  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Nhiều lúc mình cũng nghĩ chắc mình không sao thôi cứ kệ nó đi...sống chết có số cả -->Đúng thỉnh thoảng có lúc nghĩ buông thả như thế. Nhưng mà những triệu chứng làm mình lo lắng và dằn vặt khôn nguôi.
Sự thật thì cần phải biết rõ ràng...không thể phó mặc được. Điều gì đến sẽ đến, điều gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi...gần một tháng nay mình chỉ nghĩ sau này sẽ thế nào, người yêu, gia đình...Nhiều lúc nghĩ rằng chả nhẽ số phận mình lại đơn giản thế sao...rồi đi tìm "Tâm Linh" để tìm lời giải...
--Dẫu biết rằng con người có định mệnh...rồi đời lại du ta đi làm định mệnh...
--Rồi thì điều đó cũng xảy ra--Chúng ta đều là những người âm tính và Ông trời sẽ cho chúng ta con đường làm lại, cho chúng ta con đường để bước tiếp...Tôi luôn tin rằng ngày mai sẽ sáng hơn "đêm" nay    . Chúng ta cùng ước nguyện nào.  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
Niemtin2010 đã viết:Nhiều lúc mình cũng nghĩ chắc mình không sao thôi cứ kệ nó đi...sống chết có số cả -->Đúng thỉnh thoảng có lúc nghĩ buông thả như thế. Nhưng mà những triệu chứng làm mình lo lắng và dằn vặt khôn nguôi.
Sự thật thì cần phải biết rõ ràng...không thể phó mặc được. Điều gì đến sẽ đến, điều gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi...gần một tháng nay mình chỉ nghĩ sau này sẽ thế nào, người yêu, gia đình...Nhiều lúc nghĩ rằng chả nhẽ số phận mình lại đơn giản thế sao...rồi đi tìm "Tâm Linh" để tìm lời giải...
--Dẫu biết rằng con người có định mệnh...rồi đời lại du ta đi làm định mệnh...
--Rồi thì điều đó cũng xảy ra--Chúng ta đều là những người âm tính và Ông trời sẽ cho chúng ta con đường làm lại, cho chúng ta con đường để bước tiếp...Tôi luôn tin rằng ngày mai sẽ sáng hơn "đêm" nay    . Chúng ta cùng ước nguyện nào. 
bạn Andy đã trả lời trường hợp của bạn rồi đó  và đó cũng chính là trường hơp của mình),trường hợp xấu nhất là BCS bị thủng,nhưng thủng cũng chưa chắc nhiễm H vì người nam khó nhiễm hơn người nữ mà theo mình biet BCS rất khó thủng.Bạn yên tâm xét nghiệm đi,mình tin chắc là bạn Âm Tính. P/s mình không là người mê tín nhưng mình tin số mệnh,ở hiền sẽ gặp lành!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2010(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: Việt Nam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:Niemtin2010 đã viết:Nhiều lúc mình cũng nghĩ chắc mình không sao thôi cứ kệ nó đi...sống chết có số cả -->Đúng thỉnh thoảng có lúc nghĩ buông thả như thế. Nhưng mà những triệu chứng làm mình lo lắng và dằn vặt khôn nguôi.
Sự thật thì cần phải biết rõ ràng...không thể phó mặc được. Điều gì đến sẽ đến, điều gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi...gần một tháng nay mình chỉ nghĩ sau này sẽ thế nào, người yêu, gia đình...Nhiều lúc nghĩ rằng chả nhẽ số phận mình lại đơn giản thế sao...rồi đi tìm "Tâm Linh" để tìm lời giải...
--Dẫu biết rằng con người có định mệnh...rồi đời lại du ta đi làm định mệnh...
--Rồi thì điều đó cũng xảy ra--Chúng ta đều là những người âm tính và Ông trời sẽ cho chúng ta con đường làm lại, cho chúng ta con đường để bước tiếp...Tôi luôn tin rằng ngày mai sẽ sáng hơn "đêm" nay    . Chúng ta cùng ước nguyện nào. 
bạn Andy đã trả lời trường hợp của bạn rồi đó  và đó cũng chính là trường hơp của mình),trường hợp xấu nhất là BCS bị thủng,nhưng thủng cũng chưa chắc nhiễm H vì người nam khó nhiễm hơn người nữ mà theo mình biet BCS rất khó thủng.Bạn yên tâm xét nghiệm đi,mình tin chắc là bạn Âm Tính.
P/s mình không là người mê tín nhưng mình tin số mệnh,ở hiền sẽ gặp lành!!!
Đúng vậy, hãy dũng cảm lên, mình còn bị rách BCS và bị trầy xước DV cơ, mình cũng stress quá nên đã liều đi xn PCR chỉ sau 13 ngày, và cho Âm Tính. Mặc dù chắc chắn sẽ phải xn 1 hay 2 lần nữa nhưng mình cũng thấy nhẹ lòng rất nhiều và có tâm trí làm rất nhiều việc có ích.
Nếu bạn đã đến 1 mốc xn nào đó, hãy đi đi.
