Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


21 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline prayforall9  
#121 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:19:01(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ở HN còn nhiều chuyện vậy chứ ở tphcm đưa tờ xn ra, người ta lấy máu cái rẹt chẳng nói năng gì, chẳng có gì phải ngại hết.

P/s: Còn xem dc HBO, Starmovie...là còn chưa căng thẳng là mấy. Hồi đó anh còn không xem, không ăn, không uống, không làm gì được.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline Niemtin2010  
#122 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:23:40(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Chị Sayumi làm luôn hai cái xét nghiệm luôn ah? Cái bệnh viện ấy địa chỉ nó bao nhiêu thế chị?

Mà lúc trả kết quả chị có quan sát bs hay y tá có nét mặt gì báo điều lành hay giữ k?

Nghĩ đến xét nghiệm mà em lo lắng quá. Hôm ấy em có rủ một ông em đi cùng (cũng cùng nguy cơ), nhưng cái ông này lại không có tí triệu chứng gì . Hy vọng kết quả sẽ lây từ Chị sang.hehe.

--------------- =>Âm tính
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline sayumi  
#123 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 10:22:35(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
prayforall9 đã viết:
Ở HN còn nhiều chuyện vậy chứ ở tphcm đưa tờ xn ra, người ta lấy máu cái rẹt chẳng nói năng gì, chẳng có gì phải ngại hết.

P/s: Còn xem dc HBO, Starmovie...là còn chưa căng thẳng là mấy. Hồi đó anh còn không xem, không ăn, không uống, không làm gì được.


Không đâu, tối hôm đó 12h e mới ngủ (uống 3 viên thuốc ngủ) thế mà 3h hơn đã dậy. Cũng không ăn không uống được gì
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline sayumi  
#124 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 10:39:35(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Chị Sayumi làm luôn hai cái xét nghiệm luôn ah? Cái bệnh viện ấy địa chỉ nó bao nhiêu thế chị?

Mà lúc trả kết quả chị có quan sát bs hay y tá có nét mặt gì báo điều lành hay giữ k?

Nghĩ đến xét nghiệm mà em lo lắng quá. Hôm ấy em có rủ một ông em đi cùng (cũng cùng nguy cơ), nhưng cái ông này lại không có tí triệu chứng gì . Hy vọng kết quả sẽ lây từ Chị sang.hehe.

--------------- =>Âm tính

địa chỉ đây em:
VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: số 14 Trần Thái Tông kéo dài - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.38685582 - 04.38686008    Fax: 04.38685582
Không lo đâu, chị cũng đầy triệu chứng: đau họng, hạch nhỏ ở cổ, đi ngoài...do mình căng thẳng quá thôi. Lúc lấy kết quả c rất run, c đưa hóa đơn ra, 2 cô bé đó ko trả gì cho c trả c đợi khoảng 2 phút rồi 1 cô bé đưa cho c 2 tờ giấy, c nhìn thấy họ cứ ngập ngừng nhưng nghĩ đến nếu mình bị họ đã không trả kết quả, rồi 1 đứa dặn: tuần sau c quay lại lấy kq chị nhé, của chị còn 1 tờ nữa. Chị nhìn xuống thấy tờ đầu tiên là tờ XN tổng thể, c giở lên thấy chữ ÂM TINH đỏ chót. C cười 1 mình rồi cám ơn 2 đứa và lại vừa đi vừa xem lại kq thấy trời đất bừng sáng..hic...Chắc chắn thế, sẽ lây sang em....vù ...vù...
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline meomeo12345  
#125 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 10:49:46(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
sayumi đã viết:

 Trang, Ke7en, đôi khi muốn chết, meomeo, hoa thuy tien ơi nếu mà mình bị dương tính thì các bạn cũng đừng nản lòng, coi như mình gánh hết cái đen đủi của mọi người, chỉ mình mình bị thôi….



