Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Chắc chờ được khóa nick thì mới tỉnh ra. |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Các bác có thuốc nào chữa tâm bệnh cho ông hyvongduocsong không nhẩy  |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
đi đâu cũng nghe ông này kêu ca. nhức cả đầu, mua thuốc chuột uống đi là hết tâm bệnh lièn |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
CrisM đã viết:đi đâu cũng nghe ông này kêu ca. nhức cả đầu, mua thuốc chuột uống đi là hết tâm bệnh lièn Ông này nói đúng thật.chết là hết bệnh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Con người sợ nhất là chết, chết rồi thì sợ gì nữa  |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
có khi nào chết rồi lại sợ sống lại
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:có khi nào chết rồi lại sợ sống lại
Cuọc đời hầu như ai cũng phải trải qua"sinh lão bệnh tử"nhưng chúng ta còn sống chúng ta còn phải chiến đấu , chiến đấu với cái mà chính chúng ta gọi là "cuộc sống"chiến đấu về kinh tế , chiến đấu về bệnh tật, nhiều lúc có thể ta bị tuyệt vọng , nhưng bản năng sinh tồn sẽ giúp chúng ta vượt qua.Các bạn chưa biết tớ thế nào nếu biết các bạn sẽ hiểu tớ vất vả thế nào để trở về với cuộc sống , hiện tại rất lạc quan và yêu đời |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Đúng là đã từng trải qua và chiến đấu với khó khăn khi đối mặt thì mới hiểu được khó khăn thế nào mới có thể vượt qua. những ai chưa từng vượt qua thì khó có thể hiểu được. Em hiểu anh đầu trọc bởi em cũng trải qua một phần giai đoạn đầu của anh. Chúc anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mới lên HN chiều nay Vậy là hết tết rồi, nhanh quá, mai đã phải đi làm! Hic, ko len dd 1 tuần đã ko thấy mặt mũi trong top ten nữa! Phải spam tanh bành cho bù lại mới được, để thằng cu em Canmottiahyvong làm mưa làm gió quá!
Em chào anh Trọc! Lên cái nhẩy ngay vào topic của anh này!
Hic, cũng đến lạy bố hyvongduocsong, xin bố đừng ủ rũ cái kiểu này nữa!
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo  |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Em chào anh Trọc! Lên cái nhẩy ngay vào topic của anh này!
có người hạnh phúc tối mất ngủ
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Hic, cũng đến lạy bố hyvongduocsong, xin bố đừng ủ rũ cái kiểu này nữa!
chẳng ai ủ rũ mãi được.
Mừng tuổi bố ấy nhiều nhiều vào bố sẽ vui thôi - đừng quên mừng tuổi mình nữa
Năm nay đang cố gắng tích tiền mừng tuổi mua con gấu bông |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
đầu năm mà ai cũng bùn hỉu bùn hiu chán quá đi mất. đã bùn mà các bác ở đây còn bùn hơn nữa. khổ thật |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
CrisM đã viết:đầu năm mà ai cũng bùn hỉu bùn hiu chán quá đi mất. đã bùn mà các bác ở đây còn bùn hơn nữa. khổ thật
Ai buồn ấy nhẩy? |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mùng 3 tết sang nhà bố vợ cắt tiết gà, em cắt kiểu gì mà xong nó vẫn xổng phi ra vườn đạp mái một phát rồi mới dẫy chết! May bố mẹ vợ ko nhìn thấy! 2 đứa hì hì cười! 
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Mùng 3 tết sang nhà bố vợ cắt tiết gà, em cắt kiểu gì mà xong nó vẫn xổng phi ra vườn đạp mái một phát rồi mới dẫy chết! May bố mẹ vợ ko nhìn thấy! 2 đứa hì hì cười! 
Thế này các kụ nhà ta hay mắng "cắt tiết gà không chết" tức là ăn hại đấy  Anh thì không như sợ sợ , nhưng hôm 30 riệu say cắt tiết gà , nhổ túm lông ở cổ , nhưng lại cắt ở lưng , chuyện thật % đấy |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Mùng 3 tết sang nhà bố vợ cắt tiết gà, em cắt kiểu gì mà xong nó vẫn xổng phi ra vườn đạp mái một phát rồi mới dẫy chết! May bố mẹ vợ ko nhìn thấy! 2 đứa hì hì cười! 
Tối nay chặt thịt gà nhà bố vợ , chặt kiểu gì nát bét cả con gà .
Nản  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:sợ sợ đã viết:
Mùng 3 tết sang nhà bố vợ cắt tiết gà, em cắt kiểu gì mà xong nó vẫn xổng phi ra vườn đạp mái một phát rồi mới dẫy chết! May bố mẹ vợ ko nhìn thấy! 2 đứa hì hì cười! 
Thế này các kụ nhà ta hay mắng "cắt tiết gà không chết" tức là ăn hại đấy 
Anh thì không như sợ sợ , nhưng hôm 30 riệu say cắt tiết gà , nhổ túm lông ở cổ , nhưng lại cắt ở lưng , chuyện thật % đấy
Nhưng em cắt gà vẫn chết đấy chứ, chỉ có điều ko chết ngay thôi! |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.