  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
anh Tuấn và các anh chị ơi. cho em tham gia nhóm hoặc động trái tim nhân ái của các anh chị được không? em 23t ở tphcm, tên Dũng. rất mong được cùng các anh chị chia sẽ tấm lòng đến các bạn khác. sđt của em. 0985.0985.02. nếu được sự đồng ý thì em có thể liên lạc với ai để là thành viên được vậy?
| Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Dạ vâng. em sẽ gọi điện cho a Tuấn, và thứ 2 tuần tới em có ra sg(q3) công việc. em có thể gặp được a vào ngày đó không ạ. nếu không thì vào chủ nhật 27/3(qgovap) nhưng tầm 5h. | Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
choicochung_dungcoluc đã viết:Dạ vâng. em sẽ gọi điện cho a Tuấn, và thứ 2 tuần tới em có ra sg(q3) công việc. em có thể gặp được a vào ngày đó không ạ. nếu không thì vào chủ nhật 27/3(qgovap) nhưng tầm 5h.
Qua Bình Thạnh gặp anh cho tiện nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
a cho em xin sdt để em gọi a luôn nè | Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
choicochung_dungcoluc đã viết:a cho em xin sdt để em gọi a luôn nè
Gặp ngày thường thì không được rồi, ráng sắp xếp T7 hoặc CN này gặp đi.
A Tuấn thấy thế nào? | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
uhm cn này em se qua anh. A T ngủ trưa rồi em gọi không được. mà a cho em số phone để em liên hệ với a trước. CN thì tầm buổi tối nha a. 5H chiều ấy | Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
choicochung_dungcoluc đã viết:uhm cn này em se qua anh. A T ngủ trưa rồi em gọi không được. mà a cho em số phone để em liên hệ với a trước. CN thì tầm buổi tối nha a. 5H chiều ấy
Hehe, sáng T7 này vào 10h sáng được không?
Nếu CN thì 2 giờ trưa được không? | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
sax cn 2h trưa em đi thi bên công nghiệp4. uhm nhưng em sẽ ráng cố gắng sắp xếp vậy. bít sao bi giờ? mà buổi tối cn a rảnh không? vì thi giữ kỳ nên em không biết mấy giờ họ mới tổ chức. không chủ động được thời gian từ 1h-5h chiều cn 27/3. từ 5h chiều trở ra thì ok. | Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
choicochung_dungcoluc đã viết:sax cn 2h trưa em đi thi bên công nghiệp4. uhm nhưng em sẽ ráng cố gắng sắp xếp vậy. bít sao bi giờ? mà buổi tối cn a rảnh không? vì thi giữ kỳ nên em không biết mấy giờ họ mới tổ chức. không chủ động được thời gian từ 1h-5h chiều cn 27/3. từ 5h chiều trở ra thì ok.
Tối CN ok luôn 8h tối  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
dạ. thanks anh vì đã trích thời gian cho em. em sẽ gọi điện cho anh hẹn ở đâu đó. à mà anh cho em sô điện thoại để tiện liên lạc nữa ạ. Em cũng điện cho bác Tuấn luôn thể vì bác ấy cũng là một trong những trụ cột chính của trái tim nhan ái mà.    | Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  choicochung_dungcoluc đã viết:sax cn 2h trưa em đi thi bên công nghiệp4. uhm nhưng em sẽ ráng cố gắng sắp xếp vậy. bít sao bi giờ? mà buổi tối cn a rảnh không? vì thi giữ kỳ nên em không biết mấy giờ họ mới tổ chức. không chủ động được thời gian từ 1h-5h chiều cn 27/3. từ 5h chiều trở ra thì ok.
Tối CN ok luôn 8h tối 
đề nghị liên lạc trực tiếp với anh tuấn mecsedec ok  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Chuẩn bị tới ngày đóng hụi rồi nịnh ông bạn doctinh một tí hi hí
Anh thay lời doctinh gởi những lời muốn nói tới sophan nhé! đáng ra anh làm thơ chuối tặng em , nhưng anh bị doctinh cuỗm mất , có duyên không phận thôi đành hẹn kiếp sau nhe!
