  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:dịa chỉ CMT bạn xn là chỗ nào vây, mình mới xn 6 tuần ở 50c - hàng bài kết quả AT nhưng muốn qua kia xn tiếp xem sao..tự nhiên mình có suy nghĩ k biết bs có nói chuẩn kq k nhi.
a smile trả lời dùm e với, ở 50c-hang bài có nói kết quả nếu bị DT k
Nếu em DT các BS ở 50C Hàng Bài sẽ yêu cầu em đợi 1 tuần để gửi đi làm XN khẳng định |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
vậy còn bệnh viện bạch mai thì mất bao lâu hả anh Smile...
|
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:vậy còn bệnh viện bạch mai thì mất bao lâu hả anh Smile...
Bệnh viện bạch mai nếu mà ở phòng 408 thì xét nghiệm buổi sáng thì chiều có kết quả - Test Elisa...Còn xn buổi chiều thì một hai ngày sau mới có kq...
Còn ở mấy khoa vi sinh ở đó thì chắc là sẽ nhanh hơn nhiều... |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
chúc mừng! chúc mọi người sẽ âm tính |
hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:dịa chỉ CMT bạn xn là chỗ nào vây, mình mới xn 6 tuần ở 50c - hàng bài kết quả AT nhưng muốn qua kia xn tiếp xem sao..tự nhiên mình có suy nghĩ k biết bs có nói chuẩn kq k nhi.
a smile trả lời dùm e với, ở 50c-hang bài có nói kết quả nếu bị DT k
Nếu em DT các BS ở 50C Hàng Bài sẽ yêu cầu em đợi 1 tuần để gửi đi làm XN khẳng định
vậy nếu xn AT rồi thì họ k nói sai ạ, e sợ người ta k dám nói ra để khi nào đủ 3 tháng mới nói,,, mà k biết có ai xn ở đó 6 tuần DT chưa nhỉ  |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:SmileAndLive đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:dịa chỉ CMT bạn xn là chỗ nào vây, mình mới xn 6 tuần ở 50c - hàng bài kết quả AT nhưng muốn qua kia xn tiếp xem sao..tự nhiên mình có suy nghĩ k biết bs có nói chuẩn kq k nhi.
a smile trả lời dùm e với, ở 50c-hang bài có nói kết quả nếu bị DT k
Nếu em DT các BS ở 50C Hàng Bài sẽ yêu cầu em đợi 1 tuần để gửi đi làm XN khẳng định
vậy nếu xn AT rồi thì họ k nói sai ạ, e sợ người ta k dám nói ra để khi nào đủ 3 tháng mới nói,,, mà k biết có ai xn ở đó 6 tuần DT chưa nhỉ 
nếu mà âm tình rồi thì người ta không những sẽ nói là âm tính mà con cho kết quả mang về nữa đấy trừ trường hợp xét nghiệm vô danh ,he he |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
um, địa chỉ cụ thể ở bạch mai là sao để mình đi test ở đó, chỉ có phòng 408 thì k biết đâu mà tìm.thứ 7 này họ có làm k nhỉ...ngày lễ cả nhà quay quần mình lại trốn lên chờ làm xn..tủi thân wa |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:um, địa chỉ cụ thể ở bạch mai là sao để mình đi test ở đó, chỉ có phòng 408 thì k biết đâu mà tìm.thứ 7 này họ có làm k nhỉ...ngày lễ cả nhà quay quần mình lại trốn lên chờ làm xn..tủi thân wa
Đường đi ở trong miệng mình, muốn biết thì search google hoặc www.diadiem.com hoặc gọi đt trực tiếp đến bv |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-08-2010(UTC) Bài viết: 15
Cảm ơn: 5 lần
|
sáng nay em mới đi XN o chân trời mới, mọi người rất ân cần với em (mặc dù là xn free, tốn 2k giu~ xe), bây jo` phải chờ đợi 7 ngày, huhu sao mà dài thế, em sợ mình đã bị nhiễm H, em đã phải làm cho người yêu giận em, ko dám đi chơi với cô ấy nữa, ước ji` em AT e sẽ chạy vào nhà cô ấy và ôm lấy cô ấy huhu. 7 ngày nua là ngày định mệnh của em. ( sao jo đau hết cơ thể rùi nè). |
Chúc các ban AT |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
bạn xét nghiệm chỗ nào mà phải chờ những 7 ngày thế ?mình xét nghiệm cũng ở chân trời mới thì 30 phút có kết quả luôn mà ? |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-05-2010(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: waiting....loading....
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
CHÚC MỪNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
hôm nay đuợc về quê ,được gặp lại bạn bè,gia đình thấy mọi người ai ai đều khoe mạnh mình thấy thật là vui và hạnh phúc .muốn đựoc vào diễn đàn chia sẻ cùng mọi người thôi .bây giờ mình đã bơt lo lắng và các hạch bắt đầu lặn rồi mọi người a.mong mọi người cũng đừng lo lắng nhiều nữa và cố gắng giữ dìn sức kgoẻ nhẽ .chúc mọi người có ngày nghỉ vui vẻ ! |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sau khi đi xét nghiệm ở tuần thứ 7 về với kết quả âm tính mình thấy trong người mình yên tâm và khỏe đi nhiều không còn bị stress nữa ,và đã đi học bình thường lại rồi mọi người a .nhưng những di chứng của những cơn khủng hoảng tâm lý và stress kéo dài thì vẫn còn nguyên .không biết bao giờ mình mới thấy được khỏe mạnh như trước đây nữa .bây giờ ngồi nghĩ lại những ngày chờ xét nghiệm thật kinh hoàng các bạn a .giờ thì mình chừa tới già luôn không bao giờ giám bén mảng tới mấy chỗ mát xa nữa rồi . |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:sau khi đi xét nghiệm ở tuần thứ 7 về với kết quả âm tính mình thấy trong người mình yên tâm và khỏe đi nhiều không còn bị stress nữa ,và đã đi học bình thường lại rồi mọi người a .nhưng những di chứng của những cơn khủng hoảng tâm lý và stress kéo dài thì vẫn còn nguyên .không biết bao giờ mình mới thấy được khỏe mạnh như trước đây nữa .bây giờ ngồi nghĩ lại những ngày chờ xét nghiệm thật kinh hoàng các bạn a .giờ thì mình chừa tới già luôn không bao giờ giám bén mảng tới mấy chỗ mát xa nữa rồi .