Chúc bạn, mà chắc chắn bạn sẽ Âm tính vì nguy cơ không cao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Lủng bao hay không thì chuyện đã qua rồi, bây giờ không ai biết được cả. hqua mình đi xét nghiệm, bác sĩ nói với mình như vậy. Điều quan trọng bây giờ là xét nghiệm xem có H hay không mà thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Cám ơn các bạn đã động viên.
Giời mình thấy sức khỏe mình suy sụp rất nhiều, người ốm đi mất 1-2 kilo rồi, lúc nào cũng cảm thấy bất an vì những cái triệu chứng khó chịu và quái ngở kia, mình chưa bao h cảm nhận là sức đề kháng của mình lại rồi tệ đến thế. Chả nhẽ số mình lại khổ đến thế này.
Mình rất hy vọng là không sao, đành rằng là đi xét nghiệm thế nhưng hiện tại mới có 5 tuần thôi mà mình đã rất yêu rồi...quãng đường phía trước còn rất dài...làm sao để vượt qua các bạn...mình sợ quá cơ     .
(mình tiết lộ nhỏ là đợt ấy là Gái Tàu, trời đất ơi lại bcs Tàu nữa.huhu  ) | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
Nhiều lúc mình cũng nghĩ chắc mình không sao thôi cứ kệ nó đi...sống chết có số cả -->Đúng thỉnh thoảng có lúc nghĩ buông thả như thế. Nhưng mà những triệu chứng làm mình lo lắng và dằn vặt khôn
nguôi. Sự thật thì cần phải biết rõ ràng...không thể phó mặc được. Điều gì đến sẽ đến, điều gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi...gần một tháng nay mình chỉ nghĩ sau này sẽ thế nào, người yêu, gia đình...Nhiều lúc nghĩ rằng chả nhẽ số phận mình lại đơn giản thế sao...rồi đi tìm "Tâm Linh" để tìm lời
giải...
--Dẫu biết rằng con người có định mệnh...rồi đời lại du ta đi làm định
mệnh...
--Rồi thì điều đó cũng xảy ra--Chúng ta đều là những người âm tính và Ông trời sẽ cho chúng ta con đường làm lại, cho chúng ta con đường để
bước tiếp...Tôi luôn tin rằng ngày mai sẽ sáng hơn "đêm" nay    .
Chúng ta cùng ước nguyện nào. 
bạn Andy đã trả lời trường hợp của bạn rồi đó  và đó cũng chính là trường hơp của mình),trường hợp xấu nhất là BCS bị thủng,nhưng thủng cũng chưa chắc nhiễm H vì người nam khó nhiễm hơn người nữ mà theo mình biet BCS
rất khó thủng.Bạn yên tâm xét nghiệm đi,mình tin chắc là bạn Âm Tính. P/s mình không là người mê tín nhưng mình tin số mệnh,ở hiền sẽ gặp
lành!!!
_ttheo To-Be-or-Not-To-Be chưa chắc thủng bao mà bị đâu.....bạn đã xn 6 tuần at rồi/....lo gì nữa....nguy cơ bạn không cao mình tin chắc bạn 99,9999999%AT mà..nguy cơ của mình ai cũng nói thấp hết....mà mình có hỏi tânduy voi anh pray trên dd này người có nguy cơ thấp chưa ai bị
nhiễm hết...yen tâm nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Ôi, Cái này các triệu chứng hệt mình luôn. hy vọng đó là thuốc thần để cho mình tự tin.    .
Đây là niềm hy vọng của âm tính. Không biết các bài trên có thật k nữa  .không tin nổi mắt mình nữa  , nhưng dù sao đây cũng là tin vui.
Nhưng mà Viêm gan B thì mình cũng đã tiêm Vacxin rồi, còn có C thôi, còn bụng dạ mình cũng kém từ trước (nhưng uống rượu vẫn cao thủ) không biết là như vậy k nữa... Đời thư thái một chút đã  .    - Cầu âm tính, cầu Âm tính. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Chào các bạn dd đàn ngày cuối tuần, Chúc thêm một ngày nữa âm tính nhé.
Hôm nay giỗ ông nội mình, mình đã thắp hương ông phù hộ sắp tới xét nghiệm âm tính rồi.   
Thế nhưng mình vẫn cảm giác lơm lớp lo lắng, thỉnh thoảng nghĩ về nó mình lại thấy sợ, cảm giác lại bất an, nhiều lúc muốn quên đi để nghĩ rằng đấy là Stress thôi thế nhưng cái bắp tay trái của mình nó cứ nhức, cánh tay vẫn mỏi, người lại nổi những mẩn ngứa. Huhu, Mình lo lắng quá các bạn ơi,
Cứ nghĩ mình chắc k sao, sắp tới đi xét nghiệm chắc chắn là âm tính thôi, nhưng mà cứ nghĩ mình cứ thấy vừa sợ vừa lo...
-----Cầu Âm tính          --------------- | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Chắc là cuối tuần mọi người đi chơi, k có ai ghé qua diễn đàn. Huhu. Có mỗi mình ở nhà buồn quá.