Anh với em hai mảnh đời ghép lại
Trái tim nồng sưởi ấm cho em
Bằng tình yêu mang hạnh phúc ấm êm
Cả cuộc đời trong vòng tay ân ái
Sóng gió đời bên nhau không ngần ngại
Yêu nhau rồi thiêu cháy những vết thương
Sống bên nhau ta cùng dệt mộng thường
Mình bên nhau thiên đường yêu nồng thắm
Số phận ơi anh yêu em nhiều lắm
Đến bên đời ta cùng xóa đêm đen
Phá tan đi những khổ ải định kèm
Của miệng đời ngàn năm sao cổ hủ
Mượn lời thơ thay cho lời nhắn nhủ
Nhớ những gì mình thề ước nghe em!
Dù cuộc đời có khoảng trống đêm đen
Cầm tay nhau mình vươn lên phía trước
********
trọc
Chúc hai cháu mãi bên nhau
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Chuẩn bị tới ngày đóng hụi rồi nịnh ông bạn doctinh một tí hi hí
Anh thay lời doctinh gởi những lời muốn nói tới sophan nhé! đáng ra anh làm thơ chuối tặng em , nhưng anh bị doctinh cuỗm mất , có duyên không phận thôi đành hẹn kiếp sau nhe!
Anh với em hai mảnh đời ghép lại
Trái tim nồng sưởi ấm cho em
Bằng tình yêu mang hạnh phúc ấm êm
Cả cuộc đời trong vòng tay ân ái
Sóng gió đời bên nhau không ngần ngại
Yêu nhau rồi thiêu cháy những vết thương
Sống bên nhau ta cùng dệt mộng thường
Mình bên nhau thiên đường yêu nồng thắm
Số phận ơi anh yêu em nhiều lắm
Đến bên đời ta cùng xóa đêm đen
Phá tan đi những khổ ải định kèm
Của miệng đời ngàn năm sao cổ hủ
Mượn lời thơ thay cho lời nhắn nhủ
Nhớ những gì mình thề ước nghe em!
Dù cuộc đời có khoảng trống đêm đen
Cầm tay nhau mình vươn lên phía trước
********
trọc
Chúc hai cháu mãi bên nhau
wow  
cảm ơn cậu nhé , thơ rất hay    , nhưng đến tháng vẫn phải đóng tiền quỹ nhé      , không phải làm thơ tặng là trốn được đâu nhé      
     
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Ơ, thế hoá ra làm thơ rồi mà vẫn phải đóng hụi àh, đang định bắt chiếc Trọc làm thơ tặng vợ chồng thủ quỹ, làm được nửa bài rồi đấy, thế thôi vậy, đợi chính sách mới rồi làm tiếp  | After all, tomorrow is another day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: độcthâ 
Được rồi lần này họp nhóm thằng độctthhânn sẽ chết với anh
I love you all
To em Lade hay Lady gì đó: anh add ym rồi mà sao không thấy em chat 
To Dynamít: nick của em đọc ra thấy ghê quá, bữa nào họp nhóm anh sẽ đọc cho nghe
To những người còn lại: Chúc mọi người tươi trẻ
P/S: ai 1 tuần ko spam ở đây cho ra khỏi nhóm, trước khi ra đóng tiền phạt vạ 1 chai  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
To em Lade hay Lady gì đó: anh add ym rồi mà sao không thấy em chat
Chào anh Trùm Nhảm (không bít bao nhiu tuổi nhưng thôi, cứ gọi đại là anh cho hắn sướng âm ỉ một tý  ), tên của em là lade hay lady anh không nhớ, thì có khi chat với em lady rồi mà vẫn cứ nghĩ là lade nên tưởng chưa chat    | After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|