  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Phần tiếp theo "Nên hy vọng hay từ bỏ."
T quay đầu lại, cô cười nghiêng ngả như chưa bao giờ được cười. Cái cười hàm ý mĩa mai, cười quài cho đến khi D ngước lên nhìn T đăm đăm thì T mới im thoy:
- Mày đang cười trên nỗi đau của người khác đó hả? - Mặt D đau đớn, dòm lúc này nhìn D nghu nghu lắm.
- Haha, em không có ý đó. Nhưng nhìn mày kìa. Hehe... - T tiếp tục cười.
- Nhìn gì, rồi sao nào? - D zừa thể hiện nét đau đớn, zừa tức giận.
- Dòm mặt mày thấy quyên chữ " Nghu " trên mặt lun kìa.
D lại càng tức thêm nữa. Cô tức một cách nhức nhối. Lần đầu tiên mình bị người khác sĩ nhục, chà đạp, xem thường... mà nó lại còn là cái con " Quỹ điên " này nữa chứ.
- Mày được lắm. em sẽ không tha cho mày đâu.
- Ok, zậy mày cứ ngồi đó chịu đau và máu me tùm lum đi nghe chưa. em zìa. Pp cục cưng nha cục cưng! - Nói xong T quay đầu đi tiếp.
Cục cưng? Nó kêu mình là cục cưng? Nó........ - D nghĩ mà lòng cười thầm.
D mở điện thoại ra, bấm đi bấm lại. - hết pin rồi. Trời ạ!
Bỗng có tiếng gọi ở phía sau, zọng lại:
- Khoan đã.........
T dừng lại, nhưng không thèm quay đầu lại xem D thế nào.
- Có gì không?
- Mày lại giúp em đi. em tha cho. em hứa sẽ không nói chuyện này cho đàn em em biết đâu. - Và đây cũng là lần đầu tiên D năn nĩ ai, cầu xin ai như thế!
T nghe zậy cũng thấy tội D, nên cô quay lại. Thoy thì mình giúp kẻ bị sa cơ, tội nghiệp này zậy. - T nghĩ
- em sẽ giúp mày, với một điều kiện.
- Nói lẹ đi, em đau quá! - D nói với vẻ hơi thắc mắc và ngạc nhiên. Tiếp tục thêm 1 lần nữa có người dám ra điều kiện với mình.
- Từ nay mày sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Koi như em với mày chưa từng quen biết nhau. 2 kẻ xa lạ. em không đụng chạm gì đến mày hết và mày cũng thế. Với lại, không được đụng tới bạn bè em nữa. - T nói quyên 1 hơi dài.
- Hả, sao nhiều thế. Lợi dụng quá hen?
- Chứ sao? bây giờ mày chịu không? - T đi lại gần chỗ D ngồi.
- K...h...ô...n...g...!!!
- Zậy thoy, em về nghen! Ở lại mạnh khỏe hen! - T đi nữa, lần này chắc T zìa lun quá!
- Đứng lại...
T dã vờ như không nghe cô cứ đi típ! D không thể chịu đựng được nữa. Máu chảy nhiều quá. khiến cô đau, rát không kìm được.
- em.... đồng ý.!
T hớn hở chạy lại chỗ D thêm lần nữa... Cô kê sát mình lại chổ D...
- Mày chắc chứ?
- em chưa bao giờ thất hứa! - D nói với giọng nghiêm nghị, dứt khoát!
- Thoy được, em tin mày. Đưa chân đây
D xà chân mình đặt lên chân T. T lại xoa nhẹ lấy tất cả đồ nghề ra. Cô tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Bàn tay mềm mại, dịu nhẹ! Cô nắn từng bắp chân D, Hòa hồn vào nó cái cảm giác làm sao ấy. sao bây giờ D không còn cảm thấy đau rát nữa. Mình lại hồi hộp, hồi hộp trước cái người mà mình ghét nhất trên đời. Cảm giác này - Cảm giác ấy - Sao nó lại giống nhau thế!. Tim mình sao tim minh lại xiết chặt thế này? Răng mình cứ lập cà lập cặp, Run quá... run thật sự. Mình yêu nó ư? yêu nó thật ư? Mình phải làm sao đây? Không được... không để nó diễn ra nữa.
