Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vân Anh  
#41 Đã gửi : 29/09/2010 lúc 02:58:17(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết


Ngày xa anh
Em lạc giữa con phố dài hiu hắt
Tưởng lòng đóng băng mà tim em bật khóc
Tìm đến tuyệt vọng trong lòng một phút bình yên

Ngày xa anh
Em vẫn đi trên con đường ngày anh đến
Tự làm đau mình bằng phút giây kỉ niệm
Nước mắt theo tháng ngày nước mắt cũng cạn khô

Ngày xa anh
Em quên mất những nụ cười ngây thơ 1 thuở
Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu..

Ngày xa anh
Phố ngập trong mưa ngâu
Em ngập chìm trong những đêm không ngủ
Thương chính mình và thương cho tình cũ
Cứ ngoảnh mặt nhìn theo bóng một người ...



Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
thanks 2 người cảm ơn Vân Anh cho bài viết.
sayumi trên 29-09-2010(UTC) ngày, rain_nt trên 29-09-2010(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#42 Đã gửi : 29/09/2010 lúc 08:22:46(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Vân Anh lại buồn rồi. Làm Rain cũng buồn theo...
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
Vân Anh trên 30-09-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#43 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 03:47:28(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Anh yêu.......

Em lại đang nhớ anh, em muốn được hét lên thật to, muốn chạy ngay đến bên anh, muốn ôm anh thật chặt. Muốn nói với anh, chỉ một câu thôi, em nhớ anh!

Em đã tự nhủ với lòng mình, sẽ phải quên anh, sẽ cố gắng quên anh đi, vì anh muốn thế. Vì anh không muốn em nhớ anh, yêu anh. Nhưng nỗi nhớ là thứ tình cảm em không thể kiểm soát được, nó giống như một đứa bé ngỗ ngược khó dạy bảo, em càng cố gắng để quên anh, thì nó lại càng trào lên trong lòng em, nó thôi thúc trái tim em, nó bắt em phải nhớ anh, nhớ tất cả mọi điều về anh...

Nỗi nhớ đang cười nhạo em, vì em đã không thể thắng được nó. Nó sung sướng và hãnh diện vì nó đã chiến thắng lý trí của em. Một chút nữa thôi, nó đã gần như điều khiển hành động của em, nó đã muốn em phải liên lạc với anh... Nhưng không, em không thể làm thế, em không thể thất hứa với anh được, em đã nói, em sẽ chỉ là bạn của anh, sẽ không “làm phiền” cuộc sống của anh nữa rồi mà. Em sẽ phải giữ đúng lời hứa với anh. Vì em không muốn làm anh phiền lòng.

Em sẽ cố gắng để sống chung với nỗi nhớ, sẽ khiến nó phải biết nghe lời lý trí em. Nỗi nhớ, là một đứa trẻ hư, chưa thật sự trưởng thành trong em. Nỗi nhớ, nó đã làm niềm vui trong em đang chìm dần vào giấc ngủ, nó đã khiến nụ cười trên môi em trở lên gượng gạo, nó khiến trái tim em thất một nhịp đập... khi nhớ về anh.

Anh yêu, nếu trước kia, mỗi khi nhớ về anh, nhớ những lời anh nói, nhớ nụ cười và ánh mắt của anh, em thấy vui vô cùng, niềm vui như nhảy múa trong tâm hồn em, em cười nhiều khi nhớ về anh, hạnh phúc khi đôi môi em nhắc đến tên anh. Nỗi nhớ khi đó, là một đứa trẻ ngoan, nó đã khiến em hạnh phúc. Thì tại sao, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, nó đã dễ dàng biến đổi để nhanh chóng trở thành một đứa trẻ hư đốn, ngang ngược, chỉ luôn làm em phải khổ đau?

Nó khiến trái tim em loạn nhịp, nó làm rối tung cuộc sống nhiều niềm vui của em. Em phải làm sao đây anh? Em phải làm gì để nguôi ngoai nỗi nhớ anh?

