Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sn_tran  
#41 Đã gửi : 10/04/2007 lúc 04:39:22(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Các bạn ơi? Mình đã được 113 ngày rồi, xn -, nhưng các biệu hiện bệnh bình thường như đâu đầu, đau họng muốt đau vẫn còn và cứ dai dãng mãi các bạn àh. Cảm giác trong người khác khác vẫn còn, thế là sao các bạn. mình xin hỏi các bạn đã có, và những người chưa có nhưng đầy kinh nghiệm cho mình biết với. Thực sự mình đang đứng trước 2 con đường đi.
các bạn hảy giúp mình!!!

Offline hpman  
#42 Đã gửi : 10/04/2007 lúc 06:33:20(UTC)
hpman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2007(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Hải Ph&amp;#242;ng

Ông này xét nghiệm liên tục nhẻy, cũng nhiều xiền đấy. Tôi cũng biểu hiện giống ông nhưng tôi cảm thấy bình thường, nếu có bị thì cũng bị rùi, nếu không bị thì cố gắng mà sống tốt hơn thế thôi. Làm sao mà phải la toáng lên làm những người khác còn đang lo lắng lại càng stress hơn. Ông cảm thấy đau đầu chứ gì, tôi cũng đau đầu đây. Ông cảm thấy đau họng chứ gì, xin nói luôn, tôi viêm họng, đau họng đến 2 lần trong thời gian nghi nhiễm rùi, bi giờ vẫn đau họng. Còn xét nghiệm hả, tôi cũng xét nghiệm 13.5 tuần âm tính rùi đấy thôi.
Ông nên trao đổi với ông ducbaby_211 ấy, thằng em đấy cũng lắm triệu chứng, xét nghiệm 6 tháng vẫn âm tính ngon lành (mà xét nghiệm ở viện máu huyết học tw nhé)
Thôi lo là làm ăn đi, cứ ngồi đó kêu mà làm gì. Nếu thích thì lên mấy diễn đàn hiv của Mỹ ấy, bác sỹ người ta tư vấn cho. (Medhelp.org; aidsmeds.com).

Hãy trân trọng những gì bạn đang có!
Offline sn_tran  
#43 Đã gửi : 11/04/2007 lúc 07:34:15(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình sắp đi nữa đây vì chẳng biết nguyên nhân nào làm cho nó như vậy cả, sao mà đau vô cơ vậy. mình cảm thấy trong người sao sao ấy, cảm giác rất lạ các bạn àh. đừng nên trách mình nghe các bạn. mình đang thực sự rất buồn và cần có những tâm sự chân tình nhất, đồng cảm nhất. Mình sẽ là người theo dõi tình trạng của mình và báo cáo cho các bạn biết kết quả của minh sớm nhất có thể. Mong các bạn hợp tác cùng mình để giúp đỡ thực sự những người có nguy cơ như chúng ta.

Offline sn_tran  
#44 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 05:55:45(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình vừa mới xn hôm qua, kết quả - trong 125 ngày. Không biết sao nữa. Khi mình nhận kết quả và đưa cho bác sỹ tư vấn khi đầu bảo mình đã +, nhưng khi đó mình chưa đưa kq cho bác sỹ nơi, không biết sau khi xn họ co hội ý hay không mà bác sỹ đó nói câu này nhỉ? Chán ghê!
Sao không có ai tư vấn cho minh với nhỉ?
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#45 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 06:00:37(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
thôi ban ơi vậy là chúc mừng bạn một người nửa thoát khỏi h bạn đừng suy nghĩ nhiều nũa nếy bạn còn đó thì lên mạng nói chuyện với mình nhé catdiem84
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline sn_tran  
#46 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 06:52:39(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình vẫn chưa an tâm, vì còn một khoảng thời gian là hai thế kỷ nữa cơ mà. Mình thấy mấy ngày này mình sống thất có ý nghĩa, cuộc sống của mình mơ mộng nhiều hơn, yêu đời nhiều hơn. Nhưng dù kết quả như thế nào thì mình  cũng chấp nhận các bạn ạh. Nhưng các bạn ơi, hãy động viên mình với vì mình là người rất yếu đuối.
Mong sự động viên!!!!
Offline vsic  
#47 Đã gửi : 14/04/2007 lúc 01:07:06(UTC)
vsic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2007(UTC)
Bài viết: 7

