  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Originally Posted by: Hi vong119  .... Chào bạn. K biết giờ b có hay lên dd k. M mới biết m bị H 1 tuần. 1 tuần địa ngục kinh hoàng. M vẫn còn đang hoang mang và lo sợ. Nhưng m cũng đã biết phải chấp nhận nó. M xn bắt đầu cd4 là 400. B có thể chia sẻ với m 1 chút về liệu trình tăng cd4 của b k? B có uống tpcn gì hỗ trợ k?
Thành viên "Light up my day" thỉnh thoảng vẫn ghé diễn đàn, lần gần đây nhất là 8 ngày trước.
CD4 khi bắt đầu điều trị ở mức 400 là khá cao, nhiều người lúc vào điều trị CD4 chỉ có vài con, thậm chí có người hết luôn   , mặt khác người bình thường thì CD4 cũng dao động 600-1200, nhiều người cơ địa yếu thì CD4 dù có tìm đủ mọi cách kích nó lên thì nó vẫn đì đẹt, do vậy em đừng hoang mang từ từ nó sẽ tăng. Trong thời gian đầu điều trị (3-6 tháng) mới khống chế được tải lượng lúc đó CD4 sẽ tăng lên thôi. Anh nghĩ em không cần phải bổ sung thực phẩm chức năng làm gì, thay vào đó ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, tránh làm việc quá sức, tinh thần thoải mái, tập thể dục nhẹ vừa phải và đều... sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Còn trẻ hãy để cơ thể vận động thích ứng với cuộc sống tránh lạm dụng thuốc. Chào a Phúc Minh. E cảm ơn a đã cho e lời tư vấn. Anh có thể cho e hỏi thêm 1 chút đc k ạ. Thứ 3 tuần sau e bắt đầu uống thuốc. E đọc thấy tùy từng người có tác dụng phụ ít nhiều, thời gian dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên nên uống trước khi đi ngủ và trước đó 2h k nên ăn đồ dầu mỡ. Về bản thân e từ nhỏ vốn đã ăn rất ít. Nên tối e có thể ăn chay như uống bột đậu tự làm hoặc ăn rau luộc thay cơm được k ạ? Liệu như thế có ít chất quá k ạ? Mấy hôm nay e bắt đầu chăm chỉ đi tập gym. Sau khi uống thuốc thì đi tập gym vẫn tập với cường độ cũ được không hay nên hạn chế hơn ạ? E cảm ơn a đã đọc bài viết và tư vấn cho e ạ. Chúc a và mọi người đều nhanh khỏe. Sửa bởi quản trị viên 11/09/2016 lúc 09:26:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: Hi vong119  Chào a Phúc Minh. E cảm ơn a đã cho e lời tư vấn. Anh có thể cho e hỏi thêm 1 chút đc k ạ. Thứ 3 tuần sau e bắt đầu uống thuốc. E đọc thấy tùy từng người có tác dụng phụ ít nhiều, thời gian dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên nên uống trước khi đi ngủ và trước đó 2h k nên ăn đồ dầu mỡ. Về bản thân e từ nhỏ vốn đã ăn rất ít. Nên tối e có thể ăn chay như uống bột đậu tự làm hoặc ăn rau luộc thay cơm được k ạ? Liệu như thế có ít chất quá k ạ? Mấy hôm nay e bắt đầu chăm chỉ đi tập gym. Sau khi uống thuốc thì đi tập gym vẫn tập với cường độ cũ được không hay nên hạn chế hơn ạ? E cảm ơn a đã đọc bài viết và tư vấn cho e ạ. Chúc a và mọi người đều nhanh khỏe.
Muốn giảm tác dụng phụ thì nên hạn chế ăn các chất có nhiều dầu mỡ, và nên uống trước khi ngủ để tác dụng phụ không làm ảnh hưởng an toàn đi lại hay mệt mỏi khi làm việc...
Uống thuốc tốt nhất sau khi ăn 2 giờ, ăn nhiều hoa quả trái cây...
Trước khi uống mà bụng đói quá cũng làm cho cảm giác mệt mỏi tăng lên cho nên cũng không nên uống thuốc khi bụng quá đói.
