  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-11-2010(UTC) Bài viết: 101
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 8 bài viết
|
Hôm nay mới đi xn về ở 5 tuần 4 ngày. Kết quả NEG S/CO=0.46 tăng lên so với ngày thứ 25 là S/CO=0.38.
Yên tâm được mấy phần hả bà con ...... | Sống là phải ... chiến đấu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
vucthamvabautroi đã viết:Hôm nay mới đi xn về ở 5 tuần 4 ngày. Kết quả NEG S/CO=0.46 tăng lên so với ngày thứ 25 là S/CO=0.38.
Yên tâm được mấy phần hả bà con ......

Danh hiệu: Thành viên gắn bó
Nhóm: Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý, Thành viên chính thức, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 12-04-2010
Bài viết: 1,396
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov
|
9.The British Association for Sexual Health and HIV Statement on HIV window period 15 MARCH 2010
Khuyến cáo về thời gian cửa sổ của Hiệp Hội sức khỏe giới tính và HIV của Anh Quốc
Đây là nguyên văn khuyến cáo mới nhất vào ngày 15-3-2010
Bản dịch của Smile:
SmileAndLive đã viết:
PP XN HIV thế hệ mới nhất (thế hệ thứ 4-HIV combo Ag/Ab hay HIV DUO test) đã được khuyến cáo bởi BHIVA / BASHH / BIS trong bản hướng dẫn xét nghiệm HIV (năm 2008) của Ạnh Quốc. PP XN này đồng thời tìm cả kháng thể
và kháng nguyên p24. Chúng sẽ phát hiện phần rất lớn những người đã bị lây nhiễm HIV sau một tháng (4 tuần) kể từ khi có nguy cơ lây nhiễm HIV.
Những người có nguy cơ lây nhiễm HIV rõ ràng xảy ra từ hơn 4 tuần trước đó, không nên chờ đợi 3 tháng (12 tuần) trước khi xét nghiệm HIV. Họ cần được kiến nghị XN HIV bằng PP XN thế hệ thứ 4 và thông báo rằng một kết quả ÂM TÍNH tại thời điểm 4 tuần sau ngày có nguy cơ là rất yên tâm / có khả năng cao là không nhiễm HIV. Một XN HIV khác nên đươc kiến nghị cho tất cả mọi người ở thời điểm 3 tháng (12 tuần) để loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm HIV. Những người có nguy cơ thấp hơn có thể lựa chọn đợi đến 3 tháng để tránh sự cần thiết phải xét nghiệm HIV hai lần.
Đây là tài liệu chính thức được công bố trên trang http://www.bashh.org 
Hiện nay ở VN đã có PP XN HIV DUO vì vậy Smile khuyên nếu bạn nào không đủ kiên nhẫn đợi 6 tuần và 13 tuần hãy đi XN 1 lần đầu vào tuần thứ 4 với PP XN HIV DUO Test. Nếu ÂM TÍNH bạn đã có sự yên tâm rất cao và XN 1 lần nữa vào 13 tuần để khẳng định nhé
|
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Các anh cho em hỏi ở hà nội có địa chỉ nào xét nghiệm bằng phương pháp COMBO và DUO thế hệ thứ 4 không? E muốn xin địa chỉ để đi xét nghiệm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Các anh cho em hỏi ở hà nội có địa chỉ nào xét nghiệm bằng phương pháp COMBO và DUO thế hệ thứ 4 không? E muốn xin địa chỉ để đi xét nghiệm.
Tới khoa lây nhiễm Bênh Viện Đống Đa mà hỏi .
Đã test Âm tính 8 tuần mà lăn tăn mãi .
đợi 12/13 tuần làm cái cuối đi cũng Âm thôi .
xem bài dịch của A Smile này .
Originally Posted by: SmileAndLive "> 
Một điều nữa đó là một ý kiến trả lời cho câu hỏi ÂM TÍNH ở ngày X tin được bao nhiều %
22.6% - 1 tuần
53.775% - 2 tuần
84.1% - 3 tuần
98.4% - 4 tuần
99.45% - 5 tuần
99.994% - 6 tuần
99.99986% - 7 tuần
99.99999% - 8 tuần
Thông tin này do 1 chú TQ và 1 chú Đài Loàn post lên medhelp.org. Và theo chú đó đó là kết luận của :
Ms Cao is a SCIENTIST and HEAD OF CHINA DISEASE CONTROL DEPARTMENT (smth like CDC) specialized in HIV.
