Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Mới quan hệ cách đây 1 tháng mà bạn có những triệu chứng như vậy thì nếu có HIV trong người bạn thì nó đã vào từ vài năm trước rồi chứ ko phai do cô gái ấy.
Những triệu chứng của bạn ko đặc trưng . Sốt phát ban là chuyện bình thường. Trời nóng thế , ô nhiễm , viêm họng là bình thường , viêm nhiễm thì hạch to lên cũng bình thường .
Di nhiên là lo lắng nhưng bạn còn nhiêu hi vọng . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
+Tôi phần nào hiểu được tâm trạng của bạn lúc này nhưng bạn hãy cố gắng bình tĩnh,hãy cố gắng hy vọng biết đâu bạn là người may mắn .
+Không phải ai qhtd không an toàn với người nhiễm H cũng sẽ bị nhiễm H đâu.
+Xác suất lây nhiễm HIV qua 1 lần qhtd ko an toàn rất thấp.Về mặt sinh học, người nam bao giờ cũng ít bị lây nhiễm hơn người nữ,dịch âm đạo người nữ chứa ít HIV.
+HIV không có triệu chứng đặc trưng nên những biểu hiện ở cơ thể bạn chưa chắc là do H.
=> bạn vẫn còn hy vọng ,hãy cố gắng lên.
Ps: 1 tháng rồi bạn có thể xn pp combo .Nếu không thì xn pp tìm kháng thể ở tuần 6 ,nếu âm tính thì 99% là bạn không nhiễm H .Chúc bạn may mắn . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-07-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: hải dương
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cũng không đến mức độ ấy đâu bạn ạ !!! Cú cho là mình đã "dính" thì cũng chưa phải đã là hết....đối với những người bị nhiễm thì cũng có đến hơn 10 năm để tạo dựng cơ mà. Với lại, với tiến độ khao học hiện nay thì mình tin là trong khoảng thời gian đó sẽ có thuốc chữa được căn bệnh ấy. Nên nghĩ giằng, mình còn hạnh phúc hơn bao kẻ khác đang mắc những căn bệnh nan y như ung thư... hãy vui mà sống bạn ạ.!!!!!
|
 1 người cảm ơn diepham90 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2011(UTC) Bài viết: 54 Đến từ: hai phong
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 13 bài viết
|
chào bạn! Tôi hiểu tâm trạng lúc này của bạn. Nhưng theo nhiều thông tin tôi được biết thì có nhiều người từng quan hệ nhiều lần với người nhiễm H mà đi xét nghiệm vẫn âm tính ( không bị). Vì thế bạn nên lạc quan nhé do thời gian quan hệ của bạn là chỉ 2 phút . Bây giờ bạn nên xét nghiệm theo pp PCR or Combo, hoặc đợi đến 6 tuần làm cái xét nghiệm kháng thể ( nếu âm tính 99% ) và 12 tuần để hết hoàn toàn nhé. Chúc bạn ÂM TÍNH!
|
 1 người cảm ơn trungbd cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  HIc các anh chị ơi
Em buồn quá
Dù đã cố cắn răng chịu đựng, suy nghĩ tích cực nhưng em ko bớt được lo lắng
Chuyện là cô bạn gái mà em quan hệ lần cuối cách đây một tháng nói là đã bị nhiễm HIV và bỏ vào nhà chùa rồi.
Lần đó, em đã sai lầm khi không dùng bao mà quan hệ, nhưng em chỉ quan hệ được 2 phút thôi là em bắn tinh vào người cô ấy luôn.
Em đã bị nhiễm HIV từ cô ấy rồi đúng không các anh chị ?
Em đã cầu trời phật cho em một cơ hội làm lại cuộc đời và cũng đã lạc quan được mấy ngày gần đây nhưng chiều nay khi nghe cô ấy nói thế qua đt
thì em như suy sụp...
Thứ 2 tới em sẽ đi xét nghiệm theo pp mới. Em vẫn mong là mình sẽ ko bị nhiễm HIV, kết quả là âm tính.
