Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Giacmobinhyen  
#21 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 11:34:34(UTC)
Giacmobinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Còn khoảng 10 ngày nữa là được hơn 11tuần mình sẽ đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý. Mình có chút băn khoăn, lo lắng vì mình đã có vợ rồi. Từ hôm đi gội đầu ở chỗ có GMD đến giờ mình chỉ dám quan hệ với vợ 1 lần(dùng BCS), vợ chồng mình dạo này thường xuyên cãi nhau, vì mình hay cáu bản, mất tập trung, lười làm việc nhà. Tệ quá

 Hy vọng mọi sự tốt đẹp, và nhanh chóng qua thời gian khó khăn này.

 Chúc mọi người sức khỏe, các bạn đang chờ XN sẽ AT. Cám ơn các bạn đã động viên và chia sẻ!
Offline hyvongduocsong  
#22 Đã gửi : 31/12/2010 lúc 09:27:58(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Có kết quả âm tính nhớ báo kết quả cho các bạn cùng diễn đàn chia vui nhé.
Offline gaixinh1102  
#23 Đã gửi : 31/12/2010 lúc 01:33:26(UTC)
gaixinh1102

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC)
Bài viết: 143
Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn

Cảm ơn: 60 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Cố gắng lên a ah,sẽ k sao đâu chỉ cần a nhớ giữ gìn đừng để có nguy cơ nữa là đc happy
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥
Offline Giacmobinhyen  
#24 Đã gửi : 08/01/2011 lúc 10:43:59(UTC)
Giacmobinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Còn mấy ngày nữa là mình đi XN lại. Mình vừa thấy lo lo, lại thấy ngại đi XN. Mà chưa biết đi XN ở chỗ nào ở Hà Nội vắng người mà chính xác.Mình đang định đi làm 1 cái elisa , các bạn có biết ở bệnh viện nào thủ tục XN đơn giản, chỗ xét nghiệm ít người qua lại ko? Ko biết ở viện Huyết học và TMTW chỗ mới bây giờ phòng XN và thủ tục có đơn giản ko?
Offline canmottiahyvong  
#25 Đã gửi : 08/01/2011 lúc 11:28:51(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Lo con bò trắng răng ( không có nguy cơ )

Ngại con khỉ mông đỏ

Viện Huyết Học TMTW rất đơn giản như ở tất cả mợi trung tâm xét nghiệm máu ...

Nộp tiền -> Lấy máu -> đợi kết quả -> lấy kết quả -> về
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline Giacmobinhyen  
#26 Đã gửi : 10/01/2011 lúc 11:06:58(UTC)
Giacmobinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Mấy ngày nay mình stress quá. Gần được 12T rồi, mình đang định 12/1 này đi xét nghiẹm. Mình muốn đi XN để giải tỏa tâm lý ăn tét cho ngon nhưng lại thấy ngần ngừ . Ko đi Xét nghiệm thì lo lắng (vì mình có vợ rồi và có con nhỏ hơn tháng nay mình ko QH) . Mà mỗi lần đi XN thì rất CĂNG THẲNG vì phải Chờ đợi, lo âu . MÌnh sợ nhất là đi Xét nghiệm nhỡ có ai wen nhìn thấy. Mình chưa biết nên đi XN ở đâu mà Kín đáo,vắng người, thủ tục Đơn giản, Chính xác.

