Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


30 Trang«<1920212223>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Niemtin2010  
#401 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 09:14:11(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Chào tất cả các anh em trong diễn đàn
Vậy là 8 tuần đã qua đi...nhưng thật buồn các bạn ah...hy vọng vẫn nằm trong hy vọng...
Triệu chứng  Viêm họng cả tuần chưa khỏi, rồi lại vị viêm Abidan nữa...tối hôm qua bị sốt rồi (38 độ 3), lúc nóng lúc lạnh, giờ ốm rồi, Chân tay giã rời, buồn bực...đau đầu nữa...người như k còn sức lực ý, Tối qua không ngủ được, nằm ê ẩm cả đêm, lúc nào trong đầu cũng kiểu như...anh Smile ơi, em có bị k? em chết mất rồi...huhu...giờ mình sợ và lo lắng quá...sao lại ốm vào lúc này chứ...

Thường thì triệu chứng chỉ kéo dài từ một đến hai tuần rồi hết, thế nhưng mình lại kéo dài đến tận gần 2 tháng rồi...huhu...mình đã cố gắng k kể lể triệu chứng nhưng cứ thế này thì buồn lắm...
Cái 6 tuần linh nghiệm của tôi ơi...
Không biết sốt vào lúc này có vấn đề gì không anh Smile, Anh Hiv và tôi...
Cứ thế này em sắp suy kiệt mất rồi...


A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#402 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 07:18:26(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trái gió trở trời cảm thôi bồ tèo ơiiiiii. Cố lên, mai sẽ hết thôi

Tui đã xem tử vi ông rồi, ông cũng ko nổi tiếng được đâu
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Ke7en  
#403 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 08:39:00(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
cố lên nào a trai.
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#404 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 08:43:20(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
Trái gió trở trời cảm thôi bồ tèo ơiiiiii. Cố lên, mai sẽ hết thôi

Tui đã xem tử vi ông rồi, ông cũng ko nổi tiếng được đâu


Thật vậy hả bồ tèo...đến chiều thì mình hết sốt rồi, người có khỏe lên rồi ...chỉ còn viêm họng với kiểu như viêm Abidan (Kiểu gần chỗ viêm xoang ý) cứ nuốt nước bọt là đau...
Cứ thế này thì mình lo lắng chết mất thôi...
Mà Bồ tèo ah, bạn xem tử vi bằng gì? Trên mạng ah, hay là câu nói...
Mình thì chắc chắn chả bao giờ trở thành người nổi tiếng được rồi...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#405 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 08:45:15(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
cố lên nào a trai.


Cám ơn Chú Kev đã động viên nhé, anh tin anh sẽ k nổi tiếng như mọi người bảo đâu...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#406 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 12:54:26(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Ke7en đã viết:
cố lên nào a trai.


Cám ơn Chú Kev đã động viên nhé, anh tin anh sẽ k nổi tiếng như mọi người bảo đâu...

Lại kể nể thêm về triệu chứng...
Hôm nay thì mình hết sốt rồi...hôm nay chỉ bị thêm cái viêm mũi (Sổ mũi...cứ sụt sịt) và ho khan nữa...
Mỗi ngày một thêm lo...mỗi ngày một đến gần...chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến 12 tuần rồi...nghe chừng cũng nhanh...nhưng mà lo lắng thì lâu lâu quá...

Kì tích và may mắn rồi sẽ đến...hy vọng và niềm tin sẽ qua...
"Biết nhiều biết ít sao biết đủ
 Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu?"....
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#407 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 03:35:07(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Niemtin2010 đã viết:

"Biết nhiều biết ít sao biết đủ
 Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu?"....


Nhớ người iu rùi
....Cũng không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
...

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#408 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 04:15:05(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Niemtin2010 đã viết:

 Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu?"....



Về toilet rồi xuống ống cống chảy ra sông đồng Nai, công ty cấp thoát nước hút về lọc  đưa vào sử dụng...cứ thế cứ luân hồi tiếp và tiếp


        

hhhh
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Niemtin2010  
#409 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 08:54:18(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Bác Mắc Dịch nhà ta lúc nào cũng vui tính nhất nhà
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline buon_thien_thu  
#410 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 09:02:43(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
con người ai chẳng có lúc bị đau?a đừng có lo lắng quá.......cố lên a
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline Niemtin2010  
#411 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 10:20:10(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
buon_thien_thu đã viết:
con người ai chẳng có lúc bị đau?a đừng có lo lắng quá.......cố lên a


