Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


46 Trang«<89101112>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sợ sợ  
#181 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 09:40:30(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Tình hình là các cụ nhà em dục cuối tuần này về quê giạm ngõ với bên nhà người yêu, em hoảng hồn vì chưa biết chắc chắn tình trạng thế nào, em lại không có lý do trì hoãn được. Nghe ông bạn canmottiahyvong nói ở Viện huyết học TƯ có xn P24 chính xác sau 4 tuần, giống PP Combo. Em định xn lần nữa, để có thể yên tâm hơn khi về quê. Các anh chị có biết thông tin gì về P24 ở Viện huyết học TƯ không?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline HIV và Tôi  
#182 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 09:48:44(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
sợ sợ đã viết:
Tình hình là các cụ nhà em dục cuối tuần này về quê giạm ngõ với bên nhà người yêu, em hoảng hồn vì chưa biết chắc chắn tình trạng thế nào, em lại không có lý do trì hoãn được. Nghe ông bạn canmottiahyvong nói ở Viện huyết học TƯ có xn P24 chính xác sau 4 tuần, giống PP Combo. Em định xn lần nữa, để có thể yên tâm hơn khi về quê. Các anh chị có biết thông tin gì về P24 ở Viện huyết học TƯ không?


Dạm ngõ thôi chứ có phải là đám cưới đâu mà sợ thế.

YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#183 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 09:55:09(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
vucthamvabautroi đã viết:
cho hỏi ông canmottiahyvong . Ông xn lần cuối cùng là ở tuần thứ mấy thế.


11 tuần ...

sau đó vẫn một đống biểu hiện nhưng chán chẳng bùn đi xét nghiệm nữa vì đi nữa lại tốn 1 mớ tiền và một mớ máu nhưng kết quả vẫn thế thôi  . Thà để tiền đó mua đồ ăn chữa bệnh suy nhược cơ thể  
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline sợ sợ  
#184 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 09:58:34(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Vì em cũng lo, hai họ đã qua lại rồi, mà nhỡ đâu em bị sao thì gia đình bên nhà em chắc không chịu nổi mất. Em đang tìm cách trì hoàn đến cuối tuần sau, vào tết dương lịch. Đầu tuần sau em đủ 6 tuần, đi xn phát nữa cho tự tin hơn. Chiều này cứ ra Viện huyết học TƯ đã.
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline canmottiahyvong  
#185 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 10:03:55(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Khùng ông âm tính thôi đừng có lăn tăn . Về quê gặp mặt 2 họ nhà bên như kế hoạch đi đừng để cái suy nghĩ vớ vẩn nó làm ảnh hưởng .

Cưới liền tay cho tôi  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#186 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 12:38:39(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
sợ sơ :Hôm nay bận quá giờ mới vào diễn đàn được,chú mừng cậu nhé. Cậu âm tính là đương nhiên. Hành vi OS nguy cơ thấp mà. Yên tâm cư đi dạm ngõ đi.
Offline canmottiahyvong  
#187 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 02:08:02(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
sợ sơ :Hôm nay bận quá giờ mới vào diễn đàn được,chú mừng cậu nhé. Cậu âm tính là đương nhiên. Hành vi OS nguy cơ thấp mà. Yên tâm cư đi dạm ngõ đi.


Thế nguy cơ của ông cao đến đâu mà 8 tuần Âm Tính vẫn kêu trời kêu đất  .

              
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#188 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 04:40:01(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
canmottiahyvong: Thật sự 2 tháng nay mình không một ngày nào vui vẻ. Đến giờ cũng không khá hơn. Đúng là người trong cuộc vẫn không thoát khỏi sợ hãi. Lâu rồi mình cũng không quan tâm đến người yêu. Chắc phải chia tay mất. Lạy trời xin thương lấy con.
Offline Andy Velez  
#189 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:29:38(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
canmottiahyvong: Thật sự 2 tháng nay mình không một ngày nào vui vẻ. Đến giờ cũng không khá hơn. Đúng là người trong cuộc vẫn không thoát khỏi sợ hãi. Lâu rồi mình cũng không quan tâm đến người yêu. Chắc phải chia tay mất. Lạy trời xin thương lấy con.


Bó tay ông bạn này. Anh Tuấn đã nói đến như vậy mà vẫn còn lo. Ông làm gì có nguy cơ ma lo lắng thế
UserPostedImage
Offline canmottiahyvong  
#190 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:37:20(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
 chia tay người yêu hả  .

chẳng có ai dại như ông  .

chán hẳn ông rùi .

