Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-11-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: hyvongduocsong1  Chào sợ sợ. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ. Lâu lắm mình chưa gặp cậu.
A ha, chào ông! Sao không dùng luôn nick cũ đi ông , tôi vừa thắc mắc bên phòng tư vấn, thấy có thành viên , dù sao cũng là một thời để nhớ! Hay ông bị khóa nick rồi, để tôi xin phép các anh chị mở lại nick cho ông! Rất mong ông tiếp tục tham gia diễn đàn và chia sẻ với các mem khác! Dạo này thế nào rồi! Khỏe không? Vợ con gì chưa? 4.12 này đi off đê, gặp nhau tý!
Uh mình bì cấm post bài ở nick đó nên mở nick này post bài. Mình vẫn khỏe,Mình chưa vợ con gì cả, sau chuyện đó chia tay người yêu luôn đến h vẫn độc thân. Nghe nói cậu mới được lên chức- chúc mừng cậu nhé.Uh cậu nói giúp mình dùng nick kia với. Chủ nhật tuần này à, nếu ban ngày thì mình đi được nhưng sáng ahy chiều vậy?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Cả ngày 4/12/2011 luôn!
|
[ Thông báo ]
THÔNG BÁO OFF DIỄN ĐÀN PHÍA BẮC
mainga1402
, 16-11-2011 lúc 12:10:10
|
163
|
5,690
|
sợ sợ
Hôm nay lúc 10:09:18 CH |
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Gần đến ngày đi xét nghiệm ai cũng như các em thôi! Nhưng anh tin chắc rằng đến thứ 3 này, ghi gặp anh và khi xn xong, tinh thần các em sẽ thay đổi toàn diện! Có khi phởn lên, làm thêm tý nguy cơ ấy chứ! 
Ẹc, mà không có nguy cơ nhỉ? Đi xn cho giải tỏa tâm lý thôi! Xn thế chứ xn nữa vẫn vậy mà!
hức hức, mấy hôm qua nhà em mất mạng nên bi giờ mới vào được. hehe. hôm qua đi xét nghiệm,nói thật em cũng run lắm ạ, may mà có anh sợ sở chỉ bảo và nói chuyện, hehe, em cám ơn anh nhiều nha. mà anh sợ sợ nói chuyện hài vãi, haha, lại hơi bựa bựa nữa       , bây giờ thì em cũng giải tỏa đc tinh thần rồi, hihi, sau khi xét nghiệm giải tỏa tinh thần và đc anh sợ sợ tư vấn em rút ra kết luận là: cứ ăn chơi tiếp đi, không lấy vợ lại hối hận                 
|
 1 người cảm ơn hic_hic_29 cho bài viết.
|
pch trên 29-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29  Originally Posted by: sợ sợ 
Gần đến ngày đi xét nghiệm ai cũng như các em thôi! Nhưng anh tin chắc rằng đến thứ 3 này, ghi gặp anh và khi xn xong, tinh thần các em sẽ thay đổi toàn diện! Có khi phởn lên, làm thêm tý nguy cơ ấy chứ! 
Ẹc, mà không có nguy cơ nhỉ? Đi xn cho giải tỏa tâm lý thôi! Xn thế chứ xn nữa vẫn vậy mà!
hức hức, mấy hôm qua nhà em mất mạng nên bi giờ mới vào được. hehe. hôm qua đi xét nghiệm,nói thật em cũng run lắm ạ, may mà có anh sợ sở chỉ bảo và nói chuyện, hehe, em cám ơn anh nhiều nha. mà anh sợ sợ nói chuyện hài vãi, haha, lại hơi bựa bựa nữa       , bây giờ thì em cũng giải tỏa đc tinh thần rồi, hihi, sau khi xét nghiệm giải tỏa tinh thần và đc anh sợ sợ tư vấn em rút ra kết luận là: cứ ăn chơi tiếp đi, không lấy vợ lại hối hận                 
kinh nghiệm của anh sợ sợ hôm đi xn cùng mình và chú hichic là " cứ ăn chơi tiếp đi, không lấy vợ lại hối hận" nhưng nhớ dùng đồ bảo vệ       .. kinh nghiệm quá chuẩn ae nhỉ      ... nói vậy chứ nên tránh xa các dịch vụ trá hình bạn ạ, không có lợi gì cả... chỉ làm ae thêm phần lo lắng..... chúc mọi người chưa xn cùng cố gắng vượt qua, chúc mọi người cùng AT.....giai tỏa stress.....    | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Anh Sợ Sợ thích thì fai chiều chứ bạn. Anh Sợ Sợ hôm nào đi gọi em nữa nhé...  , làm tiếp vài cái nguy cơ nữa về kêu anh Tuấn 1 thể... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Hic, anh nói chuyện cho các chú đỡ lo, lại bảo anh nói chuyện "bựa"!  hehe, được, hôm nào a.Trọc lên HN, các chú tập hợp đông đủ, anh em ta đi nghiên cứu thị trường nhé!   . Nói vui vậy, chắc ai cũng có bài học cho mình rồi!   . Đừng để sau này phải nói "giá mà", "giá như"...  
thị trường dạo này bất ổn lắm anh ơi, vật giá leo thang mà lơ ngơ lại phải " hàng kém chất lượng" anh ạ..    đúng anh ạ, đến khi nói "giá mà" "giá như" .....nó là muộn rồi anh nhỉ. bài học đáng để nhớ anh nhỉ.    | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
sợ sợ trên 29-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Hic, anh nói chuyện cho các chú đỡ lo, lại bảo anh nói chuyện "bựa"!  hehe, được, hôm nào a.Trọc lên HN, các chú tập hợp đông đủ, anh em ta đi nghiên cứu thị trường nhé!   . Nói vui vậy, chắc ai cũng có bài học cho mình rồi!   . Đừng để sau này phải nói "giá mà", "giá như"...  
ý anh sợ sợ là giá mà ngày xưa mình chơi bời 1 tý, giá như ngày xưa mình chơi bời 1 tý, để bây giờ lấy vợ rồi, hối hận không được chơi những cái đấy nữa          
|
 2 người cảm ơn hic_hic_29 cho bài viết.
|
sợ sợ trên 29-11-2011(UTC) ngày, pch trên 30-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
1 lần là đủ cho tất cả. Ông trời cho cơ hội, em sẽ trân trọng nó... Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, sau lần này em lại biết được nhiều chuyện, 1 mặt của cuộc sống mà em chưa bao giờ để ý tới, cũng biết trân trọng cuộc sống hơn... Giờ fai kiếm người yêu cái nhỉ, luôn luôn fai yêu hết mình, gặp ai cũng yêu... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29 
đâu có, chỉ tầm 5tr cho tất cả thôi, buồn nhậu nhẹt suốt ngày nữa thì cũng đến thế thật...  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29 
Bạn may mắn hơn mình, mình bị nhiễm 1 số thứ khác... Hì, thôi ko nhắc đến nữa, đã nghèo lại còn nghèo hơn... Cố gắng vượt qua nạn này vậy.... hí hí
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Ngồi trong toalet, gào thét tên em Mệt quá!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
sợ sợ trên 30-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: pch 
hôm trước đi xn anh ạ, chú y tá lấy máu cho em chệch hay sao anh ạ, về bị thâm xong nhức anh ạ, thế mới buồn  | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|