  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Đi xét nghiệm đi toidangratsoHIV. Dù sao cũng phải thử 1 cái, Không bệnh thì tốt, có bệnh thì phải cố gắng sống tốt bạn nên yên tâm là gia đình sẽ không ai bỏ bạn dâu. To test: Bệnh tưởng tưởng của test lại tái phát rồi |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Chắc em đợi đến ngày 14 tháng 8 đi XN cái. Hiện tại em ko dc khoẻ, |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC) Bài viết: 34
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Chào anh em! Từ ngày có nguy cơ cho đến hôm nay là được đúng 9 tuần rồi, một quãng thời gian thật là khủng khiếp. Và ngay bây giờ đây, tôi quết định sẽ đi XN một lần nữa (đã XN- sau 6 tuần). Nếu như lần này xn cũng vẫn - thì có lẽ tôi thoát và những anh em nào đang có triệu chứng giống như tôi chắc chắn cũng thoát. Nếu kq- thì tôi sẽ quay lại báo tin cho anh em mừng, còn ngược lại thì....hixhix.... Tạm biệt anh em. Chúc anh em may mắn và nhớ cầu nguyện cho tôi nhé! Nhớ viết vài dòng cầu nguyện cho tôi nhé, hixhix...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xindoithutha đã viết:Chào anh em! Từ ngày có nguy cơ cho đến hôm nay là được đúng 9 tuần rồi, một quãng thời gian thật là khủng khiếp. Và ngay bây giờ đây, tôi quết định sẽ đi XN một lần nữa (đã XN- sau 6 tuần). Nếu như lần này xn cũng vẫn - thì có lẽ tôi thoát và những anh em nào đang có triệu chứng giống như tôi chắc chắn cũng thoát. Nếu kq- thì tôi sẽ quay lại báo tin cho anh em mừng, còn ngược lại thì....hixhix.... Tạm biệt anh em. Chúc anh em may mắn và nhớ cầu nguyện cho tôi nhé! Nhớ viết vài dòng cầu nguyện cho tôi nhé, hixhix... CẦu chúc bác"Tai qua nạn khỏi" Chờ tin của bác...Bị hay ko cũng ở lại với anh em,sao lại tạm biệt........ |
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Trích dẫn bài viết của xindoithutha đã viết:Chào anh em! Từ ngày có nguy cơ cho đến hôm nay là được đúng 9 tuần rồi, một quãng thời gian thật là khủng khiếp. Và ngay bây giờ đây, tôi quết định sẽ đi XN một lần nữa (đã XN- sau 6 tuần). Nếu như lần này xn cũng vẫn - thì có lẽ tôi thoát và những anh em nào đang có triệu chứng giống như tôi chắc chắn cũng thoát. Nếu kq- thì tôi sẽ quay lại báo tin cho anh em mừng, còn ngược lại thì....hixhix.... Tạm biệt anh em. Chúc anh em may mắn và nhớ cầu nguyện cho tôi nhé! Nhớ viết vài dòng cầu nguyện cho tôi nhé, hixhix... Chúc bác H-. Nhớ quay lại sớm nhé |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC) Bài viết: 159
|
Trích dẫn bài viết của xindoithutha đã viết:Chào anh em! Từ ngày có nguy cơ cho đến hôm nay là được đúng 9 tuần rồi, một quãng thời gian thật là khủng khiếp. Và ngay bây giờ đây, tôi quết định sẽ đi XN một lần nữa (đã XN- sau 6 tuần). Nếu như lần này xn cũng vẫn - thì có lẽ tôi thoát và những anh em nào đang có triệu chứng giống như tôi chắc chắn cũng thoát. Nếu kq- thì tôi sẽ quay lại báo tin cho anh em mừng, còn ngược lại thì....hixhix.... Tạm biệt anh em. Chúc anh em may mắn và nhớ cầu nguyện cho tôi nhé! Nhớ viết vài dòng cầu nguyện cho tôi nhé, hixhix... Sao vẫn chưa thấy quay lại diễn đàn nhỉ ? hay là .... |
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Bác này chắc chờ 1 tuần mới lấy kết quả  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
T.T... Càng đọc càng thấy rợn người. Đúng 2 tuần sau khi xảy ra sự cố tôi dính 1 trận sốt nhẹ kéo dài khoảng 1 ngày và đau 2 bên háng như bị hạch. Chả là tối trước đó tôi có cùng mấy thằng bạn đi nhậu thì lúc di chuyển giữa tăng 1 và tăng 2 gặp trận mưa to thế là cứ thế đội mưa; lúc lên đầu dốc do ko để ý trời tối và có cái ô tô đỗ trước mặt nên phanh gấp xoè 1 cái do đó có thể là nguyên nhân của cơn sốt nhẹ và đau háng. 2 tháng trước do ăn uống thất thường (ăn sáng và ăn trưa kết hợp, có hôm nhịn chỉ ăn buổi tối) -> cân nặng tụt thê thảm, từ 57kg -> 54kg. Đến giờ thì duy trì ở mức 55, 56 kg. Thời gian gần đây tôi hay nổi mụn nữa. cách đây 1 tháng 1 đám mụn ở mép, ra ngoài hiệu thuốc thì người ta nói bị viêm da. Mấy hôm nay thì nổi 1 cái mụn ở sau sống lưng, cũng chả rõ là do muỗi cắn hay là do người nóng quá nên phát ra. Tối qua thì lại nổi 1 thêm cái nữa trên má phải to bằng đầu bút bi, cứng và nhấn vào đau. Càng theo dõi diễn đàn, càng so sánh càng thấy sợ.. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
Dang buon va lo lang qua cac ban oi, chang la tui vua xn demertie xong 75 ngay ,ân tính , thi co hoi tu van ,co ay bao chua chac chan dau phai 3 thang ,lam tui suy sup tinh than qua .2 tuan kinh khung nua khong biet phai lam gi day ,muon chet cho roi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
đã âm 75 ngày rùi là yên tâm hehe mai tui sẽ có kết quả  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết: đã âm 75 ngày rùi là yên tâm hehe mai tui sẽ có kết quả  Ngay mai cho anh em an mung nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
chúc mừng nhé trước nhé.Khao đi ^^. tôi đc tư vấn là ko sao rồi nhưng tuần sau đi xn 1 cái cho nó chắc chắn coi như kiểm tra sức khoẻ.he he
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
mới lấy kết quả, âm tính sau 7 tuần  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:mới lấy kết quả, âm tính sau 7 tuần  Hy vong tat ca thanh vien chung ta thoat nan
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Chúc mừng nhé! |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
 mai ket wả cua DHH sẽ âm hehe |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
âm tính. âm tính chúc mừng chúc mừng. Âm hết là tốt |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2007(UTC) Bài viết: 5
|
chúc mừng longtaigiangho nha'. la`la'la. hôm nay ngày xui mà lại có tin vui thế này!!!
|
Mỗi chúng ta là thiên thần chỉ có một cánh nhưng dựa vào nhau là bay được |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
chưa kể tui có dziệc làm nữa na` hihi  Ngày xui mà sao tui hên ghê ! Bà con mau H- hết đê |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chúc mừng, làm việc cho tốt và đừng bao giờ thử trải nghiệm thương đau lần nữa... 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.