Bạn đã XN 3 tháng rồi mà âm tính thì quá tốt rồi còn gì. BS kêu bạn 3 tháng sau xn lại chỉ để khẳng định rằng 1% còn lại là không bị nhiễm thôi. bạn hãy tự tin lên, đừng quá lo mà làm ảnh hưởng đến công việc và sức khoẻ của mình.
Offline sn_tran  
#48 Đã gửi : 03/05/2007 lúc 04:52:07(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

không ai nói gì cả vậy/
Offline sn_tran  
#49 Đã gửi : 08/05/2007 lúc 03:04:49(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

các bạn ơi? Hãy tâm sự cùng mình chứ. mình đang chán lắm đây.
Offline undo  
#50 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 12:39:41(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Chào ban sn_tran, mình cũng đang chờ đợi một hy vọng giống bạn đây. Nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng đã xảy ra rồi, cho dù trong người chúng ta có hay ko thì cũng là do chính mình tạo nên. Vậy tại sao mình ko đối mặt với sự thật và cùng nhau làm cuộc sống này ngày càng tươi sáng hơn.
Mình đã viết bài gởi cho bạn rồi, bạn có thể tham khảo ở đường link dưới đây nha.
Chúc bạn sẽ có một tinh thần vững vàng hơn để đối diện với chính mình và sự thật nha.
Chúc bạn may mắn và tôi cũng vậy.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=34820 
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline alone  
#51 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 04:32:10(UTC)
Alone

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC)
Bài viết: 3

Trích dẫn bài viết của sn_tran đã viết:

Tôi đã chờ đợi 97 ngày là quá lâu, nó như dài một thế kỷ các bạn ah, thế mà kết quả - nên bác sỹ bảo 3 tháng nữa kiểm tra tiếp. Chắc là mình sẽ sống thêm một thế kỷ nữa rồi các bạn àh. Kể ra thì mình sống cũng "lâu"đấy, nhưng mà mình chẳng thấy có ý nghĩa gì cả các bạn àh. Khoảng thời gian buồn bã đến vô tận, gia đình công việc của mình đều bõ bê đi các bạn ơi. cuộc sống của mình hình như không có ý nghĩa khi mình tiếp xúc với người co h, nó cứ ám ảnh mình mãi, thật là khó chịu các bạn ơi. các bạn có biết mình khổ tâm thế nào không các bạn. trời đất quay cuồng, con người uể oải. sống không còn thoải mái nữa các bạn àh. đời thế là hết rồi!!xin các bạn cùng hoàn cảnh cho minh một lời khuyên về xn nghiệm củng như tư vấn để giải quyết những khúc mắc trong lòng minh các bạn ơi. từ dạo đó đến giờ mình luôn lên mạng nhưng mà chẳng thấy ai quan tâm trò chuyện với mình một cách nhiệt tình nơi. mình thực sự chán các bạn ạh. Hình ảnh cái die cứ hiện mãi trong đầu mình, mình mặc kệ những ai nói gì mình,mình không thèm để ý họ mình chỉ sống với riêng mình thôi, chán lắm các bạn ơi.