  Mình định đi test ở số 2 Trúc Bạch ko biết ở đấy họ còn làm XN ko vì mình gọi điện ko thấy nghe máy. Ở Viện Huyết học TW chỗ mới bây giờ Phòng Xét nghiệm có độc lâp, và vắng người ko chứ trước kia thì đông người lắm , chờ đợi thật kinh khủng. 
Offline sợ sợ  
#27 Đã gửi : 10/01/2011 lúc 11:27:48(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Giacmobinhyen đã viết:
  Mấy ngày nay mình stress quá. Gần được 12T rồi, mình đang định 12/1 này đi xét nghiẹm. Mình muốn đi XN để giải tỏa tâm lý ăn tét cho ngon nhưng lại thấy ngần ngừ . Ko đi Xét nghiệm thì lo lắng (vì mình có vợ rồi và có con nhỏ hơn tháng nay mình ko QH) . Mà mỗi lần đi XN thì rất CĂNG THẲNG vì phải Chờ đợi, lo âu . MÌnh sợ nhất là đi Xét nghiệm nhỡ có ai wen nhìn thấy. Mình chưa biết nên đi XN ở đâu mà Kín đáo,vắng người, thủ tục Đơn giản, Chính xác.
  Mình định đi test ở số 2 Trúc Bạch ko biết ở đấy họ còn làm XN ko vì mình gọi điện ko thấy nghe máy. Ở Viện Huyết học TW chỗ mới bây giờ Phòng Xét nghiệm có độc lâp, và vắng người ko chứ trước kia thì đông người lắm , chờ đợi thật kinh khủng. 


Bác đi xn luôn đi thôi, thiếu 1-2 ngày chả ảnh hưởng đến kết quả xn đâu. Viện Huyết học TƯ bây giờ vẫn đông lắm. Phòng xn cùng dãy với các phòng khám. Nếu bác muốn nhanh chóng thì ra 50C Hàng Bài, rất ít người mà lại có KQ rất nhanh, 10-15 phút là pm. Đi test cho hết ám ảnh bác ạ, chứ cứ thế này mệt lắm! Mà bác ngại gì chứ, có ai nhìn thấy thì đã sao, mình bảo đi xn máu khám sức  khỏe bình thường!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline duyaudi_sangbangcali  
#28 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 07:56:26(UTC)
duyaudi_sangbangcali

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-01-2011(UTC)
Bài viết: 51
Man
Đến từ: california

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chuyện đâu còn có đó mà......riêng DuyAudi......DuyAudi thấy bạn tưởng tượng kinh nhất từ trước đến giờ...........có giấy chứng nhận luôn chứ........một kết quả khả quan nên bạn đừng lo lắng nhiều hãy cố gắng chăm lo cho gia đình.............Đừng vác xác đi lung tung nữa.......
Offline SmileAndLive  
#29 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 08:45:42(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Giacmobinhyen đã viết:
Đúng là những ai có hành vi có nguy cơ thì đều có tâm lý giống nhau. Bạn hienhoi993,bạn hyvongduocsong, bannguyenkpt, cũng giống mình. Có thể là do mình bị Hoang tưởng nên suy diễn. Nhưng vấn đề này ko đơn giản MÌNH VẪN PHẢI XÉT NGHIỆM ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO VỢ VÀ CON CÁI NHỎ CỦA MÌNH.

Đối mặt với vấn đề HIV/AIDS thật ko đơn giản vì nó ko là bệnh thường . Có thể MÌNH KO SỢ CHẾT( Ai sinh ra rồi cũng phải chết,SINH-LÃO-BỆNH_TỬ, rồi tai nạn giao thông(hơn 30.000 người VN chết mỗi năm), dịch bệnh khác...Con người có số) nhưng TÂM LÝ XÃ HỘI KỲ THỊ về HIV còn đáng sợ hơn và nhất là nó là bệnh có khả năng lây mà ko biết.

Tôi chỉ viết ra những gì mình suy nghĩ ra đây để chia sẻ với mọi người. Làm vậy mình thấy mọi việc rất Nhẹ nhõm, tinh thần thoái mái hơn nhiều.

Cám ơn A.TUẤN , anh SMILE,ban Quản trị...và các bạn Rất nhiều! Chúc mọi người sức khỏe! Chúc các bạn đang chờ XN có KQ ÂT. Hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra Vacine, và thuốc đặc trị Hiv đem lại hạnh phúc cho những người đang sống cùng Hiv.




Giacmobinhyen

KQXN 6 tuần ÂM TÍNH của em. Đã chứng minh câu nói này của anh Tuấn là đúng

đã viết:
Trong lúc say rượu Bạn giàu sức tưởng tượng,đến bây giờ vẫn thế,đừng tự hù mình sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.