T thấy bầu không khí dường như ngộp ngạt, khó thở quá. Thấy zậy, T liền phá tan bầu không khí phòng kín ngoài trời ấy. Cô cất giọng lên, với những gì ngọt ngào nhất để không gây gì cho D bực bội nữa. Sau ngày hôm nay là mình sẽ không còn nữa... Không còn nữa... T dường như cũng nhận ra đều đó. Nó thấy mình thật sự rung cảm ngay từ đây. Nó yêu D? Có đúng không? Đúng như vậy không?
- Sao D lại bị như thế này nữa thế? - Một giọng nói êm dịu làm sao ấy.
D ngỡ ngàng trước những lời nói ấy, nó chưa bao giờ xưng hô hoặc nc nghe êm tai đến thế. thoy thì sau ngày nay mình và nó cũng là kẻ xa lạ rồi. D cũng đáp trả lại với những gì cô nghĩ, cô không xưng bằng em nữa mà đổi lại là.....:
- Tôi zừa đứng dậy để giữ cô lại thì nó vấp phải cục đó bành tướng đó đó.. T nhìn theo hướng tay D chỉ.
- Cô giữ tôi lại ư? - T ngạc nhiên... Chẵng lẽ...?
- Uk`.... Tôi không muốn cô về.
và ai biết rằng trong lòng T cũng như thế, T cũng không muốn về, cô muốn...!
- Tôi xin lỗi nhé! - Giọng nói không thể nào ngọt hơn nữa.
- Tôi và cô sau ngày hôm nay thì không còn quen biết nhau nữa. Tôi cũng không làm phiền cô nữa. Thoy thì koi như tôi sẽ tha lỗi cho cô khi cô cõng tôi về đến nhà. Được chứ?
T bâng khuâng suy nghĩ,
- Nhưng trễ rồi, sợ ba mẹ tôi lo lắm. Với lại tôi không có xe làm sao bây giờ?
- Không sao, tôi nghĩ cô sẽ có cách thuyết phục ba mẹ cô mà. Còn chuyện không có xe thì cô cõng tôi về vậy?
T ngập ngừng...
- Cô nặng lắm, ai biết nhà cô ở đâu làm sao tôi cõng hết đoạn đường đến nhà cô được?
- Yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ ngơi. Khi cô cõng tôi về đến nhà xong thì tôi sẽ kêu người đưa cô về!
- Ừ, cũng... được...
- Vậy chúng ta cùng dọn dẹp tất cả rồi đi nhé!
- Uk`... Cón cái món quà này.... thì sao?
- Tôi tặng cô đó... Thật hả? Cho tôi hả? Tôi lấy thật đó, không suy nghĩ đâu.
- Ừ, cho cô đó. Tôi cũng định mua nó tặng cô mà.
- Hả??? Sao cô biết tôi thích? T ngỡ ngàng...
- Thì... kệ tôi... Miễn sao cô zuj là được rồi.
T zuj lắm cô mừng rỡ. Cô bổng cảm thấy mình thật hp làm sao ấy. Dù cô biết mình và D chẳng có gì, nhưng điều đó làm T cứ suy nghĩ mãi.... Cô bâng khuâng và cũng... Chẵng lẽ... chẵng lẽ....???
( còn tiếp )
| Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
 1 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Đợi tiếp ngày mai nữa là đọc thêm đoạn hay hehe...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Cám ơn gà nhju` nghen! Sự đóng góp và ủng hộ của gà là niềm động lực cho ttmd ak'. Tks gà nhju`...! | Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn viết cũng hay mà, mình đang theo dõi đó. 2 ngày nay đọc vui lắm, sao ko viết cho trọn vẹn, cứ để người đọc phải chờ đợi rồi chán thì sao.
