  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mình mà phải... đi MỸ ở, thì 2 đứa này chết với chị...
Khổ quá , ở Việt Nam đang sướng...ko muốn đi Mỹ đâu...     | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  những người hay buồn là người có giọng hát hay thật.
Anh khen ai đấy ạ?
Có phải em ko nhỉ? ....nhưng em có hay buồn đâu anh ơi.. | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
cohien trên 03-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
mâý hôm nay tòan bị mât' ngủ bùôn qua' vao' đây than thở một chut' .. vê' những nôĩ bùôn
|
 1 người cảm ơn funham cho bài viết.
|
cohien trên 18-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Giá mà được chết đi một lúc!
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai.
Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người.
Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chả sao.
Nguyễn Thế Hoàng Linh.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Khóc
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
Không cần ai an ủi, vỗ về.
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má, và trôi đi .
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân .
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vin .
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được!
Thu Phong Vũ
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chị dạo này tâm trạng thế? Hôm nào đi xả stress đi chị!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Chị dạo này tâm trạng thế? Hôm nào đi xả stress đi chị!
Đúng đấy . A đồng ý vụ này . Chị Cohien dạo này trọng lượng không thèm tăng mà giảm liên tục ....Ko ổn rồi . Mau lấy lại phong độ đi thôiiiiiiiii  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 3 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-05-2012(UTC) Bài viết: 103 Đến từ: Đại dương
Cảm ơn: 108 lần Được cảm ơn: 105 lần trong 49 bài viết
|
Em phải về thôi, xa anh thôi...
Quay quắt bước dẫu lòng còn tiếc nuối
Trên bước đường em chẳng còn người chờ đợi
Vạt nắng chiều gãy gọn giữa hàng cây...
Em phải về rồi, nỗi nhớ cũng loay hoay
Trong quên lãng vẫn như còn điều gì sót lại
Ánh nắng cuối chiều tiễn đưa em uể oải...
Mơ giấc mơ hồng, em sải bước giữa tháng năm.........
S.T
|
 2 người cảm ơn hoacomay1810 cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Muốn thác đi
cho đời vơi mỏi mệt
Muốn nằm xuống
Cho ngàn kiếp đỡ long đong
Tìm kiếm cả kiếp người
Vẫn còn...
Còn đây một dấu hỏi
...........?
Biết về đâu
Nơi nào ???
Bình yên cuộc sống
Trời rộng
Sông dài
Nhưng chẳng lối ta đi
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 18-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
Nhớ em
anh tìm trong vô vọng
Nhấn F5
khô khốc
Danh sách thành viên
Tẻ nhạt
Không có nik của em
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
man mác một nỗi nhớ
không tên...
Anh!!!!
Ngồi buồn
Tìm em trên internet
Khô khốc
Gõ.. gõ...
tiếng nấc của thời gian | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
 1 người cảm ơn nhuvan_conday cho bài viết.
|
cohien trên 18-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Lâu rồi ko spam trong này. Giờ tâm trạng đang vui quá vào đây comment chơi. 1 ngày mà nhận ko biết bao nhiêu là tin dữ cùng một lúc. Vui quá là vui. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
cohien trên 19-06-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-02-2012(UTC) Bài viết: 131 Đến từ: QN
Cảm ơn: 155 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 84 bài viết
|
| ở đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có điều kỳ diệu |
 2 người cảm ơn bienlanh cho bài viết.
|
cohien trên 19-06-2012(UTC) ngày, sợ sợ trên 14-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Trưa nào đấy, lolotika nhé chị!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Trưa nào đấy, lolotika nhé chị!
Cập nhật tin hot đây : Tình hình là Cohien và TTMT đang thực hiện kế hoạch bẫy rồng rồi . Hèn gì bỏ hẳn nhậu nhẹt . Cuối năm đón rồng con thì phải  . | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
 1 người cảm ơn keo_ngotngao cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2012(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ cohien
chị mến! Chiều nay Nga nhà em gọi cho chị không được, em ấy đợi điện thoại của chị mãi.
Không biết máy chị hết pin hay đi công tác nên bị nằm ngoài vùng phủ sóng.
Chúc chị và gia đình sức khỏe, bình an.
Mong sớm gặp chị ngoài HN lại cafe, trà đá. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
Originally Posted by: mainga1402  @ cohien
chị mến! Chiều nay Nga nhà em gọi cho chị không được, em ấy đợi điện thoại của chị mãi.
Không biết máy chị hết pin hay đi công tác nên bị nằm ngoài vùng phủ sóng.
Chúc chị và gia đình sức khỏe, bình an.
Mong sớm gặp chị ngoài HN lại cafe, trà đá.
ê mainga bao giờ thì ra hà nôi đấy | yahoo:chuyen1changcodon2007 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
hì, em chào chị ạ, chị còn nhớ em ko, chị giờ thế nào, em chúc chị thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: mrbuon9018  hì, em chào chị ạ, chị còn nhớ em ko, chị giờ thế nào, em chúc chị thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé... 
Thằng này lặn một mạch, mất tăm luôn! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|