Chế độ dinh dưỡng của em cần phải cân đối đầy đủ, ăn ít thì phải ăn nhiều bữa, ăn chay là tốt nhưng phải tìm hiểu cách ăn chay đảm bảo dinh dưỡng như là tăng cường thực ăn giầu calori như đậu, hạt điều, thức ăn tươi chế biến bảo quản tốt tránh để quá lâu vitamin bị phân hủy hay giảm đi..., anh thấy em ăn vậy là thiếu chất nhất là lại tập nặng như tập GYM, theo anh em tập thể thao đều đặn nhưng tránh quá sức, khi nào thấy mệt thì nghỉ kể cả làm việc cũng vậy. Có thể luyện tập thể thao khác như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay tập yoga...
Một số bài nói về chế độ ăn chay em tham khảo:
http://suckhoe.vnexpress...van-du-chat-2921046.html
http://thuvienhoasen.org...an-chay-dung-phuong-phap
| NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Originally Posted by: Hi vong119  Chào a Phúc Minh. E cảm ơn a đã cho e lời tư vấn. Anh có thể cho e hỏi thêm 1 chút đc k ạ. Thứ 3 tuần sau e bắt đầu uống thuốc. E đọc thấy tùy từng người có tác dụng phụ ít nhiều, thời gian dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên nên uống trước khi đi ngủ và trước đó 2h k nên ăn đồ dầu mỡ. Về bản thân e từ nhỏ vốn đã ăn rất ít. Nên tối e có thể ăn chay như uống bột đậu tự làm hoặc ăn rau luộc thay cơm được k ạ? Liệu như thế có ít chất quá k ạ? Mấy hôm nay e bắt đầu chăm chỉ đi tập gym. Sau khi uống thuốc thì đi tập gym vẫn tập với cường độ cũ được không hay nên hạn chế hơn ạ? E cảm ơn a đã đọc bài viết và tư vấn cho e ạ. Chúc a và mọi người đều nhanh khỏe.
Muốn giảm tác dụng phụ thì nên hạn chế ăn các chất có nhiều dầu mỡ, và nên uống trước khi ngủ để tác dụng phụ không làm ảnh hưởng an toàn đi lại hay mệt mỏi khi làm việc...
Uống thuốc tốt nhất sau khi ăn 2 giờ, ăn nhiều hoa quả trái cây...
Trước khi uống mà bụng đói quá cũng làm cho cảm giác mệt mỏi tăng lên cho nên cũng không nên uống thuốc khi bụng quá đói.
Chế độ dinh dưỡng của em cần phải cân đối đầy đủ, ăn ít thì phải ăn nhiều bữa, ăn chay là tốt nhưng phải tìm hiểu cách ăn chay đảm bảo dinh dưỡng như là tăng cường thực ăn giầu calori như đậu, hạt điều, thức ăn tươi chế biến bảo quản tốt tránh để quá lâu vitamin bị phân hủy hay giảm đi..., anh thấy em ăn vậy là thiếu chất nhất là lại tập nặng như tập GYM, theo anh em tập thể thao đều đặn nhưng tránh quá sức, khi nào thấy mệt thì nghỉ kể cả làm việc cũng vậy. Có thể luyện tập thể thao khác như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay tập yoga...
