Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline SDM193  
#21 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 01:53:14(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Mình thấy chết dễ lắm bạn ra cho nao cao cao ý. Nhắm mắt nhảy xuông là xong. Sống mới là khó, con người muốn sống phải trải qua đủ mọi điều.Tất nhiên là chẳng ai muốn chết cả
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline ngaymaitroilaisang  
#22 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 02:24:55(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:
thôi đi sd.chết còn khó hơn sống ấy.nhìu bữa nghĩ tới chết và mún chết nhưng có đc đâu.cứ cầm con dao,lọ thuốc ngủ là chả thiếy gì nữa,chả cứa nổi da,có làm sước tý da nào đâu?có lăn quay ra chết đâu cơ chứ.
mà nuithientai ơi!funk bói nhìu rùi
funk sinh ngày 11/04/1987.vào khoảng 9-10h a.m
funk thọ đến 7-8 chục tuổi,đến năm 40 thì con cháu đầy đàn.về già hưởng phúc lớn,tiền bạc đầy nhà,có tấm lòng thương người nên đc quý nhân phù trợ-mình công nhận là mình hay thương người...
đấy là mình xem sách tử vi,và bói trên mạng.ah!mình mạng hoả thì phải.tính nóng
còn đi xem bói thì có thằng cha này nó bói mình đến năm 25 là mình ngỏm củ tỏi.nếu mình ko đi hầu...má mì nhà lão ta.dám nói thế với mình...
còn buithientai mún bói hả?mình sống với h 2 năm rùi,tháng 7 vừa rùi là tròn 2 năm.mình cao 164cm,nặng 50-52 kg-nếu nhớ ko lầm
buithientai bói thử xem...


cái chết ko đáng sợ.Rõ ràng bệnh đến yếu chịu đau 1 chút rồi chết quá dễ..NHưng thời gian chờ đợi cái chết và mọi việc xung quanh mình trong thời gian đợi chờ cái chết là cực kỳ đáng sợ,nguởi thân,bạn bè,xã hội,danh dự....TẤt cả chúng ta rồi cũng phải già bệnh chết,và vui vẻ châp nhân nó,như vây cái chết ko đáng sơ
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline heaven  
#23 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 03:13:18(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Hãy vui lên đến khi nào còn có thể
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline BonghoaTruongsinh  
#24 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 03:31:05(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
funk thân mến,
Mình đang ở rất gần bạn. Gần lắm í. Sáng mai mình bận rồi. Nhưng trưa, chiều thì mình rỗi. Liệu chúng mình có thể gặp nhau không ?
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline funk  
#25 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 05:32:07(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

to bonghoa...:mình rất sẵn lòng thui.nếu đc gặp u trước khi lên bắc kạn cũng hay.mình rất vui vì bạn đã ngỏ lời muốn gặp mình.
 to sd & mọi ngừi: có lẽ đúng khi nói sống là khó.quả thật để tồn tại trong cái xã hội này,cuộc sống đầy bon chen và thủ đoạn này là rất khó,nhất là khi ta mang trong mình một bí mật mà khó có thể thổ lộ với ai...cái cảm giác tội lỗi,giấu giấu giếm giếm...thật sự là khiến chúng ta mệt mỏi.nhưng sd ạ!nếu mà nói chết là dễ thì mình lại hoàn toàn không đồng ý với sd.nếu cứ chọn chỗ nào cao cao rồi nhắm mắt mà bước chân tới trước...vụt...bịch...chả biết gì nữa!?liệu có hẳn là được như vậy hay không?hay khi rời xuống rồi,ta lại không chết,mà lại sống dở,chết dở,làm khổ xã hội,người thân...và nếu có may mắn là chết đi nữa thì cái tiếng để đời.nỗi nghi vấn của mọi người về cái chết của mình có làm cho gia đình mình thanh thản,sống thoải mái hay không?khó nói lắm sd ạ!vì vậy mà mình thấy chết còn khó hơn là sống.
khi sống ta có thể làm mọi việc để bù đắp nỗi trống trải,nỗi khổ sở của bản thân...ta có thể làm mọi việc để làm cho gia đình vui vẻ,hạnh phúc...và bản thân thấy thoải mái.còn khi chết,chết là hết,là ta đã rứt bỏ mọi ân oán,nợ nần còn hay không còn với cõi tục...nhưng thay vào việc ta rứt bỏ mọi thứ thì ta lại để lại cái gánh nợ của bản thân cho người trong gia đình...khó lắm...chết không dễ đâu.ai cứ thử một lần mà xem,cái cảm giác tưởng chừng mình đã hoàn toàn rời khỏi cõi trần này rồi,chìm vào cõi đen hư vô rồi...bỗng nhận ra là mình mới chỉ thiếp ngủ đi cói vài tiếng mà thôi...khó lắm...