Cám ơn bạn nhé...
Những lúc khó khăn nhất ta cần phải dũng cảm và tự tin lên một chút...
Dù biết là phải cố gắng và đứng dậy để mà đi...nhưng trong cuộc sống ấy đã âm thầm chôn vùi sự chịu đựng khó khăn nhất của cuộc sống...
Nhiều lúc tôi buồn...âm thâm như bao người đang rất buồn vậy...tôi không muốn kể lể nhiều...tôi muốn mình sẽ không phải là con người yếu đuối (dù đang rất yếu)...nhưng tôi sẽ hy vọng để vượt qua...
Ngày mai trời lại sáng...ngày mai mình lại có hy vọng để sống tiếp, bước tiếp...Cuộc sống đúng như là không như mình mong muốn...nhưng mình sẽ phải chinh phục....
Cám ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#412 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:00:35(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Hôm nay mình cảm thấy yếu quá các bạn ah, người mệt mỏi, sụt sịt (chảy nước mũi) và ho nữa (đau họng quá...), chưa bao giờ mình cảm thấy yếu như thế này...tính ra phải đến mấy năm rồi mình mới bị ốm như thế này...
Chẳng lẽ cái giá phải trả lại đắt đỏ thế này sao...giờ mình rất hoang mang những gì ở phía trước...
Có lẽ cuối tuần này mình sẽ đi làm cái test 9 tuần. Dù sao đi chăng nữa..., chứ cứ trong trạng thái như thế này mình suy kiệt lắm...Cầu trời phật phù hộ cho con...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline buon_thien_thu  
#413 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:11:14(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
đấy đấy.đã bảo đừng có suy nghĩ nhiều mà..a mà cứ thế này k phải chết vì bệnh mà chết vì lo nghĩ thôi...
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline Ke7en  
#414 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:13:31(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Hôm nay mình cảm thấy yếu quá các bạn ah, người mệt mỏi, sụt sịt (chảy nước mũi) và ho nữa (đau họng quá...), chưa bao giờ mình cảm thấy yếu như thế này...tính ra phải đến mấy năm rồi mình mới bị ốm như thế này...
Chẳng lẽ cái giá phải trả lại đắt đỏ thế này sao...giờ mình rất hoang mang những gì ở phía trước...
Có lẽ cuối tuần này mình sẽ đi làm cái test 9 tuần. Dù sao đi chăng nữa..., chứ cứ trong trạng thái như thế này mình suy kiệt lắm...Cầu trời phật phù hộ cho con...


có lẽ mấy năm nay...bây h a mới biết stress cực độ là như thế này.


chứ ko phải mấy năm nay a mới ốm như vậy
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#415 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:21:43(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
Hôm nay mình cảm thấy yếu quá các bạn ah, người mệt mỏi, sụt sịt (chảy nước mũi) và ho nữa (đau họng quá...), chưa bao giờ mình cảm thấy yếu như thế này...tính ra phải đến mấy năm rồi mình mới bị ốm như thế này...
Chẳng lẽ cái giá phải trả lại đắt đỏ thế này sao...giờ mình rất hoang mang những gì ở phía trước...
Có lẽ cuối tuần này mình sẽ đi làm cái test 9 tuần. Dù sao đi chăng nữa..., chứ cứ trong trạng thái như thế này mình suy kiệt lắm...Cầu trời phật phù hộ cho con...


có lẽ mấy năm nay...bây h a mới biết stress cực độ là như thế này.

chứ ko phải mấy năm nay a mới ốm như vậy

Khi rơi vào trạng thái yếu đuối con người ta thường suy kiệt hy vọng...âu cũng là lẽ đương nhiên...
Thế nhưng Anh sẽ không tuyệt vọng...anh sẽ cố gắng vượt qua...để đi tìm kết quả cuối cùng...
Cám ơn Kev nhé, anh sẽ cố tin rằng đó chỉ là stress.........
Mọi người chính là động lực để tôi bước tiếp...khi nhìn thấy ánh sáng ta mới thấy rằng những lời tiên tri ấy mới ý nghĩa biết nhường nào...
Mình sẽ k nói nhiều nữa...nói nữa có khi thành lan man mất
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#416 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:24:57(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Có lẽ cuối tuần này mình sẽ đi làm cái test 9 tuần. Dù sao đi chăng nữa..., chứ cứ trong trạng thái như thế này mình suy kiệt lắm...Cầu trời phật phù hộ cho con...


Stress lúc nào, xét nghiệm lúc đó. Sẽ AT thôi bồ.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Ke7en  
#417 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:28:58(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Niemtin2010 đã viết:

Mình sẽ k nói nhiều nữa...nói nữa có khi thành lan man mất


cứ nói thoải mái box này la box giải tỏa mà a trai...

cố gắng lên nào cuối tuần này là 9T rùi.


lãnh lương thêm 1 tháng nữa là đủ ngày đi XN lun.
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#418 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 09:38:04(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
Niemtin2010 đã viết:

Mình sẽ k nói nhiều nữa...nói nữa có khi thành lan man mất


cứ nói thoải mái box này la box giải tỏa mà a trai...

cố gắng lên nào cuối tuần này là 9T rùi.

lãnh lương thêm 1 tháng nữa là đủ ngày đi XN lun.

Uh, Chắc anh sẽ phát huy tâm sự theo hướng sáng hơn...chứ cứ than hoài thế này...âu cũng là cái cửa ải làm mềm yếu đi nhuệ khí của anh em...
Cố lên nào...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#419 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 10:03:48(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Uh, Chắc anh sẽ phát huy tâm sự theo hướng sáng hơn...chứ cứ than hoài thế này...âu cũng là cái cửa ải làm mềm yếu đi nhuệ khí của anh em...
Cố lên nào...



Tử vi của ông là sáng rực rỡ, huy hoàng lun ah chứ
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#420 Đã gửi : 24/08/2010 lúc 09:00:43(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Vậy từ hôm sốt đến hôm nay là cũng được ngót 4 ngày rồi. giờ thì mình đã hết sốt rồi...chỉ có ho (ho bị đau họng) và mũi sụt sịt (đờm nhiều), mình phải nghỉ mất hai ngày không đi làm được...buồn quá...
Khoảng thời gian này có quá nhiều biến động...nhiều lúc bi quan nhưng tự nhủ phải luôn luôn tin và hy vọng vào điều tốt đẹp...những gì tồi tệ nhất cũng gần qua rồi...giờ mình phải tiếp tục đứng vững và bước đến vùng ánh sáng mới...
Cố lên nào...Cầu trời phật phù hộ...
A DI ĐÀ PHẬT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
30 Trang«<1920212223>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.