MS Cao là một nhà khoa học và trưởng phòng phòng chống quản lý bệnh tật của Trung Quốc trong lĩnh vực HIV (một tổ chức kiểu như CDC của Mỹ).
Ông thấy cái 8 tuần Âm Tính của ông ở chỗ nào chưa  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
em kể cho cả nhà nghe chuyện hôm nay của em. Hnay đúng là 1 ngày căng thẳng cực độ với em. Em vẫn chưa hết ho và chưa có dấu hiệu chuyển biến, thế mới điên. Sáng nay sau 1 cơn ho khá dài lộn hết cả ruột gan, em thấy phần trên người thì nóng bừng, còn phần dưới, nhất là 2 đùi thì tự nhiên thấy lạnh khác thường, như kiểu có gió luồn vào ấy, man mác trên mặt da. Mà em lại mặc ấm chứ, 2 cái quần dài liền, ngồi trong phòng nữa thì móc đâu ra gió. Đầu óc bắt đầu căng thẳng nhiều hơn. Một lúc sau thì em không để ý nữa. Đến trưa đi ăn lẩu với mấy ông cơ quan, mặt thì ỉu xìu, uống mỗi cốc bia (mà trước đây em thuộc loại có số mà ở khoản này đấy -> chả được ích gì, chỉ hại thân). Chiều về em thấy rát rát lưỡi, soi gương thấy có một vết trắng tròn nhỏ ở bên dưới thành lưỡi đã bị bục, hình như buổi sáng em cũng thấy khó chịu ở lưỡi rồi. Thằng bé lại tím tái, người lại bừng bừng, và hiện tượng như buổi sáng lại xảy ra, không biết là sao nữa. Em căng thẳng muốn vỡ đầu. Đến bây giờ về nhà thì lưỡi đỡ rát rồi, soi gương không thấy cái vết ấy nữa, chắc nó bục hẳn rồi. Lúc 4h15 em không chịu nổi nữa, điên tiết phi ra 50C Hàng Bài định test phát, đằng nào cũng thế dù em mới được 5 tuần. Cơ quan em ngay gần đó, nhưng tắc đường nên 4h30 mới đến nơi. Trên đường đi em thở dốc như trâu ấy. Vào phòng thì thấy có 1 anh bác sỹ ở đấy, em lại thấy tự tin hơn tý chút. Em bảo em muốn xn H. Anh ấy hỏi sao, thì em bảo 5 tuần trước em có nguy cơ OS. Bác sỹ bảo thế thì chưa được,xn chả có ý nghĩa gì, phải đủ 3 tháng. Em nói em căng thẳng quá nên đi xn, em đã từng được 1 chị bác sỹ ở đây tư vấn rồi. Thế là anh ấy bảo, anh làm ở đây từ trước đến nay chưa có ca nào lây nhiễm qua OS nên đừng lo lắng, nguy cơ rất thấp, nếu cẩn thận thì 3 tháng đi xn. Em vẫn xin được làm xn, anh ấy nhất quyết không nghe. Ông ấy bảo, anh đã tư vấn cho em thế thì còn lăn tăn gì nữa, cẩn thận thì 3 tháng sau xn. Thế là con giời cúp đuôi đi về. Em định ra CTM nhưng muộn quá rồi. Thôi, đành để đủ 6 tuần vậy. Nghe anh bác sỹ nói thế lại thêm chút tự tin, nhưng mà sao em lắm triệu chứng thế không biết? Lo lắng kinh khủng. Mà 2 hôm nay bàn chân phải của em còn râm ran như kiến bò ấy, cảm giác không thật chân, tê không ra tê, mặc dù em ngồi bình thường. Thực sự em vẫn còn lăn tan cả vụ bơm kim tiêm lúc đi xn sau 1 tuần nữa. Đành để 6 tuần vậy, chả biết ông trời có ý gì với mình. Tối nay sang người yêu chơi, cả tuần nay em trốn rồi. Em kiếm được 2 cái vé xem VN ngày mai rồi, tối đi lấy, chưa biết khán đài nào, mai đi xem với ng yêu vậy, nếu mà C, D thì bán thôi. Mà mọi người có biết chữa ho như thế nào không, em không đau họng, như viêm phế quản ấy, súc miệng nước muối với uống bổ phế không ăn thua. Hic, em lại vừa hắt hơi 2 cái. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