Một số bài nói về chế độ ăn chay em tham khảo:
http://suckhoe.vnexpress...van-du-chat-2921046.html
http://thuvienhoasen.org...an-chay-dung-phuong-phap
Cảm ơn a Phúc Minh nhiều. E cũng đọc nhiều bài trên diễn đàn của mình để tăng kiến thức. Chúc a và mn luôn khỏe. Hi vọng 1 ngày H sẽ đc chữa khỏi để k ai còn phải chịu ánh mắt người đời nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Chị trả lời em luôn ở đây nhé, trước hết chị muốn nói rằng chị rất thấu hiểu tất cả những cảm giác mà em đang trải qua hiện giờ, cái cảm giác mà chị từng trải qua hơn 2 năm trước. Thú thật, đến giờ chị cũng không hiểu mình đã vượt qua nó bằng cách nào để giờ đây có thể cân bằng, vui vẻ gần như trước và mạnh mẽ sống tiếp. Chị chắc chắn rằng, cuối cùng rồi em cũng sẽ đạt được điều này thôi, hy vọng là nó sẽ đến rất nhanh. Về mặt tinh thần, có lẽ mỗi người có một cách đối mặt, tùy thuộc vào tính cách, thói quen... nhưng chị có vài điểm muốn chia sẻ với em: 1. Việc đã xảy ra và không thể quay ngược, cho dù mình có hối hận, có đau khổ, có dằn vặt, có thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể đảo ngược được hiện thực này. Vậy thì thay vì làm khổ mình bởi những điều khủng khiếp trên, mỗi ngày cố gắng từng chút một quên nó đi, nói thì dễ nhưng làm thì cực kỳ khó vì nó cứ như một tảng đá lớn lúc nào cũng đè nặng lên tâm hồn mình. Nhưng em phải cố thôi, không còn cách nào khác. 2. Em sẽ có cảm giác cực kỳ sợ hãi khi nghĩ đến những hậu quả của bệnh tật, khi nghĩ đến có ai đó sẽ biết được bệnh tật của mình. Chị thi thoảng vẫn toát mồ hôi với những điều này, :-))). Em hãy năng đọc những câu chuyện về những người cùng cảnh ngộ như chúng ta, đã bị bệnh hàng chục năm rồi, hiện nay họ vẫn sống tốt, khỏe mạnh và làm nhiều việc có ích để vươn lên. Chị nói điều này là thừa vì chắc em đã đọc nhiều về những thành tựu trong điều trị bệnh này rồi, nhưng qua kinh nghiệm bản thân, chị thấy từ ngày chị uống thuốc ngoại trừ mấy tuần đầu bị tác dụng phụ lâng lâng, mệt mỏi, sau đó chị còn khỏe hơn trước khi bị bệnh, ít ốm vặt hẳn đi và có ốm thì cũng nhanh khỏi hơn. 3. Về ăn uống: Nếu có điều kiện thì em nên tăng cường ăn uống một chút, ăn đa dạng và tuyệt đối tránh những thức ăn có thể gây nguy cơ ngộ độc như ăn đồ sống, ăn nội tạng, ăn thức ăn chiên rán... Tóm lại hãy ăn uống lành mạnh nhất có thể. Mình càng tránh bị ốm bao nhiêu thì càng bảo tồn hệ miễn dịch bấy nhiêu, vì mỗi lần ốm hệ miễn dịch bị suy giảm có thể là cơ hội để vi rút mạnh lên và kháng thuốc. 4. Thực phẩm chức năng và thuốc bổ sung: Chị không dùng thực phẩm chức năng vì chị nghĩ là gan và thận mình đã chịu đủ từ ARV mình uống hàng ngày rồi, với lại đến nay người ta vẫn chưa nghiên cứu được hết những tương tác giữa ARV và các loại thuốc, nhỡ đâu có tương tác làm giảm tác dụng của thuốc, tăng độc tính của thuốc thì lại khổ. Vì vậy nên hạn chế thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chị cũng bổ sung thêm một số VTM cơ bản như B tổng hợp, VTM D,E, Omega 3,6,9. Chị uống theo đợt, uống một đợt lại nghỉ vài tháng. 5. Luyện tập: Em nên luyện tập vừa sức, đừng cố gắng quá không tốt, vừa tập vừa lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh kịp thời. Nếu đủ sức khỏe thì em hoàn toàn có thể tập GYM. Chị biết nhiều người bị bệnh vẫn tập GYM và có body cơ bắp như tất cả mọi người. Nếu có thể em nên kết hợp cả 2 loại luyện tập để tăng sức mạnh, sức bền và loại luyện tập mềm mại như Yoga...
Tạm thời chị nhớ được có thế, hy vọng giúp ích được cho em. Chúc em mau chóng tìm lại niều vui với cuộc sống. Cố gắng lên em, nhiều loại thuốc mới, hiệu quả cao và ít tác dụng phụ đang được điều trị tại các nước phát triển, chắc vài năm nữa sẽ có ở nước mình thông qua các cuộc vận động của các quỹ từ thiện lớn để giảm bớt thời gian bảo hộ bản quyền.
