  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Haha.co đi maxxa nữa e ko rủ a 9 đâu,mà rủ a tôivabạn đi đó chị conđương hjhj | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
| thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
E nói đùa mà chị,e sợ lắm oy,tại anh tôivabạn cứ gẹo e không,hi. | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: mongmoidieutotdep  E nói đùa mà chị,e sợ lắm oy,tại anh tôivabạn cứ gẹo e không,hi.
huhu chỉ là nói đùa thôi sao. làm sớm giờ chuẩn bị tâm lý. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Hihi,e nói đùa đi macxa kìa,còn at thì e sẽ cố gắng làm cái pety nhỏ nhỏ để đc tâm sự,với mấy a chị mà a 1080,e ở tp hcm mà,nếu rãnh thiếu gì lúc cafe trò chuyện,hjhj | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
| Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
 1 người cảm ơn 1080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
E cũng mong tất cả những ai đang lo lắng như e đều đc kết quả như ý,nhờ diễn đàn này mà mấy hôm nay e tư tin hơn chút(lâu lâu vẫn còn nghĩ tùm lum)😊 | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: mongmoidieutotdep  E cũng mong tất cả những ai đang lo lắng như e đều đc kết quả như ý,nhờ diễn đàn này mà mấy hôm nay e tư tin hơn chút(lâu lâu vẫn còn nghĩ tùm lum)😊
trên Forum minh có chatbox em có thể lên đó nói chuyện la làng để xả Stress trên đó nhiều người nc vui lắm. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
 2 người cảm ơn 1080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Hix,đang bình tâm lại tư nhiên tay phải bị nổi 5,6 nốt đỏ,căng da ra thi thấy giống con gì chích,lại lo típ a c ơi,hjx | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 19-01-2014(UTC) Bài viết: 1.019   Đến từ: tp hồ chí minh Thanks: 133 times Được cảm ơn: 456 lần trong 367 bài viết
|
| KHÔNG CẦN BIẾT TÔI LÀ AI BẠN LÀ AI TÔI VÀ BẠN CÓ H HAY KHÔNG CÓ H CHÚNG TA CÙNG CHUNG TAY NÂNG ĐỠ CỘNG ĐỒNG
 TEL 0993167891 < zalo
Các Thành viên Nên Nhớ Khi Có Hành Vi Nguy Cơ Cao Cần Uống Pep Thì Nên Tới Các Trung Tâm Y Tế Dự Phòng hay trung tâm phòng chống HIV/AIDS.. Nơi Mình Sinh Sống , Hoặc Những Bệnh Viện Lớn Để Bác Sỹ Chuyên Khoa Về HIV Xét Nghiệm Máu Và Cấp Thuốc Không Nên Tự Tiện Mua Thuốc Ở Ngoài Tránh Tình Trạng Thuốc Giả .Tiền Mất Tật Mang
|
 1 người cảm ơn Minh Hiếu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Sax,a kinh nghiêm đầy mình,e còn nhỏ chưa đủ nên sợ thiệt mà,hj,bít là ít mà cũng thấy run lắm a. | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
A 9999 này e út nó sợ mún rụng cẳng lun,còn nhắk maxxa nữa,có đi e ngồi ở ngoài,a làm gì làm nha,có gì a mà cần tư vấn e chỉ lại mấy cái mà mấy a chị đã tư vấn cho e nha,kkkkk | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Zạ,cảm ơn a,có gì e lên dđ làm phiền a chị tiếp,hj,a chị thông cảm | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Anh chị ơi,cho e hỏi sao giờ e thấy khó thở quá,đau thắt ngực,buồn ghê,e nghe a chi ko lo lắng mà sao cơ thể cứ biểu hiện gì đâu ko,mới mua thuốc ún,hix | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: mongmoidieutotdep  Anh chị ơi,cho e hỏi sao giờ e thấy khó thở quá,đau thắt ngực,buồn ghê,e nghe a chi ko lo lắng mà sao cơ thể cứ biểu hiện gì đâu ko,mới mua thuốc ún,hix
Em tham khảo bài này http://forum.hiv.com.vn/posts/t203237-%C4%91ung-%C4%91e-stress-%C4%91anh-guc-ban#post393458 | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Anh chị đã cố gắng tư vấn rồi,e hiểu nên ko còn sơp,nhưng thật sự thấy khó thở,chắk giờ đi khám liền wa,haiz. | Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: mongmoidieutotdep  Anh chị đã cố gắng tư vấn rồi,e hiểu nên ko còn sơp,nhưng thật sự thấy khó thở,chắk giờ đi khám liền wa,haiz.
Do em suy nghĩ Stress đó, không có bệnh gì đâu. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
 1 người cảm ơn 1080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 70   Đến từ: tphcm Thanks: 73 times Được cảm ơn: 32 lần trong 23 bài viết
|
Hic,chừng nào nó mới hết đây trời,thêm cái đau bụng nữa chứ,huhu,
| Trong cuộc đời ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra Nhưng trong cuộc sống ta có thể chọn cho mình cách sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 308   Đến từ: TP.HCM Thanks: 72 times Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
|
Originally Posted by: mongmoidieutotdep  Hic,chừng nào nó mới hết đây trời,thêm cái đau bụng nữa chứ,huhu,
Em đừng suy nghĩ nữa thì nó sẽ hết. Stress làm cho hệ miễn dịch của em rối loạn. Chứ thực chất người nhiễm hiv họ không biết họ nhiễm từ bao giờ nữa. | Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng “Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến
|
 1 người cảm ơn 1080 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|