  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chú đừng cười anh, anh đối diện với cái chết nhiều rồi nên anh kô sợ chết đâu, chỉ sợ mình chẳng may mà có làm sao thì sẽ khổ gia đình và vợ con thôi, đã hơn 1 tháng rồi anh không dám chơi đùa, ôm hôn thằng nhóc nhà anh rồi mà nó lại còn nghịch nữa cứ xông vào mình đấm đá cào cấu mới sợ chứ, toàn phải đuuôì nó ra chỗ khác nói là để cho bó làm việc thì mới thôi đấy. Có lẽ sau đợt này mình sẽ bù đắp cho nó nhiều hơn. Đó mới chính là điều mình sợ đấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
vantin đã viết:Chú đừng cười anh, anh đối diện với cái chết nhiều rồi nên anh kô sợ chết đâu, chỉ sợ mình chẳng may mà có làm sao thì sẽ khổ gia đình và vợ con thôi, đã hơn 1 tháng rồi anh không dám chơi đùa, ôm hôn thằng nhóc nhà anh rồi mà nó lại còn nghịch nữa cứ xông vào mình đấm đá cào cấu mới sợ chứ, toàn phải đuuôì nó ra chỗ khác nói là để cho bó làm việc thì mới thôi đấy. Có lẽ sau đợt này mình sẽ bù đắp cho nó nhiều hơn. Đó mới chính là điều mình sợ đấy
Cơ mà ông này là cũng hành vi không có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm phải ko thế? hơ hơ  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
vantin đã viết:Anh thấy chú lo lắng cũng giống anh, anh cũng đi xét nghiệm nhiều nơi từ tuần thứ 9 đến giờ là 14 tuần rồi cũng được 9-10 cái test. Mặc dù biết là âm tính rồi nhưng vẫn cứ thích đi xét nghiệm, để bù cho những lúc mình bị stress. Nhiều lần stress quá gọi điện cho anh Tuấn để anh ý tư vấn và cũng chỉ để nghe anh ấy nói là em ko sao đâu, mình cũng thấy đỡ phần nào. Sau này biết được chú em sợ sợ lại cũng gọi cho nó, nó mắng mình xơi xơi bảo mình đừng có mà giống chú. Nhưng mà kệ, mình cứ sống tốt và hi vọng qua hết kiếp nạn này, dù sao qua sự cố này mình cũng có thêm đc nhiều bạn, thấu hiểu hơn nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau chú nhỉ. hehe Vâng anh em mình bị mọi người gọi là chết nhát.hic hic. Em cũng bị ông sợ sợ mắng suốt ngày ấy mà. nhưng ông sợ sợ tốt lắm,ông ấy mắng vậy vì lo cho mình đó thôi anh à. Chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được cho nhau. Có người đỡ lo vì họ có niềm tin vững chắc kết quả âm tính và không còn bị TC theo đuổi. Em cũng có lúc rất vui nhưng có lúc lại tress. Mỗi lần tress là em cứ làm một liều thuốc giá 50.000đ"xét nghiệm" vậy là bình tâm trở lại. Thời gian trôi dần và các đợt tress dần dần dãn cách thời gian hơn để lặp lại tress. Em hy vọng một ngày không xa khoảng cách này là vô cùng và tress không lập lại nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
xanhdao đã viết:hờ, không ngờ lại có những người cùng chí hướng với mình, đây chính là một cách hành thiện tích đức, trả nợ đời  Vậy tết này tôi và ông cùng nhau làm chiến hữu nhé. nơi nào có ông là tôi vào đó.hiiihiii
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
ok, tết này tui đi chơi tết chứ, thỉnh thoảng ghé vào chém gió với các ông thôi. hê hê 
Còn tôi và ông, và các bạn khác nữa đều là chiến hữu trên diễn đàn này, đóng góp chút vốn hiểu biết của mình. hì hì  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
He he he. Thứ 6 này khoảng 9 h sáng tôi đến nới"50c hàng bài". Tôi điện thoại cho ông rồi mình vào làm xét nghiệm nhé. Hôm đó tôi được 88 ngày.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
|
gac0n trên 25-01-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
88 ngày có khác gì 90 ngày đâu nhỉ, hô hô  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
uh không khác gì.chỉ là chưa có kết quả mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
hôm nay đoán thử xem có bao nhiêu người vào hỏi em có thể bị lây HIV không nào  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
xanhdao đã viết:hôm nay đoán thử xem có bao nhiêu người vào hỏi em có thể bị lây HIV không nào  càng ít càng tốt,không có là hay nhất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
lại thêm được vài người kìa, có ông chuyên đi tư vấn trên diễn đàn lại còn hỏi, em đi cắt tóc, ông thợ lấy dao lam cạo em mụn chảy máu thì em có bị lây HIv không kìa, hê hê.  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Thế mới biết tư vấn chò người khác rễ hơn tự tư vấn cho mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Vừa qua mục quan hệ thấy có bạn âm tính sau khi quan hệ đồng giới. Thật mừng cho bạn ấy. Tết này bạn ấy sẽ rất vui và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua mong rằng mọi người sẽ lần lượt âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
bạn đó ăn tết và vui lun đó chứ. mong mọi ngưởi điều dc AT.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Mình vẫn nóng bừng mặt,không rõ có phải gọi là sốt không. Hy vọng và hy vọng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-01-2011(UTC) Bài viết: 29 Đến từ: Paradise
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
các bác cho mình hỏi là 1 ngày đi đại tiện 1 lần mà phân thì hơi lỏng và nát thế có gọi là tiêu chảy ko nhỉ ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Cố gắng kìm chế mãi 3 tuần nay mà khó quá cuối cùng chịu không được lại thành ra kêu. Sao chỉ có mình bị vậy nhỉ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|