Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: toidabietloi  xin lỗi mấy anh chị trên diễn đàn em đã trót dại.
Chuyện của e thì các anh chị trên diễn đàn đã rõ. Cách đây hơn 6 tháng e có nguy cơ vã đã đi xn nhiều lần, lần cuối là tại thời điểm 13 tuần, kết quả âm tính. Sau lân đó, em đã biết cách bảo vệ bản thân và có những kiến thức nhất định về H, chẳng may, tính khí trong người ko kiềm chế được,vào ngày 22/11/2011 e lại đi với một cô gái, lần này cô ta có OS cho e một lúc, sau đó e có đeo bao và khoảng mấy phút sau, em phat hiện trong bao có máu, đó là do dv e bị rách một vết nhỏ nên chảy máu trong bao, em hoảng quá, dừng ngay.Em nghĩ là sau một thời gian dài ko làm chuyện ấy nên hơi lần này hơi căng thẳng nên bị rách chay máu thôi. Nhưng từ hôm đó về e lại ám ảnh về H, việc càng trầm trọng hơn là em nghe một anh làng chơi nói giang hồ đồn là con đó bị H.
Em lo lắng lắm, nhất là gần đây em cảm thấy rất mệt mỏi và cơ thể gầy còm hơn, giảm gần 2 kg. Không biết do làm việc căng thẳng nên như thế ko, vì em hiện đang làm việc ở công sở và vừa đi học thêm cao học nữa. Ai soi gương thấy cơ thể gầy còm mà sợ lắm.
Vậy cho em hỏi để yên tâm phần nào là kết quả xn ở 13 tuần là chính xác rồi đúng ko, và hành vi OS của em có nguy cơ cao ko anh chị ???
Em biết là đã ko nghe theo lời anh chị ở cái vụ sau ni, nhưng xin anh chị đừng bỏ rơi em mà tội. Em đã biết điều khiển bản thân mình rồi.
Nghĩ đến cái cảnh còn trẻ, học hành ngon lành, vinh quan trước mắt mà nhỡ may có mệnh hệ nào thì e sẽ là nỗi nhục của cả gia đình và dòng họ....
Cầu mong bình an, mạnh khỏe.
Lại ngựa quen đường cũ, 1 lần là quá đủ lại "chạy" thêm 1 lần nữa
| Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
anh Tuấn ơi, em biết là em đã trót sai rồi mà, xin mấy anh đừng trách tội em nữa, em hoang mang lắm, ko có ai để hỏi han, tâm sự hết, chỉ có lên diễn đàn để được mấy anh khuyên bảo vì em biết rằng mấy anh luôn mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  anh Tuấn ơi, em biết là em đã trót sai rồi mà, xin mấy anh đừng trách tội em nữa, em hoang mang lắm, ko có ai để hỏi han, tâm sự hết, chỉ có lên diễn đàn để được mấy anh khuyên bảo vì em biết rằng mấy anh luôn mở rộng tấm lòng với tất cả mọi người mà.
Uhm, nếu mà chỉ os thôi thì có nguy cơ thấp. | |
 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em bảo em có kiến thức nhất định về H. Vậy em hiểu OS nguy cơ như thế nào? Có lẽ do em có sự tự tin nhất định về H nên mới tiếp tục lặp lại như vậy!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Em bảo em có kiến thức nhất định về H. Vậy em hiểu OS nguy cơ như thế nào? Có lẽ do em có sự tự tin nhất định về H nên mới tiếp tục lặp lại như vậy!
