Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
mainga1402 đã viết:dautroc_7x đã viết:Thà nghe một sự thật phũ phàng còn hơn là bị lừa dối , và mình lại là nạn nhân của sự lừa dối
Vì bị lừa dối rồi nên anh mới thích nghe cái sự thật phũ phàng mà anh chưa nghe.
Nếu lừa dối em mà anh vui - thì anh cứ lừa dối
Nói nhỏ anh chỉ lừa dối 2 bà kia thôi , với em anh vẫn trân thành tuyệt đối | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC) Bài viết: 52
Cảm ơn: 310 lần Được cảm ơn: 254 lần trong 102 bài viết
|
Hê hê ,Đầu Trọc dám phân biệt đối xử hả
| Sống là động nhưng lòng luôn bất động Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
 1 người cảm ơn Phận đời nổi trôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:mainga1402 đã viết:dautroc_7x đã viết:Thà nghe một sự thật phũ phàng còn hơn là bị lừa dối , và mình lại là nạn nhân của sự lừa dối
Vì bị lừa dối rồi nên anh mới thích nghe cái sự thật phũ phàng mà anh chưa nghe.
Nếu lừa dối em mà anh vui - thì anh cứ lừa dối
Nói nhỏ anh chỉ lừa dối 2 bà kia thôi , với em anh vẫn trân thành tuyệt đối
Lừa dối nên viết sai chính tả nè  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  dautroc_7x đã viết:mainga1402 đã viết:dautroc_7x đã viết:Thà nghe một sự thật phũ phàng còn hơn là bị lừa dối , và mình lại là nạn nhân của sự lừa dối
Lừa dối nên viết sai chính tả nè 
Mod này soi phát hãi | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Đi đâu vậy ku? Đang tính đi mà không biết nêhay không? vì mấy ngày nửa làm 100 ngày cho ông Nội rồi tính! Sao mà mainga1402 có tâm trạng dữ vậy?  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:Đi đâu vậy ku? Đang tính đi mà không biết nêhay không? vì mấy ngày nửa làm 100 ngày cho ông Nội rồi tính! Sao mà mainga1402 có tâm trạng dữ vậy? 
Báu bở gì nơi đó mà đi hở cậu? theo tớ được ở nhà ngày nào tốt ngày đó , không ai thương yêu mình bằng người nhà mình đúng không cậu
Chúc cậu luôn mạnh khỏe | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:Đi đâu vậy ku? Đang tính đi mà không biết nêhay không? vì mấy ngày nửa làm 100 ngày cho ông Nội rồi tính! Sao mà mainga1402 có tâm trạng dữ vậy? 
anh công tử hồi này ít onlien quá. Em hiền lên hay bị ức hiếp. Nhất là anh trọc, anh ấy bắt nạt em nhiều nên lúc nào em cũng thấy ấm ức và tâm trạng nhiều
Ở nhà anh tết xong đi được không được hả anh.
Chuẩn bị là 100 ngày của ông, rồi giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch nữa.
Lễ tết ai ở đâu cũng mong muốn về nhà đoàn tụ, huống chi anh đang ở nhà.
Ở nhà cùng gia đình ăn trọn vẹn cái tết cho vui anh ah | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
mainga1402 đã viết:congtu_dangyeu259 đã viết:Đi đâu vậy ku? Đang tính đi mà không biết nêhay không? vì mấy ngày nửa làm 100 ngày cho ông Nội rồi tính! Sao mà mainga1402 có tâm trạng dữ vậy? 
anh công tử hồi này ít onlien quá. Em hiền lên hay bị ức hiếp. Nhất là anh trọc, anh ấy bắt nạt em nhiều nên lúc nào em cũng thấy ấm ức và tâm trạng nhiều
Ở nhà anh tết xong đi được không được hả anh.
Chuẩn bị là 100 ngày của ông, rồi giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch nữa.
Lễ tết ai ở đâu cũng mong muốn về nhà đoàn tụ, huống chi anh đang ở nhà.
Ở nhà cùng gia đình ăn trọn vẹn cái tết cho vui anh ah
Uhm dạo này chán nên ít Online  Củng muốn lắm em à nhưng giấy họ ký thời hạn đến đó, mình phải vào đúng theo giấy ký thôi em ơi! | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Hôm nay không biết làm sao diễn đàn lạnh lẽo thế , vắng như chùa bà đanh, làm mình ko kiếm ăn đc | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Thiết kế bài thơ cho đỡ stress
Thế là mình đã cách xa nhau
Có nỗi đau hằn lên đôi mắt
Biết bao giờ đôi ta gặp mặt
Tạ từ rồi đau nát con tim
Bởi vì em cứ mãi kiếm tìm
Thứ tình yêu trên đời ko có
Hạt sương nào?
Đọng mãi trên ngọn cỏ
Em mải đi tìm,
Lên bóp nát tim nhau
Để đời này anh sống với niềm đau
Ôm tình xưa mãi ngàn năm hóa đá
Trong tình yêu em mang ra mặc cả
lỡ lòng nào em hóa giá tình ta
Trọc lóc cộc lốc
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Thiết kế bài thơ cho đỡ stress
Thế là mình đã cách xa nhau
Có nỗi đau hằn lên đôi mắt
Biết bao giờ đôi ta gặp mặt
Tạ từ rồi đau nát con tim
Bởi vì em cứ mãi kiếm tìm
Thứ tình yêu trên đời ko có
Hạt sương nào?