Em nên dừng lo lắng


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline hyvongduocsong  
#30 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 05:37:22(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Bạn qua 50 c hàng bài ấy,vừa được tư vấn vừa được xét nghiệm,nếu không bạn qua 70 nguyễn trí thanh. Nếu không hẹn bạn nào đó cùng đi xét nghiệm,nếu lỡ gặp người quen nói đi cùng bạn. Mà bạn không sao đâu ,hãy vững tâm lên nhé.mà hòm thư của bạn đầy tin nhắn rồi,bạn xóa đi nhiều vào mình mới nhắn tin được.2 tuần nữa vào chủ nhật mình đi xét nghiệm.nếu bạn thu xếp được mình và bạn đi cùng nhau.
Offline Giacmobinhyen  
#31 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 12:38:12(UTC)
Giacmobinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

    Cám ơn anh Smile, bạn soso, bạn hyvongduocsong,..và các bạn trong diễn đàn rất nhiều. 

 Các bạn ạ!.  Hôm nay mình đã đi làm xét nghiệm(Hôm nay chính xác là 79 ngày ,nhưng mình đã xem lịch và chọn ngày vì là ngày Hoàng Đạo). Hành trình đi làm Xét nghiệm Thật là Gian khổ, đầy Căng thẳng ,hồi hộp .

 Tổng cộng cả đi cả về là khoảng 180km. Mình ở tỉnh khác.

7h45 mình bắt xe khách đi Hà Nội. Xuống đến nơi là 9h35. Mình lên taxi bảo lái xe đưa đến 102 Trúc Bạch. Xuống xe thì nhìn trước, nhìn sau ko có ai đi bộ vào TT Y tế P. Trúc Bạch( Ở đây có trung tâm CTM mà ngày trước mình đã XN, ở đây rất vắng,kín đáo lắm-Nơi mà trước đây sau khi XN mình nghĩ sẽ ko bao giờ phải quay lại đây). 

  Mình lên thẳng tầng 2 , tìm mãi ko thấy ai, tìm mãi thấy một phòng có chị nhân viên, hỏi ra thì chị ấy bảo ở đây đang tạm dừng XN vì TT mới xây dựng lại, đến tháng 2 mới bắt đầu lại. Thật là chán. Mình lại lên taxi đầu óc mỏi mệt, người thẫn thờ. Nản quá định về.

  Mình bảo lái xe đưa sang phạm hùng để bắt xe về. Ngồi trên xe mình như kẻ Vô hồn.Ngồi trên xe mình lại nghĩ đến Vợ và con mình. Đi đến Liễu Giai mình bảo lái xe quay đầu lại đưa mình đến Xanh Pôn. Đến nơi trả tiền xong mình cắm đầu đi vào tìm lung tung một lúc cũng được đến Khoa Xét Nghiệm. 

 Mình gõ cửa rồi xông thẳng vào phòng XN. Hỏi một chị là xin làm XN Hiv tự nguyện. Chị ấy bảo là nếu XN có Tư vấn thì ko mất tiền còn bình thường thì mất tiền. Mình bảo xin làm 1 XN elisa và nộp tiền. Đợi một lúc thì sang phòng bên có một anh lấy máu.

  Lấy máu xong chị vào phòng riêng để tư vấnmình định chiều lấy KQ no chị ấy bảo là nên để sáng mai. Mình đóng tiền là 80.000đ rồi, Chị ấy  cho số điện thoại để tối gọi lại. Nếu có KQ thì sáng mai lấy Phiếu trả KQ.

  Tối mình đã gọi lại. Chị nói rằng KHÔNG SAO CẢ, mai có thể đến lấy KQ. 

 Sau đó mình có hỏi thêm là có làm ELISA ko?, Chi ấy nói là dùng phương pháp hiện đại ở đây có thể phát hiện sau mấy tuần( Có lẽ là PCR). Hình như ở đây có PP PCR, lúc mình ngồi đấy chị ấy hỏi mấy chị y tá là có HÔM NAY CHẠY MÁY KO?