Nguy cơ không có mà lăn tăn wài . Nếu ông không có nguy cơ nào khác mà chỉ có nguy cơ kũ kia thôi thì có đi xét nghiệm 3 vạn 8 ngàn lần nữa thì nó vẫn Âm Tính . Tôi chỉ tiếc mớ tiền với mớ máu của ông lãng phí vô ích thôi. Thà ông để tiến đó và đi bán máu lấy tiền làm từ thiện còn hơn .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#191 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:45:20(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
canmottiahyvong: Mình còn nguy có cho tay vào âm đạo của GMD nữa. Nhưng tay không thấy sước gì cả. Tại xuất hiện biểu hiện mà bản thân mình vốn yếu mềm không được mạnh mẽ lắm. Tâm trạng không tốt nên mình không muốn đi đâu cả suốt 2 tháng nay. Cũng không quan tâm người yêu được nên chắc cô ấy sẽ chia tay mình thôi. Mình cũng không thể nói cho cô ấy biết tình trạng của mình được. Giờ đây chỉ có các bạn trong diễn đàn tâm sự làm bạn.
Offline Andy Velez  
#192 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:50:04(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
canmottiahyvong: Mình còn nguy có cho tay vào âm đạo của GMD nữa. Nhưng tay không thấy sước gì cả. Tại xuất hiện biểu hiện mà bản thân mình vốn yếu mềm không được mạnh mẽ lắm. Tâm trạng không tốt nên mình không muốn đi đâu cả suốt 2 tháng nay. Cũng không quan tâm người yêu được nên chắc cô ấy sẽ chia tay mình thôi. Mình cũng không thể nói cho cô ấy biết tình trạng của mình được. Giờ đây chỉ có các bạn trong diễn đàn tâm sự làm bạn.


Ôi trời tay không xước vậy H nó chui vào người ông kiểu gìĐọc thuộc bài này đi ông bạn



SmileAndLive
#11
Đã gửi :

16/07/2010 lúc 10:22:11

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý, Thành viên chính thức, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS

Gia nhập: 12-04-2010
Bài viết: 1,408
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

III.HIV through fingering a Vagina

Jan 20, 2010 01:53PM

1024580?1270894589
Viết bởi Tiến Sĩ Bác Sĩ Jose Gonzalez-Garcia

FreedomHealth
60 Harley Street, LONDON W1G 7HA
+44 20 7637 1600

60 Harley Street
London - United Kingdom

Link đến bản gốc

http://www.medhelp.org/u...personal_page_id=1793290

Việc lây lan HIV qua hành vi fingering-đưa tay vào AD đã gây ra nhiều lo âu trên khắp thế giới

Fingering
là một hành động không có nguy cơ . Không có một báo cáo nào về 1
trường hợp một người bị nhiễm HIV thong qua hành vi Fingering trên toàn thế giới.

Mọi
người nói chung thường rất lo lắng về việc sự có mặt của một vết cắt
nhỏ trên ngón tay hay xung quanh móng tay (hay vết thương hở) sẽ làm
tăng thêm nguy lây nhiễm. Một vết thương hở là một vết cắt mới và vẫn
đang chảy máu. Nhưng thậm chí ngay cả có vết thương hở cũng chưa có bằng
chứng nào cho thấy nó có ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm, và chưa có báo cáo nào trên khắp thế giới


Những con đường lây lan HIV phổ biến nhất là QHTD không an toàn
(Vaginal hay Anal sex) sử dụng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy và từ mẹ sang con.

Hành vi fingering không phải là một nguy cơ lây nhiễm HIV

Tuy nhiên, nó sẽ là lịch sự và thoải mái hơn rất nhiều cho người được
finger nếu người thực hiện hành vi cắt móng tay của mình và sử dụng một
ít dung dịch bôi trơn để làm tăng độ thú vị và giảm khả năng người bị finger hay fingeree bị thương.

Hãy nhớ rằng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã có nguy cơ lây nhiễm HIV thì cách tiếp cận tốt nhất là đi XN ngay khi bạn có thể.


Posted by Freedomhealth


UserPostedImage
Offline hyvongduocsong  
#193 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:53:56(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
andy velez: Mong bác thông cảm cho thằng e dại khờ. Quả thực từ nhỏ đến giờ e chưa bao giờ trải qua biến cố tinh thần nào lớn như lần này. Cả gia đình đều kì vọng vào em nên áp lực tinh thần lên em quả thực rất lớn. Một gia đình chân chất nhà nông vốn rất kị HIV và nhất là nó phát sinh từ tệ nạn mà ra.Cám ơn bác đã động viên em.
Offline canmottiahyvong  
#194 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 05:54:01(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Dù sao thì cũng 9 ,10 trang rùi giờ cũng chẳng biết nói sao cho ông thôi lơ tơ mơ nữa hix... Tôi pó tay rùi .

Dù sao cũng nói thêm 1 điều nữa là ông chẳng có tý nguy cơ nào cả.