Thương chị thế, nhưng mà không fải vậy. chị xét nghiệm AT thì mọi người cũng sẽ AT thôi

sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline Niemtin2010  
#126 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 10:50:37(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ôi cái cảm giác ấy thật là hạnh phúc. Cầu trời em cũng sẽ hạnh phúc như vậy sau những tháng ngày lo âu.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline meomeo12345  
#127 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 10:52:34(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
đọc bài của chị sao mà thấy mấy bạn bs ở đó vô duyên thế, em đi xét nghiệm, cô y tá cũng hỏi sao fải xét nghiệm. em kể ra cô ý mắng 1 chút rồi bảo sau này fải cẩn thận và còn hướng dẫn đi làm móng fải như thế nào cho an toàn. rồi chị trả kết quả nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, đáng yêu làm sao ý.
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline Ke7en  
#128 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 12:17:32(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
prayforall9 đã viết:
Ở HN còn nhiều chuyện vậy chứ ở tphcm đưa tờ xn ra, người ta lấy máu cái rẹt chẳng nói năng gì, chẳng có gì phải ngại hết.

P/s: Còn xem dc HBO, Starmovie...là còn chưa căng thẳng là mấy. Hồi đó anh còn không xem, không ăn, không uống, không làm gì được.



đúng thế a ấy ko làm đc gì vì a ấy đang ngủ
UserPostedImage


Offline sayumi  
#129 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 05:22:27(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
hôm nay đi lấy kết quả XN PCR: Âm tính, thấy vui vui. Cầu trời cho kq lúc 13 tuần cũng thế... cầu tất cả mọi người chờ XN đều âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline Niemtin2010  
#130 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 06:02:11(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
sayumi đã viết:
hôm nay đi lấy kết quả XN PCR: Âm tính, thấy vui vui. Cầu trời cho kq lúc 13 tuần cũng thế... cầu tất cả mọi người chờ XN đều âm tính


PCR âm tính như vậy là chị đã an tâm 99,99% rồi. Em hôm nay đi ra 50C - Hàng Bài làm cái test nhanh ở 44 ngày cũng Âm Tính, nhưng em chỉ làm có mỗi một pp, mọi người nói cũng an tâm phần nhiều, khi vọng sắp tới 3 tháng cũng âm tính như vậy
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline sayumi  
#131 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 02:59:12(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
sayumi đã viết:
hôm nay đi lấy kết quả XN PCR: Âm tính, thấy vui vui. Cầu trời cho kq lúc 13 tuần cũng thế... cầu tất cả mọi người chờ XN đều âm tính


PCR âm tính như vậy là chị đã an tâm 99,99% rồi. Em hôm nay đi ra 50C - Hàng Bài làm cái test nhanh ở 44 ngày cũng Âm Tính, nhưng em chỉ làm có mỗi một pp, mọi người nói cũng an tâm phần nhiều, khi vọng sắp tới 3 tháng cũng âm tính như vậy

Chúc mừng em, hy vọng tất cả mọi người đang chờ XN như ce mình đều âm tính hết...
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline sayumi  
#132 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 03:01:28(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Hôm nay mắt đã đỡ đau hơn 1 chút, mai lại đi làm rồi. Hy vọng công việc sẽ giúp quên đi những muộn phiền... Rồi sẽ qua nhanh thôi. Cố gắng cam đảm, lao vào học đi, sắp thi rồi. Phải tìm lại chính mình, tự tin và sẽ chiến thắng.
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline meomeo12345  
#133 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 03:24:59(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
mấy hôm nay không thấy chị, tưởng chị quên mọi người rùi chứ happy
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline Niemtin2010  
#134 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 05:15:27(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
meomeo12345 đã viết:
mấy hôm nay không thấy chị, tưởng chị quên mọi người rùi chứ happy

Chắc chị ý bận...Chi Sayumi có chồng rồi hay sao ý nhỉ? Em triệu chứng vẫn còn nhưng giảm đi chị ah...Em vẫn lo lắng quá...
Vì lúc thì đau nhức, lúc thì cái gì vướng ở cổ, lúc thì hơi hơi tức ở tai giữa, mang tai...người lại mọc mấy nốt ngứa mới ở lưng..

Âm tính ở 12 Tuần .