  Sau đó mình hỏi là chị có thử PP khác cho ko? Chị ấy bảo có nhưng hết sinh phẩm sang đầu tuần mới có.  Chị ấy đã lưu lại mẫu máu Test bằng PP khác cho  mình và lúc nào test xong thì gọi cho chị ấy để lấy PHiếu KQ.

  Phải nói là Chị ấy Chu đáo và nhiệt tình. Mình định đầu tuần sau đến lấy Phiếu KQ.để nhìn tận mắt 2 chữ ÂM TÍNH.

  Thực ra sau khi gọi điện cho chị ấy mình thấy người NHẸ NHÕM, và STRESS hầu như ko còn. Nhưng tính mình rất cẩn thận nên tuần sau mình vẫn muốn xuống lấy Phiếu KQ. Thứ nhất là để CÂN BẰNG tinh thần , thứ là giữ phiếu đó làm BÀI HỌC của cuộc đời. Thi thoảng giở ra xem.

  Ko biết là  ở Xanh Pôn có những phương pháp XN nào. Có bạn nào biết ko? Mình thấy toàn máy móc hiện đại. Chị ấy bảo là Phương pháp lúc sáng làm cho mình là PP hiện đại có thể phát hiện sau mấy tuần có phải là PCR ko? Tuần sau test lại băng PP khác nữa cho chắc ăn.

  Mình viết ra đây hơi dài dòng . Nhưng đó là tâm trang của mình khi đi XN . Mong các bạn thông cảm và chia sẻ.
  Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn chờ XN đều AT.

thanks 1 người cảm ơn Giacmobinhyen cho bài viết.
noisovn trên 13-01-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#32 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 06:26:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Giacmobinhyen đã viết:

    Cám ơn anh Smile, bạn soso, bạn hyvongduocsong,..và các bạn trong diễn đàn rất nhiều. 

 Các bạn ạ!.  Hôm nay mình đã đi làm xét nghiệm(Hôm nay chính xác là 79 ngày ,nhưng mình đã xem lịch và chọn ngày vì là ngày Hoàng Đạo). Hành trình đi làm Xét nghiệm Thật là Gian khổ, đầy Căng thẳng ,hồi hộp .

 Tổng cộng cả đi cả về là khoảng 180km. Mình ở tỉnh khác.

7h45 mình bắt xe khách đi Hà Nội. Xuống đến nơi là 9h35. Mình lên taxi bảo lái xe đưa đến 102 Trúc Bạch. Xuống xe thì nhìn trước, nhìn sau ko có ai đi bộ vào TT Y tế P. Trúc Bạch( Ở đây có trung tâm CTM mà ngày trước mình đã XN, ở đây rất vắng,kín đáo lắm-Nơi mà trước đây sau khi XN mình nghĩ sẽ ko bao giờ phải quay lại đây). 

  Mình lên thẳng tầng 2 , tìm mãi ko thấy ai, tìm mãi thấy một phòng có chị nhân viên, hỏi ra thì chị ấy bảo ở đây đang tạm dừng XN vì TT mới xây dựng lại, đến tháng 2 mới bắt đầu lại. Thật là chán. Mình lại lên taxi đầu óc mỏi mệt, người thẫn thờ. Nản quá định về.

  Mình bảo lái xe đưa sang phạm hùng để bắt xe về. Ngồi trên xe mình như kẻ Vô hồn.Ngồi trên xe mình lại nghĩ đến Vợ và con mình. Đi đến Liễu Giai mình bảo lái xe quay đầu lại đưa mình đến Xanh Pôn. Đến nơi trả tiền xong mình cắm đầu đi vào tìm lung tung một lúc cũng được đến Khoa Xét Nghiệm. 

 Mình gõ cửa rồi xông thẳng vào phòng XN. Hỏi một chị là xin làm XN Hiv tự nguyện. Chị ấy bảo là nếu XN có Tư vấn thì ko mất tiền còn bình thường thì mất tiền. Mình bảo xin làm 1 XN elisa và nộp tiền. Đợi một lúc thì sang phòng bên có một anh lấy máu.