Chờ đủ 3 tháng xn ra AT là khỏe mạnh lại như xưa thôi. Cố lên. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  motlanthoidung đã viết:sau khi đi xét nghiệm ở tuần thứ 7 về với kết quả âm tính mình thấy trong người mình yên tâm và khỏe đi nhiều không còn bị stress nữa ,và đã đi học bình thường lại rồi mọi người a .nhưng những di chứng của những cơn khủng hoảng tâm lý và stress kéo dài thì vẫn còn nguyên .không biết bao giờ mình mới thấy được khỏe mạnh như trước đây nữa .bây giờ ngồi nghĩ lại những ngày chờ xét nghiệm thật kinh hoàng các bạn a .giờ thì mình chừa tới già luôn không bao giờ giám bén mảng tới mấy chỗ mát xa nữa rồi .
Chờ đủ 3 tháng xn ra AT là khỏe mạnh lại như xưa thôi. Cố lên.
cãm ơn anh nhiều lắm .em cũng mong làm sao còn một tháng nữa trôi qua nhanh thật nhanh anh a .thinh thoảng vẫn thấy lo lo không hiểu vì sao nữa .dạo này em an uống chẳng tiêu hóa được .em rất lo lăng cho súc khỏe của mình anh a .em định ngày mai sẽ đi khám tổng quát xem tình hình thế nào ,không biết mình có dính thêm bệnh tật gì không nữa .sau cơn hoảng loạn tinh thân vừa qua và cơn stress kéo dài em rất lo lắng mọi người a.mong các anh ,các bạn chia sẻ cùng em ,cho em thêm nghị lục đê bước tiếp trong thời gian tới . em cãm ơn mọi người rất nhiều ! |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:Originally Posted by: HIV và  motlanthoidung đã viết:sau khi đi xét nghiệm ở tuần thứ 7 về với kết quả âm tính mình thấy trong người mình yên tâm và khỏe đi nhiều không còn bị stress nữa ,và đã đi học bình thường lại rồi mọi người a .nhưng những di chứng của những cơn khủng hoảng tâm lý và stress kéo dài thì vẫn còn nguyên .không biết bao giờ mình mới thấy được khỏe mạnh như trước đây nữa .bây giờ ngồi nghĩ lại những ngày chờ xét nghiệm thật kinh hoàng các bạn a .giờ thì mình chừa tới già luôn không bao giờ giám bén mảng tới mấy chỗ mát xa nữa rồi .
Chờ đủ 3 tháng xn ra AT là khỏe mạnh lại như xưa thôi. Cố lên.
cãm ơn anh nhiều lắm .em cũng mong làm sao còn một tháng nữa trôi qua nhanh thật nhanh anh a .thinh thoảng vẫn thấy lo lo không hiểu vì sao nữa .dạo này em an uống chẳng tiêu hóa được .em rất lo lăng cho súc khỏe của mình anh a .em định ngày mai sẽ đi khám tổng quát xem tình hình thế nào ,không biết mình có dính thêm bệnh tật gì không nữa .sau cơn hoảng loạn tinh thân vừa qua và cơn stress kéo dài em rất lo lắng mọi người a.mong các anh ,các bạn chia sẻ cùng em ,cho em thêm nghị lục đê bước tiếp trong thời gian tới .
em cãm ơn mọi người rất nhiều !
Từ từ hết stress thì khỏe mạnh lại thôi. Còn nếu muốn đi khám tổng quát thì cũng tốt đó. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
mình định ngày mai đi khám tổng quát nhưng mà chị gái mình lại bảo thôi để hôm sau đi rồi chị đi cùng .hôm đấy đi cùng chị mà lại phải xét nghiệm máu lần nữa thì không biết thế nào ,mình lo quá .không biết xét nghiệm máu có ra kết quả gì không nữa .hôm vừa rồi mình đi xét nghiệm 7 tuần có kết quả ẤM TÍNH rồi nhưng nhỡ đâu lần này xét nghiệm mà ra kết quả dương tính thì mình chết mất !mình lo quá ! |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:mình định ngày mai đi khám tổng quát nhưng mà chị gái mình lại bảo thôi để hôm sau đi rồi chị đi cùng .hôm đấy đi cùng chị mà lại phải xét nghiệm máu lần nữa thì không biết thế nào ,mình lo quá .không biết xét nghiệm máu có ra kết quả gì không nữa .hôm vừa rồi mình đi xét nghiệm 7 tuần có kết quả ẤM TÍNH rồi nhưng nhỡ đâu lần này xét nghiệm mà ra kết quả dương tính thì mình chết mất !mình lo quá !
Nghĩ thì là lo sợ như thế nhưng mà không có sao đâu. Nếu bạn không thích thì để khất lần sau đi cũng đc...No Problem...
Có bệnh mà tìm ra bệnh sớm là cái tốt...  |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.