  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
bác khéo nói đùa mà dù nguy cơ cao hay thấp thì thấy co nguy cơ là run là lo hix à bác niemtin có yh ko add nick bác chia sẽ cũng đỡ lo tí
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì truong hợp của bạn thì đi sang Mĩ XN cũng AT thôi hì hì |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Nhưng em vẫn lo lắm vì vào lấy máu XN thấy máy thử máu có dòng chữ "made in china" mà thấy nghi ngờ về chất lượng của máy. hic.
Với lại họ bảo em đi XN ở tuần thứ 9 này thì chính xác được 95%
hic. Cầu trời phù hộ....
cả nhà ơi, em còn 1 tháng nữa là đủ 3 tháng. cố đợt thôi.
bạn ơi made in chaina cũng có đồ xịn mà .he he hôm nay mình đi xét nghiệm về roài kết quả âm tính bạn a !mình còn 9 ngày nữa mới đủ 3 tháng nhưng mà chị tư vấn bảo nguy cơ của mình thấp nên với 2 lần xét nghiệm ở tuần thứ 7 và tuần thứ 11 lần này chi ấy bảo dám khẳng định cho mình luôn là mình đã âm tính bạn a !he he giờ bạn cũng cố lên nhé bạn ?mình sẽ cầu chúc    cho bạn và mọi người trong diễn đàn đều âm tính hết ,cầu trời cầu phật    cho mọi người he he ,tối nay chắc mình sẽ có giấc ngủ ngon nhất trong vòng 3 tháng qua !he he |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì cảm ơn bạn nhé. cầu mong cả nhà đều AT |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Mấy ngày nghỉ mệt quá không có thời gian vào diễn đàn, thấy các anh chị có nhiều niềm vui em cũng thấy vui lây.
thế là còn 2 ngày nữa em đủ 10 tuần... hì thấy mỗi ngày lại nhích thêm 1 hi vọng và thêm 1 sự lo âu...
chắc tuần sau em phải đi làm 1 test nữa cho đỡ mệt... hì
chúc các anh chị sức khỏe. |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Mấy ngày nghỉ mệt quá không có thời gian vào diễn đàn, thấy các anh chị có nhiều niềm vui em cũng thấy vui lây.
thế là còn 2 ngày nữa em đủ 10 tuần... hì thấy mỗi ngày lại nhích thêm 1 hi vọng và thêm 1 sự lo âu...
chắc tuần sau em phải đi làm 1 test nữa cho đỡ mệt... hì
chúc các anh chị sức khỏe.
cố lên đồng chí hải quân ơi ,he he nếu bạn lo lắng quá thì có thể đi xét nghiệm ở tuần thứ 11 hay 12 đều được bạn a !không nhất thiết phải 13 tuần đâu ,vì dù sao khoa học có bao giờ đúng 100% đâu ,hôm mình đi xét nghiệm ở tuần thứ 11 thì chị tư vãn cũng bảo với kết quả xét nghiệm lần đấy thì chị ấy khẳng định cho mình là đã âm tính bạn a !cô lến bạn nhe !chúc bạn âm tính ! |
sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì chắc em đợi tuần sau lại đi thử lần nữa. hic đủ 11 tuần thì đi XN cho đỡ stress ặc ặc
|
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.