Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang<12345>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mottiahivong092010  
#41 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 04:30:00(UTC)
mottiahivong092010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 149

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
cristina đã viết:
mấy hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều, và khóc nữa. MẸ có hỏi sao mấy hôm nay con buồn vậy, em cũng không biết phải trả lời sao. Nghĩ đến đấy nước mắt em chỉ trực trào ra thôi, ngày 28/09 này là em đủ 6 tuần, sao mà lâu quá vậy cứ như là cả trăm năm. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn phải hy vọng, chúc mọi người bình an.

Bạn cũng ngày 28 là tròn 6 tuần hả. Mình cũng vậy bạn ơi. Đúng 28/09 là cái ngày quyết định ngã rẽ của mình và bạn. Không biết con đường tiếp theo của mình sẻ ra sao. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ, chờ đợi và lo lắng. Hôm nay khi lên VP công ty nghe mấy chị nói là nhìn em bửa nay ốm quá vậy. Mình không biết nói sao chỉ biết trả lời là do đi nhiều nên ốm. Thật là buồn phải không bạn huhu.
Cầu chúc cho bạn và mình được bình an trong khoản thời gian này. Cầu mong cho cả gia đình ta đều ÂM TÍNH.
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an.
Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp.
Kết quả Âm Tính.
Offline cristina  
#42 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 04:43:12(UTC)
cristina

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 63

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
mottiahivong092010 đã viết:
cristina đã viết:
mấy hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều, và khóc nữa. MẸ có hỏi sao mấy hôm nay con buồn vậy, em cũng không biết phải trả lời sao. Nghĩ đến đấy nước mắt em chỉ trực trào ra thôi, ngày 28/09 này là em đủ 6 tuần, sao mà lâu quá vậy cứ như là cả trăm năm. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn phải hy vọng, chúc mọi người bình an.

Bạn cũng ngày 28 là tròn 6 tuần hả. Mình cũng vậy bạn ơi. Đúng 28/09 là cái ngày quyết định ngã rẽ của mình và bạn. Không biết con đường tiếp theo của mình sẻ ra sao. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ, chờ đợi và lo lắng. Hôm nay khi lên VP công ty nghe mấy chị nói là nhìn em bửa nay ốm quá vậy. Mình không biết nói sao chỉ biết trả lời là do đi nhiều nên ốm. Thật là buồn phải không bạn huhu.
Cầu chúc cho bạn và mình được bình an trong khoản thời gian này. Cầu mong cho cả gia đình ta đều ÂM TÍNH.


http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=171384

đây là vấn đề của em, mấy hôm nay em toàn nhìn trộm mẹ rồi quay mặt đi khóc thôi.
hãy vững tin nhé mọi người!
28/9 là mình đủ 6 tuần
Offline tanduy200  
#43 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 04:51:40(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
nếu trường hợp của bạn có khả năng lây nhiễm tôi nghĩ hơn nửa dân số thế giới đã nhiễm H . Bạn hiểu mình muốn nói gì chứ

NO RISK , DON'T WORRY
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline codon81  
#44 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 05:06:53(UTC)
codon81

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-08-2010(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: tp.hcm

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Đừng quá lo lắng bạn à. chúc bạn âm tính.
Offline mottiahivong092010  
#45 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 05:07:51(UTC)
mottiahivong092010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 149

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
cristina đã viết:
mottiahivong092010 đã viết:
cristina đã viết:
mấy hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều, và khóc nữa. MẸ có hỏi sao mấy hôm nay con buồn vậy, em cũng không biết phải trả lời sao. Nghĩ đến đấy nước mắt em chỉ trực trào ra thôi, ngày 28/09 này là em đủ 6 tuần, sao mà lâu quá vậy cứ như là cả trăm năm. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn phải hy vọng, chúc mọi người bình an.

Bạn cũng ngày 28 là tròn 6 tuần hả. Mình cũng vậy bạn ơi. Đúng 28/09 là cái ngày quyết định ngã rẽ của mình và bạn. Không biết con đường tiếp theo của mình sẻ ra sao. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ, chờ đợi và lo lắng. Hôm nay khi lên VP công ty nghe mấy chị nói là nhìn em bửa nay ốm quá vậy. Mình không biết nói sao chỉ biết trả lời là do đi nhiều nên ốm. Thật là buồn phải không bạn huhu.
Cầu chúc cho bạn và mình được bình an trong khoản thời gian này. Cầu mong cho cả gia đình ta đều ÂM TÍNH.


http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=171384
đây là vấn đề của em, mấy hôm nay em toàn nhìn trộm mẹ rồi quay mặt đi khóc thôi.