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline SDM193  
#26 Đã gửi : 07/08/2007 lúc 09:41:33(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Thì đã nói mà. Nếu muốn chết thì rất dễ. Quan trọng là con người ko ai muốn chết cả. Mà người chết thì ko khổ chỉ có người sống mới khổ thôi....
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline funk  
#27 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 12:05:04(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
chán quá nhỉ?............bùn ơi là bùn....
buồn sao cõi tục trần ai.
chán sao nỗi khổ đoạ đầy.
mông lung cõi tục,biết về nơi đâu?
trách sao nỡ bước sang ngang,
để cho nuối tiếc vẫn còn mai sau.
kêu trời trách đất nào có thấu.
ngậm ngùi nhìn lại cái thân xác già.
gầy nhơ nhuốc,da xanh xao.
nhìn sao cũng thấy chỉ là xương khô.
chao ôi cái thuở ban đầu.
qua đi mau chóng hết ngày xuân xanh.
bây giờ tóc bạc da xanh.
luyên thương tiếc nhớ một thời đã qua.
xuân ơi!xuân đã qua rồi,
biết đợi đến bao giờ xuân qua.
trời ơi!đất hỡi nghe chăng...!
đời tôi đã hết còn gì đây chăng?
hết...hết thật rồi.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline chiase  
#28 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 05:05:35(UTC)
chiase

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2007(UTC)
Bài viết: 17

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết

---- Trịnh Công Sơn -----

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.

Offline na74  
#29 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 05:09:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Funk ơi,cố gắng........!!!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline buithientai  
#30 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 04:25:25(UTC)
buithientai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-07-2007(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: TP.HCM

funk ơi ! Thằng cha thầy bói nào nói bạn sống tới 25 tuổi vậy ? Chắc là bạn nghe lộn rồi đó,52 mới đúng.ok hihihi...!...Bạn đã sống với H được 2 năm rồi hả,còn mình thì được 5 năm rồi nè,mà mình có thấy buồn đâu..!...Cố gắng lên bạn nhé...!...Nơi nào có ý chí,nơi ấy có thành công..! 
Offline ke_sam_hoi  
#31 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 06:44:16(UTC)
ke_sam_hoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-07-2007(UTC)
Bài viết: 39

Gửi Funk: Theo mình thì bạn lên nói thật với gia đình để mọi người biết để còn có thể có hướng phòng trành lây sang họ và còn có phương pháp điều trị cùng em thì mới có thể kéo dài được thời gian sống, lúc đó thì mình còn có nhiều cơ hội lắm  vì với sự phát triển về công nghệ hiện nay thì trong tương lai không xa sẽ có thuốc điều trị và chữa được căn bệnh này vì hiện nay tại Thụy sỹ đã tuyên bố điều này rồi đây là thông tin từ RADIO Thụy sỹ. Cong chết thì không lên đâu em, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng có những cái chết lại nặng tựa thái sơn đó
Chúc tất cả các bạn có thêm sức khỏe để chờ đón ngày bình yên đến nhé!
AIDS Chưa phải đã là hết!!!
Hãy lạc quan lên để ta giúp ích cho đời.
Offline funk  
#32 Đã gửi : 08/08/2007 lúc 10:08:05(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mèng ơi!ai cũng thấy tui tuyệt vọng lắm sao?mình thấy mình vui mà?đừng vì mấy câu thơ của mình mà nghĩ mình chán nghen...mình còn iu đời lém nà...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.