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
thanks 1 người cảm ơn Vân Anh cho bài viết.
rain_nt trên 30-09-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#44 Đã gửi : 02/10/2010 lúc 04:05:39(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

BÀI THƠ CUỐI CHO
anh rồi em ra đi mãi mãi
.


Đã mấy hôm em không làm thơ nữa
Những bài thơ em dành tặng riêng anh
Có lẽ nào em lại dễ dàng quên
Thôi hết nhớ bóng hình ai thuở ấy?

Trong sâu thẳm cõi lòng em vẫn vậy
Trọn vẹn nguyên sơ như buổi ban đầu
Chẳng thể nào em quên được anh đâu
Dù em biết ta chẳng còn nhau nữa.

Thơ cho anh có màu hồng của lửa
Có ngọn gió nồm tưới mát ngọn cây
Có bông hoa nở, có giọt men say
Có cả khát khao một trời cháy bỏng.

Con thuyền nhỏ chơi vơi nơi biển rộng
Mòn mỏi đợi trông ngày cập bến trở về
Ngọn sóng dập dìu âu yếm vuốt ve
Và rặng dương xanh bốn mùa ru giấc ngủ.

Nhưng chẳng thể vượt qua cơn sóng dữ
Thuyền căng buồm theo gió cuốn đi xa
Giấc mơ xưa đã thôi hết mặn mà
Em và anh ta trở về chốn cũ.

Xưa bên anh em làm thơ mỗi bữa
Gửi lòng mình qua từng chữ từng câu
Thơ tặng anh em viết chẳng hay đâu
Chỉ tình em trao mới muôn đời chân thật.

Nay duyên phận hai chúng mình xa cách
Thì trong em thơ cũng tắt giữa chừng
Những vần thơ anh bảo cứ rưng rưng
Sẽ chẳng bao giờ cùng em trở lại.

Xa lần này chắc là xa mãi mãi
Thơ cho anh em viết hãy còn kia
Nếu lúc nào anh nhớ lại chuyện xưa
Hãy xem đó như món quà em tặng!
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
thanks 1 người cảm ơn Vân Anh cho bài viết.
rain_nt trên 02-10-2010(UTC) ngày
Offline vangtrangkhoc  
#45 Đã gửi : 02/10/2010 lúc 05:19:21(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
Bạn đau khổ là điều tất yếu vì bạn đã yêu chân thật bằng cả trái tim....thân tặng bạn bài hát:

Co mot thu tinh yeu goi la chia tay

Nếu như thiên đường của hai chúng ta ...
... giống như một bức tường hoa giam kín mơ ước của anh ...

Nếu hạnh phúc dường như là một cánh cửa sắt ...
... đã ngăn cánh chim bay về phương Nam.

Nếu như anh hướng về phía bầu trời ...
... và khao khát một đôi cánh ...

Em sẽ buông tay để anh được bay vút lên trời cao...

...Đôi cánh của anh không nên ở mãi một nơi nào đó ...
... nhìn thời gian trôi qua chậm chạp ...

Nếu sự lãng mạn đã biến thành vướng bận ...
... thì em thà làm người đầu tiên vì anh mà quay lại với sự cô đơn.

Nếu như vương vấn biến thành xiềng xích...
... thì em sẽ từ bỏ đi lời thề hẹn.

 

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

Vì yêu, em bỏ đi mơ ước thiên trường địa cửu...

Nếu việc mình níu giữ nhau làm anh phải bỏ hết mọi thứ
thà để tình yêu chân thật mang em đi...

Em ra đi bình yên để anh có tất cả
Để tình yêu chân thật giúp em nói chia tay ...

Đánh mất anh ! Đánh mất anh !

Em phải nhẫn tâm sắm vai người làm anh đau khổ

Vì anh mà rời phải rời xa anh......

Đành mãi mãi lìa xa anh...







