Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
em đang hoang mang và lo lăng quá anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp em với
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: Song_phaibanlinh  Hèm..! Bạn là người tốt, bạn biết vì sao bạn lo lắng dù bạn HOÀN TOÀN KO SAO ko? Thứ nhất là do bạn đi lần đầu ( hoặc ít đi) DV "đen". Thứ 2 là bạn cảm thấy đó như là tội lỗi, nhưng tìm hiểu nhiều vào, bạn sẽ thấy rất rất nhiều đàn ông đều đã từng "như bạn", hầu hết họ ko lo lắng ji nếu sử dụng BCS, 1 số ít trường hợp yếu như bạn. Đó là 1 kiểu thỏa mãn tình dục tự nhiên, nhưng hãy biết bảo vệ mình với BCS là yên tâm. Bây h có tư vẫn bạn bao nhiêu bạn cũng sẽ còn lo lắng, đơn giản là do triệu chứng, trường hợp bạn sinh ra 99% là do stress, 1% là do thời tiết, bạn ko phải là trường hợp duy nhất trong diễn đàn như vậy. Hãy đi XN nếu bạn muốn, sau đó sống lành mạnh, chơi thể thao, bạn sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chúc may mắn!
Đồng ý với quan điểm trên nhưng cái chỗ bôi đỏ khó đoán lắm à nha       | Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
 1 người cảm ơn Mr_Teo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605  em chào các anh trong diễn đàn
mấy hum rùi không vào diễn đàn mấy hum nay em đã cố gắng quên chuyện ấy đi rùi nhưng những triệu trứng nó cứ ám ảnh em các anh ah.2 ngày hum nay không hiểu sao ở 1 bên đùi của em xuất hiện 1 đám nốt màu đỏ xong sau đó chuyển sang màu thâm và hình như nó đang lan rộng ra thỳ phải em thấy lo lắng quá hum nay đã là tuần thứ 5 rùi em định đến tuần thứ 6 đi xét nghiệm,dù thế nào thỳ em cũng muốn đối mặt với nó anh chi co thể tư vấn cho em biết ở ha nội em nên xét nghiệm ở đâu và bằng phương pháp gì là tốt không?liệu trường hợp của em có được bao nhiêu % la âm tính ? bởi em đọc trên diễn đàn thỳ chẳng có ai ngu ngốc như em là os cho gmd..... nói thật với các anh người yêu em đang muôn cuối năm nay chúng em tổ chức lễ cưới và bảo em bảo bố mẹ ra nhà em ấy nói chuyện người lớn,,,nhưng em thật sự không biết trả lời thế nào,em không biết phải làm sao bây giờ.em nhiều khi cũng chẳng giám nhìn thẳng vào mặt người yêu em nua em thấy xấu hổ bởi những gì mình đã làm lắm.
Có lẽ bây giờ trong đầu bạn đang đặt ra hàng trăm nghi vấn, hàng trăm trường hợp có thể xảy ra đúng không? Và chính vì những câu hỏi đó mà đang soi biểu hiện cơ thể bạn quá mứt.
Bây giờ, chỉ còn 1 cách duy nhất để giải tỏa mọi thứ trong đầu bạn hiện giờ thôi, đó là xét nghiệm và nhận kết quả"âm tính". Lúc đó tự dưng những "triệu chứng HIV" của bạn sẽ biến mất ngay.  | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
 1 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2012(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: Hà nội
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em cám ơn các anh nha.thật sự là đúng như các anh nói hễ có bất kì dấu hiệu lạ nào là em đều nghĩ đến h suốt ngày sờ cơ thể xem có hạch không thui...gần 6 tuần nay không lúc nào em không nghĩ đến nó trong giấc ngủ cũng nghĩ đến nữa cuộc sống từ hồi có nguy cơ đến giờ khiến em khổ sở quá,,,thật sự là em sợ sợ lắm rùi....may mà lên diễn đàn này có các anh tư vấn cho không thỳ em không biết phải làm thế nào nữa....nếu em thoát khỏi vụ này thỳ chắc cuối năm nay em sẽ lấy vợ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Can đảm đi xét nghiệm đi bạn, có kết quả âm tính rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này còn đẹp và còn nhiều điều đáng để làm lắm, chẳng hạn như tìm hiểu và biết rõ về HIV và ở lại diễn đàn giúp đỡ và chia sẻ những hoàn cảnh giống như bạn nè. Hihi. Cuối năm đám cưới nhớ thông báo với mọi người đó.  | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