  Lấy máu xong chị vào phòng riêng để tư vấnmình định chiều lấy KQ no chị ấy bảo là nên để sáng mai. Mình đóng tiền là 80.000đ rồi, Chị ấy  cho số điện thoại để tối gọi lại. Nếu có KQ thì sáng mai lấy Phiếu trả KQ.

  Tối mình đã gọi lại. Chị nói rằng KHÔNG SAO CẢ, mai có thể đến lấy KQ. 

 Sau đó mình có hỏi thêm là có làm ELISA ko?, Chi ấy nói là dùng phương pháp hiện đại ở đây có thể phát hiện sau mấy tuần( Có lẽ là PCR). Hình như ở đây có PP PCR, lúc mình ngồi đấy chị ấy hỏi mấy chị y tá là có HÔM NAY CHẠY MÁY KO?

  Sau đó mình hỏi là chị có thử PP khác cho ko? Chị ấy bảo có nhưng hết sinh phẩm sang đầu tuần mới có.  Chị ấy đã lưu lại mẫu máu Test bằng PP khác cho  mình và lúc nào test xong thì gọi cho chị ấy để lấy PHiếu KQ.

  Phải nói là Chị ấy Chu đáo và nhiệt tình. Mình định đầu tuần sau đến lấy Phiếu KQ.để nhìn tận mắt 2 chữ ÂM TÍNH.

  Thực ra sau khi gọi điện cho chị ấy mình thấy người NHẸ NHÕM, và STRESS hầu như ko còn. Nhưng tính mình rất cẩn thận nên tuần sau mình vẫn muốn xuống lấy Phiếu KQ. Thứ nhất là để CÂN BẰNG tinh thần , thứ là giữ phiếu đó làm BÀI HỌC của cuộc đời. Thi thoảng giở ra xem.

  Ko biết là  ở Xanh Pôn có những phương pháp XN nào. Có bạn nào biết ko? Mình thấy toàn máy móc hiện đại. Chị ấy bảo là Phương pháp lúc sáng làm cho mình là PP hiện đại có thể phát hiện sau mấy tuần có phải là PCR ko? Tuần sau test lại băng PP khác nữa cho chắc ăn.

  Mình viết ra đây hơi dài dòng . Nhưng đó là tâm trang của mình khi đi XN . Mong các bạn thông cảm và chia sẻ.
  Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn chờ XN đều AT.

 


    Chào Bạn  !

  Đầu tiên chúc mừng bạn có kết quả như mong muốn,nhưng với phương pháp xét nghiệm chỉ đóng 80,000(tám chục ngàn) thì chắc chắn không phải PP PCR rồi.
       Và thường phương pháp PCR trả kết quả sau 5-7 ngày,PP PCR  tại Xanh Pôn năm 2008 giá xét nghiệm là 800.000 (tám trăm ngàn ).
Offline sợ sợ  
#33 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 07:51:38(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Hé hé, lại thêm tin vui nữa! (mà cái này là đương nhiên, chưa đi xn đã biết rồi)! Chúc mừng, chúc mừng anh nhé! Anh test thế thôi,test nữa làm gì cho phí tiền, tốn tiết! Sao mọi người ko tin vào các PP test nhanh nhỉ?cứ băn khoăn vô lý rồi lại thêm mệt đầu! Thôi, từ nay nhẹ đầu đi anh, làm thật nhiều việc tốt bù đắp cho người thân!

P/s: test 80.000đ theo em là Elisa. Nếu về PCR, anh nên ra Viện Huyết học TƯ - 480.000đ/1 lần "cắt tiết". Hì
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline noisovn  
#34 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 10:45:25(UTC)
noisovn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 145
Đến từ: VN

