  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
|
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 18-05-2012(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 7 lần
|
sao lại có những người ích kỷ thế nhỉ những người có h cũng như bao con người bình thường khác.chúng ta kg nên kỳ thị họ mà điều chúng nên quan tâm đến là lương tâm của mỗi con người, và biết bao dung tha thứ cho tất cả mọi người,nếu đặt trường hợp là mình có h mà bị mọi người kỳ thị thế thì chính những con người luôn mang suy nghĩ kỳ thị người khác sẽ ra sao nhỉ.HÃY XÓA TAN NHỮNG SUY NGHĨ XẤU XA ẤY ĐI.hãy sống vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người ta sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa và hạnh phúc biết bao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 18-05-2012(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 7 lần
|
sao lại co những con người sống cho riêng mình thế nhỉ nếu ai cũng thế thì các người có h sẽ ra sao nhỉ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sao lại có những con người sống ích kỷ thế,các bạn đừng suy nghĩ đến họ,hãy sống vui vẻ và quan tâm đến những người yêu thương và chăm sóc và chia sẻ với các bạn,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
những người còn sống trong não trạng kỳ thị người có H là vì :
họ biết chưa rõ, hiểu chưa hết nên có những phản ứng như vậy
vì thế mỗi người trong chúng ta khi đã biết-hiểu
thì hãy có những sáng kiến giúp cho XH hiểu và đón nhận ACE mình |
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
ngày xưa còn nhỏ tôi bị chứng ám ảnh hiv.cư thấy cháy máu răng,mệt mỏi,tiêu chảy lại cứ lo sợ thái quá .cho tới khi tôi gặp chuyện thì tôi đã như không vượt qua bởi stress.đó cũng là minh chứng cho việc thiếu kiến thức và hiểu biết về hiv.chính nỗi ám ảnh trong quá khứ đã thành sự thật cho sự sợ hãi tột độ .và chính qua điều này tôi mới hiểu về căn bệnh này nó cũng lạ căn bệnh như bao căn bệnh khác và không có gì phải né tránh.qua đây tôi cũng đồng cảm với những ai mắc căn bệnh này.và tôi muốn gần gũi và giúp đỡ mọi người. |
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vấn đề kỳ thị người nhiễm HIV mang rất nhiều khía cạnh, sự kỳ thị có thể đến từ ngay trong gia đình, bạn bè, thậm chí cán bộ y tế...Và có lẽ nguyên nhân chính nhất là do sự thiểu biết về HIV/AIDS chưa đầy đủ và chính xác nên mới có sự kỳ thị. Tất cả những sự kỳ thị và phân biệt đối xử này đều do người dân nhận thức chưa đủ và chưa đúng về việc lây truyền HIV/AIDS. Nhiều người còn cho rằng sống và làm việc với người nhiễm HIV cũng có thể bị lây. Các bạn chưa hiểu biết đầy đủ về HIV và các bạn quá sợ căn bệnh này........Xem thêm : http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=181210
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: hoanguyen_hn 
Nên viết thêm là ko lây qua nếu cạo râu bằng lưỡi cạo 1 lần, ko chảy máu chân răng hoặc bị bệnh răng miệng hở khác khi dùng chung bàn chải, đồ làm móng được lau sạch tiệt trùng trước khi sử dụng. Chứ nói chung chung như trên thì vẫn chưa được đầy đủ anh ạ! Cô y tá thì bó tay thật >_<
Đầy đủ rồi đấy bạn ah, những gì bạn nói ở trên không truyền tải HIV.
|
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 18-05-2012(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: thatvongcq  ngày xưa còn nhỏ tôi bị chứng ám ảnh hiv.cư thấy cháy máu răng,mệt mỏi,tiêu chảy lại cứ lo sợ thái quá .cho tới khi tôi gặp chuyện thì tôi đã như không vượt qua bởi stress.đó cũng là minh chứng cho việc thiếu kiến thức và hiểu biết về hiv.chính nỗi ám ảnh trong quá khứ đã thành sự thật cho sự sợ hãi tột độ .và chính qua điều này tôi mới hiểu về căn bệnh này nó cũng lạ căn bệnh như bao căn bệnh khác và không có gì phải né tránh.qua đây tôi cũng đồng cảm với những ai mắc căn bệnh này.và tôi muốn gần gũi và giúp đỡ mọi người.
thatvong à bạn hiểu được là tốt rồi hãy cố gắng vượt qua tâm lý của mình, vì bạn phải thâ%3ḅt sự hiểu biết về căn bê%3ḅnh này để gần gũi và chia sẻ với mọi người.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.