Dù gì cũng cám ơn câu chuyện dang dở của ttmd, mình vẫn chờ đọc tiếp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Hjx, các bạn thông cảm cho ttmd nhé! ttmd mệt quá! Không có tâm trạng viết bài nữa. Ngày mai nhé! ttmd hứa ngày mai nếu ko có gì trục trặc thì ttmd sẽ viết cho các bạn đọc nhá! Kiên nhẫn sẽ hp mà! Tks các bạn nhiều!
| Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
 1 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hã vậy mà cứ tưởng hum nay đc đọc tiếp chán vậy ak hôm nay gà đi học lại nhưg toàn gặp lại mấy người bạn cũ không ak nhưng họ không nhớ gà là ai cả  cũng hên ấy chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Những ng bạn của gà ko nhớ gà nữa mà gà cũng vui được ak`? Sao lạ thế?  | Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Thì gà không thích trả lời những câu hỏi đại loại như là mấy bữa nay mày đi đâu sao lại gnhỉ hoc mày chuyển học về đây ak mày ở đây luôn ak` những câu hỏi đó làm gà nhức đầu ai cũng hỏi chán lắm lại phãi trả lời hết người rồi đến người khác bưa luôn nhưng cũng vui vì không ai nhớ ra gà cả bi giờ gà để tóc dài nên khuôn mặt cũng khác hẵn đi nên gà vui thôi mà vì không muốn bị ai làm phiền í mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Hehe... Đúng là gà... Chán ghê...  | Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Sao lại chán gà mà chán thì còn ai vui nữa đúng không ta
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
 ... hehe... zuj wa'... | Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
hic? kể tiếp đi bạn? kiểu này nhóc cũng phải kể chuyện cho mọi người nghe thôi? tập viết dần? mai mốt nhỡ nổi tiếng thật thì sao? câu chuyện của bạn là chuyện có thật nên rất thú vị? ok? cố lên nhé | Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Originally Posted by: ttmd1227  Tại sao lại phản cảm? Nhiều lúc đánh máy zừa suy nghĩ, zừa tùm lum hết thì đánh máy nhju` lúc cũng có lỗi chứ, nhưng na ná là zậy đi.
Hahahaha em cũng lạ thật. Xin mọi người viết comments. Anh tuấn nói lời thật em lại khó chụi.
Tại sao lại phản cảm khi viết chữ không rõ ràng? Tại sao các nhà văn phải coi trọng văn phạm? có phải chăng vì họ muốn chứng tỏ là "Tôi là dân đại học, tôi là dân trí thức, nên văn phạm của tôi phải rõ ràng".
Giống như em nói "vừa đánh máy, vừa suy nghĩ...đánh máy nhiều lúc phải có lỗi chứ" Tại sao nhà xuất bản lại coi trọng vấn đề này?
"Viết" cũng có nghĩa như "nói". Nó là một hình thức diễn đạt ý nghĩ của người viết tới với người đọc.
"Hai cánh tay như hai cái cánh bay lên." em nhìn thấy gì sau khi đọc câu đó?......nếu như "cánh" viết thành "bánh". câu văn sẽ là "Hai cánh tay như hai cái bánh bay lên"...em nhìn thấy gì?
"bánh" và "cánh" cũng na ná đó.
Hình ảnh sẽ biến khác. Khi viết chuyện em đừng để người đọc phải cố đoán chữ em đang viết gì...nếu như họ đoán sai sẽ không đi theo suy nghĩ diễn đạt của em.
Anh tuấn nói rất đúng. Em nên nghe theo lời khuyên của anh tuấn. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 4 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
cho emla cảm ơn chi lucky nha,đọc bài gớp ý của chị em hiểu nhiều hơn,nhiều lúc em đánh máy củng không rõ ràng,củng như phở bò,em viết là bở bò chi đọc không hiểu hỏi em bở bò là gì,em không biết sao trở lời chi,củng nhờ dhoai đó chi.phở bò là đúng.còn bở bò em không biết nó là cái gì.sr chi nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: emlales  cho emla cảm ơn chi lucky nha,đọc bài gớp ý của chị em hiểu nhiều hơn,nhiều lúc em đánh máy củng không rõ ràng,củng như phở bò,em viết là bở bò chi đọc không hiểu hỏi em bở bò là gì,em không biết sao trở lời chi,củng nhờ dhoai đó chi.phở bò là đúng.còn bở bò em không biết nó là cái gì.sr chi nha.
cho emla cảm ơn chi(chị) lucky nha,đọc bài gớp(góp) ý của chị em hiểu nhiều hơn,nhiều lúc em đánh máy củng(cũng) không rõ ràng,củng(cũng) như phở bò,em viết là bở bò chi(chị) đọc không hiểu hỏi em bở bò là gì,em không biết sao trở (trả) lời chi(chị) ,củng(cũng) nhờ dhoai đó chi(chị) .phở bò là đúng.còn bở bò em không biết nó là cái gì.sr chi(chị) nha.