Cảm ơn: 54 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
mong anh âm tính và bình an. hy vọng em cũng vậy. vài tuần nữa cũng sẽ đi xn, căng thẳng quá. trời sẽ phù hộ người biết ăn năn hối lỗi.
Offline hyvongduocsong  
#35 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 10:45:36(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
80 ngàn mình nghĩ họ xét nghiệm cho bạn bằng pp elisa mới cần thời gian khoảng 3 tiếng sau có kết quả. Vì nếu test nhanh không cần đợi sáng mai lấy kết quả,pcr như anh Tuấn đã nói là càng không phải. Bởi pcr như ở viện huyết học lấy giá rẻ cũng đã gần 500k.Nhưng với bạn không có nguy cơ thì không sao đâu, thời gian xét nghiệm 12 tuần bằng phưong gì cũng rất ổn bạn à.
Offline sợ sợ  
#36 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 01:16:38(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
80 ngàn mình nghĩ họ xét nghiệm cho bạn bằng pp elisa mới cần thời gian khoảng 3 tiếng sau có kết quả. Vì nếu test nhanh không cần đợi sáng mai lấy kết quả,pcr như anh Tuấn đã nói là càng không phải. Bởi pcr như ở viện huyết học lấy giá rẻ cũng đã gần 500k.Nhưng với bạn không có nguy cơ thì không sao đâu, thời gian xét nghiệm 12 tuần bằng phưong gì cũng rất ổn bạn à.


Sao lại rất ổn?Phải khẳng định là chăc chắn 100%, chứ ổn cái gì mà ổn!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline Ca Pố Sai  
#37 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 06:11:16(UTC)
Ca Pố Sai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-11-2010(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
đã viết:
Giacmobinhyen đã viết:

    Cám ơn anh Smile, bạn soso, bạn hyvongduocsong,..và các bạn trong diễn đàn rất nhiều. 

 Các bạn ạ!.  Hôm nay mình đã đi làm xét nghiệm(Hôm nay chính xác là 79 ngày ,nhưng mình đã xem lịch và chọn ngày vì là ngày Hoàng Đạo). Hành trình đi làm Xét nghiệm Thật là Gian khổ, đầy Căng thẳng ,hồi hộp .

 Tổng cộng cả đi cả về là khoảng 180km. Mình ở tỉnh khác.

7h45 mình bắt xe khách đi Hà Nội. Xuống đến nơi là 9h35. Mình lên taxi bảo lái xe đưa đến 102 Trúc Bạch. Xuống xe thì nhìn trước, nhìn sau ko có ai đi bộ vào TT Y tế P. Trúc Bạch( Ở đây có trung tâm CTM mà ngày trước mình đã XN, ở đây rất vắng,kín đáo lắm-Nơi mà trước đây sau khi XN mình nghĩ sẽ ko bao giờ phải quay lại đây). 

  Mình lên thẳng tầng 2 , tìm mãi ko thấy ai, tìm mãi thấy một phòng có chị nhân viên, hỏi ra thì chị ấy bảo ở đây đang tạm dừng XN vì TT mới xây dựng lại, đến tháng 2 mới bắt đầu lại. Thật là chán. Mình lại lên taxi đầu óc mỏi mệt, người thẫn thờ. Nản quá định về.

  Mình bảo lái xe đưa sang phạm hùng để bắt xe về. Ngồi trên xe mình như kẻ Vô hồn.Ngồi trên xe mình lại nghĩ đến Vợ và con mình. Đi đến Liễu Giai mình bảo lái xe quay đầu lại đưa mình đến Xanh Pôn. Đến nơi trả tiền xong mình cắm đầu đi vào tìm lung tung một lúc cũng được đến Khoa Xét Nghiệm. 

 Mình gõ cửa rồi xông thẳng vào phòng XN. Hỏi một chị là xin làm XN Hiv tự nguyện. Chị ấy bảo là nếu XN có Tư vấn thì ko mất tiền còn bình thường thì mất tiền. Mình bảo xin làm 1 XN elisa và nộp tiền. Đợi một lúc thì sang phòng bên có một anh lấy máu.

  Lấy máu xong chị vào phòng riêng để tư vấnmình định chiều lấy KQ no chị ấy bảo là nên để sáng mai. Mình đóng tiền là 80.000đ rồi, Chị ấy  cho số điện thoại để tối gọi lại. Nếu có KQ thì sáng mai lấy Phiếu trả KQ.