|
 6 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day  Chị trả lời em luôn ở đây nhé, trước hết chị muốn nói rằng chị rất thấu hiểu tất cả những cảm giác mà em đang trải qua hiện giờ, cái cảm giác mà chị từng trải qua hơn 2 năm trước. Thú thật, đến giờ chị cũng không hiểu mình đã vượt qua nó bằng cách nào để giờ đây có thể cân bằng, vui vẻ gần như trước và mạnh mẽ sống tiếp. Chị chắc chắn rằng, cuối cùng rồi em cũng sẽ đạt được điều này thôi, hy vọng là nó sẽ đến rất nhanh. Về mặt tinh thần, có lẽ mỗi người có một cách đối mặt, tùy thuộc vào tính cách, thói quen... nhưng chị có vài điểm muốn chia sẻ với em: 1. Việc đã xảy ra và không thể quay ngược, cho dù mình có hối hận, có đau khổ, có dằn vặt, có thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể đảo ngược được hiện thực này. Vậy thì thay vì làm khổ mình bởi những điều khủng khiếp trên, mỗi ngày cố gắng từng chút một quên nó đi, nói thì dễ nhưng làm thì cực kỳ khó vì nó cứ như một tảng đá lớn lúc nào cũng đè nặng lên tâm hồn mình. Nhưng em phải cố thôi, không còn cách nào khác. 2. Em sẽ có cảm giác cực kỳ sợ hãi khi nghĩ đến những hậu quả của bệnh tật, khi nghĩ đến có ai đó sẽ biết được bệnh tật của mình. Chị thi thoảng vẫn toát mồ hôi với những điều này, :-))). Em hãy năng đọc những câu chuyện về những người cùng cảnh ngộ như chúng ta, đã bị bệnh hàng chục năm rồi, hiện nay họ vẫn sống tốt, khỏe mạnh và làm nhiều việc có ích để vươn lên. Chị nói điều này là thừa vì chắc em đã đọc nhiều về những thành tựu trong điều trị bệnh này rồi, nhưng qua kinh nghiệm bản thân, chị thấy từ ngày chị uống thuốc ngoại trừ mấy tuần đầu bị tác dụng phụ lâng lâng, mệt mỏi, sau đó chị còn khỏe hơn trước khi bị bệnh, ít ốm vặt hẳn đi và có ốm thì cũng nhanh khỏi hơn. 3. Về ăn uống: Nếu có điều kiện thì em nên tăng cường ăn uống một chút, ăn đa dạng và tuyệt đối tránh những thức ăn có thể gây nguy cơ ngộ độc như ăn đồ sống, ăn nội tạng, ăn thức ăn chiên rán... Tóm lại hãy ăn uống lành mạnh nhất có thể. Mình càng tránh bị ốm bao nhiêu thì càng bảo tồn hệ miễn dịch bấy nhiêu, vì mỗi lần ốm hệ miễn dịch bị suy giảm có thể là cơ hội để vi rút mạnh lên và kháng thuốc. 4. Thực phẩm chức năng và thuốc bổ sung: Chị không dùng thực phẩm chức năng vì chị nghĩ là gan và thận mình đã chịu đủ từ ARV mình uống hàng ngày rồi, với lại đến nay người ta vẫn chưa nghiên cứu được hết những tương tác giữa ARV và các loại thuốc, nhỡ đâu có tương tác làm giảm tác dụng của thuốc, tăng độc tính của thuốc thì lại khổ. Vì vậy nên hạn chế thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chị cũng bổ sung thêm một số VTM cơ bản như B tổng hợp, VTM D,E, Omega 3,6,9. Chị uống theo đợt, uống một đợt lại nghỉ vài tháng. 5. Luyện tập: Em nên luyện tập vừa sức, đừng cố gắng quá không tốt, vừa tập vừa lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh kịp thời. Nếu đủ sức khỏe thì em hoàn toàn có thể tập GYM. Chị biết nhiều người bị bệnh vẫn tập GYM và có body cơ bắp như tất cả mọi người. Nếu có thể em nên kết hợp cả 2 loại luyện tập để tăng sức mạnh, sức bền và loại luyện tập mềm mại như Yoga...