Offline alone  
#52 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 04:38:02(UTC)
Alone

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC)
Bài viết: 3

Tôi cũng giống như bạn nhưng khoảng thời gian đó cũng trôi nhanh thôi. Công việc, bạn bè và gia đình tôi cũng không thèm để ý đến nữa nhưng nếu đã trót rồi thì phải chịu có điều mình đã rút ra được bài học này . Đối với tôi nó dường như là một sự tra tấn còn hơn về thể xác. Thà rằng trong lúc đó tôi chỉ muốn làm sao tự nhiên mình bị một rủi ro nào đó cho không còn trên cõi đời này nữa để cho ai mọi người biết rằng mình có ra đi cũng không phải vì HIV.Nhưng nói chung là cái ji` nó đến thì nó sẽ phải đến và bạn hãy có gắng lên, đối với tôi thì vận may nó chưa bao giờ mỉm cười với tôi nhưng tôi hi vọng lần này nó sẽ mỉm cười. Lạc quan lên bạn nhé. big green . Hãy yên tâm và sống cho tốt nhé. PP

Offline sn_tran  
#53 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 05:35:48(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Thực sự mình không biết phải làm sao cả mình chẳng muốn chấp nhận nơi, nhưng mà du sao thì mình cũng phải cố gắng sống những ngày còn lại có ý nghĩa hơn để mọi người không bận tâm đến mình nữa. 5 tháng xn nghiệm mà chưa có, có lẽ mình phải đợi tháng thứ 6. 7/6 là ngày kết liểu đời mình. đó là ngày mình tròn 6 tháng chờ đợi. đừng để minh chờ thêm nữa nhé mệt mõi lắm.Mình tin là 6 tháng chính là thời điểm cần xn đối với cơ thể mình.
Offline sn_tran  
#54 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 02:25:23(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

các bạn không còn gì để nói với mình sao, mình thực sự hoang mang các bạn àh. đến bây giờ cũng vậy. gần 6 t , minh hồi hộp quá.
Offline tsunami2604  
#55 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 02:34:28(UTC)
tsunami2604

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC)
Bài viết: 351

Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
-Không nên lo lắng quá. Không tốt cho sức khoẻ.

-Chúc sn_tran âm tính sau 6 tháng.

-Còn triệu chứng thì Tsunami đã giải thích rất rõ rồi.
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Offline nguyenvanviet  
#56 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 04:21:54(UTC)
nguyenvanviet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 30

Trích dẫn bài viết của sn_tran đã viết:

Tôi đã chờ đợi 97 ngày là quá lâu, nó như dài một thế kỷ các bạn ah, thế mà kết quả - nên bác sỹ bảo 3 tháng nữa kiểm tra tiếp. Chắc là mình sẽ sống thêm một thế kỷ nữa rồi các bạn àh. Kể ra thì mình sống cũng "lâu"đấy, nhưng mà mình chẳng thấy có ý nghĩa gì cả các bạn àh. Khoảng thời gian buồn bã đến vô tận, gia đình công việc của mình đều bõ bê đi các bạn ơi. cuộc sống của mình hình như không có ý nghĩa khi mình tiếp xúc với người co h, nó cứ ám ảnh mình mãi, thật là khó chịu các bạn ơi. các bạn có biết mình khổ tâm thế nào không các bạn. trời đất quay cuồng, con người uể oải. sống không còn thoải mái nữa các bạn àh. đời thế là hết rồi!!xin các bạn cùng hoàn cảnh cho minh một lời khuyên về xn nghiệm củng như tư vấn để giải quyết những khúc mắc trong lòng minh các bạn ơi. từ dạo đó đến giờ mình luôn lên mạng nhưng mà chẳng thấy ai quan tâm trò chuyện với mình một cách nhiệt tình nơi. mình thực sự chán các bạn ạh. Hình ảnh cái die cứ hiện mãi trong đầu mình, mình mặc kệ những ai nói gì mình,mình không thèm để ý họ mình chỉ sống với riêng mình thôi, chán lắm các bạn ơi.