Nhưng hiện giờ em rất hoang mang, em vừa tốt nghiệp đại học cách đây 1 năm, mới đi làm đucọcc một năm. Chưa báo hiếu cha mẹ, làm tròn bổn phận của một người con, người em. Chưa làm nên sự nghiệp, vậy nên em rất
hoang mang cho tương lai của mình.
Em mong mọi nỗi lo âu của em sẽ tan biến và em sẽ âm tính, sẽ khoe mạnh
để làm lại cuộc đời, sống có ích hơn cho gia đình và xã hội.
EM mong nhận được phản hồi từ phía các anh chị
Không ai có thể khẳng định mình có nhiễm HIV hay không nếu như chưa đi xét nghiệm, vì thế em đợi đủ thời gian rồi đi xét nghiệm ,,trong thời gian chờ đợi mệt mỏi lắm, vì em đã biết em đã quan hệ không an toàn với người có H , nhưng không phải ai khi quan hệ lần đầu tiên không an toàn với người có H cũng lây đâu ... Vì vậy em cần có niềm tin để vượt qua thời gian này , anh và mọi người luôn cầu chúc cho em có đuwowcj kết quả như mong muốn | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-06-2011(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: dong nai
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bây jờ là hơn 12h khuya rồi, cũng như mọi ngày, chẳng thể nào ngủ được lại lên d d tìm thông tin để đọc, thứ 2 tuần tới là đủ 6 tuần rồi, cảm giác sợ hãi và lo lắng. ko biết fải làm sao? ko biết sẽ ra sao nếu kết quả là + tính. có lẽ là đau đớn lắm. lạy trời phù hộ cho kẻ bị người yêu lừa dối, gần 6 tuần vừa qua là 1 cực hình, mặc dù kết quả xn combo hòa hảo 4 tuần là âm tính. Mặc dù cố gắng ăn uống thật nhiều, vận động tay chân, uống nhiều thuốc bổ nhưng sao cơ thể vẫn mệt mỏi, cơ bắp vẫn cứ đau, tay chân vẫn cứ nhức mỏi và nổi gân xanh lè, ai nhìn cũng bảo xanh xao, trong cơ bắp và các ngón tay cứ như có con kiến bò thật là khó chịu. Vì nguy cơ quá lớn, hỏi trên mạng ai cũng nói là nguy cơ nhiễm h là trên 95%, thì jờ đây hi vọng là mong manh llắm, nhưng chỉ còn sót 1 tia hi vọng, là tôi vẫn cứ hi vọng, chỉ mong sao mình vẫn chính là mình, để có thể bình yên vui cười, đễ ko làm đau lòng người thân, để 4 năm rưỡi qua ko uổng fí công cha mẹ cho ăn học ,để bình tâm trở lại với công việc ngày nào. Giờ đây mặc dù đã đọc khá nhiều bài viết trên d đàn, đã tìm hiểu khá nhiều về ppxn combo hòa hảo và bài viết về độ chính xác 6 tuần, nhưng vẫn mong là các chuyên gia và các anh chị nói đúng, và tiếp cho em thêm 1 ít sức mạnh để ko còn nghĩ quẩn vì cs còn tươi đẹp biết bao. Ai cũng nói nếu - thì sẽ làm người hoàn lương ko giám phạm sai lầm, nhưng sẽ rất đau buồn cho những ai ko nhận được những điều như thế ! mong các anh chị và các bạn cầu chúc cho tôi, để bài viết tiếp theo tôi có thề lên đây chia sẻ 1 niềm vui chứ ko fải là 2 hàng nước mắt. Cầu chúc cho tất cả mọi người khỏe mạnh, ai có bệnh cũng sống thật tốt và thật lâu, ước ao thế giới mau chóng tìm ra thuốc chữa để ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời và thực hiên những ước mơ. Mong các anh chị cho ít lời khuyên vì em giờ đây đang quá kiệt sức vì đau nhức cả cơ thể lẫn tinh thần. thanks ! !  
