Chào các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Thực sự trong thời gian vừa qua quả là khủng khiếp với em, em đã có 1 nguy cơ dẫn đến căn bệnh thế kỉ, nhưng rồi đc các anh chị và các bạn tư vấn, em đã dần dần lấy lại được niềm tin và hi vọng của bản thân mình. Những tưởng con virus HIV có "chức năng" là làm suy giảm miễn dịch ở con người, nhưng mà sau khi vấp phải nguy cơ dẫn đến nó, thì thực sự HIV còn là 1 con virus gây "suy giảm niềm tin vào cuộc sống ở con người" ==> stress. Liệu có đúng hay không như những lời em nói trên đây, em hi vọng là đúng, bởi vì "có niềm tin là có tất cả, đánh mất niềm tin là ta chẳng còn j". Và h này, ngồi bên máy tính để viết lên những dòng tâm sự này, em thèm, em muốn khẳng định lại niềm tin của em, của các bạn khác, đang mong chờ đến ngày xét nghiệm chỉ vì 1 nguy cơ không có

hoặc có nhưng tỉ lệ rất thấp): Oral Sex
Có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao em không post bài viết này lên mục Cùng chia sẻ tâm sự. Em xin trả lời luôn bởi vì đây là bài viết em muốn có 1 điều khẳng định, 1 điều chắc chắn về nguy cơ Oral sex. Bởi vì sao, khi người ta hoang mang, mọi suy nghĩ đều dẫn tới 1 câu nói:" tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn, tiến tới tự tử". Một câu nói tuy chỉ mang đúng chất trào phúng, chất trò chuyện vỉa hè, hay vui vẻ tán gẫu nhưng nó là 1 câu nói mang ẩn í thực sự. Một người khi say, khi buồn, khi... và đã tìm đến cái gọi là OR sex, rồi sau đó, họ hoài nghi, họ lo lắng, rồi mức nặng hơn: họ lo sợ. Bởi vì sao? Bởi vì khi tâm lí bất ổn, họ thường hay suy nghĩ linh tinh, hay bi quan trong cuộc sống và họ luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Những trường hợp xấu nhất ở đây là j??? Theo em, 1 người đang sống trong stress, em có thể nghĩ ra, liệt kê ra như sau đây:
1/ Cô nhân viên OR cho mình, nhưng cô ấy làm hơi bị mạnh, nên mình có cảm giác đau, rồi cô ấy lại dùng miệng kích thích cho mình, liệu rằng khi cô ấy làm bằng tay hơi bị mạnh có vô tình tạo ra vết xước ở DV rồi lại kích thích bằng miệng thì mình có nguy cơ bị nhiễm không?
2/ Mình uống hơi quá chén, và đã tìm đến dịch vụ tẩm quất massage, ở đó mình được 1 cô gái kích dục bằng tay và miệng, rồi mình có xuất tinh vào miệng cô ấy, liệu mình có nguy cơ bị nhiễm không?
3/ Hôm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình đã đi massage kích dục và được 1 cô nhân viên ăn mặc khá mát mẻ kích thích, cô ấy có làm cho mình bằng miệng và bằng tay, tay của mình có chọc sâu vào âm đạo cô ấy, về nhà kiểm tra dương vật mình phát hiện có 1 vết xước và trên tay mình cũng có 1 vết thương do hôm qua gọt hoa quả bị đứt tay, liệu mình có nguy cơ lây nhiễm hiv không?
4/ Hôm nay đi tiếp khách, sau khi ngà ngà say, phía đối tác có nhu cầu về sinh lý nên mình đã đưa đối tác đi giải quyết luôn, đương nhiên là không thể nào ngồi ngoài chờ đợi đối tác được, nên mình có tìm cho bản thân 1 "đối tác" thực tế để "giết thời gian chờ đợi"===> đó là GMD. Mình và cô ấy có QHTD = BCS nhưng trước đó mình và cô ấy có OS cho nhau, miệng mình lúc đó có vết lở miệng(vết nhiệt, hay môi bị sứt do thời tiết hanh khô của miền Bắc Việt Nam gây nẻ môi), mình đã kích thích cho cô ấy, dịch ÂĐ của cô ấy tiết ra khá là nhiều, vậy mình có nguy cơ lây nhiễm HIV không?
5/ Hôm nay mình đã gặp 1 cô gái mới quen trên mạng, chúng mình đã QHTD với nhau dù chỉ mới quen biết, mình và cô ấy đã OS cho nhau, mình đã dùng tay kích thích âm đạo với cô ấy rồi cô ấy dùng miệng kích thích DV cho mình, cô ấy nói cô ấy bị lở miệng, liệu mình có nguy cơ nhiễm HIV từ trường hợp này không?
6/ Bla Bla Bla, còn rất nhiều nhiều trường hợp khi người ta nghĩ ra về 1 nguy cơ rất nhỏ thôi, nhưng khi người ta lo sợ thì những nguy cơ đó sẽ đánh gục ý chí và niềm tin của họ...
Đối với nhiều người OR sex là 1 nguy cơ không có, còn đối với 1 số người OS là 1 hành vi có nguy cơ nhưng rất thấp(gần như bằng không). Nhưng thực sự đây là những điều em góp nhặt được từ những câu hỏi trên diễn đàn, và những lời tư vấn xát với thực tế và khoa học nhất của các anh chị tư vấn trên diễn đàn. Nhưng khi gọi điện đến 1 trung tâm tư vấn như 1080 thì sao, ôi trời ơi:" tư tưởng tồi tàn, tiến tới tự tử" là cái chắc, đùa vậy thôi, mọi người đừng ai như vậy nhé
. Như anh Tuấn đã nói "hãy can đảm đi xét nghiệm HIV cùng với Tuấn, đừng để stress đánh bạn ngã quỵ" vế trên là đi xn HIV đối với nhiều người là không cần thiết, đối với nhiều người là cần thiết vì tuy không có nguy cơ nhưng nên đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý
liệu có thật sự cần thiết), còn vế sau mới là điều quan trọng nhất: "ĐỪNG ĐỂ STRESS ĐÁNH NGÃ QUỴ" các bạn nhé


Bài bạn post vẫn còn đây, mình nghĩ bạn đọc lại chính bài của bạn thì có ý nghĩa hơn bạn hỏi đó.
Thân ái!