Đọng mãi trên ngọn cỏ
Em mải đi tìm,
Lên bóp nát tim nhau
Để đời này anh sống với niềm đau
Ôm tình xưa mãi ngàn năm hóa đá
Trong tình yêu em mang ra mặc cả
lỡ lòng nào em hóa giá tình ta
Trọc lóc cộc lốc
xa anh để gần anh hơn trong hạnh phúc.
Nước mắt rơi, tim thổn thức mong chờ.
Ngày gặp anh nhất đinh sẽ đến.
Tạ từ để khởi đầu cho ngày đoàn tụ.
Tình yêu trên đời này là vĩnh cửu
Là vô biên là bất tận là không cùng
Giọt sương tan
Nhưng sớm sương trở lại
Vẫn là em một giọt nước long lanh
Em đi tìm hạnh phúc cho anh
Để yêu anh hơn khi em trở lại
Tình yêu anh em không hề ngã giá
Có lẽ là anh chưa hiểu lòng em
   
Chắc có người đột tử khi đọc thơ anh và thơ của em quá
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Không đột mà điên em ợ , chạy lung tung ngoài đường rồi | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Em!!!!!!!!
Em hỏi anh mầu gì anh thích
anh trả lời mầu tím thủy chung
anh yêu em chẳng có điểm dừng
thiết tha yêu sắc mầu tim tím
em hỏi anh ghét nhất mầu gì
anh trả lời ghét nhất màu đen
vì mầu này biết đã bao phen
phủ tình yêu mình trong bóng tối
anh vẫn mong một mầu hồng tới
điểm tô vào cho hai chữ tình yêu
để chúng ta không khổ trăm chiều
ánh bình minh xua đi màn đêm tối
anh ghét nhất vẫn là mầu gian dối
vì mầu này đã giết chết tình ta
cũng mầu này đem đến nỗi xót xa
nên em đừng nhuộm tình trong gian dối
P/S ...Mainga , em thik nhất mầu gì??
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
TẬP LÀM VĂN
Hôm nay em được tặng một con chó rất xinh và đáng yêu. Đã hơn hai năm kể từ ngày hai con chó thân yêu của em chết vì bệnh, đến giờ em mới lại được vui chơi cùng con vật này.    
Chiều mưa lạnh và buồn, em chẳng biết làm gì nên ôm chăn và ngủ. Điện thoại kêu làm em thức giấc. Một tin vui đặc biệt đến từ cuộc điện thoại này; " chị có nhà không em mang chó qua cho chị nhé". Oze, thế là em được nhận một món quà to lớn.
Em tỉnh hẳn ngủ tung tăng để chuẩn bị chào đón một người bạn mới.
Không phải chờ lâu, điện thoại lại đổ chuông. Em chạy ra đầu gõ và nhìn thấy thằng bạn đứng ôm con chó. Em đón cún quên cả cảm ơn thằng bạn, thế là từ hôm nay em có thêm một người bạn mới.
Em làm quen nó rất nhanh, sau vài phút làm quen em tung tăng dắt em cún đi chợ " sao nó ngoan thế, có lẽ vì biết chẳng có ai tốt với nó hơn em" mới gặp mà chẳng lạ gì hết, nó đi theo em từng bước cứ thế cứ thế ngớ ngác nhìn em.
Lại điện thoại, anh trai báo sẽ về ăn cơm nên em vội vàng vào bếp. Bữa tối hôm nay là bữa cơm đầu tiên của cún ở nhà này. Cún không ăn cơm, em cho ăn thử những đồ ăn mình có nhưng cún cũng dễ nuôi như em, cái gì cũng ăn chẳng chê gì cả.
Tối nay là thứ 7, cả nhà đi lễ, em không thể dẫn cún đi theo. Thế là cún phải ở nhà một mìnhtrong căn nhà lạ khá lâu, vì lễ xong cả nhà lại đi chơi.
Đi chơi về em dẫn cún đi dạo, đi ra đường mới thấy cún được quan tâm quá, đi cùng cún mà thấy ngại vì ai nhìn thấy cũng gọi cún ( fox, fox). Cún chẳng thèm để ý đến ai cả, kiêu quá mức cần thiệt, bỏ qua tiếng gọi, lời mời của mọi người cún cứ lẽo đẽo theo em.
Về đến nhà cún mệt nằm luôn 1 góc ngủ ngon lành.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Em!!!!!!!!
P/S ...Mainga , em thik nhất mầu gì??
anh hỏi để tặng quà cho em hả? Em hạnh phúc quá
Cảm ơn anh nhiều nhiều.
Anh tặng anh quà có mầu gì em sẽ thích mầu đó  | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Spam cái ngủ cho ngon...4 bà mà có mỗi bà 4 chung thủy với mình , còn 3 bà kia mất hút mẹ hàng lươn, chắc thằng nào dụ đi Trung quốc bán rồi , mấy ngày laị về thôi xấu gái thế chẳng thằng nào dại gì mua đâu, chúc cả lò ngủ ngon
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi . và những giấc mơ.... | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
bực mình thật ,từ ngày biết tiêu xiền chưa trúng đc con lô con đề nào thế mới lạ chứ lị ! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
 1 người cảm ơn buon.htv cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|