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em cũng trong thời gian đợi để làm cái xét nghiệm ở tuần thứ 4. Em mong rằng cả hai anh em mình sẽ có kết quả xét nghiệm đều là âm tính trong tất cả các lần xét nghiệm.
Em tin là nếu mình thành tâm hối lỗi thì các vị thần linh sẽ cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời.
Chúc hai anh em mình gặp nhiều điều tốt đẹp !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em thành thật cám ơn các anh chị đã chia sẻ kinh nghiệm và an ủi em.
em ở Huế, mà ở đây ko có pp xét nghiệm combo, ngày mai em đi xét nghiệm loại Western Blot theo như đề nghị của bác sĩ. Nghe nói loại này cũng cho biết kết quả trong 4 tuần.
Em muốn biết kết quả vào ngày mai có độ tin cậy cao ko ? Em chỉ mới được 4 tuần sau nguy cơ đó.
Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em và những người cùng cảnh ngộ như em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-07-2011(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: hcm
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
hum t6 rùi em có qh với bạn gái mới wen, có dùng BCS nhưng khi QH xong e thấy trên ng e dính máu, BCS ko bị tuột, lúc đó e vào và rửa lun, đi tiểu thì thấy buốt lắm e hỏi thì người đó nói mới hết bị xong và bạn trai của nó ai cũng nói AD của nó nhỏ nên dễ ra, tối t7 e bị đau họng, e thấy lo quá, e có thọc tay vào AD của người đó, còn đi tiểu từ tối t6 đến trưa t7 mới hết buốt, hix ai trả lời dùm em, e có nguy cơ ko? tự nhiên ra máu làm em thấy ghê wa. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: loichuanoi57  hum t6 rùi em có qh với bạn gái mới wen, có dùng BCS nhưng khi QH xong e thấy trên ng e dính máu, BCS ko bị tuột, lúc đó e vào và rửa lun, đi tiểu thì thấy buốt lắm e hỏi thì người đó nói mới hết bị xong và bạn trai của nó ai cũng nói AD của nó nhỏ nên dễ ra, tối t7 e bị đau họng, e thấy lo quá, e có thọc tay vào AD của người đó, còn đi tiểu từ tối t6 đến trưa t7 mới hết buốt, hix ai trả lời dùm em, e có nguy cơ ko? tự nhiên ra máu làm em thấy ghê wa. 
+Sao lại đăng bài ở mục này,qua box tình dục chứ. | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-07-2011(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: hcm
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: adidaphat  Originally Posted by: loichuanoi57  hum t6 rùi em có qh với bạn gái mới wen, có dùng BCS nhưng khi QH xong e thấy trên ng e dính máu, BCS ko bị tuột, lúc đó e vào và rửa lun, đi tiểu thì thấy buốt lắm e hỏi thì người đó nói mới hết bị xong và bạn trai của nó ai cũng nói AD của nó nhỏ nên dễ ra, tối t7 e bị đau họng, e thấy lo quá, e có thọc tay vào AD của người đó, còn đi tiểu từ tối t6 đến trưa t7 mới hết buốt, hix ai trả lời dùm em, e có nguy cơ ko? tự nhiên ra máu làm em thấy ghê wa. 
+Sao lại đăng bài ở mục này,qua box tình dục chứ.
e đăng bài mà chờ nguyên buổi sáng đến tối ko thấy bài đâu? ko biết sao nữa  , đang lo mà ko thấy bài đâu 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-06-2011(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: dong nai
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dd thật ko công bằng khj ko chia sẽ cho tất cả moị ng .mà những ng hoag mang như tôi laị ko thèm ngó ngàng tới.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: mongbinhyen4118  dd thật ko công bằng khj ko chia sẽ cho tất cả moị ng .mà những ng hoag mang như tôi laị ko thèm ngó ngàng tới.
Bạn có xem trước khi bạn trách không?.Hay bạn chỉ biết hỏi lại không đọc những gì các bạn chia sẽ.Và chính bạn là người nhiều lần điện thoại ,vậy ai không ngó ngàng trong diễn đàn này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 20-01-2011(UTC) Bài viết: 116 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 34 bài viết
|
Xin được hét thật to "ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, hôm nay đã là 12 tuần rồi."
