Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<1011121314>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hainam  
#221 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 11:27:30(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Kính chào các bác, các anh các chị trong diễn đàn.
Lời đầu tiên xin gửi lời chúc đến diễn đàn 1 năm mới hạnh phúc.
Em xin tự giới thiệu:
Giới tính: nữ
Tuổi: 26
Nơi công tác: Hà Nội. Hiện có một công việc ổn định và thu nhập tốt
Đặc điểm nhận dạng: xinh xắn, đáng yêu, thông minh....Hiện đã bị H (hic,hic) nhưng còn yêu đời lắm vì suy cho cùng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. TÌnh trạng: chưa phải uống thuốc vì vẫn khỏe lắm ( mới phát hiện ra được 6 tháng ).
Nay có nhu cầu: tìm bạn bốn phương, tám hướng. Nếu nghiêm túc có thể đi tới hôn nhân.
yêu cầu tìm bạn: con trai, tuổi từ 28-32, có công việc ổn định và đặc biệt là phải có H.Mong muốn có một tình bạn chân thành, và sau đó là....
Thân chào/
Nguoi dau gặp go làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay không.
Offline vinh_man  
#222 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 04:22:19(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Đừng có chơi thơ hainam ạ! "Nhất cự ly, nhì cường độ" ào lên, xốc tới. Trước hết là chat YM phải pro vào (pro là cái gì tôi cũng không biết), sau đó xin số phone, sau đó rình trước
cổng nhà riêng, cổng cơ quan mời đi cà phê, cà pháo, bánh tôm, bánh ngọt... tiếp theo là
màn động thủ võ công. Nếu bị tát thì giơ nốt má kia ra cho nàng tát (cái này là tôi nói,
không phải lời kinh thánh đâu). Nàng tát xong, mình đi về, lại YM tiếp...

Chứ còn thơ, thời đại này thơ không ăn thua nữa rồi. Thơ là chỉ để cho mình thôi hainam ạ!

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#223 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 04:45:28(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Đừng có chơi thơ hainam ạ! "Nhất cự ly, nhì cường độ" ào lên, xốc tới. Trước hết là chat YM phải pro vào (pro là cái gì tôi cũng không biết), sau đó xin số phone, sau đó rình trước
cổng nhà riêng, cổng cơ quan mời đi cà phê, cà pháo, bánh tôm, bánh ngọt... tiếp theo là
màn động thủ võ công. Nếu bị tát thì giơ nốt má kia ra cho nàng tát (cái này là tôi nói,
không phải lời kinh thánh đâu). Nàng tát xong, mình đi về, lại YM tiếp...

Chứ còn thơ, thời đại này thơ không ăn thua nữa rồi. Thơ là chỉ để cho mình thôi hainam ạ!

Nếu sonca gio chiêu ''ù tè quyền'' ra thì mình phải làm thế nào?này Vinh man này sonca vua luyện thành công chiêu ''mạt xát thần công'' nua dấy.nghe nói uy luc khủng khiếp lắm cậu dung có mà coi thuong..
Offline hainam  
#224 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:30:57(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Dấy cậu sui dại to tấn công ào ào vào làm cho Sonca bỏ cả ''quán'' chạy mất tăm mấy hôm nay có dám vào DD dâu.
Quân su Vinh man còn chiêu nào có thể dối phó voi 2 chiêu kia của Sonca không(chu cu dem má ra cho nàng tát kiểu này mình thấy ...không ổn cho lắm)giúp hainam voi. 

