  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: mrnhankukin  Chị ơi trên tg có rất nhiều bệnh nguy hiểm hơn H nhiều nhưng Người ta vẫn đấu tranh với nó từng giây phút. Vậy nên chị hãy cố gắng chiến đấu với nó đừng nản lòng. Cố lên chị nhé.
Kiên quyết không nản lòng đâu, chỉ thi thoảng xuống dốc tí thôi. Hihi. Người bình thường cũng có lúc lên, lúc xuống mà huống chi là chúng ta. Giống như đồ thị hình Sin và phải như vậy thì cuộc sống mới thú vị, có phải không cả nhà nhỉ.
|
 6 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Phân bố mỡ không đều là do d4t gây ra, nhưng arv mới đã không còn d4t nữa. Light up my day đừng nản lòng nha, tập thể dục với ăn uống bồi bổ sẽ đầy đặn lại thôi  Mình uống đc 2 tháng rồi, thấy đáp ứng thuốc tốt, mong sao sống khỏe tới khi có thuốc tiêu diệt con quỷ H, hihi... | Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
 2 người cảm ơn kevinnguyenkg cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: kevinnguyenkg  Phân bố mỡ không đều là do d4t gây ra, nhưng arv mới đã không còn d4t nữa. Light up my day đừng nản lòng nha, tập thể dục với ăn uống bồi bổ sẽ đầy đặn lại thôi
Mình uống đc 2 tháng rồi, thấy đáp ứng thuốc tốt, mong sao sống khỏe tới khi có thuốc tiêu diệt con quỷ H, hihi...
Mình cũng hy vọng như thế, nhưng thực tế thì vẫn có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân bị hội chứng này ở mức độ nhẹ và vừa khi dung những ARV mới bạn à. Nói vậy các bạn đừng lo nhé, cứ yên tâm uống thuốc vì chỉ có một tỷ lệ nhỏ bị thôi và nghe nói là bị cũng nhẹ hơn những thuốc cũ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Xin chào 2015.
Một năm mới lại đến. Ngày đầu năm mới bao giờ cũng có những cảm xúc đặc biệt hơn những ngày bình thường bởi nhiều lẽ. Nhưng ngày đầu năm mới này thật khó tả, không giống bất cứ những ngày đầu năm trước đây.
Lòng vẫn dặn lòng là chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được nữa.
Lòng vẫn dặn lòng là hãy cố gắng lên, đừng để mọi việc tồi tệ thêm
Lòng vẫn dặn lòng là bao người còn khốn khổ hơn mình mà họ vẫn làm được nhiều điều đặc biệt
Lòng vẫn dặn lòng là hãy quên nó đi, nó chỉ là một con vi rút bé nhỏ, ở đâu đó trong người ta thôi.
...
Vậy mà, vẫn có một câu: giá như... vang lên từ sâu thẳm.
Gửi tất cả các bạn cùng cảnh ngộ: Chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin để chiến đấu với bà H. Tuy nhiên, lúc nào có xuống tinh thần thì cứ khóc cho đã đời vào, xả hết đi, để rồi lại nạp nhiên liệu mới tiếp tục trận chiến trường kỳ. Hì hì.
|
 4 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-12-2014(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 65 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 29 bài viết
|
Ngày bắt đầu 2015, một cột mốc thật đặc biệt với mình. Rất may là gánh nặng gia đình đã có người thay thế được. Giờ cứ chiến đấu với H và kéo dài thời gian bên mẹ, thế thôi. Rất may là khi mình ngã, mình đủ lớn để nhanh chóng đứng dậy. Và rất may là lúc mình ngã, đã có rất nhiều bàn tay của các anh chị trên diễn đàn đưa ra nắm lấy cho dù chưa hề quen biết nhau. Đầu năm 2015, chúc chủ thớt và các anh em trong diễn đàn ngày càng khỏe hơn!
|
 5 người cảm ơn Còn có ngày mai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-12-2014(UTC) Bài viết: 85
Cảm ơn: 171 lần Được cảm ơn: 67 lần trong 42 bài viết
|
Đầu năm mới 2015 . đáng lẽ ra , đây phải là những ngày vui vẻ bên gđ và bạn bè. Thế mà giờ đây thứ ấy lại làm mình nghẹn lại...đi đâu , làm việc gì mình cung đều nghĩ tới nó cả. Giá như mỗi 1 auy nghĩ về nó,thì sẽ rơi ra 1 viên kim cương để mình bán ra , lấy tiền làm từ thiện thì chắc có lẽ mình sẽ là người giàu nhất nhỉ! Ra đường thấy ai nấy cũng vui vẻ , hân hoan chào đón những ngày mới mà lòng mình cứ qặng lên từng cơn...vui đc 1 lúc thì lại nghĩ về nó tiếp...chả biết bao h mới thật sự nghĩ nó như không tồn tại trong ng mình nữa đây??!  nhớ lại câu nói của chủ topic này... Nó giống như tảng đá ấy,lâu lâu lại thù lú hiện ra làm ngán chân ta. Đó là khi đêm về , cảm giác cô độc càng dâng cao... Buồn lắm m.n à...
|
 3 người cảm ơn bingo000 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Chúc mừng năm mới đem miền tin vui lạc quan và ý chí cao hơn đến với mọi người!
