  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Cách xử sự khi thất tình của Xử Nữ ....
Bản tính ưa phân tích của Xử Nữ cũng xuất hiện khi họ chia tay. Họ sẽ phân tích kỹ lưỡng, tìm mọi lời giải thích khả dĩ cho việc chia tay đó. Một số Xử Nữ đồng ý chia tay nhanh chóng khi bạn thể hiệ
n được rằng đấy là một mối quan hệ không có tương lai. Xử Nữ đòi hỏi khá cao trong tình yêu, nhất là khi họ cho rằng đối tượng không phù hợp thì họ sẵn sàng “bấm nút next”. Nhưng thường họ chọn người yêu rất cẩn thận và cưa đổ người kia trong tỉnh táo, nên nếu phải chia tay vì “không đạt chuẩn” thì sẽ rất ấm ức.
Họ sẽ chẳng bao giờ cho bạn thấy họ tổn thương và đau đớn thế nào, trong khi nội tâm vẫn không ngừng than khóc. Họ có xu hướng lằng nhằng dai dẳng với tình cũ (khi chưa kết hôn). Những lúc thế này, máu văn vẻ trong Xử Nữ tuôn tràn dữ lắm. Đây thường là những người viết thư tình đẫm lệ và khi đã tìm được người mới “ngon lành” hơn, họ lại thản nhiên như thể mình chưa từng phun châu nhả ngọc ra mấy cái từ "sến" ngắt đó..................
P/s : thix nhất là câu nói "
chẳng bao giờ cho bạn thấy họ tổn thương và đau đớn thế nào, trong khi nội tâm vẫn không ngừng than khóc. Họ có xu hướng lằng nhằng dai dẳng với tình cũ (khi chưa kết hôn). Những lúc thế này, máu văn vẻ trong Xử Nữ tuôn tràn dữ lắm. Đây thường là những người viết thư tình đẫm lệ và khi đã tìm được người mới “ngon lành” hơn, họ lại thản nhiên như thể mình chưa từng phun châu nhả ngọc ra mấy cái từ "sến" ngắt đó.................. "
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 2 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
anh ... đôi khi em muốn anh cười ... bên em đi trong chiều buông nắng ... đưa em dạo qua phố đông .... chọn 1 vài món rất xinh ... em như bông hoa rạng ngời !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Đôi khi cuộc sống không như ta nghĩ ... ta nghĩ là nó hay ... nó tốt ... nhưng ... cái mà ta nhận được ... là sự thờ ơ ... trách móc ... cảm xúc của ta lại bị chà đạp 1 cách đáng sợ ... 1 sự tàn nhẫn ... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Dạo này trời hay mưa nhỉ ??? Có nhiều người bảo thix mưa ... mưa mát ... mưa lãng mạn ... chỉ có ta là ghét mưa ... vì sao ưh ... vì mưa làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo ... cô đơn ... và cứ mưa ... là ta lại thèm ôm 1 ai đó ... giờ thì ta mới hiểu vì sao cuối năm hay là mùa cưới ... ước gì ta cũng có thể cưới nhỉ ... khi đó ... chắc ta sẽ ko còn ghét mưa nữa ... như bây giờ !!!!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Dạo này, có công việc mới, ta quên hẳn vào room mà chém gió với mọi người ... Ông bà ta bảo chẳng sai nhỉ : " nhàn cư vi bất tiện mà " ... Công việc mới nhanh chóng cuống ta vào cái guồng quay sinh học như mọi người bình thường ở trái đất vẫn đang và sẽ làm ... Đi làm - kiếm tiền - và xài ... Thằng bạn thân thì bảo là ta may mắn khi nhanh chóng tìm được cv thix hợp để mà làm ... Đứa em kết nghĩa thì bảo ta hạnh phúc khi thần Cupid luôn mĩm cười với ta ... Ta thì không nghĩ thế ... Ai cũng bảo là ta sung sướng, ta thảnh thơi, ta lạc quan, ta iu đời nhưng họ có biết dc là ta phải cố gắng, cố gắng rất nhiều mới dc như thế ko ???
Mấy ngày rày thấy coan tỳ nữ spam facebook miết, ta biết là nó có chuyện chẳng vui, còn biết chính xác dc là chuyện gì đang xảy ra với nó, chuyện mà ta đã nhận ra được cách đó rất lâu, mà đâu chỉ ta, mọi người trong group đều nhận ra mà, chỉ có nó là mù quáng ... để rùi người " đau " lại là nó ...