A DI ĐÀ PHẬT!
Offline SmileAndLive  
#135 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 05:23:00(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
sayumi đã viết:
hôm nay đi lấy kết quả XN PCR: Âm tính, thấy vui vui. Cầu trời cho kq lúc 13 tuần cũng thế... cầu tất cả mọi người chờ XN đều âm tính


Em đã nói với chị rồi. Giờ em khẳng định với chị lần nữa nhéKết quả 13 tuần của chị CHẮC CHẮN cũng sẽ là ÂM TÍNH
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
sayumi trên 13-08-2010(UTC) ngày
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#136 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 05:23:25(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Niemtin2010 đã viết:

Chắc chị ý bận...Chi Sayumi có chồng rồi hay sao ý nhỉ? E






Hổng biết có chồng hay chưa mà nghe thiên hạ đồn con đàn cháu đống ,tay xách,tay nách,tay bồng  ,đứa thì nằm trên nôi ,đứa thì sắp chào đời
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Niemtin2010  
#137 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 05:34:28(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Niemtin2010 đã viết:

Chắc chị ý bận...Chi Sayumi có chồng rồi hay sao ý nhỉ? E






Hổng biết có chồng hay chưa mà nghe thiên hạ đồn con đàn cháu đống ,tay xách,tay nách,tay bồng  ,đứa thì nằm trên nôi ,đứa thì sắp chào đời


Thiện tai! Thiện tai, Cầu chúc Âm Tính ở lần thử tiếp theo
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Ke7en  
#138 Đã gửi : 12/08/2010 lúc 07:38:22(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Niemtin2010 đã viết:

Chắc chị ý bận...Chi Sayumi có chồng rồi hay sao ý nhỉ? E






Hổng biết có chồng hay chưa mà nghe thiên hạ đồn con đàn cháu đống ,tay xách,tay nách,tay bồng  ,đứa thì nằm trên nôi ,đứa thì sắp chào đời



mấy ba ko biết mà cứ phán tung cả lên...chị sayumi 1 chồng 2 con theo tiêu chuẩn nhà nước chúng ta
UserPostedImage


Offline sayumi  
#139 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 07:55:41(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Ke7en đã viết:
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Niemtin2010 đã viết:

Chắc chị ý bận...Chi Sayumi có chồng rồi hay sao ý nhỉ? E






Hổng biết có chồng hay chưa mà nghe thiên hạ đồn con đàn cháu đống ,tay xách,tay nách,tay bồng  ,đứa thì nằm trên nôi ,đứa thì sắp chào đời


mấy ba ko biết mà cứ phán tung cả lên...chị sayumi 1 chồng 2 con theo tiêu chuẩn nhà nước chúng ta

To niemtin2010: Đừng lo em, chị cũng triệu chứng tùm lum cả đây này, triệu chứng không nói lên điều gì cả đâu, em sẽ không sao, rồi mấy ce mình sẽ âm tính hết, rủ bạn gái đi chơi, xem phim đi cho đỡ stress...
To thằng_mắc_dịch: Giang hồ đồn thổi thế này oan cho tôi quá, hic hic. Đích chính lại là có con nhưng chưa có cháu. Ôi, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần....mong rằng ông trời còn thương cho âm tính để quay đầu là bờ hic hic
To Ke7ven: Có cần phải công bố rõ ràng tình trạng hôn nhân của chị thế không Khoa????
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline Niemtin2010  
#140 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 08:54:15(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
sayumi đã viết:

To niemtin2010: Đừng lo em, chị cũng triệu chứng tùm lum cả đây này, triệu chứng không nói lên điều gì cả đâu, em sẽ không sao, rồi mấy ce mình sẽ âm tính hết, rủ bạn gái đi chơi, xem phim đi cho đỡ stress...


Em cũng hy vọng thế chị ah, đã rất tự tin, hy vọng rồi để quên đi thế nhưng triệu chứng có làm cho em phải nhớ đến cơ. hy vọng rằng đó chỉ là Stress thôi...
Cầu trời chị em mình và mọi người sẽ âm tính ở 3 Tháng
A DI ĐÀ PHẬT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
21 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.