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trời emla viết sai tùm lum ak` hơn gà nữa haha....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: dhoai  Originally Posted by: emlales  cho emla cảm ơn chi lucky nha,đọc bài gớp ý của chị em hiểu nhiều hơn,nhiều lúc em đánh máy củng không rõ ràng,củng như phở bò,em viết là bở bò chi đọc không hiểu hỏi em bở bò là gì,em không biết sao trở lời chi,củng nhờ dhoai đó chi.phở bò là đúng.còn bở bò em không biết nó là cái gì.sr chi nha.
cho emla cảm ơn chi(chị) lucky nha,đọc bài gớp(góp) ý của chị em hiểu nhiều hơn,nhiều lúc em đánh máy củng(cũng) không rõ ràng,củng(cũng) như phở bò,em viết là bở bò chi(chị) đọc không hiểu hỏi em bở bò là gì,em không biết sao trở (trả) lời chi(chị) ,củng(cũng) nhờ dhoai đó chi(chị) .phở bò là đúng.còn bở bò em không biết nó là cái gì.sr chi(chị) nha.

cảm ơn dhoai nha,      
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: ga.bian3010  Trời emla viết sai tùm lum ak` hơn gà nữa haha.... em la viết sai chính tả nhiều lắm,em la đang học nè dhoai là cô giáo của em la đó, lúc nhỏ emla đi chơi nhiều học thì ít thông cảm nha. cô giáo dhoai nè không biết có sai chính tả không. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
ôi trời? hic? công nhận là dhoai tài thật? nhóc con không viết sai chính tả nhiều, chỉ đôi lúc đánh mấy nhanh và quên nhìn lại nên sai thôi? em la lo đem gạo tiền mắn muối qua nhà dhoai đi? như thế mới thể hiện thành ý muốn nhận làm thầy chứ? hồi cấp 3, nhóc nhận thằng kia làm sư phụ học hành vì nó học giỏi, viết chữ đẹp, rất cẩn thận... nhóc đã phải đưa lễ vật cho nó là ...là ...1....1...viên kẹo đó, chứ không ít đâu? em la học hỏi nhóc con đi?hihihi như thế dhoai mới động lòng được mà nhận em la là học trò | Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
 2 người cảm ơn nhoc_con cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: emlales  Originally Posted by: ga.bian3010  Trời emla viết sai tùm lum ak` hơn gà nữa haha.... em la viết sai chính tả nhiều lắm,em la đang học nè dhoai là cô giáo của em la đó, lúc nhỏ emla đi chơi nhiều học thì ít thông cảm nha. cô giáo dhoai nè không biết có sai chính tả không. 
     ok !
dhoai cho 10 điểm về quỳ gối vì tội nhận cô giáo lung tung ah, có ai nói nhận emla là học trò đâu chứ hj, tui k thích làm cô giáo đâu ah nha...hj
Nhoc_con này hết bịnh chưa mà vào đây thế này, ngta sao ùi bớt lo chưa, 500 ngàn thuốc chắc chưa nỡ uống chứ gì, hehe sướng luôn ùi, k cần uống thuốc nhìn thuj cũng hết bịnh, tại mới về thay đổi không khí k quen thuj nên về bịnh tới vào viện hj , ở HN 1 tuần mà sao thấy khỏe ghê, k khí trong lành, tâm hồn thoải mái quả là bổ bổ bổ... 
mà vô ý quá tụi này vào đây tò te tí té chưa hỏi chủ topic nữa, thông cảm vì tội vô ý nha. Chúc bạn vui và nhiều ý tưởng sáng tác truyện. chào b.
|
 2 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|