  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 135 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
nhứng triệu chứng rất giống nhau...như bủn rủn ,mệt ,tiêu hóa có vấn đề,khó ngủ về đêm và một số triệu chứng khác ..tất cả do stress hết . các bạn hãy tự nghĩ lại ..khi bạn bắt đầu để ý đến nguy cơ của bạn...cũng lầ lúc bạn đang căng thẳng dần dần .và stress suất hiện ..làm hệ miễn dịch kém dần đi , rối loạn chức năng bắt đầu suất hiện...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
hanoi_buon đã viết:nhứng triệu chứng rất giống nhau...như bủn rủn ,mệt ,tiêu hóa có vấn đề,khó ngủ về đêm và một số triệu chứng khác ..tất cả do stress hết . các bạn hãy tự nghĩ lại ..khi bạn bắt đầu để ý đến nguy cơ của bạn...cũng lầ lúc bạn đang căng thẳng dần dần .và stress suất hiện ..làm hệ miễn dịch kém dần đi , rối loạn chức năng bắt đầu suất hiện...
Câu này chuẩn 100%  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
badmintonboy đã viết:ngày hôm nay e đã có thể kết luận dính HIV 99% rồi.người nổi mấy cái mụn nhỏ đỏ đỏ.ăn vào là bùn ói chịu ko nổi.thấy lưỡi rêu trắng.chưa sốt nhưng tiêu chảy và hệ tiêu hóa có vấn đề y như a die_roi ấy.3 tuần nữa mới đi XN nhưng đã chuẩn bị tâm lí là + tính rùi.huuhuhu.tội nghiệp người yêu của em quá.chung thủy ngoan ngoãn nết na mà vì 1 thằng khốn như mình làm hỏng đời.4 năm yêu nhau e chưa làm j đc cho cô ấy nhưng nguoc lại cô ấy làm vô số điều cho e.hi sinh all cho em.mình là 1 thằng chó ước gì bạn nghĩ đến điều này trước khi làm chuyện đó, nhưng việc đã làm rồi thì ko thể quay lại được. tớ tin ông trời sẽ cho bạn AT để có cơ hội báo đáp người yêu, vì : " Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm "
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
hanoi_buon đã viết:nhứng triệu chứng rất giống nhau...như bủn rủn ,mệt ,tiêu hóa có vấn đề,khó ngủ về đêm và một số triệu chứng khác ..tất cả do stress hết . các bạn hãy tự nghĩ lại ..khi bạn bắt đầu để ý đến nguy cơ của bạn...cũng lầ lúc bạn đang căng thẳng dần dần .và stress suất hiện ..làm hệ miễn dịch kém dần đi , rối loạn chức năng bắt đầu suất hiện... Chuẩn, nhiều lúc bị muỗi cắn tưởng là phát ban, sờ vào mạch máu thì tưởng là nổi hạch 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Thật ra bjo cần phải có một tâm lý vững bạn ah, triệu chứng tất nhiên k khỏi làm cho bản thân lo lắng...đôi khi còn kinh khủng hơn thế rất nhiều,
Bạn hãy đọc nhiều bài trên diễn đàn và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hãy thật bình tĩnh khi chia sẻ vấn đề quá sớm với bạn bè, gia đình đặc biệt là người yêu, hãy chờ một xét nghiệm và đó là câu trả lời cuối cùng...
Mình cũng có những triệu chứng nhưng mình cũng đang rất tự tin...     |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
các anh cho em hỏi?có bao nhiêu người có triệu chứng buồn nôn khi ăn là AT trên dđ của mình?em thấy mấy người bị AT có ai thấy bun nôn đâu?đây ko fair là cảm giác nữa mà cứ ngửi mùi thức ăn thôi là ón lạnh rùi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:các anh cho em hỏi?có bao nhiêu người có triệu chứng buồn nôn khi ăn là AT trên dđ của mình?em thấy mấy người bị AT có ai thấy bun nôn đâu?đây ko fair là cảm giác nữa mà cứ ngửi mùi thức ăn thôi là ón lạnh rùi
Có thể là do đau bao tử bạn ah, stress cũng gây đau bao tử đó, cơ bụng co thắt liên tục, nhiều.
Bạn xem thêm các triệu chứng của stress nhé
http://my.opera.com/chickchick/blog/trieu-chung-stress |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
đến hôm nay là ngày thứ9 rùi.vẫn mệt mỏi vô cùng.chân tay rã rời.tiêu chảy và xuất hiện hạch.sờ rất rõ ko cần fai tìm.thế là hết!mình fai trả giá quá đắt.giờ chỉ còn hi vọng người yêu ko lây thôi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:đến hôm nay là ngày thứ9 rùi.vẫn mệt mỏi vô cùng.chân tay rã rời.tiêu chảy và xuất hiện hạch.sờ rất rõ ko cần fai tìm.thế là hết!mình fai trả giá quá đắt.giờ chỉ còn hi vọng người yêu ko lây thôi
Nhiễm hay không chỉ có xát nghiệm thôi bạn ah, triệu hứng không nói lên được gì đâu. Hãy bình tĩnh chờ đến 4 tuần đi làm cái combo. |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
a ơi.4 tuần sau quan hệ hay sau khi có triệu chứng.XN COMBO thì xét nghiệm ở đâu tại ĐÀ Nẵng.e đau khổ wa |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
chết rùi.người yêu em châm kinh mấy ngày rùi.lúc đang khỏe mạnh có Qhe xuất tinh ngoài.sao đủ thứ rắc rối thế này.phải làm sao bi giờ,e thật ngu xuẩn |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hic cuộc sống là thế.
