Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#21 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 04:25:48(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Một năm = 365 ngày. Thời gian trôi đi nhanh thật !
Mai là ngày giố Bố. Ngày này năm ngoái ở nhà có chị, có em...
Ngày mai các cô chú, cậu dì tụ họp đông đủ, trong này chỉ có một mình con...
Không biết em có nhớ mai là ngày gì không nhỉ? Nhờ bác M nhắn em mai nhớ về quê nội.
Buồn !!!

Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline Tuấn_Chí_Phèo  
#22 Đã gửi : 30/05/2010 lúc 02:27:35(UTC)
Tuấn_Chí_Phèo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2010(UTC)
Bài viết: 102
Man
Đến từ: Làng Vũ Đại

chúc bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe,ôi cái cảm giác nhớ nhà thật là khó tả hix hix
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#23 Đã gửi : 18/05/2011 lúc 07:11:37(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
mong_em_co_ngay_mai đã viết:
Hôm nay giỗ Bố, mệt nhưng vui. Phải hơn 10 năm rồi ngày giỗ mới có mặt cả hai chị em. Nhìn con trai Bố Mẹ rắn rỏi, khoẻ mạnh chắc Bố Mẹ vui lắm !Cầu mong Bố Mẹ luôn ở bên chị em con, chở che, chỉ bảo ...
Cảm ơn anh Na74 và mọi người  nhiều nhé. Mình đã thay Na, Haycolentoioi, The_Rock và một người bạn ...Thành kính thắp nén tâm hương. Bố Mẹ mình sẽ hạnh phúc nhiều lắm đấy !
Cảm ơn anh ! Người bạn lớn. Sẽ có lúc anh đọc được những dòng này. Đừng ngạc nhiên nhé ! Cảm ơn vì những lời động viên chân thành, cảm ơn vì không giận khi em nói dối winking 1_ 1 ), cảm ơn vì đã làm bạn với một người.... tính khí thất thường như em...

Hôm nay giỗ Bố.
Chẳng muốn mời ai ngoài vài người bạn cực thân.
Ngày giỗ Bố 2 năm trước có cả chị và em. Năm nay lại một mình chị. Không biết rồi đến bao giờ lại mới có chị có em? Buồn !
Các cô chú lại tập trung về nhà nội để làm giỗ cho Bố. Các dì các cậu người thì ốm, người thì cv túi bụi. Chắc Bố cũng không trách ai vì Bố biết các dì các cậu yêu quý Bố rất nhiều.  Năm nay đã dặn em là giỗ Bố phải về. Vậy mà, em cũng không về được. Thương em mà chẳng biết làm sao. Nhiều khi bực mình không kìm chế được quát nạt em, chẳng biết em có hiểu được rằng mình cũng đau lòng lắm chứ.
Cầu mong Bố Mẹ linh thiêng phù hộ cho em.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Miss Evers' Boys  
#24 Đã gửi : 18/05/2011 lúc 08:11:56(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
Có cảm giác rất thiêng liêng mỗi khi người ta ngồi nghĩ, ngồi nhớ đến Đấng sinh thành ra mình.
Tôi hiểu được rằng mình thật nhiều may mắn thì còn được ở bên cạnh và gần gụi với Cha Mẹ...
Bạn có thể qua đây thưởng thức âm nhạc mỗi khi rảnh rỗi, tôi nghĩ điều này thực sự rất là tuyệt diệu.
Ca khúc nào bạn thấy thích, thấy nó phù hợp với tâm trạng của mình thì thưởng thức nhé...




Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

thanks 2 người cảm ơn Miss Evers' Boys cho bài viết.
hay_song_de_duoc_yeuthuong trên 18-05-2011(UTC) ngày, cohien trên 26-05-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#25 Đã gửi : 26/05/2011 lúc 02:40:28(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

 Mẹ ạ, chẳng hiểu sao mấy hôm nay con cứ nghĩ nhiều đến bố mẹ!!!
Có thể là khi gặp khó khăn, bất chắc và buồn phiền thì người làm con mới nghĩ đến bố mẹ mình nhiều hơn thì phải????? Con cũng là một trong những đứa con đó, giá như con nhỏ lại, giá như con chưa có cuộc sống riêng, giá như con ở gần bên mẹ...rất nhiều cái giá như để con được gối đầu lên lòng mẹ để thấy mình được bình an, thấy mình được che chở...
Nếu trước kia con nghe lời mẹ thì cuộc sống của con ko vất vả như bây giờ, con sẽ ko phải bươn trải, ko phải bon chen, ko phải phấn đấu đến mức mệt mỏi như bây giờ...
Lại là từ "nếu" anh em chúng con đều vì ko nghe lời bố mẹ nên luôn phải dùng đến nó mỗi khi đối mặt với cuộc sống, buồn quá mẹ ạ!!!
Con kính tặng mẹ bài thơ này mẹ nhé!!!!


 MẸ VÀ QUẢ...


Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Cùng những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn là một thứ quả xanh.....

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.