Vấn đề của bạn cũng đơn giản mà. Vấn đề của mình đây mới khổ nè: Mình quan hệ với GMD mà có BCS mà bị rách. huhuhu Thôi mình hãy cứ tin tưởng ông trời sẽ không tuyệt đường của ai đâu.
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an.
Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp.
Kết quả Âm Tính.
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#46 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 08:59:45(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
cảm ơn nha, cũng có ý kiến này ý kiến kia. cũng nhiều bạn cho là buồn cười khi mình cứ lo lắng, nhưng mình mong đó là sự hão huyền bạn ah..dù thế nào thì mình sẽ đứng lên sống sao có ý nghĩa, chứ ngồi kêu than k giúp gì được cho bản thân mình...chỉ làm mất thời gian của mình thôi

hnay mình thấy người cung bt, đã đỡ k còn thấy mấy triệu chứng, chỉ còn nổi cục nhiệt trong miệng nhưng hết đau rồi (k biết bao giờ nó mới lặn). chỉ còn hiện tượng hay toát mồ hôi, mình nhìn da ở tay có những mụn bé xíu như mụn nước li ti, thi thoảng từ mụn đó nổi lên đỏ đỏ xung quanh mụn, mình cảm giác da mình khác trước, dễ nổi đỏ khi gãi và cào nhẹ trên da.. có bạn nào như vậy k
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#47 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 09:16:19(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
oblivion79 đã viết:
Tôi nói thật, với cái triệu chứng của ông mà lên đây than vãn, kể lể không thấy có lỗi với những người khác ah, những người có nguy cơ thật sự đấy.
Tôi nhắc lại, cái nguy cơ của ông chỉ bé chưa bằng 1/triệu con virus. Hãy cứ sống lành mạnh, đợi đến ngày đi xét nghiệm cho khỏi lăn tăn. Tôi thấy các mod đến giờ mà chưa khóa bài là nhân nhượng với ông lắm đó.

Cái nick của ông là ji????? đặt mà ko hiểu ah.
\
Mình hiểu ý bạn, rất cảm ơn nhé. bây giờ t k than vãn mà tâm sự và chia sẻ thôi. mình k sợ nó như thời gian đầu vì kết quả thế nào đã được an bài rùi.. vậy tin tưởng và cố gắng cho tương lai phía trước thôi 


Ngày trước trước khi đi ngủ mình rất sợ, vì đêm thấy người nóng nóng và hay toát mồ hôi ngực. đêm nào cũng tỉnh dậy sờ ngực, vớ lấy cái nhiệt kế đo nhiệt đô, có lần vô tình đập ngay cái nhiệt kế vô răng --> tan tành... sợ thủy ngân rơi ra nên dậy lau chùi...bây giờ hết hiện tượng đó rồi thì đêm trằn trọc khó ngủ, tầm 4h sáng là tỉnh rôi, âu đó cug là lẽ đương nhiên...bây giờ t k nghĩ nhiều về H chỉ thắc mắc sự thay đổi của da, dễ nổi mần đỏ và có mụn li ti ở da, hay toát mồ hôi.k hiểu sự thay đổi ở da này là gì nhỉ
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline badmintonboy  
#48 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 10:30:06(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:
oblivion79 đã viết:
Tôi nói thật, với cái triệu chứng của ông mà lên đây than vãn, kể lể không thấy có lỗi với những người khác ah, những người có nguy cơ thật sự đấy.
Tôi nhắc lại, cái nguy cơ của ông chỉ bé chưa bằng 1/triệu con virus. Hãy cứ sống lành mạnh, đợi đến ngày đi xét nghiệm cho khỏi lăn tăn. Tôi thấy các mod đến giờ mà chưa khóa bài là nhân nhượng với ông lắm đó.