Nhớ cái hôm nó dc món quà ... món quà mà chỉ cần liếc sơ ta đã biết là do " mua hay làm " ... thế mà nó cứ sỉa sói ta ... mà cũng đúng nhỉ ... chắc lâu lắm rùi nó mới dc nhận quà ... mà lại là quà của người nó thix ... với ta, ta rất trân trọng những món quà mà đối phương tặng, nhưng ... ta cũng rất ghét sự lừa dối ... nên nghiễm nhiên ... khi biết nó ko phải là đồ do " làm " .... ta đã phang ngay .... :
- nó mua đó em ơi .......
- ảnh nói là ảnh làm mà ......
- ờhhhhh, vậy thì làm ....
- sao anh tin ???
- thì tại em tin nên anh tin ...
Nó mĩm cười .... và hí hửng post status lên facebook !!!
Ta biết là nó đang hạnh phúc - hay cố gắng hạnh phúc - và ............. cảm nhận - ta là 1 người đáng ghét ...................
Ta mặc, ít nói chuyện với nó hẳn đi ...
Ta đã từng bảo nó :
- nếu có sự lựa chọn giữa 1 con thỏ và 1 con nhím, anh sẽ chọn làm 1 con nhím, thà nó xù xì, nó xấu xí nhưng ... nó biết xù gai ra để kẻ thù tránh xa nó ... và nghiễm nhiên nó dc bình an ... còn hơn là 1 con thỏ đáng iu để rồi bị chính những người mà tự nhận là thân iu làm đau ... Và anh biết, nếu là em, em sẽ chọn làm 1 con thỏ ... đúng ko ???
- đúng rồi đó anh, em sẽ làm 1 con thỏ, đáng iu, dể thương ...
- để rùi em sẽ bị hại .... cưng àh!!!
Nó ko tin ... và giờ thì nó đã thấy ............................
Thật sự, nếu nó ko bệnh, ta sẽ để cho nó sống thật với chính con người và bản chất ấy, rồi từ từ cuộc sống sẽ dạy cho nó biết sẽ phải làm gì ... nhưng ... nó bệnh ... nó ko dc tốn quá nhiều thời gian như thế ... nó cần phải mạnh mẽ như ta để có thể đương đầu với những sóng gió và chướng ngại vật chắn ngang phía trước ... ta đã cố ... đã cố gắng giúp nó update những gì cần thiết nhưng .... dường như nó chẳng chịu nghe ... ta bưc ... ta để cho nó tự sinh tồn ... và rồi ... cái gì đến nó đến ... nó té ... nó đau ... nó bảo do nó quá tin người ... ta thì ko nghĩ thế ... người làm nó đau ... ko ai khác ... chính bản thân nó ...................
Giờ thì chắc nó đã ỗn hơn rất nhiều, ta chẳng biết qua bài học này nó có thông minh và sáng suốt ra hay không nữa ...
Nó muốn CD4 cao dc như ta, nó muốn nó luôn vui vẻ và lạc quan như ta ... ta nghĩ ... nó cần phải cố gắng ... cố gắng nhiều như ta ... mà nếu dc ... phải cố gắng hơn cả ta ... biết không ... tỳ nữ thân cận nhất của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
E đọc những gì a viết cho e , e rơi nước mắt , e sẽ mạnh mẽ hơn , và cố gắng hơn nữa , rồi sẽ 1 ngày nào đó ...e sẽ được như a , e biết xunh quanh còn rất nhiều người tốt , e u mê chạy theo 1 người để rồi bản thân e đau ...giờ đây e biết sự thật về con người đó ,e hiểu ra rất nhiều , time cũng biết dc ng ta như thế nào ...mà a ...e biết mình phải sống cho mình , gd , bạn bè ...dù e mất đi tinh iu , nhưng cái e nhận lại dc còn nhiều hơn thế ...dù sao mình sống hết lòng vì ng ta rồi ...cứ để họ lựa chọn ng mà họ iu ..vì họ luôn tìm gì đó mới mà ...e xem đó như là 1 giâc mơ thôi
|
 1 người cảm ơn noibuonbathanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: noibuonbathanh  E đọc những gì a viết cho e , e rơi nước mắt , e sẽ mạnh mẽ hơn , và cố gắng hơn nữa , rồi sẽ 1 ngày nào đó ...e sẽ được như a , e biết xunh quanh còn rất nhiều người tốt , e u mê chạy theo 1 người để rồi bản thân e đau ...giờ đây e biết sự thật về con người đó ,e hiểu ra rất nhiều , time cũng biết dc ng ta như thế nào ...mà a ...e biết mình phải sống cho mình , gd , bạn bè ...dù e mất đi tinh iu , nhưng cái e nhận lại dc còn nhiều hơn thế ...dù sao mình sống hết lòng vì ng ta rồi ...cứ để họ lựa chọn ng mà họ iu ..vì họ luôn tìm gì đó mới mà ...e xem đó như là 1 giâc mơ thôi
uhm .... cố gắng lên nhá tỳ nữ .... dù thế nào thì ... em cũng còn có gd ... bạn bè .. còn anh ... còn mama và những người bạn khác nữa mà .... cố gắng lên em ... 1 cánh cửa đóng lại nhưng sẽ có hàng chục cánh cửa khác đang chờ em mở nó ra ... quan trọng là em có muốn bước tới và làm hành động đó ko .... vui ... hay buồn ... cô đơn hay hạnh phúc ... đều do em quyết định .... cố gắng lên nhé .... tỳ nữ của taaaaaaaaaaaa | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Mấy nay mưa ... mưa miết ....