Ôi cuộc sống, tôi chỉ muốn khóc thôi, phía trước k biết tương lai thế nào, sắp tới lại còn đi xét nghiệm nữa, k biết mình có đủ tự tin k? Nhưng mà bjo mình đăng căng thẳng và lo lắng trầm lặng...
----Cầu âm tính    ---- | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Tui cũng ở nhà nè ông bạn, tâm trạng lo lắng quá đi, k thể nào mà kìm chế được nỗi lo lắng, ngủ k được nữa chứ. Hôm nay lấy cái BCS đã hết date ra thử nghiệm, thấy cấu véo, giật mạnh lắm mà bao cũng k rách hay thủng gì hết. Không biết BCS hôm bữa mình dùng như thế nào. Lo quá lo quá. Muốn chạy xuống nhà nói thật với gia đình mọi chuyện mà không dám. Im living in hell.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
chia sẽ tâm trạng cùng các bác...tui cũng đang lo lắng | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-07-2010(UTC) Bài viết: 57
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
TC đó là vì chúng ta quá xăm xoi cơ thể mình vì sợ thôi,cứ thử không có chuyện nguy cơ xem,chúng ta cũng xuất hiện nhưng chẳng ai để ý hết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Thật ra mình cũng chẳng muốn xăm xoi, lôi kéo ra và than vãn làm gì nhiều, nhưng thật sự mình rất muốn chia sẻ bởi vơi đi nỗi lo lắng, các bạn cũng thế.
Chiều nay tập thể dục, đấm đá, chống đẩy mấy cái cho nó xả stress, cho người nó quên đi cái cảm giác mệt mỏi và đau đớn, nào ngờ cái bắp tay trái cứ nhức hoài, từ tối đến h vẫn thấy nhức. Đi bên cạnh bạn gái mà cứ thấy k an lòng, mình cứ thấy tủi và thương bạn gái quá trời...
Bao nhiêu dự định tương lai đang ở phía trước (Sang năm lấy Vợ, xây nhà...), h mình cứ suy nghĩ và lo lắng hoài khôn nguôi, cứ nghĩ lại thấy luyến tiếc...
Các bạn trên diễn đàn cũng thế nhé, hãy chia sẻ thật nhiều để mọi người cảm thông hơn.
----Cầu chúc Tôi âm tính và cũng chúc các bạn âm tính    . | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
ban con đc đi voi bgai, con m thi cô đôc le loi qua. Nam nay h ma k ngu đc.cu nghi đên câm to giây xet nghiêm đuong tinh ma đau long qua. Minh post bang đt nên k co dâu. Thông cam nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Hôm qua bạn gái có đi chơi về mệt, hôm nay cô ấy bị đau đầu, nhức mắt, cô ấy bảo tay run...Mình sợ quá.
mình đang trong thời kì chờ xét nghiệm,  . Mình và ban gái chỉ có hôn bình thường thôi...không thể nào, chắc cô ấy bị mệt thôi 
Mình cũng đang trong thời kì chờ xét nghiệm, mình đang bị hoang tưởng và suy nghĩ nhiều mất rồi  , mong là thời gian tới test kết quả sẽ là một niềm vui.  . | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Mấy anh em thân thiện dạo này đi đâu hết rồi nhỉ? không thấy vào diễn đàn chia sẻ tâm sự gì cả...hay là các anh em đi xét nghiệm xong rồi k vào thăm động viên anh em cũ vậy. Mình cũng đang thời gian đợi xét nghiệm --> Cần tự tư vấn và động viên của anh em
Cầu âm tính    !!! | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:
Mình và ban gái chỉ có hôn bình thường thôi...không thể nào, chắc cô ấy bị mệt thôi 
Mình cũng đang trong thời kì chờ xét nghiệm, mình đang bị hoang tưởng và suy nghĩ nhiều mất rồi  , mong là thời gian tới test kết quả sẽ là một niềm vui.  .
2 chỗ in đậm là hoàn toàn chính xác. Smile đồng ý với các phân tích của Andy với trường hợp của bạn. Tự tin nên nào | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Nhận được một phản hồi quả các bạn là một niềm vui rất lớn,
Mặc dù hiện tại mình vẫn thấy người mệt mỏi, chân tay giã rời, về chiều người nóng, triệu chứng kéo dài...tất cả có lẽ chỉ trả lời bằng một kết quả xét nghiệm vào thời gian tới...mình rất hiểu điều đó, lời các bạn động viên...cũng như diễn đàn này lập ra là sự chia sẻ rất lớn-->mục đích cuối cùng là tìm ra chân tướng sự việc, làm tất cả các vấn đề tường minh hơn.
Ai lâm vào hoàn cảnh của mình, cũng như bao bạn khác rất cần các bạn an ủi, động viên, mình cũng hiểu điều đó và mình rất thích vào diễn đàn để nhận dc một niềm vui đó và cũng vào để động viên các bạn khác cũng đang trong tâm trạng giống mình...
Chúc tất cả những ai đang lo lắng đều âm tính. Hỹ nói tôi âm tính    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|