Cái nick của ông là ji????? đặt mà ko hiểu ah.
\
Mình hiểu ý bạn, rất cảm ơn nhé. bây giờ t k than vãn mà tâm sự và chia sẻ thôi. mình k sợ nó như thời gian đầu vì kết quả thế nào đã được an bài rùi.. vậy tin tưởng và cố gắng cho tương lai phía trước thôi 

Ngày trước trước khi đi ngủ mình rất sợ, vì đêm thấy người nóng nóng và hay toát mồ hôi ngực. đêm nào cũng tỉnh dậy sờ ngực, vớ lấy cái nhiệt kế đo nhiệt đô, có lần vô tình đập ngay cái nhiệt kế vô răng --> tan tành... sợ thủy ngân rơi ra nên dậy lau chùi...bây giờ hết hiện tượng đó rồi thì đêm trằn trọc khó ngủ, tầm 4h sáng là tỉnh rôi, âu đó cug là lẽ đương nhiên...bây giờ t k nghĩ nhiều về H chỉ thắc mắc sự thay đổi của da, dễ nổi mần đỏ và có mụn li ti ở da, hay toát mồ hôi.k hiểu sự thay đổi ở da này là gì nhỉ


BẠn mà càng nghĩ linh tinh càng đổ mồ hôi nhiều.CHưa có j đáng lo cả.yên tâm đi nào
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline quakhubuongtha  
#49 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 11:42:33(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ai cũng Âm Tính mà, hứa đó
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline cristina  
#50 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 12:36:18(UTC)
cristina

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 63

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
em lo lắng quá! chắc 31/08 này đi làm cái test nhanh 2 tuần
Ai đi cùng em không?
Ở SG thì nên làm ở đâu hở các anh
hãy vững tin nhé mọi người!
28/9 là mình đủ 6 tuần
Tu-an  
#51 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 12:40:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cristina đã viết:
em lo lắng quá! chắc 31/08 này đi làm cái test nhanh 2 tuần
Ai đi cùng em không?
Ở SG thì nên làm ở đâu hở các anh


Bán có thể đến Pasteur ,Hòa Hảo,nhiệt Đới.
Offline cristina  
#52 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 12:53:46(UTC)
cristina

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 63

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
aTuấn ơi cho em hỏi là mình vào thẳng HoàHảo nói như thế nào để ngta biết hả anh. Mấy lần trước em đến cổng thấy toàn mấy ông bảo vệ hướng dẫn đậu xe quát tháo kinh lắm. Ah, còn chi phí thế nào hả anh ?
cảm ơn anh nhiều!
hãy vững tin nhé mọi người!
28/9 là mình đủ 6 tuần
Offline oblivion79  
#53 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 02:41:43(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
cristina đã viết:
aTuấn ơi cho em hỏi là mình vào thẳng HoàHảo nói như thế nào để ngta biết hả anh. Mấy lần trước em đến cổng thấy toàn mấy ông bảo vệ hướng dẫn đậu xe quát tháo kinh lắm. Ah, còn chi phí thế nào hả anh ?
cảm ơn anh nhiều!


Gửi xe vào Hòa Hảo.
Vào phòng ExpressLad bên hông, 195 Nguyễn Duy Dương.Phòng Lab này hạot động từ 6h-17h các ngày trong tuần, CN, Lễ làm buổi sáng.
Điền phiếu thông tin, yêu xầu xét nghiệm HIV Combo Ag/Ab
Đóng 150K

Không cần phải nói gì hết nếu ko muốn

Cầm phiếu vô phòng lấy máu ngay bên cạnh
Lấy máu xong khoảng 1h15' sau có KQ

Định đi cùng cho bạn yên tâm, nhưng xem lại nguy cơ là bằng 0, nên .... . Chờ 6T rồi làm luôn đi cho khỏi lăn tăn.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Tu-an  
#54 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 03:25:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cristina đã viết:
aTuấn ơi cho em hỏi là mình vào thẳng HoàHảo nói như thế nào để ngta biết hả anh. Mấy lần trước em đến cổng thấy toàn mấy ông bảo vệ hướng dẫn đậu xe quát tháo kinh lắm. Ah, còn chi phí thế nào hả anh ?
cảm ơn anh nhiều!