CÓ THỨ HẠNH PHÚC GỌI LÀ CHIA TAY
TRÌNH BÀY : Huyền Thoại
LỜI VIỆT : Khánh Đơn
DOWNLOAD


Cuối cùng rồi thì mình cũng chia tay
Rồi thì mình cũng xa nhau
Tình yêu ấy giờ phai màu
Nhìn nhau giây phút cuối đứng yên chẳng nói gì
Rồi hai ta quay lưng lìa xa

Cuối cùng rồi thì người cũng yêu vui
Vì giờ người có ai kia
Tình yêu mới thật êm đềm
Nhìn em hạnh phúc suốt tháng năm chẳng biết buồn
Lòng thầm vui em đã bình yên

Có những đêm mình anh ngồi nhìn ánh sao
Nước mắt âm thầm rơi cứ khóc khi nhớ em
Chỉ ước mong đời em thật sự ấm nồng
Dẫu người vẫn mơ

ĐK:
Niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời
Là trông thấy, thấy em được hạnh phúc
Dù cho hai ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa
Lòng anh vẫn hướng về em

Niềm hạnh phúc em có hay biết rằng
Ngày ấy sẽ mãi không thể nào có
Vì sao trong con tim anh yêu em chẳng thay đổi
Dù anh có bước cùng ai
Vẫn yêu người

***
Người biết không
Thấy em vui anh cũng vui lòng
Vì khi yêu ai cũng mong người mình yêu suốt cuộc đời
Được hạnh phúc mà thôi