Sáng sớm mở banh mắt ra là lại thấy mưa ... ngồi trong cty ... đưa mắt ra hiên là lại thấy mưa ... mưa mãi thế nhỉ ... mà cũng đúng ... mùa mưa rồi ...
Nhớ lại thời cắp sách ... những hôm mà mưa dầm thế này ... ta lại vòi mẹ cho nghỉ để dc ở nhà mà ngủ nướng ... và y như rằng chẳng khi nào ta dc toại nguyện với cái ý tưởng đó ...
Giờ ... với những thứ vây quoanh cái gọi là " tiền " ta bắt buộc phải cố gắng lôi cái thây làm biếng ra khỏi chăn mà đi mần ... mà thực hiện theo cái lời của ông nhạc sỹ nào ấy : " ai iu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng " ....
Đôi khi bản thân lại thèm được quay trở lại ngày xưa ... ngày còn bé ... để có thể ung dung tự tại vùi mình trong chăn mà ko phải suy nghĩ những thứ khác ... rõ là khổ ...
Trời lại mưa ... kì này ta quyết tâm giữ sk ... ko để cho cái phổi nó tái phát ... nếu ko lại ho thì mệt lắm ... thôi ... chú tâm vào bài học thôi ... rõ khổ ... từng này tuổi mà còn phải học ... học miết ... cái cty quái quỷ gì mà tuần nào cũng bắt thi nghiệp vụ ... hết tuần rùi thi tháng ... hết tháng lại là quý ... rồi lại là năm ... rõ khổ cho những ai làm bên mảng dịch vụ .... dặn lòng cố gắng ... cố gắng thôi ................ | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Thế là yêu ...
Gửi người tôi chưa quen ...
Chúng mình biết nhau đã bao lâu rồi, cau biết không ??? 39 ngày rồi đấy cau ạh ... tôi không hiểu tại sao cau lại chọn tôi ... chọn 1 đứa mà thiên hạ vẫn đồn rằng ... thằng ấy hâm ... thằng ấy dỡ hơi và thằng ấy ... chảnh !!!
Mà có lẽ là tôi chảnh that ... nhưng ... tôi nghĩ tôi có quyền đó ... dù trong mắt của khối người ... tôi là 1 đứa xấu ... nhan sắc sánh tầm "Thị Nỡ" ... nhưng ... tôi vẫn chảnh ... vì đó mới là tôi ... vì tôi vẫn là mot thứ rất đặc biet và quan trong với vài ba người ... những bạn bè that sự của tôi ... và ... mẹ tôi ... thế là đủ ... tôi chẳng thèm để ý gì đến những người xung quanh nhìn nhan bản thân mình thế nào ... ra sao ... tốt hay xấu ... phê phán hay khen ngợi ... tôi mặc ...