 1 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605  em cám ơn các anh nha.thật sự là đúng như các anh nói hễ có bất kì dấu hiệu lạ nào là em đều nghĩ đến h suốt ngày sờ cơ thể xem có hạch không thui...gần 6 tuần nay không lúc nào em không nghĩ đến nó trong giấc ngủ cũng nghĩ đến nữa cuộc sống từ hồi có nguy cơ đến giờ khiến em khổ sở quá,,,thật sự là em sợ sợ lắm rùi....may mà lên diễn đàn này có các anh tư vấn cho không thỳ em không biết phải làm thế nào nữa....nếu em thoát khỏi vụ này thỳ chắc cuối năm nay em sẽ lấy vợ E tìm triệu chứng thì nó sẽ ra nhiều như e nghĩ thôi.K cần lo quá. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2012(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: Hà nội
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em chào anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn:
hum nay là tròn 45 ngày kể từ khi có nguy cơ em có đế bệnh viện hồng ngọc hà nội xét nghiệm hiv với phương pháp hiv ag/ab kết quả là âm tính   vậy anh tuấn và các anh trong điễn đàn cho em hỏi kết qua đấy đã nói nên điều gì chưa ah.không biết 6tuan sau kết quả xẽ thế nào đây.em có hỏi bác sỹ là chính sác bao nhiêu % rùi thỳ bác sỹ nói khoảng 60-70% và hẹn 3thang và 6thang quay lại hichic em lo quá.và cho em hỏi thêm là em có nguy cơ được 45 ngày rùi em thấy bảo trong thời gian này thỳ không còn kháng nguyên nua mà em lại xét nghiệm với phương pháp hiv ag/ab vậy có chính xác không ah.em lo quá và em bị nhiệt miệng đang uống thuốc chữa nhiệt liệu có ảnh hưởng gì tới kết quả không anh 6 tuần nay rùi rm ăn không ngon ngủ không yên ngay cả trong giâc mơ cũng mơ thấy mình dinh hiv.em mà thoát vụ này đúng em cạch đên già giờ nghe thấy ai nói đến hiv và GMD là em lại run hết người...em sợ lăm rùi các anh ah.hum nay em có đi xé nghiệm với 2 anh nữa trên diễn đàn mình 1 anh 5thangs âm tính 1 anh 12 tháng âm tính,3 người lấy máu cùnng nhau mà khi trả kết quả thỳ 2 anh kia co trước lúc đó em tưởng trụy tim mà chết nhưng 3 phút sau thỳ em cũng âm tính,hihi thơì gian chờ xét nghiệm thật là đáng sợ.
ah em xin post địa chỉ xét nghiệm combo mà em vưa xét nghiệm ah nếu bạn nào có nguy cơ thỳ mình khuyên nên đến đó làm xét nghiệm ỏ đấy giá 200k 45 phút sau có kết quả y tá và bác sỹ ở đó nhiêt tình lắm hướng dẫn tận nơi nói chuyện hài hòa..
có 2 địa chỉ:
1> bệnh viện đa khoa hồng ngọc 55 yên ninh-ba đình-hà nội
tel:{844} 37162988 : email : [email protected]
2>phòng khám đa khoa bệnh viện keangnam
điện thoại:043 7161239
địa chỉ:keangnam landmark 72 khu b1 phạm hùng hà nội
các bạn nên đến địa chỉ 2 xét nghiệm xẽ nhanh hơn
1 lận nũa rm cám ơn anh tuấn và các anh chị khac đã tư vấn cho em em cảm ơn nhiều lắm không biết 6 tuần sau em sẽ thế nào đây....hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605  em chào anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn:
hum nay là tròn 45 ngày kể từ khi có nguy cơ em có đế bệnh viện hồng ngọc hà nội xét nghiệm hiv với phương pháp hiv ag/ab kết quả là âm tính   vậy anh tuấn và các anh trong điễn đàn cho em hỏi kết qua đấy đã nói nên điều gì chưa ah.không biết 6tuan sau kết quả xẽ thế nào đây.em có hỏi bác sỹ là chính sác bao nhiêu % rùi thỳ bác sỹ nói khoảng 60-70% và hẹn 3thang và 6thang quay lại hichic em lo quá.và cho em hỏi thêm là em có nguy cơ được 45 ngày rùi em thấy bảo trong thời gian này thỳ không còn kháng nguyên nua mà em lại xét nghiệm với phương pháp hiv ag/ab vậy có chính xác không ah.em lo quá và em bị nhiệt miệng đang uống thuốc chữa nhiệt liệu có ảnh hưởng gì tới kết quả không anh 6 tuần nay rùi rm ăn không ngon ngủ không yên ngay cả trong giâc mơ cũng mơ thấy mình dinh hiv.em mà thoát vụ này đúng em cạch đên già giờ nghe thấy ai nói đến hiv và GMD là em lại run hết người...em sợ lăm rùi các anh ah.hum nay em có đi xé nghiệm với 2 anh nữa trên diễn đàn mình 1 anh 5thangs âm tính 1 anh 12 tháng âm tính,3 người lấy máu cùnng nhau mà khi trả kết quả thỳ 2 anh kia co trước lúc đó em tưởng trụy tim mà chết nhưng 3 phút sau thỳ em cũng âm tính,hihi thơì gian chờ xét nghiệm thật là đáng sợ.