  Tối mình đã gọi lại. Chị nói rằng KHÔNG SAO CẢ, mai có thể đến lấy KQ. 

 Sau đó mình có hỏi thêm là có làm ELISA ko?, Chi ấy nói là dùng phương pháp hiện đại ở đây có thể phát hiện sau mấy tuần( Có lẽ là PCR). Hình như ở đây có PP PCR, lúc mình ngồi đấy chị ấy hỏi mấy chị y tá là có HÔM NAY CHẠY MÁY KO?

  Sau đó mình hỏi là chị có thử PP khác cho ko? Chị ấy bảo có nhưng hết sinh phẩm sang đầu tuần mới có.  Chị ấy đã lưu lại mẫu máu Test bằng PP khác cho  mình và lúc nào test xong thì gọi cho chị ấy để lấy PHiếu KQ.

  Phải nói là Chị ấy Chu đáo và nhiệt tình. Mình định đầu tuần sau đến lấy Phiếu KQ.để nhìn tận mắt 2 chữ ÂM TÍNH.

  Thực ra sau khi gọi điện cho chị ấy mình thấy người NHẸ NHÕM, và STRESS hầu như ko còn. Nhưng tính mình rất cẩn thận nên tuần sau mình vẫn muốn xuống lấy Phiếu KQ. Thứ nhất là để CÂN BẰNG tinh thần , thứ là giữ phiếu đó làm BÀI HỌC của cuộc đời. Thi thoảng giở ra xem.

  Ko biết là  ở Xanh Pôn có những phương pháp XN nào. Có bạn nào biết ko? Mình thấy toàn máy móc hiện đại. Chị ấy bảo là Phương pháp lúc sáng làm cho mình là PP hiện đại có thể phát hiện sau mấy tuần có phải là PCR ko? Tuần sau test lại băng PP khác nữa cho chắc ăn.

  Mình viết ra đây hơi dài dòng . Nhưng đó là tâm trang của mình khi đi XN . Mong các bạn thông cảm và chia sẻ.
  Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn chờ XN đều AT.

 


    Chào Bạn  !

  Đầu tiên chúc mừng bạn có kết quả như mong muốn,nhưng với phương pháp xét nghiệm chỉ đóng 80,000(tám chục ngàn) thì chắc chắn không phải PP PCR rồi.
       Và thường phương pháp PCR trả kết quả sau 5-7 ngày,PP PCR  tại Xanh Pôn năm 2008 giá xét nghiệm là 800.000 (tám trăm ngàn )
.



Ack PCR chỉ có 800k thôi à ? Sao rẻ thế, cái này ở nc ngoài toàn thấy treo giá trên 4-500 USD... Thanks anh Tuấn vì đã update.
Offline hyvongduocsong  
#38 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 08:08:04(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
sợ sợ đã viết:
hyvongduocsong đã viết:
80 ngàn mình nghĩ họ xét nghiệm cho bạn bằng pp elisa mới cần thời gian khoảng 3 tiếng sau có kết quả. Vì nếu test nhanh không cần đợi sáng mai lấy kết quả,pcr như anh Tuấn đã nói là càng không phải. Bởi pcr như ở viện huyết học lấy giá rẻ cũng đã gần 500k.Nhưng với bạn không có nguy cơ thì không sao đâu, thời gian xét nghiệm 12 tuần bằng phưong gì cũng rất ổn bạn à.


Sao lại rất ổn?Phải khẳng định là chăc chắn 100%, chứ ổn cái gì mà ổn!


ý mình là 12 tuần xét nghiệm phương pháp nào cũng được. còn kết quả thì 100% 
Offline Giacmobinhyen  
#39 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 11:54:53(UTC)
Giacmobinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 
   Chị ấy nói là bằng phương pháp hiện đại ở đấy.  Chắc là elisa thôi , nhưng elisa có mấy loại thì phải.  Mình xét nghiệm lúc 11h sáng đúng ra có thể 4,5 h chiều lấy kết quả nhưng chị ấy có tư vấn để chuẩn bị tâm lý thì sáng hôm sau lấy KQ.  
 
