  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:To meomeo: chị kiếm ngoài đó có ko chứ em thấy là hình như chỉ có ở nha trang mới có à
To Pray: sốt thì lúc đầu sốt li bì suốt 4 tuần rồi giờ đầu cứ âm ấm em còn bị viêm ruột tiêu chảy nhồi máu cơ tim giờ lại mới bị thêm viêm xoang nữa anh nghĩ xem làm sao mà em ko lo lắng được ngoại trừ là ngừoi bất tử mới ko lo bữa giờ tốn bạc triệu tiền thuốc rồi
Tiền triệu đó mua vé xe / tàu vào TPHCM anh chữa cho là hết bệnh ngay. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  doikhimuonchet đã viết:Người ta sợ hãi hoảng loạng trong lúc chờ xn vậy mà mấy anh cứ bảo em spam em chỉ nói ra những lo lắng của em mong được mọi người chia sẻ.Nếu mọi người ko chia sẻ thì thôi cứ để những lời em nói như vậy đi còn vào nhắc nhở cấm spam người ta đang đau khổ nói ra mong được chia sẻ chứ sướng ích gì ba cái spam đâu mà cảnh với chả cáo
Chỉ nói 1 câu ngắn gọn: đừng làm ảnh hưởng đến người khác
tui thấy a HIV nói đúng rồi đấy, ông đừng làm ảnh hưởng đến ng khác...từ lúc tui thấy ông bước chân vào dd này chưa bao h ông có đc 1 câu dzui dze. Ông chỉ toàn than thân trách phận.
Rùi đâm ra hoang tưởng như cái dụ quẹt đinh gì ông nói đó...thật là hoang đường quá đi, đụng cái gì cũng dính HIV như ông lo sợ, thì chắc loài ng sẽ tuyệt chủng trong nay mai thui.
Đi tắm đi cho đỡ stress. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Em lạy anh anh trai anh chia sẻ kinh nghiệm chờ xn của anh cho em với mà nguy cơ của anh hồi đó là gì vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Sao ko đi pasteur hay Hòa hảo cho nhanh bạn đi chân trời mới thấy ghê quá tập trung toàn mấy người có nguy cơ cao
Đọc mấy dòng trên tự dưng muốn cho đi nghỉ mát ghê  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Em lạy anh anh trai anh chia sẻ kinh nghiệm chờ xn của anh cho em với mà nguy cơ của anh hồi đó là gì vậy
Hỏi làm gì, tự tìm hiểu đi. Hỏi xong rồi lại hoang mang nữa à? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Anh ko hiểu à em hỏi nguy cơ của anh hồi đó là gì kinh nghiệm chờ đi xn của anh nói để em biết em làm theo cho đỡ stress
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Anh ko hiểu à em hỏi nguy cơ của anh hồi đó là gì kinh nghiệm chờ đi xn của anh nói để em biết em làm theo cho đỡ stress
Có chắc là đỡ stress không? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Sao ko đi pasteur hay Hòa hảo cho nhanh bạn đi chân trời mới thấy ghê quá tập trung toàn mấy người có nguy cơ cao
nè, trước khi nhìn ngta hãy nhìn lại mình đi! biến khỏi forum này đi! ở đây cũng toàn là người có nguy cơ như cậu thôi!
 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  doikhimuonchet đã viết:Anh ko hiểu à em hỏi nguy cơ của anh hồi đó là gì kinh nghiệm chờ đi xn của anh nói để em biết em làm theo cho đỡ stress
Có chắc là đỡ stress không? Anh hay thật em hỏi nguy cơ và kinh nghiệm giảm stress của anh khi chờ xn mà nếu đọc xong mà ko giảm stress thì me hỏi anh làm gì
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Originally Posted by: HIV và  doikhimuonchet đã viết:Anh ko hiểu à em hỏi nguy cơ của anh hồi đó là gì kinh nghiệm chờ đi xn của anh nói để em biết em làm theo cho đỡ stress
Có chắc là đỡ stress không?
Anh hay thật em hỏi nguy cơ và kinh nghiệm giảm stress của anh khi chờ xn mà nếu đọc xong mà ko giảm stress thì me hỏi anh làm gì
Vậy hả, vậy mà anh hiểu nhầm. Sorry nha. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Anh HIv đâu rồi chia sẻ kinh nghiệm của anh hồi đó coi và nguy cơ của anh là gi có giống em ko
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Anh HIv đâu rồi chia sẻ kinh nghiệm của anh hồi đó coi và nguy cơ của anh là gi có giống em ko
Đợi Người Rừng vào chia sẻ, anh không có gì để chia sẻ hết. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
tui bảo đãm với ông 1 điều ông doikhimuonchet àh: ông sẽ ko bao h hết stress cho dù ông có đi XN AT-6T về.
chỉ khi nào ông vào BV mà BS thấy ông liền quát: "MÀY ĐI VỀ ĐI...AT RỒI ĐỪNG LỘN XỘN".
