  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 109
|
Trích dẫn bài viết của sophan_t đã viết: ...Mình là 1 cơ đốc nhân chỉ có Chúa mới có quyền cất mình đi và chỉ có Chúa mới đem bình an đến cho mình. Nếu như mình có thể làm hoàn thành những gì mà mình mơ ước thì dù có phải chết ngay( k cần phải đợi những tiến bộ về y học hoặc cho dù có thuốc chữa mình cũng k cần), sự chết đối với mình k quan trọng bạn ah. Sao lâu rồi không thấy em vao dđàn vậy?có việc gì xảy ra không? Có gì hay nhắn tin qua yahoo nhé Rất mong tin. | Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật... ...-♥-£Ø\/€-♥-... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Sophan ơi ..! Mình sẽ email cho bạn nhé ,mình muốn được tâm sự cùng bạn : Bamenguoimailaniemtin@yahoo.com.vn | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Bạn ơi dày xéo chứ không phải dày séo
Giỡn chút thôi, chúc mừng bạn vì ước mơ 4 năm đã thành hiện thực rồi. Mà nói người nhiều chuyện ở forum này thì ông anh trai ấy chưa phải là trùm nhiều chuyện đâu, điển hình như pray đây này, đã biết luôn 2 người đàn ông trong câu truyện vì đi hóng hớt nhiều nơi mà  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hôm nay chủ nhật, trời đẹp nắng đẹp thế nên tâm hồn cũng thấy thoải mái hơn em nhỉ? 
Chúc mừng em vì ước mơ của em đã thành hiện thực. Hãy giữ và tiếp tục mơ giấc mơ đẹp em nhé !
Chị cũng phải cảm ơn ông 8 nhiều chuyện của em chứ nhỉ? Nhờ có ông 8 nhiều chuyện đó, chị có thêm mấy "đứa" em thật đáng yêu    | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
sophan_t đã viết:prayforall9 đã viết:Bạn ơi dày xéo chứ không phải dày séo
Giỡn chút thôi, chúc mừng bạn vì ước mơ 4 năm đã thành hiện thực rồi. Mà nói người nhiều chuyện ở forum này thì ông anh trai ấy chưa phải là trùm nhiều chuyện đâu, điển hình như pray đây này, đã biết luôn 2 người đàn ông trong câu truyện vì đi hóng hớt nhiều nơi mà
Pray cũng là trùm nhiều chuyện    , người ta viết sai chính tả thì kệ người ta, pray biết thì bỏ qua đi lại còn lôi lên nữa, ngọng mà, hihi.
Cảm ơn pray nhiều nha! biết những 2 người là đã quan tâm tới sophan _t rùi. Chắc phải mời cafe thui  .
Lạng quạng pray nhiều chuyện còn hơn ông anh tụi mình đó chứ
Hehe, nếu pray được rủ cafe, đảm bảo ổng đòi đi theo mà xem, coi như số phận mời 2 người nha
To chị hãy sống: có giận đó chị, nhưng giận được 1/2 ngày rồi thôi ah, phải không nào ông anh?  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
prayforall9 đã viết:sophan_t đã viết:prayforall9 đã viết:Bạn ơi dày xéo chứ không phải dày séo
Giỡn chút thôi, chúc mừng bạn vì ước mơ 4 năm đã thành hiện thực rồi. Mà nói người nhiều chuyện ở forum này thì ông anh trai ấy chưa phải là trùm nhiều chuyện đâu, điển hình như pray đây này, đã biết luôn 2 người đàn ông trong câu truyện vì đi hóng hớt nhiều nơi mà
Pray cũng là trùm nhiều chuyện    , người ta viết sai chính tả thì kệ người ta, pray biết thì bỏ qua đi lại còn lôi lên nữa, ngọng mà, hihi.
Cảm ơn pray nhiều nha! biết những 2 người là đã quan tâm tới sophan _t rùi. Chắc phải mời cafe thui  .