ah em xin post địa chỉ xét nghiệm combo mà em vưa xét nghiệm ah nếu bạn nào có nguy cơ thỳ mình khuyên nên đến đó làm xét nghiệm ỏ đấy giá 200k 45 phút sau có kết quả y tá và bác sỹ ở đó nhiêt tình lắm hướng dẫn tận nơi nói chuyện hài hòa..
có 2 địa chỉ:
1> bệnh viện đa khoa hồng ngọc 55 yên ninh-ba đình-hà nội
tel:{844} 37162988 : email : [email protected]
2>phòng khám đa khoa bệnh viện keangnam
điện thoại:043 7161239
địa chỉ:keangnam landmark 72 khu b1 phạm hùng hà nội
các bạn nên đến địa chỉ 2 xét nghiệm xẽ nhanh hơn
1 lận nũa rm cám ơn anh tuấn và các anh chị khac đã tư vấn cho em em cảm ơn nhiều lắm không biết 6 tuần sau em sẽ thế nào đây....hic
AT 100% rồi, quên cái 60-70 gì đi, nhậu mừng thôi, xõa đê bạn ơi   | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2012(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: Hà nội
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em chào anh tuấn và anh chị trong diễn đàn….cũng lâu rùi em không vào diễn đàn.nhận được lời tư vấn của anh tuấn và các anh trong diễn đàn trong mấy ngày qua em đã dần dần quên đi cai nỗi ám ảnh đó. Hum Nay cũng như mọi ngày em ngủ dậy chợt thấy cổ mình đau và rát,em hoảng mình khi soi gương thấy có một đám nốt mọng nước mầu đỏ rất rát và đau,ngoài ra trên vai em còn có khỏang hơn chục nốt ban đỏ,trong đầu em nỗi ám ảnh đó chợt ùa về em đi khám mới biết chỗ ngứa và rát đó là bi zôna,em có đày đủ các triệu chứng trong suôt 9 tuần qua rùi. hum nay đã là tuần thư 9 em lại bị ban đỏ và zôna.em tìm hiểu thỳ biết được zôna và ban đỏ là dấu hiệu đầu tiên của hiv thật sự lúc này em đang rất lo lắng và hoảng loạn,một lần nữa em gọi điện cho cô gái đó mong cô ấy sẽ đi xét nghiệm cùng em,nhưng cô ấy bảo là đi xét nghiệm rùi dính hiv rui anh chuẩn bị tâm lý đi,đừng làm phiền em nũa,nghe xong câu đó em cảm thấy tuyệt vọng luônchân tay bủn rủn,không thể nào nghĩ được gì và giờ em cũng không biết phải làm gì anh tuấn hay anh chị nào cho em lời khuyên với có phải em toi rùi không?hic hic.em biết tội em làm em chịu không thể làm phiền các anh các chị mãi,và em cũng biết bài viết của em đã lên tới trang thứ 3 rùi,đã quá ưu tiên với em rùi mong anh tuấn thông cảm cho em.nhưng thật sự h đây em không biết chia sẻ cùng ai,chỉ còn diễn đàn là cánh cửa là ngôi nhà của em thui….anh phong ơi sao dạo này không thây anh vào yahoo thế,em thấy tuyêt vọng quá….
Anh tuấn ơi anh là người có kinh nghiệm nhiều nhất anh cho em lời khuyên được không ?em phải làm gì bây giờ ?em thấy tuyệt vọng quá
Em có đi xét nghiêm ở thời điểm 45 ngay rùi nhưng em không hiểu đó có phải là cômbo không nữa chỉ thấy phiếu xn ghi là hiv ellisa ag/ab kết quả là nonreactive s/co=0,12
Đây là xét nghiệm gì vậy anh có phải combo như trong hòa hảo không ah.em cảm ơn các anh các chị
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 
Emmột lần nữa em gọi điện cho cô gái đó mong cô ấy sẽ đi xét nghiệm cùng em,nhưng cô ấy bảo là đi xét nghiệm rùi dính hiv rui anh chuẩn bị tâm lý đi,đừng làm phiền em nũa,
Thứ 1 là bạn làm phiền mọi người trên diễn đàn nhiều quá rồi, trường hợp của bạn mọi người đã tư vấn, nếu bạn không tin thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác
Thứ 2 là bạn làm phiều cô gái đó quá, thành ra mình bảo đảm cô ta nói vậy để bạn bớt phiền cô ta đi
Thứ 3 là bạn làm phiền bản thân bạn quá, kết quả xn đã rõ ràng thì còn lo cái quái gì nữa bây giờ
Vote bạn đi điều trị tâm lý, bạn không còn gì để làm với HIV | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi
»
em đang hoang mang và lo lăng quá anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp em với
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|