Offline vinh_man  
#225 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 04:34:22(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cũng khó đây hainam ạ! Mình thì sống ở nơi thôn dã, bạn sống ở chỗ đô hội.
Mình tự biết mình tụt hậu so với thời đại, nhưng mình cũng biết là thời đại nào thì thời đại
tình cảm con người vẫn vậy, chỉ có yêu thương, căm giận, ham muốn v.v... Mấy chiêu trước
mình bày cho hainam là rút ra từ... trí tưởng tượng. Mà phàm cái gì bịa thì cũng không hay,
và không được nhiều, nói chung là ít giá trị. Bây giờ ta lại trở về với trường phái cổ điển kiểu
cầm hoa hồng đứng trước nhà nàng liệu có được chăng!?
Giá cả ở Kinh Đô mình cũng không nắm được, nhưng bạn cứ làm 28 bông hồng đỏ thắm,
chầu chực trước lớp học tiếng Anh của nàng, ăn kẹo chanh - gum cho thơm miệng xong
thấy nàng lên xe là bám theo, dúi hoa vào người. Có ai từ chối hoa hồng bao giờ đâu.
Xong lựa lúc thuận tiện, hainam nói:
- Chimsonca ạ! Anh tuy có H, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, muốn thế này thế nọ với em.
- ...
- Anh chân thành, mong em để ý. Sống cô đơn thấy các nhà khoa học bảo không có lợi cho sức khỏe - Hainam nói
- ...
Hainam lựa lời mà tán vào.
Cứ xong bài này tức tốn khoảng 3 triệu tiền hoa mà kết quả vẫn không ăn thua thì quay lại
đây, chúng ta đánh bài khác hainam nhé.

Chào thân ái và quyết thắng!

Vinh_man

P/S: Không có lô cốt nào là không có địch, không địch nào là không ngoan cố lỳ lợm.
Chỉ sợ hainam có giám làm Phan Đình Giót hay không thôi.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Endless  
#226 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 04:49:34(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

P/S: Không có lô cốt nào là không có địch, không địch nào là không ngoan cố lỳ lợm.
Chỉ sợ hainam có giám làm Phan Đình Giót hay không thôi.

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
Kết quả: Phan Đình Giót chết, chiến công người khác hưởng.
Bác Vinh lại xúi dại cậu ấy rồi!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline vinh_man  
#227 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:00:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

P/S: Không có lô cốt nào là không có địch, không địch nào là không ngoan cố lỳ lợm.
Chỉ sợ hainam có giám làm Phan Đình Giót hay không thôi.

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
Kết quả: Phan Đình Giót chết, chiến công người khác hưởng.
Bác Vinh lại xúi dại cậu ấy rồi!


Đấy là nói ví dụ thế, tức là nói hainam có dám cảm tử, yêu hết mình, yêu lăn xả  không thôi.
Xưa nay tôi chỉ thấy chết vì tên bay, đạn lạc, chết vì tai nạn giao thông, chết vì sốc... heroin v.v..
chứ chưa thấy ai chết vì yêu bao giờ (nếu có thì Endless chỉ hộ nhé). Còn nói về xúi dại thì thú
nhận là cũng có 1 tý.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Endless  
#228 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:09:54(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Đấy là nói ví dụ thế, tức là nói hainam có dám cảm tử, yêu hết mình, yêu lăn xả  không thôi.
Xưa nay tôi chỉ thấy chết vì tên bay, đạn lạc, chết vì tai nạn giao thông, chết vì sốc... heroin v.v..
chứ chưa thấy ai chết vì yêu bao giờ (nếu có thì Endless chỉ hộ nhé). Còn nói về xúi dại thì thú
nhận là cũng có 1 tý.

Người ta thất tình tự tử đầy ra đấy mà bác (dại dột thật)!
Ông bà ta bảo: Chết vì tình là cái chết bất thình lình... cấm có sai!
Nhưng mà em thấy những kế sách của bác quân sư hay lắm đấy... nhất là cái khoản chìa nốt má kia ra. Cũng có thể do em hơi chuộng những anh chàng lì lợm, mặt dày (đẹp trai kg bằng chai mặt). Chứ bảo yêu mà mới tí khó khăn đã bỏ chạy thì vứt vào thùng rác cho rồi.
Nếu là em thì em sẽ đổ... còn với cô Sonca nhà ta thì em kg biết!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline vinh_man  
#229 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 05:24:13(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:

Người ta thất tình tự tử đầy ra đấy mà bác (dại dột thật)!
Ông bà ta bảo: Chết vì tình là cái chết bất thình lình... cấm có sai!
Nhưng mà em thấy những kế sách của bác quân sư hay lắm đấy... nhất là cái khoản chìa nốt má kia ra. Cũng có thể do em hơi chuộng những anh chàng lì lợm, mặt dày (đẹp trai kg bằng chai mặt). Chứ bảo yêu mà mới tí khó khăn đã bỏ chạy thì vứt vào thùng rác cho rồi.
Nếu là em thì em sẽ đổ... còn với cô Sonca nhà ta thì em kg biết!

Ờ! Kể ta tôi cũng dại dột, nhưng Endless thông cảm, tôi không bao giờ nghĩ rằng con người ta
sẽ dừng yêu, quay đầu bỏ cuộc cả. Chuyện đứng ở nơi xa theo dõi cuộc sống của người mình
yêu sống hạnh phúc với thằng khác cũng có phải là hiếm đâu. Tôi nhớ có câu ca dao thế này:
"Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những đất cùng do
Ta đi múc nước tắm cho con mình"

Anh chàng trong bài ca dao có vẻ thộn quá phải không!? Nhưng đó là nhân bản Việt Nam,
bản sắc văn hóa Việt Nam, là tinh thần Việt Nam chiến thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ
xâm lược.
Thêm vào đó, tôi thấy sự sống của mình có phải là của mình đâu, của cha mẹ ban cho đó chứ
(bên công giáo thì Chúa cho) mình chết vì tình là chết vì mình, như thế là ích kỷ. Trời xanh lồng
lộng, trách nhiệm trên đời anh bỏ cho ai!?.
Nhưng trong tình yêu, thiếu hai yếu tố chân thành và lăn xả thì mình không đánh giá cao TY đó.
Yêu là khổ lắm. Ai đã yêu thực lòng một lần thì biết. Đi tù bị kìm kẹp, tra tấn, móc mắt, rút
gân còn cảm thấy dễ chịu hơn.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#230 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 06:05:30(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Cũng khó đây hainam ạ! Mình thì sống ở nơi thôn dã, bạn sống ở chỗ đô hội.
Mình tự biết mình tụt hậu so với thời đại, nhưng mình cũng biết là thời đại nào thì thời đại
tình cảm con người vẫn vậy, chỉ có yêu thương, căm giận, ham muốn v.v... Mấy chiêu trước
mình bày cho hainam là rút ra từ... trí tưởng tượng. Mà phàm cái gì bịa thì cũng không hay,
và không được nhiều, nói chung là ít giá trị. Bây giờ ta lại trở về với trường phái cổ điển kiểu
cầm hoa hồng đứng trước nhà nàng liệu có được chăng!?
Giá cả ở Kinh Đô mình cũng không nắm được, nhưng bạn cứ làm 28 bông hồng đỏ thắm,
chầu chực trước lớp học tiếng Anh của nàng, ăn kẹo chanh - gum cho thơm miệng xong
thấy nàng lên xe là bám theo, dúi hoa vào người. Có ai từ chối hoa hồng bao giờ đâu.
Xong lựa lúc thuận tiện, hainam nói:
- Chimsonca ạ! Anh tuy có H, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, muốn thế này thế nọ với em.
- ...
- Anh chân thành, mong em để ý. Sống cô đơn thấy các nhà khoa học bảo không có lợi cho sức khỏe - Hainam nói
- ...
Hainam lựa lời mà tán vào.
Cứ xong bài này tức tốn khoảng 3 triệu tiền hoa mà kết quả vẫn không ăn thua thì quay lại
đây, chúng ta đánh bài khác hainam nhé.

Chào thân ái và quyết thắng!