Vẫn vui sống, vẫn cười đùa, vẫn tạo ra những tiếng cười giòn vang trong những lần offline, trong những cuoc vui lắm bè hơn bạn ... tôi biết chứ ... tôi biết người ta ra sao ... người ta thế nào ... nhưng với tôi ... thế là đủ ... nếu niềm vui không tự đến bên mình thì sao bản thân ko biết tự tạo ra nó nhỉ ... thay vì phải ngồi ở nhà ôm khư khư cái láp hay quấn quýt bên chân nhỏ bạn đã có "bồ" thì tôi có quyền tụ tap và chơi đùa với họ ... chỉ cần biết trong khoản thời gian đó, tôi vui vẻ , và tối về ngủ ngon ... thế là đủ ... tôi sống thế ... tôi chỉ yêu thương bản thân mình ... tôi chẳng muốn cho nó bị đau dù chỉ là mot vết thương nhỏ ... và tôi biết tôi cũng phải cần mạnh mẽ nhiều hơn nữa ... vì ... với vài người ... tôi vẫn đang là mục tiêu phấn đấu ... là cái đích mà họ đang mong muốn được thế ...
Tôi đã quen rồi với cái cảm giác ... yêu và không yêu ... yêu thì hạnh phúc ... ko yêu thì cũng đếch sao ... nó chỉ là 1 thứ gia vị "mắc tiền" mà có đôi lần tôi dc trải nghiem that sự ... tôi ko còn là 1 con mụ khát tình phải gào thét van nài ông trời cho bằng được để ... yêu và được yếu ...
Nhưng rồi, cau xuất hien ... mot người mà tôi không quen biết ... cau làm quen ... cau tấn công ... cau dám nói lên suy nghĩ của bản thân mình ... và cau thành công ... trái tim tôi giờ đã là của cau ...
Có đôi lần tôi biết mình đã nói ra những lời làm cau đau lòng, bởi vì sao ưh ... vì tôi không muốn cau khổ ... tại sao cau đã biết rõ tôi là 1 đứa có ... mà cau vẫn nhảy vào ... tại sao cau bị tôi từ chối ... mà cau không bỏ đi ... tại sao cau bị tôi xua đuổi mà cau không quay lưng ... đôi khi ... tôi nghĩ cau "lỳ" ... nhưng ... tôi thix cái "lỳ" ấy ...
Khoảng thời gian này, tôi hạnh phúc , cái hạnh phúc mà tôi chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu ... tgt3 mà ... bản chất của 1 con "bóng" sống dc 26 năm đã cho tôi cái nhìn sâu sắc như thế ... nhạt và bạc ... song ... tôi vẫn hy vọng ... vẫn hy vọng và hy vọng ...
Tại sao người ta không cho nhau cơ hoi, cau nhỉ ???
Đôi khi đọc lại những dòng tin cau gửi ... tôi chợt mĩm cười ... cái cách dùng từ của con trai xứ Huế không văn chương hoa mỹ nhưng lại đầy cảm xúc và ngọt ngào như dòng Hương Giang xứ Huế ... mát lành như ly chè đau ngự trong buổi chiều ven chợ Đông Ba ...
Trò chuyen cùng cau, tôi cảm thấy mình như chú mèo mun được vuốt ve, chiều chuong ... cau cho tôi những tiếng cười ... những cái gian hờn và cả sự tiếc nuối ... tôi sợ mất cau ... nhưng rồi ... không phải thế ... đó chỉ là những suy nghĩ của mot Xử Nữ hay vẩn vơ mà thôi ...
Trời đã dần khuya, tiếng nói cười vẫn còn vang đầy trên các con phố lớn, chỉ mình tôi đang ngồi gõ lóc cóc trên cái láp mà thôi ... chắc hẳn giờ này cau ngủ rồi ... và đang tan hưởng những giấc mơ đầy hoan lạc ... có lẽ tôi cũng sẽ ngủ thôi ... phải cố ngủ để có thể kiếm tìm và chen chân vào giấc mơ ấy ... hy vọng ... nơi đó ... chúng ta gặp nhau ... u + m = <3
Đêm giáng sinh Sài thành không giá lạnh
Không ai run, ai nắm lấy bàn tay .........Sửa bởi người viết 06/01/2013 lúc 12:06:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 2 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Đêm nay, nó lai vừa từ chối lời kết ban từ mot người anh mà nó không quen. Chẳng hiểu những gì nó viết có sức lay đong vào tâm khảm mọi người hay không mà lâu lâu lai có mot anh không H vào ... làm quen với nó. Rất tiếc, với cái bản chất hơi ngông và tự kiêu của mình - nó ko thể nào chấp nhan sự thương hại nào cả !!!