Hình như ông hok chịu tìm và đọc thì phải .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#195 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 06:12:38(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
canmottiahyvong: Mình đọc hầu như gần hết các bài trong diễn đàn trong 2 tháng vừa rồi. Chỉ là lý trí không vượt qua nổi sợ hãi nên thỉnh thoảng không kìm chế được cảm xúc mà kêu la chút xíu. Mong bạn và các anh chị thông cảm mà bỏ qua cho em.Thanks.
Offline sợ sợ  
#196 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 06:14:59(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Ông bạn hyvongduocsong ơi, tôi bó tay ông đấy. 8 tuần thì ông quá yên tâm còn gì, ông còn lo gì nữa, đừng có dại mà chia tay bạn gái, hay là ông ko yêu ng ta nữa? Mà ông đâu có nguy cơ. Thế này nhé, ông được 10 tuần rồi đúng ko, đi test phát nữa, cho yên tâm hẳn. Làm chuyến lên HN đi test Elisa đi, ra Viện Huyết học TƯ. Tôi được có 5 tuần mà cũng thấy đỡ rồi, trong khi ông không hề có nguy cơ mà đã 8 tuần AT.
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline hyvongduocsong  
#197 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 06:30:24(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
sợ sợ. Chủ nhật tuần này mình sẽ lên HN. Cậu cho mình hỏi viện huyết học trung ương có làm chủ nhật không?mà test Elisa sau bao lâu có kết quả vậy. Mình cũng mong cả cậu và mình đều âm tính sau 13 tuần.Như vậy ra tết mình, cậu, ông canmottiahyvong gặp nhau trong niềm vui khôn tả. Mình sợ bị bạn gái chia tay thôi. Mình yêu cô ấy nhiều chứ nhưng tâm trạng bất an nên không quan tâm như trước được nữa. Mình ngại gặp và cũng không giám ôm hôn gì cả.
Offline Andy Velez  
#198 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 06:50:37(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
sợ sợ đã viết:
Ông bạn hyvongduocsong ơi, tôi bó tay ông đấy. 8 tuần thì ông quá yên tâm còn gì, ông còn lo gì nữa, đừng có dại mà chia tay bạn gái, hay là ông ko yêu ng ta nữa? Mà ông đâu có nguy cơ. Thế này nhé, ông được 10 tuần rồi đúng ko, đi test phát nữa, cho yên tâm hẳn. Làm chuyến lên HN đi test Elisa đi, ra Viện Huyết học TƯ. Tôi được có 5 tuần mà cũng thấy đỡ rồi, trong khi ông không hề có nguy cơ mà đã 8 tuần AT.


Chung quy lại vẫn muốn nói 1 câu. 2 ông này hôm nào đi XN nhớ mời tui đi cùng để nhậu nhé. 1 ông chả có tí nguy cơ nào cả, 1 ông chỉ OS BS bảo ko có nguy cơ thì tin BS chứ



sợ sợ
#19
Đã gửi :

20/12/2010 lúc 05:59:14

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới

Gia nhập: 19-11-2010
Bài viết: 60
Thời
khắc định mệnh, lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa vô cùng nhát gan,
đi công tác Tây Bắc, do say rượu và sỹ diện với bạn, vào một nhà nghỉ và
để GMD OS. Một thằng chưa biết đến mùi đời là gì, lý trí đã không thắng
nổi sự sỹ diện và tò mò. Khi nhận ra nguy cơ, những ngày sau đó đối
với em thật tồi tệ, trời đất như sập xuống. Khớp nối lại các sự kiện , em thấy đó như là định mệnh đối với mình mà em không thể chống đỡ.

Lang
thang trên mạng, đọc các kiến thức về H,và thật may mắn khi em biết đến
diễn đàn. Em đăng ký thành viên ngay lập tức, và post bài hỏi các anh
chị. Giá như mình biết đến diễn đàn sớm hơn thì kiến thức về H đâu có
hạn hẹp như vậy. Từ đáy lòng, em cảm ơn các anh chị và mọi người nhiều
lắm, nhờ có những lời động viên và tư vấn em đã dần dần vượt qua từng ngày.


Hi, hôm nay em vui lên nhiều rồi ạ. Em căng thẳng quá nên
alo cho a.Tuấn, a bảo đi xn. Snay e đi xn dù mới được có 5 tuần + 1
ngày. Lúc đầu e thấy vui, nhưng đến chiều lại đâu vào đấy. Em lại diện
kiến a.Tuấn qua yahoo. Và em đã cười, mắt thì rơm rớm vì xúc động. Em
nói thật, không hề có từ nào sai. A.Tuấn với em gần gũi vô cùng. Em cảm
ơn anh nhiều lắm, ông anh của bọn em và của cả diễn đàn ạ. Chắc chắn một
ngày nào đó em sẽ phải gặp bằng được anh, bắt tay va ôm anh một cái
thật chặt, hi! Anh mà ra Hà Nội thì cho chúng em ở ngoài này biết với
nhé! Từ thâm tâm và đáy lòng mình, em chúc anh và gia đình luôn thật
mạnh khỏe! Chúc các anh chị luôn bên bọn em, giúp bọn em vượt qua những giai đoạn khó khăn này.
Em chưa đủ thời gian xn, nhưng bây giờ thì em tự tin rồi. Yeah. Có kết quả em sẽ báo cáo diễn đàn ngay.
UserPostedImage
Offline hyvongduocsong  
#199 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 07:50:19(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
andy velez: Rất sẵn lòng mời bác đi cùng. nếu mà có kết quả tốt thì phải ăn mừng rùi. Em sợ bác kiêng ăn đồ mặn thôi.
Offline canmottiahyvong  
#200 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 08:30:16(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Ông hyvongduocsong ông đưa cái Ỳ à hố của ông cho tôi để có thời gian tôi nhồi nhét , nhét nhồi cho ông một ýt nữa  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
46 Trang«<89101112>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.