Sửa bởi người viết 03/10/2010 lúc 09:29:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
thanks 1 người cảm ơn vangtrangkhoc cho bài viết.
Vân Anh trên 10-10-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#46 Đã gửi : 10/10/2010 lúc 04:27:36(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Dù bên cạnh sao lòng em luôn lạnh giá,Lòng đau nhói khi anh nhìn về nơi khác, nhớ đến người không phải là em _Em sụp đổ như mẫu tàn thuốc lá, rượu nồng cay chua chát cõi lòng này,Em không hiểu cuộc tình đi nhanh quá.để cho em luyến tiếc cụôc tình xưa.Dù đau đớn nhưng em vẫn muốn giữ ,giữ những gì đã thuộc về em ,Dòng tin nhắn một mình em tự hiểu, mặc cho anh mãi nhắn tin cùng người ,Giọt nước mắt ước nhòe lên má ,khóc vì người đã nỡ phụ tình em
  Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong đau đớn ,muốn xé tan trái tim bé nhỏ này,Dù em biết em rất là nhỏ bé,nhưng tình yêu em không nhỏ bé đâu anh .Em muôn thét lên thật lớn ,để nói rằng em rất yêu anh
Dù em khóc bao ngày bao tháng ,vẫn thờ ơ lạnh lẽo với em ,Một trò chơi gắng kết em và anh lại và giờ này mất anh cũng bởi một trò chơi ,Em tự hỏi sao mình phải khóc,khóc làm chi khi người đã quay mặt đi
Em dại dột trẻ con nông nổi,còn anh thì người lớn bao dung ,Em biết rằng anh sẽ không yêu em nữa ,vì trái tim anh đã hiến tặng người ta .
     Những ngày tháng hằng sâu trong ký ức, những khoảng đời em sống thiếu anh ,Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ,về đây  cùng bước tiếp con đường Về với em ,em gọi đến khàn lời,em nhận ra tình yêu anh không còn nưa.,Em là ai sao u sầu khổ ải .số lạc loài và mãi mãi đau thương.Em là ai sao thức mãi đêm dài,đợi chờ ai sao ngồi hoài như thế.
  Chất đắng u sầu cùng những chua cay,em là ai sao lúc buồn lúc khổ lại một mình viết những vần thơ,Mang trong mình mối tình buồn ảm đạm,khóc phận đàn bà quá lụy vì yêu Sống cô đơn nơi bôn ba,phận đàn bà biết đâu là bờ bến.
 Em là ai sao giờ vẫn ngồi khóc,những ngón tay cũng muốn khóc vì thiếu tình yêu ,Em đau khổ sống với tinh thần sụp đổ,viết những lời mà chẳng ai muôn xem tại sao em lại thấy con tim tê dại,sống tức tưởi cho qua ngày qua tháng.
  Bấy lâu nay trong lòng em chất chứa,một cuộc tình hạnh phúc yêu thương.Tình sẽ đẹp như lúc đầu mới gặp ánh mắt nhìn đã thuộc về nhau_Nhưng hôm nay tình yêu anh đã chết, cho lòng em khổ nhục ê chề_Tính cách thay đổi ,hành xử thất thường vì anh đã lụy vương người tình_Đau đớn thân em mắt ước nhạt nhòa.Đành chấp nhận chuyển tình yêu lăn bánh
       Một tình yêu mà phân biệt lòng người.cám ơn anh đã đưa tôi vào ngõ hẹp_Em xin gom những lời thề ngày trước, cho cuộc tình đã quá trái ngang_Trái tim anh say mê người tình trẻ,nên cuối cùng em phai chịu phủ phàng đắng cay._Giờ ngoài kia sao lạnh lùng tê buốt thấu thịt xương như hiểu thấu lòng em ,em muốn thét lên tiếng thét nghẹn ngào để vơi đi nỗi buồn chua chát.
_Em giờ đây mới càng thắm thía tình yêu là địa ngục trần gian ,là đau thương chát đắng phủ phàng.Là đau khổ giết dần sự sống_Có lẽ thời gian làm lắng đọng ,nỗi u hoài trong cuộc sống của em _Nếu có thê quên anh đi từng giây từng phút,thì lòng em đa không đen tối bụi mù_Sẽ sống lại lúc đầu mới lớn biết tình yêu mà đong đếm đo lường.
Em nuối tiếc giờ này đã muộn,thế mới biết lòng người khó đoán,lỡ lầm tin là nước mắt tuôn trào._Sao tình anh dành cho em muôn màu muôn vẽ,em chỉ cần chân thật mà thôi_Truyện tình buồn em sẽ cố lãng quên,em sẽ không để nó như là điếu thuốc hút xong rồi lại vút nó đi .
_Những ngày qua lúc nào em cũng khóc khóc cho tình mình đã nhạt phai.Gần nhau sao cú lạnh lùng, đơn phương một lòng em chung thủy_Trái tim em ,em xin thề khóa lại chỉ mình anh có thể mở khóa thôi .Em không ghen em chỉ quấc ức nghẹn ngào,đã yêu sao không yêu hết con tim .
_Khóc thật nhiều đến khi dòng lệ cạn,ai khóc giùm em số bị bạc tình.Đành thôi chấp nhận phận bèo,tuổi xuân em đã hiến dâng cho người.Giờ anh quay mặt làm ngơ đành thôi chấp nhận bơ vơ một mình.
_Ngoài đường phố bao nhiêu người vui vẻ,Bao đôi uyên ương ôm ấp ngọt ngào ,một mình em âm thầm với gió.Em thầm mong một lần được thấy,lúc anh bên người mới của anh,chắc hạnh phúc ngọt ngào hơn em tưởng,lòng quạng đau khi nghĩ về anh ,sao không thấy rộn ràng nao nức như hôm nào anh mới gặp em .

Đã bao lần em ngồi bên cửa sổ nghĩ về anh sánh bước bên người,mộng mơ cũng rơi theo cành lá,yêu thường nỗi nhớ gởi cùng mây._Một mình em đơn đọc giữa đời .nghĩ về anh tình lạnh đơn côi.Khổ đau tiếc nuối tình yêu ấy ,cũng như mưa trút xuống đời người.
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline rain_nt  
#47 Đã gửi : 10/10/2010 lúc 10:01:53(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
      Xin lỗi Vân Anh vì lúc nãy Rain comment bên topic Mai hơi phản cảm. Nhưng Vân Anh phải hứa với Rain từ nay sẽ vui vẻ, ko được buồn ủ dột và chán nản như trước! Cố lên nhé!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
Vân Anh trên 14-10-2010(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#48 Đã gửi : 10/10/2010 lúc 10:37:47(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Đọc topic này sao buồn thế, về đêm đọc càng buồn
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
Vân Anh trên 14-10-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#49 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 06:39:25(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết


Xin anh giữ trọn tình ta
Kiếp sau nối tiếp mặn mà nghe anh
Giờ đây duyên nợ không thành
Bao nhiêu mơ ước ngày xanh nhạt mờ

Ngậm ngùi trút cạn vào thơ
Trăm năm ôm chút tình hờ mà đau
Đôi ta vỡ nát mộng tình
Em đêm gối lệ chuốt sâu nỗi buồn

Cũng vì hai chữ yêu thương
Nên tâm tư cứ vấn vương cơn sầu
Thương anh gánh nặng tình sâu
Mà nay lỡ mối duyên đầu vì ai

Tâm tư em cứ u hoài
Mong anh sẽ sớm nguôi ngoai nỗi buồn
Mai sau nối tiếp chữ thương
Em đây xin nguyện chung đường cùng anh
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
thanks 1 người cảm ơn Vân Anh cho bài viết.
rain_nt trên 14-10-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#50 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 06:46:15(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

dgPjDE96R-jdM::&t=1&usg=__I40fan8NiWPSq768wrLE9uD8fvE=" />


Có một ngày, Anh không thấy em đâu?
Lối mòn xưa ,vương đầy lá đổi màu.
Từng chiếc lá, khắc kỷ niệm hôm qua,
Em đi rồi, anh ơi còn đâu mà thương nhớ

Có một ngày ,vắng câu ca em lơi lả
Đêm năm canh, hồn buồn trong khắc khoải
Tiếng thở dài, não nùng trong đêm tối
Em xa rồi, chỉ còn đêm với đêm thôi.

Có một ngày, giữa hàng cây ven lối
Anh lê bước ..tới ngôi mộ đầy cỏ phủ
Ngắm nhìn Em ,thoáng như một giấc mơ
Hương thoang thoảng, như tóc em chiều ấy.

Có một ngày , thời gian trôi vội quá
Cỏ úa mầu , xóa hình ảnh xa xưa
Dĩ vãng nay, chỉ còn dư âm thừa
Em mãi mãi , nằm nơi mưa và nắng

Có một ngày, vắng bóng em cuối Hạ
Ảo ảnh buồn , gió lạnh thoảng thổi qua
Thu tàn trên khóe mắt bóng chiều tà
Đông tràn về , lòng trở lên lạnh giá .

Có một ngày , chỉ còn anh trên đường lạ
Vắng bóng em ,con đường bỗng thấy xa
Tâm hồn nào? lệ buồn anh còn rơi lã chã
Bóng hình em! trong sương khói nhạt nhòa
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline rain_nt  
#51 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 07:42:24(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
       Vân Anh sẽ sống thọ, rất thọ. Rain tin như thế...
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
Vân Anh trên 16-10-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#52 Đã gửi : 16/10/2010 lúc 11:03:45(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết


Nếu một ngày không anh

Nếu một ngày nói lời chia tay
Lòng em khép kín nỗi đọa đầy
Đời không anh có gì vui nữa
Em chôn mình trong lệ nhòa cay

Nếu một ngày về lại phố xưa
Nỗi tương tư quặn mấy cho vừa
Trên con dốc nhỏ nghe sầu đắng
Hồn thổn thức anh có biết chưa ?

Nếu một ngày đánh mất mùa thương
Chỉ mình em lê bước trên đường
Sợi tóc buồn thiu nỗi đau lạ
Son phấn hững hờ trĩu sầu vương

Nếu một ngày mình chẳng còn nhau
Cổ mộ tình lạnh giá không màu
Huyệt thơ khâm liệm vần im vắng
Sầu cô phụ thuở nào qua mau .
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline Vân Anh  
#53 Đã gửi : 20/10/2010 lúc 04:56:00(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH

Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?

Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa

Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai

Em vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình xa lạ với em
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
thanks 1 người cảm ơn Vân Anh cho bài viết.
rain_nt trên 20-10-2010(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#54 Đã gửi : 20/10/2010 lúc 05:15:46(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
hoa hong phan, photo, hinh anh, upload, download

Chúc Vân Anh xinh tươi như cành hồng này! Và luôn rực rỡ, khoe sắc cùng những "hoa hồng" khác!

Image Hosted by ImageShack.us
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
Vân Anh trên 13-11-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#55 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 07:15:58(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết
http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/25/MaQuai.jpg

Nhớ

Bao nhiêu chát,mail,bao dòng thơ
sao anh cứ mãi mãi hững hờ
bao thời gian cháy như con tim cháy
đốt hết tình em cho đến bao giờ

hay để đến ngày tắt,ánh dương
màn đêm buông xuống mộ bên đường
khi này anh mới rơi lệ chăng ?
Rằng-người yêu hỡi anh nhớ thương.
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline dautroc_7x  
#56 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 07:40:01(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Van Anh ơi sao thơ buồn thế?
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
Vân Anh trên 13-11-2010(UTC) ngày
Offline Vân Anh  
#57 Đã gửi : 13/11/2010 lúc 04:03:41(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Em trở lại vườn thơ tìm gặp
Mà bây giờ chẳng thấy anh đâu
Chỉ thấy những vần thơ chia cắt
Cho tim em bao nỗi muộn sầu...

Em cứ ngỡ anh còn ở lại
Cho em về gieo ước mơ hoa
Những câu thơ vương buồn tê tái
Gió ra đi bỏ ánh trăng tà...

Đây một góc miên man tình cũ
Lá mùa thu xao xác còn rơi
Mà dáng anh đã không còn ở
Cho thơ em thương nhớ bao lời...

Gửi tặng anh nắng hồng phố nhỏ
Mong anh về lại topic thơ yêu
Để trang thơ thêm hồn hoa cỏ
Và cho em biết nhớ thương nhiều!
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline Vân Anh  
#58 Đã gửi : 25/11/2010 lúc 09:06:58(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết


EM VẪN YÊU ANH

Em vẫn còn yêu anh
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
Dù mong mang dù rất vô tình.

Những khoảng đời em sống thiếu anh
Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
Về đây anh, ta cùng bước tiếp
Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

Về đây anh em gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Em nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline buonchiminhem1  
#59 Đã gửi : 27/12/2010 lúc 05:46:20(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Mai em chết có ai buồn không nhỉ?
Một quan tài ai tiễn biệt em đi
Ngày anh đi em khóc buồn ly biệt
Anh mỉm cuời mình hẹn có kiếp sau

Khóc làm chi cho thêm buồn thêm tủi
Khóc làm chi cho đau đớn cõi lòng
Nhân gian này từ nay buồn trống vắng
Chẳng còn ai buồn tiễn biệt em đi.

Em vẫn về nơi đó có anh yêu
Em vẫn về bên người đó em yêu
Đôi bàn tay nhè nhẹ lấy bàn tay
Biết mai này ai là người tiễn biệt

Nếu ngày mai em chết
Hãy đón em trong vòng tay siết chặt
Đừng để em buồn trên khóe mắt cay cay
Đừng để em trong lạc lõng đơn côi.

Bởi ngày đó em đầm mình trong đất
Cất tiếng cười chia biệt với duơng gian
sống để vui
Offline loitraitimmuonnoi  
#60 Đã gửi : 17/01/2011 lúc 02:57:53(UTC)
loitraitimmuonnoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2011(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: từ trái tim đến trái tim

Can đảm lên Vân Anh! Mình tin là bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình! Giá như tôi có thể làm được điều gì đó cho Vân Anh!....Chúc bạn sớm tìm được tình yêu chân thành.!!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.