Nếu bạn đi thứ 2 ngày 30/8 thì cùng đi với vì hôm đó có dẫn 1 bạn là khách diễn đàn đi xét nghiệm,mọi chi tiết ĐT 01678870727
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#55 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 01:14:38(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
k sao đâu bạn, khi bị làm sao thì tự nhiên nổi hạch mà, chắc là mùa hè ở bẩn quá nên ngứa tí thui big green
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#56 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 01:19:55(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
dạo này hay đau lưng quá, dọc cột sống ấy, đã khó ngủ rồi lại còn thế này nữa..mệt ghê
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#57 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 01:21:31(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
tuần sau mình cũng đủ 6 tuần từ nguy cơ cuối, đến lúc này lại run khi đi xn..kết quả thế nào nhỉ
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline ngoac  
#58 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 03:47:45(UTC)
ngoac

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-07-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 2 lần
Cố lên bạn! Mình cũng lâm vào tình thế giống bạn mà còn kinh khủng hơn nữa là mình có qhtd vs gmd. Mnh đã chờ 3 tháng để đi xn được kq âm tính mà mình vẫn còn thấy lo nữa đó! Cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đi bạn ah! Mình đã quyết định sống tốt cho dù là ra sao di nữa đó. Bây giờ xh cũng ko quá sợ H hư trước kia nữa đâu. Bạn nên chia sẻ vs người thân của mình đi . Bố mẹ vs người thân chắc chắn sẽ ko bỏ bạn đâu mà nói ra sẽ đỡ căng thẳng và cho bạn lời khuyên tốt nhất,nếu muốn khóc thì khóc 2 người vẫn hơn mà! Nhưng mình tin bạn sẽ âm tính thôi. Đừng quá lo lắng! Ở trường đh của mình ở khoa mình cũng có người bị nhiễm mà họ vẫn cố gắng sống tốt đó thôi , đời là bể khổ mà bạn! CỐ GẮNG SỐNG ĐẺ CÓ CHẾT CŨNG KO PHẢI ÂN HẬN ĐÃ SỐNG HOÀI SỐNG PHÍ! CHÚC BẠN ÂM TÍNH!
Offline sayumi  
#59 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 04:40:12(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
ngoac đã viết:
Cố lên bạn! Mình cũng lâm vào tình thế giống bạn mà còn kinh khủng hơn nữa là mình có qhtd vs gmd. Mnh đã chờ 3 tháng để đi xn được kq âm tính mà mình vẫn còn thấy lo nữa đó! Cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đi bạn ah! Mình đã quyết định sống tốt cho dù là ra sao di nữa đó. Bây giờ xh cũng ko quá sợ H hư trước kia nữa đâu. Bạn nên chia sẻ vs người thân của mình đi . Bố mẹ vs người thân chắc chắn sẽ ko bỏ bạn đâu mà nói ra sẽ đỡ căng thẳng và cho bạn lời khuyên tốt nhất,nếu muốn khóc thì khóc 2 người vẫn hơn mà! Nhưng mình tin bạn sẽ âm tính thôi. Đừng quá lo lắng! Ở trường đh của mình ở khoa mình cũng có người bị nhiễm mà họ vẫn cố gắng sống tốt đó thôi , đời là bể khổ mà bạn! CỐ GẮNG SỐNG ĐẺ CÓ CHẾT CŨNG KO PHẢI ÂN HẬN ĐÃ SỐNG HOÀI SỐNG PHÍ! CHÚC BẠN ÂM TÍNH!


Mình thì nghĩ khác bạn này, nên sống để bụng chết mang theo, muốn tâm sự chia sẻ thì lên d đàn này, đừng nói với ai chuyện của mình, đừng làm người thân của mình khổ lây. Nếu bị thì đã bị rồi, phải cam đảm chấp nhận hậu quả xấu nhất. Đây là thời gian khủng hoảng nhất, nhưng tin mình đi bạn sẽ không sao... Mình cũng đã trải qua tâm lý như bạn, tuy bây giờ vẫn chưa được 3 tháng nhưng mình chắc chắn 1 điều dù mình có bị thì vẫn phải sống tiếp vì chính bản thân mình và vì cả những người thân của mình nữa. Ai nên khôn chẳng dại đôi lần, bởi vậy đừng quá dằn vặt bản thân mình nữa. Chúc bạn âm tính nhé
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline cristina  
#60 Đã gửi : 29/08/2010 lúc 05:03:19(UTC)
cristina

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 63

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
thứ ba thì em mới đúng đủ 2 tuần aTuấn ơi.
mà em cũng bận mất rồi.
chúc bạn kia AT nhé
hãy vững tin nhé mọi người!
28/9 là mình đủ 6 tuần
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
11 Trang<12345>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.