  Chị ấy rất Chu đáo và Tận tình . Mình có hỏi là có phương pháp test nào khác ko  chị ấy nói có nhưng phải đầu tuần sau mới có Sinh phẩm . Chị ấy Lưu lại mẫu máu và đầu tuần sau sẽ test lại khi có kết quả  mình sẽ gọi điện trước đi lấy phiếu KQ. 

  Thực ra mình muốn lấy phiếu đó để cất vào Ví làm Bài học nhắc nhở bản thân.

  Cám ơn Anh Tuấn, cám ơn các bạn đã chia sẻ. Thực ra sau khi gọi điện cho chị ấy là mình cảm thấy Nhẹ nhõm, dễ chịu . Nhưng chị ấy rất Nhiệt tình sẽ test thêm cho mình đầu sau bằng PP khác. Như vậy càng khẳng định kq 

  Anh Tuấn, anh Smile,....và các bạn thông cảm mình hơi Cẩn thận quá bởi vì mình có vợ và con nhỏ. Từ hôm đó mình toàn phải Tránh QH với vợ mình, hạn chế Bế và chơi với con mình.

  Anh Tuấn cho em hỏi là em như vậy có thể yên tâm qh với vợ em mà ko dùng BCS được ko . Kết quả như vậy em cũng an tâm rồi . Nhưng để tránh Xác xuất nhỏ nhất (dù rất ít) em đang định vẫn dùng BCS đến khi được 6th thì test lại mỗi lần nữa cho hoàn toàn yên tâm.

 
Tu-an  
#40 Đã gửi : 14/01/2011 lúc 06:13:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Giacmobinhyen đã viết:
  
   

  Anh Tuấn cho em hỏi là em như vậy có thể yên tâm qh với vợ em mà ko dùng BCS được ko . Kết quả như vậy em cũng an tâm rồi . Nhưng để tránh Xác xuất nhỏ nhất (dù rất ít) em đang định vẫn dùng BCS đến khi được 6th thì test lại mỗi lần nữa cho hoàn toàn yên tâm.
 
 


   
  Chào Bạn !

 Bạn cần chia sẽ tâm lý hơn là tham vấn HIV.Vì bạn quá giàu sức tưởng tượng về việc đến quán gội đầu cho nên đến ngày hôm nay chính ngay bạn cũng không dám bế đứa con mình,khi topic bạn đã lên tới 2 trang nghĩ bạn đã tìm hiểu về kiến thức HIV rồi chứ?nhưng cho đến nay bạn vẫn chưa làm điều đó.

       Vì thế cho dù hay các bạn ở đây có nói gì đi nữa thì bạn vẫn mãi mãi cũng không yên tâm.Bạn muốn thoát khỏi cảnh này thì chính bạn phải tìm hiểu :
 
1. HIV là gì,đường lây nhiễm ra sao và đường nào không lây nhiễm

2. Mục đích xét nghiệm HIV là gì,khi nào cần xét nghiệm hiv và thời gian bao lâu xét nghiệm HIV được.


     Nếu bạn vẫn không thoát khỏi tình huốn này thì cứ việc ĐT cho 01678870727,luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu.



Sau khi gội xong mình trả tiền, lúc đó mình đã tỉnh rượu,  lúc đó mình thấy ở cổ tay mình có một vết xước , không sâu( Giống lỗ kim tiêm đâm). Mình ra chỗ chậu nước rửa chỗ đó, rồi ra hiệu thuốc mua lọ Ỗy già đổ vào chỗ đó. Tối về nhà mình rất lo sợ . Không biết lúc gội mình nói đùa với cô gái gội cho mình ràng mình các cô lây bệnh nên họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? Mấy cô quán gội đấy trông giống bị AIDS lắm, hộ gầy lắm, và ở đấy có tên bảo kê có lẽ là nghiện. Liệu họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? (vì mình ko quan hệ mà còn nói với họ là sợ lây bệnh ).
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.