canmottiahyvong: Mình sẽ thu xếp thời gian về hỏi ở bệnh viện đống đa. Dạo này mình đại tiện phân bị lỏng nên không đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Vừa sợ mà cũng vừa lo. Có lúc mình lại nghĩ hay là để thời gian dài một chút rồi hãy đi xét nghiệm để chuẩn bị tinh thần thật kĩ tránh bị sốc nặng. Nhưng đợi thì ngày nào cũng nghĩ về nó,ngủ không được,làm việc ngẩn ngơ,Có khi tự nhiên giờ phát điên lại không suy nghĩ nữa. Số liệu trên chỉ than khỏa thôi cậu à.Mình đang tự an ủi bản thân bằng câu : "Con người có số" Đến lúc phải ra đi sao cưỡng nổi. Hãy sống như một cây cỏ dại để mọi gió sương vùi dập, mọi gót dày ngang qua và ta cư vô cảm vật vờ qua ngày tháng chờ đợi....ước gì thời gian quay trở lại,ước gì trong ta không có bản năng xấu quá lớn,ước gì ta được học bài hãy biết quý trọng những gì mình đang có trước khi đòi hỏi...Và ước gì ta được sống, một cuộc sống của một con người biết yêu thương,biết chía sẻ với những nỗi đâu của những mảnh đời bất hạnh,....hãy sống.Nhờ có các ban trên diễn đàn mà mình có thể tâm sự,nếu không giờ này mình đã ở viện tâm thần..hic hic.Mình sẽ luôn cầu nguyện cho tất cả các bạn trong diễn đàn đang có nguy cơ đều nhận được kết quả âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
ông ơi, ông như vậy rồi thì còn lo gì nữa, yên tâm đi. Tôi còn chưa biết thế nào đây này, sắp điên rồi. Mọi người chỉ mong 6 tuần là yên tâm, còn ông 8 tuần rồi thì lo với lắng cái gì nữa. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
ông canmottiahyvong làm thơ hay quá. Ông nên có phải nhà thơ không đó?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:ông canmottiahyvong làm thơ hay quá. Ông nên có phải nhà thơ không đó?
Ông nào khùng mới khen tui thơ hay .
Thơ cóc thơ ếch đó cha  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Vậy chắc tôi bị khùng thật rồi. Thơ cóc thơ ếch mà đọc thấy cũng giải tỏa tâm lý được nhiều. Chắc mỗi ngày phải đọc một bài thơ thế này cho đến ngày không thể nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
đừng lo nữa khổ quá ...
2 ông hãy cho đầu óc nó thoải mái đi | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
ước gì có một ngày 3 chúng ta ngồi uống bia, mình và sợ sợ có thể hết lo lắng và cười với ông canmottiahyvong.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Thế này hả 
...
| Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
đúng rồi đó.nhưng không biết ông ngồi giữa là ai mà ăn khỏe vậy,ăn cả 2 bên hiiiii...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:đúng rồi đó.nhưng không biết ông ngồi giữa là ai mà ăn khỏe vậy,ăn cả 2 bên hiiiii...
Cười rùi hả ... | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
uh.nụ cười hiếm hoi từ 2 tháng nay.ngày nào cũng ôm máy tính ngồi đến khuya ở diễn đàn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
tiếp tục cười đi ...
Tôi đang bị E xã Alo đòi tiền hôm trước mượn đánh sóc đĩa thua hết rồy ... | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
2 lão mắc dịch này .
1 lão thì nguy cơ chẳng có chút nào đã có cái tờ kết quả Âm Tính 8 tuần làm bằng .
1 lão thì nguy cơ bé tý xíu .
vậy mà kêu la những 8 trang   . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|