Với nó, thế là quá đủ. Những ai càng yêu thương nó, càng đến gần nó thì nó chỉ đem lại những thứ không may mắn đến với họ. Nó thà để cả thế giới tránh xa còn hơn được khối người ve vãn để rồi ... nó lại đau !!! Thà làm mot con nhím để được sống that với bo mặt của mình còn hơn khoác lên mình lớp vỏ của mot con thỏ rồi lại diễn trò cho thiên hạ xem... nó không cần ai thương hại !!!
Dnay không khí can tết, nó cảm thấy thích thú khi được cái lạnh tát vào da mỗi khi làm đêm về. Nó thích được cuon tròn trong cái đống bùi nhùi mà má vẫn hay bảo là: "ổ chó" của nó. Trời càng đêm càng rét, bỗng dưng nó thèm được cái ôm ngang eo từ mot ai đó, thèm được cảm nhan hơi ấm từ cái "gối ôm" 37'C, thèm được cái siết chặt tay để không thấy tủi, thèm cái mùi nồng từ tấm lưng trần nhấp nhô giữa canh ba, thèm... nó thèm đủ thứ... giờ thì nó đã hiểu vì sao người ta hay bảo đây là .... mùa cưới........... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 2 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Cậu ạh... dạo này mình nhớ cậu kinh khủng... nhất là những đêm lang thang một mình trên đường về... cậu có biết khi ấy có một thằng hâm chẳng chịu về nhà ( dù nhà nó cách cty chỉ 7 phút đường chim bay ) mà lại lang thang chạy rong ruổi khắp con phố Đông Tây, ngắm những đôi vòng tay xiết chạy lấy nhau, những cái ôm eo triều mến, những nụ cười loé niềm hạnh phúc như thiêu đốt cái không khí lạnh lẽobuổi chớm đông...
Xa xa bên dốc cầu Thủ Thiêm, ánh đèn đô thị lấp lánh và chiếu sáng cả một vùng sông nước, tại nơi ấy, vẫn còn y nguyên 2 chiếc khoá mà cậu và mình đã thắt chặt vào nhau như chứng minh cho khoảng cách địa lý chẳng làm chúng ta xao lãng... guồng quay của cuộc sống hối hả kéo mình vào với những "cơm, áo, gạo. tiền" và mình nghĩ bấy nhiêu đấy sẽ làm cho mình thôi nhớ cậu, nhưng... những khi thế này... nỗi cô đơn lại cồn cào trỗi dậy như lớp lớp cơn sóng phá tan cái tĩnh lặng trong tâm hồn... mình nhớ cậu... nhớ nhiều lắm... mình chỉ ước ngay thời điểm này, cậu bên cạnh để mình nấc thật to, ôm cậu vào lòng, để cho cậu biết được rằng mình cần cậu đến dường nào... đâu đó bên ven sông... tình khúc quen thuộc của Quốc Bảo vang lên như tiếng lòng của ai đó: " cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy, cần môi nóng để thấy lòng còn ấm cúng.... !!!" ... Tiếng hát của Hiền Thục cứ đều đều, nhẹ nhàng và tha thiết làm khoé mắt mình chợt rơi ... cậu ạh ... mình nhớ cậu !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 3 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-11-2012(UTC) Bài viết: 76 Đến từ: q12
Cảm ơn: 168 lần Được cảm ơn: 59 lần trong 41 bài viết
|
Mong bạn sớm gặp đc người bạn đang nhớ
|
 1 người cảm ơn toiditim_toi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
(^_^) thời gian và khoảng cách đia lý chỉ làm cho người ta càng nhớ nhau và càng thuox về nhau mà thôi ... dù sao cũng cám ơn ban đã ghé qua topic và cho boy lời chúc ... thank !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-07-2013(UTC) Bài viết: 9
|
Minh la mem moi cho minh tham gia voi 096646665
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-07-2013(UTC) Bài viết: 9
|
vào forum đọc mấy dòng tâm sự của các bạn mà mình càng bùn thêm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
rat vuii khi cau da ghe tham topic | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
mình tên vũ linh . sinh ngày 20/11/1993 rất hạnh hạnh làm quen. mình là gay top, ở bình thuận quen thật lòng, sống chung cd hiện giờ của mình trên 500.... 0968057454 alo nhé...
|
 1 người cảm ơn cauchunho.201193 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Đã lâu ko ghé thăm mọi người ... cả nhà vẫn khoẻ chứ !!!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Cd4 đang 1359 ... có khi nào hết bịnh rùi ko ta??? | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|