Lạng quạng pray nhiều chuyện còn hơn ông anh tụi mình đó chứ
Hehe, nếu pray được rủ cafe, đảm bảo ổng đòi đi theo mà xem, coi như số phận mời 2 người nha
To chị hãy sống: có giận đó chị, nhưng giận được 1/2 ngày rồi thôi ah, phải không nào ông anh? 
pray mặt như cối xay   
tin bà điêu thuyền là bán lúa giống đó pray ơi , bà điêu thuyền ấy mà mời càe chắc là trời sập ah    , keo thấy ớn , nếu pray kotin thì hỏi anh Hiv sẽ biết ah  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-01-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: namdinh
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sophan_t đã viết: Trước khi biết mình có H tôi vẫn thường mơ ước lấy được 1 người chồng hiền lành, nhân hậu và yêu tôi. Có những đứa con dễ thương, sáng đưa con đi học, 2 vợ chồng đi làm chiều rước con và cùng nhau ăn cơm. Một gia đình không cần giầu sang nhưng hạnh phúc, một ước mơ giản dị mà hàng triệu người con gái không cần ước cũng có được.
Suốt những năm học xa nhà, 2 năm đi làm ở nơi đất khách quê người, tôi chưa từng yêu ai. Và rồi khi tôi quyết định lấy chồng thì bao nhiêu bất hạnh đã đến với tôi .Tôi đã quá hoang mang nên đi từ sai lầm này đến sai lầm khác . Giờ đây nhìn lại tôi thấy rất ân hận.
Tôi biết mình bị nhiễm từ đầu năm 2006, CD4 la 1210, thực sự tôi rất đau khổ, nếu tôi nghiện ma túy hay là người có quan hệ bừa bãi thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ đi học và ở nhà, tôi không có nhiều bạn, cũng không đi chơi. Số phận đã quá cay nghiệt với tôi,
Giờ đây sống ở nơi đất khách quê người không người thân, không bạn bè, ban be, không có đến một người để tâm sự.
Giờ đây tôi không còn mơ ước nữa vì ước mơ của tôi sẽ không bao giờ thực hiện được. Tôi sẽ sống và chịu đựng tất cả vi gia đình. Để sau này khi tôi ra đi tôi sẽ không phải lo lắng, tôi sẽ thanh thản ra đi mà không thù hận ai cả, không làm cho ai phải mang căn bệnh này vì tôi.
Nhiều lúc đi khám bệnh nhìn những đứa trẻ cha mẹ chúng đưa đi khám tôi muốn rớt nước mắt , cũng may tôi không có con chứ không thì tôi cũng chẳng biết làm sao?
Tôi vẫn thường xuyên mất ngủ, mà tôi biết việc đó không tốt cho tôi nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi nó_ sự lo lắng _. Chẳng ai giúp tôi cả.
cố lên chị ơi
đâu phải mỗi bệnh HIV là nguy hiểm đâu, còn nhiều người bị tàn tật , số phận người ta cũng khổ lắm
chúng ta cứ coi HIV là 1 bệnh nan y khó và đang chờ được chữa , hãy cố gắng lên chị ạ , hãy sống sao cho khi nhắm mắt không bị ai quấy rầy hoặc rủa mạt Thân.
|
 1 người cảm ơn hoanganh04 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Đang nói xấu người khác, phải không chị nhở? hơ hơ hơ  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Đã đọc đủ cả rồi.
Túm lại là mình keo kiệt, nhỏ em cũng giống mình ngoài ra nó còn có chức năng điêu.
 | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Oái, dữ quá. Tha cho a và thằng độcthân để tụi a còn đi cưa gái nhé  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Chầu cafe đi rùi hết bị gọi là keo, mà ko thì ngược lại
P/s: sắp lập hội keo (hoặc kẹo kéo) được rồi à nha  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
heobuon đã viết:Nếu đó đã là số phận thì hãy dón nhận nó,vui hay buồn là do cácch chúng ta nhìn nhận vấn đề thôi,Tôi cũng từng mất ngủ nhiều lắm ,nhưng mọi thứ đã tốt .Ngủ đủ và đúng giờ thì mới có sức khỏe và tỉnh táo.Dù bạn có H hay ko thì cũng gạt nhũng lo âu để nghỉ ngơi...Cứ tin vào cuộc sống ,phép màu và tiến bộ của y học.