thôi mà mọi người, các anh, bạn ý đang sợ rồi kìa, giúp đi mà anh,,,,,,,,,,,,   
TO toidabietloi :mọi người nói vậy nhưng vẫn cho bạn sự tin tưởng,vẫn gửi niềm tin đến ban, nhưng đừng để đến khi niềm tin của mọi người không con với bạn.....    | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Nguy cơ của em là OS, nhưng gần như bằng 0! Em không cần phải lo lắng, chờ đến 6 tuần xn 1 lần xả stress, và khẳng định chắc chắn em an toàn!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
dạ, chắc em đợi đến 3 tháng rồi đi làm xn luôn mấy anh àh, mà tự nhiên em nghe mấy anh làng chơi đồn là con đó bị H rồi nên mới phục vụ nhiệt tình thế, do đó nên em lo lắng dễ sợ. đặc biệt dạo này em sút cân trầm trọng, cơ thể luôn trong trạng thái mệt, ngủ ko ngon giấc, mà cũng ko bị bệnh gì cả, thế nên em mới lo là mình có triệu chứng, em lại lo lỡ may các kq xn cách đây 3 tháng sai một cái là mệt chuyện, mà cũng vì nôn nóng nên cách đây 3 tháng em làm nhiều xn ở 4,6,8,13 tuần, đều âm tính.
Lần này em sợ chạy mất dép rồi, e đã xóa mọi liên lạc, dấu vết với bạn bè, đối tượng cũ rủ rê em theo tệ nạn xh.
cứ nhìn cơ thể em hao gầy, dù em đã cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều mà ko thấy mập lên chút mô mà càng teo, hic em nghe nói H cũng có giai đoạn giảm cân nên em cứ săm xoi em coi thử có ko.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  dạ, chắc em đợi đến 3 tháng rồi đi làm xn luôn mấy anh àh, mà tự nhiên em nghe mấy anh làng chơi đồn là con đó bị H rồi nên mới phục vụ nhiệt tình thế, do đó nên em lo lắng dễ sợ. đặc biệt dạo này em sút cân trầm trọng, cơ thể luôn trong trạng thái mệt, ngủ ko ngon giấc, mà cũng ko bị bệnh gì cả, thế nên em mới lo là mình có triệu chứng, em lại lo lỡ may các kq xn cách đây 3 tháng sai một cái là mệt chuyện, mà cũng vì nôn nóng nên cách đây 3 tháng em làm nhiều xn ở 4,6,8,13 tuần, đều âm tính.
Lần này em sợ chạy mất dép rồi, e đã xóa mọi liên lạc, dấu vết với bạn bè, đối tượng cũ rủ rê em theo tệ nạn xh.
cứ nhìn cơ thể em hao gầy, dù em đã cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều mà ko thấy mập lên chút mô mà càng teo, hic em nghe nói H cũng có giai đoạn giảm cân nên em cứ săm xoi em coi thử có ko.
stress quá nên bạn bị tụt cân thôi ak, suy nghĩ nhiều tụt cân nhanh lám. bạn còn lăn tăn thì di xn đi để khẳng đinh là lần trươc xn đúng và để lần này bớt lo.....      | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Thứ 6 mà căng quá, còn một việc nữa chưa xong, sếp gõ đầu từ hôm qua mà chưa làm được gì, sáng nay mà ko xong thì ăn đòn. Có lẽ phải tiếp tục tung tuyệt chiêu "chém gió đại pháp" và "ném cát bụi tre" thôi!   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
173 người trực tuyến, 1 thành viên, 172 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 1685, vào 18-07-2011 lúc 11:35:57.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
| Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: ptphu63 
Tự hào nhỉ!!!!!!!!!    | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
pch trên 06-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Một cuộc nhậu, lại uống và lại tốn tiền, lại mệt! Quá lãng phí, lẽ ra nên dành nó cho việc khác!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: cõi mơ
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vào đọc bài của các anh em thấy cũng bớt, stresst
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
thành thói quen vào forum đọc  ngang ngửa với thời gian mình vô face  pó tay !
đỡ lo lắng giảm strees để xét nghiệm đủ 3 tháng 
8 tuần (-) vậy mà vẫn lo cay cáy  pó tay 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
vấn đề em bị nổi rất nhiều hạch ! chẹp chẹp  pó tay
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
pch trên 09-01-2012(UTC) ngày, obonchen12 trên 09-01-2012(UTC) ngày
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|