Tạm thời chị nhớ được có thế, hy vọng giúp ích được cho em. Chúc em mau chóng tìm lại niều vui với cuộc sống. Cố gắng lên em, nhiều loại thuốc mới, hiệu quả cao và ít tác dụng phụ đang được điều trị tại các nước phát triển, chắc vài năm nữa sẽ có ở nước mình thông qua các cuộc vận động của các quỹ từ thiện lớn để giảm bớt thời gian bảo hộ bản quyền. E đã đợi đc c lên tiếng hihi. E cảm ơn c nhiều về những chia sẻ. E cũng đang cố gắng mỗi ngày để quên điều khủng khiếp này. Cho e hỏi riêng tư 1 chút. Về gia đình. C có nghĩ sẽ lập gia đình hay có em bé k c?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Nếu tìm được người yêu thương, hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của mình thì tại sao không hả em. Tinh thần là liều thuốc mạnh nhất chống lại mọi bệnh tật, nhất là bệnh này. Khi em điều trị ổn định, tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, CD4 tăng lên thì em hoàn toàn có thể sinh em bé mạnh khỏe bình thường (tỷ lệ lây nhiễm gần như bằng 0 em à, một số nước như Thái Lan, Cu Ba họ đã ngăn chặn được hoàn toàn việc lây truyền từ mẹ sang con thông qua điều trị ARV cho mẹ rồi đó em). CD4 của em là 400 là tương đối khả thi rồi đó, sau khi điều trị kết hợp với ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ và luyện tập vừa sức chắc chắn sẽ lên nhiều. Chị lúc mới bắt đầu cũng khoảng gần 500, sau 2 năm giờ hơn 1000 - tương đương với cận trên của người bình thường rồi đó. Có gì thì cứ thì cứ chia sẻ với mọi người trên này hoặc inbox cho chị, chị sẵn sàng chia sẻ. Thời gian đầu chị cũng năng lên diễn đàn lắm, vì nơi đây giống như một chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng khủng khiếp, hầu như ngày nào cũng dạo qua. Nhưng dạo này một phần vì bận, một phần tinh thần vui vẻ trở lại nên thi thoảng chị mới ghé. Tóm lại, tất cả rồi sẽ ổn thôi em à. Có bệnh tật, bên cạnh nỗi sợ hãi, đau khổ nhưng bên cạnh đó mình được khuyến mại một cuộc sống chậm, có ý nghĩa, có kỷ luật, thương người và thương mình hơn... Chị nghĩ đó là khía cạnh tích cực của sự việc đau khổ này.
|
 4 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day  Nếu tìm được người yêu thương, hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của mình thì tại sao không hả em. Tinh thần là liều thuốc mạnh nhất chống lại mọi bệnh tật, nhất là bệnh này. Khi em điều trị ổn định, tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, CD4 tăng lên thì em hoàn toàn có thể sinh em bé mạnh khỏe bình thường (tỷ lệ lây nhiễm gần như bằng 0 em à, một số nước như Thái Lan, Cu Ba họ đã ngăn chặn được hoàn toàn việc lây truyền từ mẹ sang con thông qua điều trị ARV cho mẹ rồi đó em). CD4 của em là 400 là tương đối khả thi rồi đó, sau khi điều trị kết hợp với ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ và luyện tập vừa sức chắc chắn sẽ lên nhiều. Chị lúc mới bắt đầu cũng khoảng gần 500, sau 2 năm giờ hơn 1000 - tương đương với cận trên của người bình thường rồi đó. Có gì thì cứ thì cứ chia sẻ với mọi người trên này hoặc inbox cho chị, chị sẵn sàng chia sẻ. Thời gian đầu chị cũng năng lên diễn đàn lắm, vì nơi đây giống như một chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng khủng khiếp, hầu như ngày nào cũng dạo qua. Nhưng dạo này một phần vì bận, một phần tinh thần vui vẻ trở lại nên thi thoảng chị mới ghé. Tóm lại, tất cả rồi sẽ ổn thôi em à. Có bệnh tật, bên cạnh nỗi sợ hãi, đau khổ nhưng bên cạnh đó mình được khuyến mại một cuộc sống chậm, có ý nghĩa, có kỷ luật, thương người và thương mình hơn... Chị nghĩ đó là khía cạnh tích cực của sự việc đau khổ này. Hôm nay e vừa đi tư vấn và lấy thuốc. Tối nay bắt đầu uống r c ạ. Gắn đời m với viên thuốc màu vàng to đùng. Hic hnay e xn lại cd còn có 337  buồn nao lòng. Hôm nay đến viện e gặp 1 chị bầu đứa thứ 2 và cd hơn 1000. Thấy mà có động lực hơn c ạ. Rất cảm ơn về chia sẻ của chị. Chúc c và mn khỏe, cd càng ngày càng cao 