May ra lúc đó ông mới hết stress thôi. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
bị khóa topic 1 lần rồi mà chưa sợ hả doikhimuonchet. chi muốn nổi điên với em luôn, mua rong nho ăn đi |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Anh HIv đâu rồi chia sẻ kinh nghiệm của anh hồi đó coi và nguy cơ của anh là gi có giống em ko
Bạn xem tin nhắn nhé! Rain có nhắn tin riêng vào hộp thư bên diễn đàn cho bạn đó! |
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
To Khoa: mình hy vọng được âm tính đó bạn à vì mình nằm trong nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao nên stress phải nhiều hơn mọi người rồi
To Trang: cảm ơn trang nhé mong được trang chia sẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Một ngày dài nữa lại đến mình lại tiếp tục sống trong sự chờ đợi mỏi mòn để đến ngày xn nhưng khi nghĩ đến ngày xn thì lại sợ sợ bị dính H.Ruột gan cứ cồn cào ngủ cũng ko được.Nghĩ lại thấy mình luôn là 1 kẻ xui xẻo ko biết lần này có xui đến mức dính H ko nữa.Chợt nghĩ về cuộc đời mình cuộc đời mình như 1 cuốn phim buồn luôn luôn gặp bất hạnh chưa bao giờ tìm thấy được 1 niềm vui đích thực.Ko biết có phải mình sinh ra trên đời này là để bị trừng phạt ko nữa nên ko bao giờ có duyên với niềm vui. Mình sợ quá......
p/s: vài dòng tâm trạng của mình mong được mọi người chia sẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Một ngày dài nữa lại đến mình lại tiếp tục sống trong sự chờ đợi mỏi mòn để đến ngày xn nhưng khi nghĩ đến ngày xn thì lại sợ sợ bị dính H.Ruột gan cứ cồn cào ngủ cũng ko được.Nghĩ lại thấy mình luôn là 1 kẻ xui xẻo ko biết lần này có xui đến mức dính H ko nữa.Chợt nghĩ về cuộc đời mình cuộc đời mình như 1 cuốn phim buồn luôn luôn gặp bất hạnh chưa bao giờ tìm thấy được 1 niềm vui đích thực.Ko biết có phải mình sinh ra trên đời này là để bị trừng phạt ko nữa nên ko bao giờ có duyên với niềm vui. Mình sợ quá......
p/s: vài dòng tâm trạng của mình mong được mọi người chia sẻ
Nhóc àh, mấy hôm nay c bận quá bao nhiêu việc nên ko vào hỏi thăm e được. Cố lên em, em sẽ không sao đâu, c tin là thế. Khổ trước sẽ sướng sau mà, yên tâm. Kết quả XN sẽ là âm tính thôi. Thật ra càng đến gần ngày XN càng lo lắng nhưng e phải cam đảm lên, không sao đâu. Mong rằng cái hên của c sẽ lây qua e nhé...      Cầu cho e âm tính |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:To Khoa: mình hy vọng được âm tính đó bạn à vì mình nằm trong nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao nên stress phải nhiều hơn mọi người rồi
Ai mà chả mong được AT. Ai mà chả có nguy cơ. Ai trong hoàn cảnh này thì nguy cơ của mình lúc nào cũng cao chót vót.
Nhưng ôg đừng có mà ủ rũ quá như dậy. Có gắng số cho đáng 1 ngày, đừng có để 1 ngày mà ôg xài 20h dành cho việc than thở. Hãy chia đều nó ra nhé.
Cố gắng lên... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Một ngày dài nữa lại đến mình lại tiếp tục sống trong sự chờ đợi mỏi mòn để đến ngày xn nhưng khi nghĩ đến ngày xn thì lại sợ sợ bị dính H.Ruột gan cứ cồn cào ngủ cũng ko được.Nghĩ lại thấy mình luôn là 1 kẻ xui xẻo ko biết lần này có xui đến mức dính H ko nữa.Chợt nghĩ về cuộc đời mình cuộc đời mình như 1 cuốn phim buồn luôn luôn gặp bất hạnh chưa bao giờ tìm thấy được 1 niềm vui đích thực.Ko biết có phải mình sinh ra trên đời này là để bị trừng phạt ko nữa nên ko bao giờ có duyên với niềm vui. Mình sợ quá......
p/s: vài dòng tâm trạng của mình mong được mọi người chia sẻ
Hay quá.Nhờ biết DD này mà ông bạn làm văn khá hẳn lên
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.