Offline undo  
#57 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 06:53:45(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

sn_tran đi xn chưa?
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline longtaigiangho  
#58 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 07:16:11(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

sn_tran oi, mi`nh cung chua xet nghiem ne`, hihi co`n tới 6 thang lận mình mới di xn, bạn đã di dc gan hết con đường rồi, 7/6 là lúc bạn xet nghiệm lại lần nua dung ko na` ? Vậy thì ban cứ làm xn việc gì fải cứ lo nghĩ lung tung, mình thấy số lượng view thread của ban tới hơn 2000 lận đó, dzui hem ? Đôi lúc sống đâu fải chỉ nghĩ tới mình mà con fai nghĩ tới những người khác nữa, moi nguoi trong dien dan cung khuyen va an ui ban ru`i đoá, có 1 bạn nói câu na`y  : càng lên forum, càng đọc càng thấy lo nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng lỡ rùi muh, vậy thì học cách chấp nhận nó tốt hơn đúng hông ?
Cố lên nhé sn_tran.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline chanquadi  
#59 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 03:57:59(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

kakakakakakakaka  kakaka  kakkaa  thật là tức cười, sn_tran ư,  ông hảy nhìn lại mình xem hiện giờ ông giống cái gì hả, 3 tháng mà ko xh khán thể ư, vậy ông có dùng pep ko, và ông xn = phuong pháp gì, ông đả bao nhiu tuổi rồi , đả hơn 30 chưa nhưng thật ra ông còn thua 1 đứa bé trai 12 tuổi nửa,  để tui kể cho ong nghe 1 câu truyện
cha mẹ nó bị nên nó cũng vô tình bị nhiễm và nó cũng đủ hiểu bít để nhận ra  rằng là nó sẽ chết ,ông bít nó làm gì ko, 1 hôm chị nó bắt duoc 1 con cá thật to đem về nhà thế là nó ăn ko còn 1 miến nào cả nên chị nó mới mắn nó sao em ăn ko chừa cho ai hết sao em tham an thế , nó mới nói em gần chết rồi chị để cho em ăn còn chị , chị còn sống và có thể ăn từ từ mà, nghe vậy chị nó chạy lại ôm trầm lấy nó là khóc nức nở, đứa bé đả bị nhiễm nhưng vần còn ý chí sinh tồn còn ông thì sao ông đả đủ lớn để có thể lo cho bản thân mình và ông cũng ko hề bị nhiễm, vậy mà ông cứ tự gạt bản thân mình, cứ ép mình đả bị rồi, ông có bít là ông còn may mắn hơn hàng triệu hàng triệu người ko,dù như thế nào thế giới này vẩn muôn màu muôn vẻ, dù ông ko còn trên thế giới này nửa thì trái đất này vẩn quây đó thôi, vậy thì tại sao ông lại có những ý nghĩ như vậy, và ông đả lảng phí bao nhiu thời gian, tiền bạc của mình và của người khác cơ chứ, nếu ông là 1 người đàn ông thực sự thì hãy bù đấp lại những gì mình đả làm mất trong thời gian qua, gia đình ông và cả xh này ko ai chấp nhận cho ông về những gì ông đả làm trong thời gian qua, hảy tự kiểm điểm lại mình mà cố gắn làm việc, nếu rảnh thì cứ vô đây trò chuyện với mọi người giúp họ, an ủi những ai có hoàn cảnh như mình lúc trước,thế ông mới thấy được giá trị của của sống và cuộc sống này có ý nghĩa bít chừng nào, mong ông sớm tỉnh lại ,thân chào ông
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline sn_tran  
#60 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 04:34:30(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Tôi cũng đã sống và đang có gắng sống tốt, thế mà không được các bạn à. trước kia mình sống thật tốt không đua đòi hoang phí, thế mà đời chẳng cho mình cái gì cả, còn đem lại cái chết khó chịu cho mình nữa chứ, chết vì bất cứ bệnh gì mình có thể còn chịu được chứ thực sự vì cái này mình không muốn các bạn àh. Mình đã tốt thế và chẳng được gì thế thì sống tốt để làm gì cơ chứ. Mình chán quá. Các ban có biết không mình vừa mới giặp một người đã xn - sau 6 tháng, hiện giờ bạn đó đang ở tháng thứ 10 mà thấy cơ thể khá yếu nhưng chưa giám xn lại, mình đã động viên bạn đó đi xn rồi thông báo kết quả cho mình. 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.