|
 1 người cảm ơn Hi vong119 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Qua 3 ngày uống thuốc. Đã cố gắng làm theo hướng dẫn ngày uống hơn 2 lít nước. Nhưng ăn thì chỉ có thể cố hoa quả chứ cơm thì k thể ăn nhiều hơn trước. Đêm dậy đi vs thì người như đi xe bus lắc lư các bên, phải vịn tường. Sáng ra người vẫn rất mệt. Đến chiều tối mới đỡ hơn. Không biết rồi sau cố gắng được đến thời gian nào để đấu tranh với nó. Mong khoa học tiến bộ, có thể chưa chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể đến độ 1 năm tiêm 1 lần  ) như vậy mn k ai sợ ảnh hưởng công việc vì thuốc cũng như suốt ngày xin nghỉ để đi lĩnh thuốc nữa. Mệt mỏi vô cùng, bế tắc vì không hiểu vì sao mình rơi vào hoàn cảnh này. Mong rằng những dòng tâm sự bi quan của e k làm ảnh hưởng tâm trạng của mn.
|
 1 người cảm ơn Hi vong119 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Saigon Thanks: 28 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: Hi vong119  Qua 3 ngày uống thuốc. Đã cố gắng làm theo hướng dẫn ngày uống hơn 2 lít nước. Nhưng ăn thì chỉ có thể cố hoa quả chứ cơm thì k thể ăn nhiều hơn trước. Đêm dậy đi vs thì người như đi xe bus lắc lư các bên, phải vịn tường. Sáng ra người vẫn rất mệt. Đến chiều tối mới đỡ hơn. Không biết rồi sau cố gắng được đến thời gian nào để đấu tranh với nó. Mong khoa học tiến bộ, có thể chưa chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể đến độ 1 năm tiêm 1 lần  ) như vậy mn k ai sợ ảnh hưởng công việc vì thuốc cũng như suốt ngày xin nghỉ để đi lĩnh thuốc nữa. Mệt mỏi vô cùng, bế tắc vì không hiểu vì sao mình rơi vào hoàn cảnh này. Mong rằng những dòng tâm sự bi quan của e k làm ảnh hưởng tâm trạng của mn. Cố gắng lên nhé hivong119 | For all of you: When you are here, death is not When death is here, you were gone. Death is nothing Email: [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Cũng đã được hơn 1 tháng uống thuốc. Trải qua đủ cung bậc cảm xúc của những người mới phát hiện bị bệnh. Những ngày đầu, tập gym đều đặn, chỉ lo cho sức khỏe. Mong m khỏe hơn chống lại với bệnh. Kéo dài thời gian khỏe mạnh hơn. Uống tpcn, ăn nhiều hơn. Chỉ lo cơ thể gục ngã. Được 3 tuần bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn. Học cách chấp nhận m là NCH. Không còn cập rập với đủ loại tpcn, cũng k suốt ngày đi tìm những bài báo về bệnh để đọc. Chỉ muốn mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn. Tìm cách cho tương lai đơn độc trôi qua dễ dàng hơn. Đến hơn 1 tháng. Việc uống tpcn vẫn duy trì. Nhưng k còn cố ép bản thân phải ăn như trước. Dẫn trở lại quỹ đạo của việc ăn uống. Chỉ tích cực hơn là k còn nhịn ăn nữa. Không quá suy xét cái j tốt hay tệ. Thi thoảng thích gì ăn vẫn tự nuông chiều bản thân. Đến giờ đã nhận ra, ngoài bản thân m gắn bó với nó, k có ai đồng hành bên cạnh cả. Phải tự mạnh mẽ và hi vọng về điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Một câu hỏi vẫn băn khoăn mãi. Không biết liệu r thuốc arv vn sx có tệ hơn của ấn độ hay k? Nếu nhận qua bhyt ở hn có nhận chung với bn thường khác k. Có lẽ chủ đề bài viết cũng nên chuyển qua diễn biến tâm trạng của m mất rồi.
|
 1 người cảm ơn Hi vong119 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|