  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by:  Phải chi cần một bờ vai thì Tuanmec cho mượn bờ vai 110cm dựa nè  
yêu làm chi cho thân xác hoang tàn
nhớ làm gì để tâm hồn suy thoái
hãy bình tỉnh lạc quan ma sống tiếp
để một ngày ta sẻ biết yêu thương
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: nơi thời gian dừng lại...
Cảm ơn: 58 lần Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
|
Thật là đau lòng khi không thể gặp nhưng có lẽ ...thế sẽ tốt hơn. Tự nhủ bản thân, đủ rồi, dừng lại nhé, phải biết trân trọng và yêu quý những gì mình đang có. Muộn rồi, về nhà thôi... |
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời.... Chân trời thì tít tắp.... Hạnh phúc nào xa xôi???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Originally Posted by: vangtrangkhoc  Thật là đau lòng khi không thể gặp nhưng có lẽ ...thế sẽ tốt hơn. Tự nhủ bản thân, đủ rồi, dừng lại nhé, phải biết trân trọng và yêu quý những gì mình đang có. Muộn rồi, về nhà thôi... Mình thích cái nick vangtrangkhoc nhưng thật sự mình muốn vầng trăng khóc vì hạnh phúc hơn. |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
 1 người cảm ơn Hoa Boi Quynh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh  Originally Posted by: vangtrangkhoc  Thật là đau lòng khi không thể gặp nhưng có lẽ ...thế sẽ tốt hơn. Tự nhủ bản thân, đủ rồi, dừng lại nhé, phải biết trân trọng và yêu quý những gì mình đang có. Muộn rồi, về nhà thôi... Mình thích cái nick vangtrangkhoc nhưng thật sự mình muốn vầng trăng khóc vì hạnh phúc hơn.
Tình yêu như thể rút thăm
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể di câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
tinyeu trên 21-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: nơi thời gian dừng lại...
Cảm ơn: 58 lần Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
|
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người....
|
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời.... Chân trời thì tít tắp.... Hạnh phúc nào xa xôi???
|
 2 người cảm ơn vangtrangkhoc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|

|
Yêu là hai
người cùng ăn để cùng... béo!!! |

|
Yêu là mặc dù anh rất lạnh, nhưng vì em cũng lạnh, anh sẵn
sàng... cởi áo khoác nhường cho em (lạnh ..ê ..ái!!!)... |

|

|
Yêu là anh luôn kiên nhẫn chờ em, nhưng tại sao muộn thế
này rồi mà em vẫn không đến...
Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn... |

|
Yêu là... thực ra anh cũng rất sợ, nhưng vì trước mặt em, anh nhất định phải dũng cảm, anh sẽ mãi mãi ở bên
bảo vệ em!!! |

|
Yêu là... mặc dù anh thấy em cứ xem ti vi hoài í, chẳng có thời gian trò chuyện với anh, nhưng anh sẽ vẫn ngồi bên cạnh
và đợi... em!!!
|

|
Yêu là khi anh sẵn sàng "sài"
mỳ ăn liền, để dành tiền làm món ăn ngon cho em...
|

|

|
Yêu là... "còn không chịu nhận là mình thua???", "được rồi, anh xin, tất cả lỗi là do anh, anh mãi mãi là người... có lỗi!!!",
hixhix!!!
|
Rồi sẽ có abulm ảnh chung của hai đứa mình, đó sẽ là những kỷ niệm đi theo chúng mình suốt cuộc đời... mỗi lần xem đều cảm thấy thật ngọt ngào và ý nghĩa.
Yêu là thơm... (đỏ mặt quá)!!!
... là hôn (xí hổ kìa).
 ... là được ôm nhau ngủ thì thích thật...
 Yêu là chưa xa đã nhớ, lúc nào cũng thấy gặp thế vẫn chưa đủ!!!
 Psss.... Missed ya...
Yêu... Anh sẽ luôn là fan "cuồng" nhất của em, hihi!!!
|
Cười lên em...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Thiên thu Vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu. |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-02-2012(UTC) Bài viết: 131 Đến từ: QN
Cảm ơn: 155 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 84 bài viết
|
ặc ở đây có người lấn chiếm đất....kéo thanh trượt mãi mà chưa hết 1 bài    |
ở đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có điều kỳ diệu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Originally Posted by: bienlanh  ặc ở đây có người lấn chiếm đất....kéo thanh trượt mãi mà chưa hết 1 bài   
==> Em biết anh ám chỉ ai rồi nhé! Hehe. Nhưng em vẫn thích để anh kéo thanh trượt mãi đó.   |
Cười lên em...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-09-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hà nội
|
yêu làm chi cho thân xác hoang tàn
nhớ làm gì để tâm hồn suy thoái
===============
CÔNG TY THÁNG GIÊNG – NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI
Địa chỉ: 25 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 043.557.4255 * Fax: 043.557.4241 * Mobile: 0982.091.078 (Mr Trường)
Email: [email protected]">[email protected]
WEBSITE: http://ruousake.com ; http://ruouizumi.com
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-05-2012(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: 
Mưa hoài mưa mãi mưa k dứt Nhớ hoài nhớ mãi làm sao quên
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.