em thì trước khi có nguy cơ thì 2 đứa thân mật nhưng không dám, nhưng thời gian gần đây người yêu em lại không muốn dùng BCS. hic
em không biết như nào nữa. em không dám nói cho cô ấy biết.
em cố gắng không để chuyện ấy sảy ra. hic nhưng lúc hôn thì em vẫn sợ.
bác à. cầu mong bác không sao, không khổ cả 2 người.
chúc mọi người an lành |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
e nhiễm cũng đc chỉ mong người yêu ko nhiễm thôi.thế là hạnh phúc tột đỉnh rùi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Số GMD nhiễm H theo mình biết là 32%. Tỉ lệ để 1 shot từ nữ lây sang nam là 0.04%. Số lần quan hệ ko bao của bạn là n thì n*0.04%. % lây nhiễm là 32*0.04*n. Bạn cứ bình tĩnh và làm việc thôi  . Chúc bạn AT và sống lành mạnh nhé.
|
 1 người cảm ơn SoNguyenDN cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
SoNguyenDN đã viết:Số GMD nhiễm H theo mình biết là 32%.
Tỉ lệ để 1 shot từ nữ lây sang nam là 0.04%.
Số lần quan hệ ko bao của bạn là n thì n*0.04%.
% lây nhiễm là 32*0.04*n.
Bạn cứ bình tĩnh và làm việc thôi  . Chúc bạn AT và sống lành mạnh nhé.
bác lấy đâu ra những công thức này hay thế...cho mình xin link đc ko.
mà mình nghĩ những công thức này chỉ để xem cho biết...chứ thực tế thì hoàn toàn ko có giá trị.
nhiều ng đi ăn chơi ầm ầm chả sao...nhưng 1 chàng sinh viên tò mò mừng tốt nghiệp đi thử 1 lần thế là dính...đời nó thế ấy oái ăm lắm.
nếu tính theo công thức bạn đưa ra thì mình có 1.28% nguy cơ bị nhiễm. Nhưng ng mình QH ko phải GMD vậy chắc tỉ lệ ấy sẽ còn thấp hơn. Nên chúng ta cứ thử giảm xuống cho tròn 1%. Nhưng ai dám đảm bảo mình ko nằm trong 1% đó nhỉ.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
cuộc đời trớ trêu vậy đó a.e cũng mới ăn vụng lần đầu.ai ngờ ngồi chịu hậu quả thế này.triệu chứng ngày càng rõ ràng.ko sốt ko viêm họng vậy mà người cứ mệt mỏi hạch nổi to.sờ thấy liền.người yêu ơi.vợ của anh ơi.huhuhu |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
badmintonboy đã viết:cuộc đời trớ trêu vậy đó a.e cũng mới ăn vụng lần đầu.ai ngờ ngồi chịu hậu quả thế này.triệu chứng ngày càng rõ ràng.ko sốt ko viêm họng vậy mà người cứ mệt mỏi hạch nổi to.sờ thấy liền.người yêu ơi.vợ của anh ơi.huhuhu
anh hãy an tâm đi, các bác ấy bảo triệu chứng không nói lên được điều gì mà.
anh hãy đợi đủ 4 tuần đi XN. nói thật thời gian này em thấy mình tội lỗi nhiều. hic em cũng sợ nhưng biết làm sao???? phải chờ tới ngày lên máy chém rồi xem máy có mất điện hay không???? hic
chúc anh có KQ AT |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:a ơi.4 tuần sau quan hệ hay sau khi có triệu chứng.XN COMBO thì xét nghiệm ở đâu tại ĐÀ Nẵng.e đau khổ wa
4 tuần sau khi có nguy cơ bạn ah!Trong thời gian này cần nhất là phải bình tĩnh bạn ah.
Ở Đà Nẵng thì mình ko biết, chắc phải đợi các anh như anh Tuấn vào cho địa chỉ? Miình nghĩ DN là thành phố lớn, chắc có cái này.
|
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
rồi đời em rồi.hôm qua e gặp hỏi cô ta.cô ta khẳng định là ko và cho e sdt.vậy mà hôm nay gọi thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc.xong fim.ko XN cũng biết KQ |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:rồi đời em rồi.hôm qua e gặp hỏi cô ta.cô ta khẳng định là ko và cho e sdt.vậy mà hôm nay gọi thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc.xong fim.ko XN cũng biết KQ
Bình tĩnh nào, lỡ ra điện thoại hết pin thì sao. Nhiều khi "bắt" người ta đi xét nghiệm cùng mình khó lắm bạn ah  . Đi thì tốt, ko đi thì cũng chưa nói lên điều gì cả |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.