Chúng ta là con người nên không tránh khỏi có những phút chạnh lòng nghĩ tới bệnh tật, tương lai...
Mong ràng đó chỉ là những cơn gió thoảng qua không xua đi được ý chí kiên cường của mọi người, hãy cố lên các bạn! Mình tin mọi người sẽ chiến thắng. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 5 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Là con người, ai không có lúc vui lúc buồn, nhất là khi vào ban đêm, không chỉ những người có HIV, mà những người bình thường đôi khi cũng thấy cô đơn, chán nả, bi quan, lo sợ bệnh tật và không còn sống trên cõi đời này...Nhưng sống như vậy hoài thì phí cả cuộc đời, buồn hoài sao được, thế là tự động viên mình, cố lên, ráng sống cho tốt, làm việc cật lực chỉ mong sau này con cái sẽ đỡ khổ hơn ba mẹ lúc trước...Hy sinh đời bố, củng cố đời con
Qua năm mới, cái gì cũng mới, chúng ta hãy cùng nhau vứt bỏ cái cũ, hướng đến cái mới, ráng sống tốt, sống vui, có ích cho bản thân mình và mọi người xung quanh thì chắc chắn quả ngọt cũng sẽ đến,rồi sẽ có 1 ngày sẽ có cách trị dứt điểm căn bệnh quái ác này...Vì vậy, hãy cố lên mọi người, ráng giữ gìn sức khỏe để có thể tới lúc đó, cơ thể chúng ta sẽ đủ điều kiện tiếp nhận điều trị dứt điểm...
Cuối cùng là Happy new york   year) every body. Năm mới, chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, ít có ghẻ và luôn luôn mới mẻ, càng ngày càng trẻ, tiền vô thì mau lẹ, tiền ra thì lẻ tẻ...
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 5 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC) Bài viết: 10  Đến từ: HCM Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
|
Chào mọi người!
Từ ngày quen bạn trai bị H, mới tìm hiểu và biết đến diễn đàn này. Thật sự hồi đầu tiên chỉ khi nào có việc gì liên quan mới vào coi, thậm chí k dám đọc nhiều vì một nỗi sợ mơ hồ ám ảnh. Vào đây như là một thế giới khác vậy. Sợ phải đối mặt, phải nghĩ về nó mặc dù rõ ràng là mình đang ở bên cạnh bạn mình, đang nhìn thấy anh ấy hàng ngày. Rất mâu thuẫn phải k? Nhưng rồi dần dần cảm giác ấy cũng qua đi khi đọc được những tư vấn, chia sẻ rất nhiệt tình, rất chân thành, rất tình cảm của các thành viên.
Giờ mình vào thường xuyên hơn, đọc nhiều hơn để kể lại cho bạn mình nghe những câu chuyện về những người sống tích cực, yêu đời trong diễn đàn này. Hi vọng đến lúc nào đó bạn mình cũng tìm thấy động lực, mục đích để sống, sống mạnh khỏe nhất có thể chứ k để mặc cuộc sống đến đâu thì đến.
Những lời giải đáp, chia sẻ của các anh/chị/bạn tư vấn k chỉ đơn thuần là giải đáp thắc mắc, với cá nhân mình nó mang đến những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống, cho bạn những kỹ năng mềm để đối diện với những trắc trở bất ngờ mà bản thân k mong muốn. Và mình tin không chỉ riêng cá nhân mình mà bất kỳ ai tham gia diễn đàn này đều cảm nhận được điều đó.
Hôm nay là mùng 2, vẫn còn không khí của năm mới. Mình gửi tới tất cả thành viên trong diễn đàn lời chúc mạnh khỏe. Luôn lạc quan và thật nhiều may mắn.
Còn những trái tim này là dành cho các anh/chị/bạn tư vấn viên. Trân quý các anh/chị/bạn nhiều nhiều nhiều.
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
P/s: Mỏi tay quớ! hiiiiiiiii
|
 5 người cảm ơn khongngunghivong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC) Bài viết: 10  Đến từ: HCM Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn khongngunghivong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
C mạnh mẽ quá !!! Cố lên c nhé ^^!
|
 1 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC) Bài viết: 100   Thanks: 23 times Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
|
cố gắng lên chị ơi, quan trong là cuộc sống được vui vẻ là bệnh gì cũng khỏi ạ | HIV chưa phải là tử hình |
 1 người cảm ơn Vì một thế giới không AIDS cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC) Bài viết: 100   Thanks: 23 times Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
|
nhờ chị mà e nhớ lại 24h suýt chết của mình, ngày đầu tiên mình bị HIV đe dọa, nói đúng hơn là phơi nhiễm. Nếu mình không bình tĩnh lúc đó mà theo phác đồ điều trị phơi nhiễm HIV dự phòng thì chắc mình cũng phí cả đời | HIV chưa phải là tử hình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Chào mọi người, hãy chia vui với mình nhé, kết quả đợt xét nghiệm vừa rồi của mình rất khả quan:
- Tải lượng vi rút đã ở dưới ngưỡng phát hiện;
- CD4 lúc đầu là 459, sau đó lên 860 và giờ là 989 (số gánh, đẹp ghê).