Tạo hóa cảm thấy lo lo run run, mong các thành viên trong diễn đàn cầu nguyện cho Tạo hóa thêm niềm tin và sức mạnh. Mong hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời  Chúc mọi người một tuần mới đầy sức khỏe, vui vẻ, và những ai đang chời đợi xn sẽ âm tính. | NÂNG CHÉN TIÊU SẦU CÀNG SẦU THÊM - Nhân quả tuần hoàn, thiện lai thiện báo. Làm việc tốt sẽ nhận được ân huệ -
|
 1 người cảm ơn Tạo Hóa cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: Tạo Hó  Xin được hét thật to "ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, hôm nay đã là 12 tuần rồi."
Tạo hóa cảm thấy lo lo run run, mong các thành viên trong diễn đàn cầu nguyện cho Tạo hóa thêm niềm tin và sức mạnh. Mong hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời  Chúc mọi người một tuần mới đầy sức khỏe, vui vẻ, và những ai đang chời đợi xn sẽ âm tính.
Người đầu tiên hôm nay sẽ gửi lời cầu chúc cho bạn ... tự tin lên may mắn sẽ mỉm cười với bạn và tất cả mọi người
Tự tin lên nhé 12 tuần chờ đợi dài đằng đẵng phải ko cầu trời khấn phật cho bạn được 1 kết quả như mong muốn | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: Tạo Hó  Xin được hét thật to "ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, hôm nay đã là 12 tuần rồi."
Tạo hóa cảm thấy lo lo run run, mong các thành viên trong diễn đàn cầu nguyện cho Tạo hóa thêm niềm tin và sức mạnh. Mong hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời  Chúc mọi người một tuần mới đầy sức khỏe, vui vẻ, và những ai đang chời đợi xn sẽ âm tính.
+Tự tin và âm tính  | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
các anh chị ơi. Em như vậy là đã được 1 tháng 4 ngày. Sáng nay em lấy can đảm đi xét nghiệm, mà ở Huế ko có loại pp combo. Còn cái elisa thì bác sĩ nói với thời gian trên cũng chưa nói lên được điều gì.
Bác sĩ cho em test nhanh HIV, kq âm tính.
Em phải đợi thêm bao lâu nữa mới xét nghiệm lại và xn loại gì hả anh chị ?
Quả thật là sống trong lo lắng thêm hai tháng nữa để đi xn lại thì em suy sụp mất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2011(UTC) Bài viết: 54 Đến từ: hai phong
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 13 bài viết
|
TẠO HÓA CHẮC CHẮN ÂM TÍNH THÔI .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
QHTD không an toàn với GMD
toidabietloi , 07-07-2011 lúc 05:02:57 |
28 |
872 |
toidabietloi
Hôm nay lúc 4:28:34 CH |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Xin chúc Tạo Hóa âm tính nhé ( và cầu chúc tất cả mọi người cũng AT lun )
hì mình thì còn tới 2 tuần nữa lận ( 5/8 ) hehe mà tới có cũng chỉ mới là 4 tuần thui nhưng stress quá gòi phải đi cho bình tâm. Ai đời mà vừa đi matxa về là tiêu chảy liền tới giờ là 2 tuần gòi hỏi sao ko run, roài còn hút thuốc như cái ống khói có 2 gói Mèo ngày thôi   giờ cái họng đau đau.
Hì hì tiện đây cho e gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến anh Tuấn Mec và anh Quang Vinh nha, hehe cứ quấy rối td mấy anh hoài, ý lộn quấy rối điện thoại 2 a. Nhưng nhớ có 2 a mà e bình tâm lại, Haizz bữa hổm đi ngoài đường thấy cái biển quảng cáo Chân Trời Mới, bỗng dưng giật mình, vấp hố ga, mém chết   P/s: Giọng sếp Tuấn với sếp Vinh ren mà giống nhau rứa. Nghe sợ sợ sao ý.  )
|
 1 người cảm ơn can1loikhuyen cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|