hóa.


Suy bụng ta ra bụng người
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#1090 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 02:41:47(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
prayforall9 đã viết:
canmottiahyvong đã viết:
khá chút thôi anh ơi hix hix . lúc nào cũng nghĩ đi xn sẽ H+ rùi sợ hãi lo lắng . rùi lại tự an ủi là cô gái kia H- rùi , các anh trên dd nói không sao rùi , xn 40 H- rùi  nhưng vòng vo tam quốc lại vẫn lo lắng . cứ lo là mồ hôi bàn chân bàn tay ra đầy . mà cái vụ tiêu chảy với cúm của em mãi chẳng khỏi tệ quá.
Tếu táo chút cho đời nó oi khói anh à


Đi khám tiêu hóa đi, không khéo lại ra đang bị bệnh gì đó về tiêu hóa.


Suy bụng ta ra bụng người


Cái này gọi là đời trc rút kinh nghiệm cho đời sau ấy mà
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline canmottiahyvong  
#1091 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 02:55:34(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
em bị cúm kiểu có 1 không hai tính ra cũng cúm nhẹ gần 1 thàng rùi . ngồi máy vi tính là cúm hay sáng sớm hoặc tối là cúm nhẹ nhưng đặc biệt khi đi chơi thì chẳng làm sao thế mới tài , tiêu chảy thì em bụng dạ kém kể cả lúc chưa dính cai vụ này cứ ăn uống vớ vẩn là y rằng thằng Vệ sỹ của " Tào Tháo " nó đến nhà triệu tập em tới washington yết kiến  thế mới đau . khổ cái thân em quá h lo là lo vụ 3 tháng chứ còn mấy cái biểu hiện này h cũng .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1092 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 03:11:57(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
em bị cúm kiểu có 1 không hai tính ra cũng cúm nhẹ gần 1 thàng rùi . ngồi máy vi tính là cúm hay sáng sớm hoặc tối là cúm nhẹ nhưng đặc biệt khi đi chơi thì chẳng làm sao thế mới tài , tiêu chảy thì em bụng dạ kém kể cả lúc chưa dính cai vụ này cứ ăn uống vớ vẩn là y rằng thằng Vệ sỹ của " Tào Tháo " nó đến nhà triệu tập em tới washington yết kiến  thế mới đau . khổ cái thân em quá h lo là lo vụ 3 tháng chứ còn mấy cái biểu hiện này h cũng .


Chúc cúm hoài
YM: toi_va_hiv
Offline badmintonboy  
#1093 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 05:00:41(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
DÙ muốn hay ko,dù sợ hay ko cũng fai đi xn.kết quả đã đợi mình ở phía trước rồi.Tự tin đi xét nghiệm bạn nhé
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline oblivion79  
#1094 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 06:26:54(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
DÙ muốn hay ko,dù sợ hay ko cũng fai đi xn.kết quả đã đợi mình ở phía trước rồi.Tự tin đi xét nghiệm bạn nhé



Hix, ổng trốn mất tăm mấy tuần nay
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline canmottiahyvong  
#1095 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 09:06:52(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hix nghĩ đến vụ xét nghiệm 3 tháng mà chân tay mềm oặt  . cúm dài nữa đi , tiêu chảy dài nữa đi dài nữa => không phải biểu hiện của H  . < em mới uống mấy liều men tiêu hóa >


ôi 61 ngày rùi trời ơi .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1096 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 09:16:11(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
ngẫm đi ngẫm lại thông rùi mà đầu óc cứ loang quanh .
Khuyến cáo là 3 - 6 tháng mới an tâm .
thông tin của các nhà KH các nước phương tây nói thời gian chuyển đổi huyết thanh là 22 ngày .
thời gian của sổ là 9-41 < trung bình 25 >.
gần như tất cả những người thực sự nhiễm sẽ cho kết quả H+ vào 1 tháng .
mình xét nghiệm 40 ngày với test nhanh Antibody ÂM tính < không thấy gì mà cái loại này bắt nhầm còn hơn bỏ xót >. Lý nào lại có chuyện 1 ngày sau nó ùa ra .
đọc bài dịch về Pep của 1 anh nào đó có nói " khi Hiv xâm nhập sẽ tìm chỗ núp rùi nhân bản lên sẽ kick thích cơ thể tạo Kháng thể để chiến đấu vậy làm gì có chuyện 40 ngày không thấy bác nào .
Đưa Qh cùng mình lại còn Âm tính ngày thứ 2 và ngày thứ 28 kể từ ngày có nguy cơ .
Ôi thôi H- rùi thế mới hêy .

nhưng biểu hiện nó vẫn hành thế mới tài ớn nhất cái vụ kúm , tiêu chảy và sưng mạch máu huhu

=> 3 tháng mới biết sad run quá đi.
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#1097 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 10:06:04(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline canmottiahyvong  
#1098 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 10:26:01(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
lo do em đọc trên diễn đàn chưa thấy một trường hợp nào có biểu hiện sưng mạch máu như em lên em mới lo lắng sad . em không hiểu là lần đó tại sao mà bị bây giờ cái ven bên tay phải của em nó không thấy đâu nữa chỉ thấy mấy mạch máu nhỏ thôi .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1099 Đã gửi : 19/11/2010 lúc 07:49:30(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
em sắp không chỉu nổi nữa rùi huhu người em h khó chịu toàn thân mệt mỏi quá
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
vidau  
#1100 Đã gửi : 20/11/2010 lúc 11:18:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
hix cứ nghĩ tới ngày xét nghiệm Hiv 3 tháng là chân tay run bần bật hay thôi khỏi xn lun cho rồi . mà không xét nghiệm thì lo lắng hok giải tỏa được  mà có vác xe đi xn thì sợ tè ra quần lo quá sao 2 tháng rùi mà vẫn cúm dài ngày , tiêu chảy , đau nách  có khi nào ....


đau nách hả bạn, phải suy ngẫm rồi!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
72 Trang«<5354555657>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.