- Các chỉ số sinh hóa khác ở mức bình thường.
- Cân nặng: đã tăng cân về gần như ngày xưa chỉ kém 1kg nữa thôi, mặt mũi chân tay người ngợm đầy đặn gần như xưa rồi.
- Tâm trạng: hầu như là vui vẻ và lạc quan, hầu như là không còn bị bà nội H ám ảnh đêm ngày. Tất nhiên không tránh khỏi đôi lúc tủi thân, buồn phiền, lo sợ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua.
Mọi người nhận xét trông xinh hơn ngày xưa,   , tự sướng tí nhá.
Cả nhà hãy cố gắng lên nhé, hiện đang có rất nhiều thông tin lạc quan về điều trị, chắc chắn chúng ta sẽ chờ được đến ngày cam lai (khổ tận cam lai mà).
|
 1 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-12-2014(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 65 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 29 bài viết
|
lâu rồi không đăng nhập. Thấy bạn có tin vui nên cũng ráng vào chia vui với bạn. Chúc mừng nha
|
 1 người cảm ơn Còn có ngày mai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Chúc mừng em nhé Light up my day!
Kết quả chiến đấu rất ấn tượng, đặc biệt là em đã trở lại xinh đẹp và mạnh mẽ hơn xưa! Phấn đấu lần tiếp theo CD4 trên 3 con số làm một sảnh 1234 cho đẹp, khi đó vào Sài Gòn anh sẽ khao   
Cuộc chiến này tuy có trường kỳ nhưng không gian khổ mà ngược lại nó cho mọi người hiểu giá trị cuộc sống, tiếp sức cho mọi người vượt qua khó khăn trong đường đời.
Còn có ngày mai phần đấu lần sau vào báo cáo kết quả tốt với mọi người nhé... Mọi người đang tiếp sức cho em hãy luôn luôn cố gắng nhé    | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Cám ơn anh PHúc Minh, lần này thì nhớ chính xác nick em rồi nhỉ.  )). Vâng, em sẽ cố gắng phấn đấu kết quả CD4 lần sau sẽ là 4 con số. Chúc cả nhà ai rồi cũng sẽ lên 4 số.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC) Bài viết: 100   Thanks: 23 times Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
|
những người nhiễm hãy sống lạc quan lên nhé | HIV chưa phải là tử hình |
 1 người cảm ơn Vì một thế giới không AIDS cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Đã lâu lắm không vào diễn đàn, công việc bận bịu cứ cuốn đi, cũng mệt nhưng cũng tốt vì có thể giúp mình vững vàng hơn, quên đi nỗi đau...
Chuyện mới xảy ra hơn một năm, so với cuộc đời một người chỉ như hạt cát, nhưng hơn một năm qua với bao dằn vặt, khổ đau, cố gắng vươn lên, cố gắng quên đi để sống tốt hơn thì quãng thời gian thật là dài, rất dài.
Chả dám nói mạnh mai sau sẽ ra sao, nhưng hôm nay đây có thể khẳng định mình chả còn sợ nó nữa, thật lòng không sợ. Mình hoàn toàn chấp nhận và cố gắng tốt nhất không để bị chi phối. Cứ mỗi khi ý nghĩ buồn chán ập về, lại cố gắng tự nhủ: không thay đổi được quá khứ, quên đi, quên đi, quên đi... còn biết bao điều tốt đẹp nữa mà, cố gắng nghĩ đến những việc vui vẻ khác, thế là lại vượt qua được.
Tất nhiên cũng có những lúc lo sợ nhỡ ra có ai đó biết được tình trạng của mình, khi đó sẽ ra sao nhỉ, chả dám nghĩ nữa, nhưng nếu việc gì đến thì cũng sẽ dũng cảm đối mặt thôi, sẽ cố gắng không làm xấu đi tình huống vốn đã tồi tệ...
Cũng xin báo với cả nhà một tin mừng là mình đã chính thức leo lên đến 4 con số rồi (mình còn chưa xem được cụ thể bao nhiêu chỉ biết BS nói rằng CD4 đã bằng với mức maximum của một người bình thường), hãy cứ tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối, rồi tất cả chúng ta sẽ đạt được.
Chúc cả nhà những ngày tháng tươi đẹp nhất.
|
 1 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|