Ngủ đủ và đúng giờ,nhưng quan trọng là lúc thức tinh thần và tư tưởng phải thoải mái,vui thì mới khỏe được chứ. | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
 1 người cảm ơn ngphloc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
sophan_t đã viết: Ngày hôm nay tôi không còn phải mơ ước nữa vì anh đã đến, anh đến bình dị như chính bản thân mình. Anh đến để tôi có sức mạnh thoát khỏi sự mê muội của chính bản thân mình, nếu nói vì anh tui dám tự bước đi bằng chính đôi chân của mình thì cũng đúng,mà không phải như thế cũng đúng. Có phải thời gian và sự thấu hiểu lòng con người đã làm cho tôi có quyết định như thế.
Tôi biết sự ra đi này sẽ làm cho một con người đau khổ và bất cần, nhiều khi tôi thấy mình có quá nhẫn tâm không. Tôi vẫn từng nói " ông giang hồ mà chơi không đẹp, ông là thằng tồi nhất trong những thằng mà tôi gặp".
Sự lo lắng và lòng hận thù luôn dày séo trong lòng tôi, không phải vì tôi còn yêu mà vì thấy mình có quá nhẫn tâm hay k?
Ước mơ của tôi giờ đã trở thành hiện thực, tôi thầm cảm ơn anh trai nhiều lắm vì anh đã mang tới cho tôi một món quà vô giá, một người đàn ông mà tôi chờ đợi suốt bao năm qua.
Tôi vẫn thường mè nheo đòi quà của anh trai nhưng tôi biết anh đã tặng tui quá nhiều rùi. Cảm ơn anh trai nhiều nhiều  . Đọc đến đây đừng có xúc động mà khóc nha ông trùm nhiều chuyện, không thèm dỗ đâu nha ai biểu đặt cho người ta cái tên dễ ghét 
Cảm ơn anh vô cùng, anh cứ lo lắng cho em mà không chịu lo cho bản thân mình. Chừng em la thì anh nói em hung dữ, mà sao ai cũng đứng về phía anh hết nhỉ, hihi. Có khi mình hung dữ thật  .
Cảm ơn một người chưa từng gặp mặt, " nghiện" cũng có 5-7 loại người phải không mình. Em chưa bao giờ kinh người nghiện nếu k muốn nói em thích người nghiện . Mình luôn là người em kính trọng vì tình cảm, tấm lòng và sự phấn đấu không mệt mỏi của mình. Có thể ngày mình thành công thì em đã đi xa rùi nhưng em luôn mong muốn mình vượt lên chính bản thân mình. Chẳng có gì là muộn màng cả, thành công sẽ đến với tất cả chúng ta nếu chúng ta cố gắng hết sức. Gia đình , cuộc sống đúng nghĩa sẽ đem lại cho mình niềm hạnh phúc thực sự chứ không phải ảo giác.
bạn mơ ước 4 năm rồi đã được nửa kia của mình chưa,còn mình ước mơ hơn 10 năm rồi nà mà vẫn chưa thấy gì hết à huhuhu, mới vo nhà đại sư nhờ coi dùm 1 quẻ mà không biết chừng nào mới có kết quả. | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC) Bài viết: 52
Cảm ơn: 310 lần Được cảm ơn: 254 lần trong 102 bài viết
|
Chúc mơ ước của bạn sớm trở thành hiện thực. Sửa bởi người viết 24/03/2011 lúc 06:34:53(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Sống là động nhưng lòng luôn bất động Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|