Vinh_man

P/S: Không có lô cốt nào là không có địch, không địch nào là không ngoan cố lỳ lợm.
Chỉ sợ hainam có giám làm Phan Đình Giót hay không thôi.
Hainam phải liều một ván nua xem sao,3 triệu tiền hoa dể dổi lấy tình yêu của Sonca thì ..vô tu di hainam còn hoi chán.còn nhu lần này mà thất bại nua thì nguoi anh em cho Nam muon quả bộc phá mà hôm Vinh man mang  ra dọa TRung Tâm Tu Vấn Tình ,dể Hainam nói chuyện voi cái lô cốt này nha. 
Offline vinh_man  
#231 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 08:46:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cũng có khi phải dùng sức mạnh quân sự để can thiệp thật. Nhưng hainam ơi, quả bộc phá mà mình dùng hôm đó là hàng Trung Quốc, bán đầy ra ở các chợ đó.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hahaha2008  
#232 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 11:02:56(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

P/S: Không có lô cốt nào là không có địch, không địch nào là không ngoan cố lỳ lợm.
Chỉ sợ hainam có giám làm Phan Đình Giót hay không thôi.

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
Kết quả: Phan Đình Giót chết, chiến công người khác hưởng.
Bác Vinh lại xúi dại cậu ấy rồi!


Ghê nhỉ ! Anh em nhà ta đi cưa cẩm mà như là chuẩn bị ra trận ấy.cũng chia tay và khích lệ nhau ầm ầm ấy.Lại còn an ủi nhau nữa.Không nhanh chân lên, kẻo không kịp đấy.Phan Đình Giót hay là gì cũng được quan trọng là phải là người chiến thắng (chú ý : trận này căng thẳng và cam go đấy , hy sinh chưa chắc đã xong).Tôi sẽ ngồi uống nhân trần ( mục đích hạ men gan) chờ tin chiến thắng của các bạn.......
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline ducnam  
#233 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 11:53:22(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

tình hình trên diễn đàn dạo này sôi nổi và căng thẳng quá nhỉ các bác cứ giành giật tranh nhau mãi mà vẫn chưa cưa đổ chimsonca à kakakaaaaa .

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline vinh_man  
#234 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 12:00:29(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:

tình hình trên diễn đàn dạo này sôi nổi và căng thẳng quá nhỉ các bác cứ giành giật tranh nhau mãi mà vẫn chưa cưa đổ chimsonca à kakakaaaaa .



Bạn ducnam ạ! Chúng tôi (tôi) thì đầu hàng, quay giáo chạy từ lâu. Bây giờ thấy ông hainam cứ lì lợm mãi, cũng sắp kiệt sức phát khùng lên rồi, mà chimsonca thì vẫn cứ mải mốt phương nao, trái tim chẳng có gì thổn thức, nên tôi ghé miệng làm quân sư Gia cát quạt ruồi. Cũng  thực lòng mong cho hainam kiếm tìm ra hạnh phúc.
P/S Tôi cũng phải đi chợ mua ít nhân trần về uống cho hạ men gan để có sức khỏe mà suy nghĩ bày mưu tính kế.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ducnam  
#235 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 02:25:37(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:

 



Bạn ducnam ạ! Chúng tôi (tôi) thì đầu hàng, quay giáo chạy từ lâu. Bây giờ thấy ông hainam cứ lì lợm mãi, cũng sắp kiệt sức phát khùng lên rồi, mà chimsonca thì vẫn cứ mải mốt phương nao, trái tim chẳng có gì thổn thức, nên tôi ghé miệng làm quân sư Gia cát quạt ruồi. Cũng  thực lòng mong cho hainam kiếm tìm ra hạnh phúc.
P/S Tôi cũng phải đi chợ mua ít nhân trần về uống cho hạ men gan để có sức khỏe mà suy nghĩ bày mưu tính kế.



thế các bác đầu hàng hết rồi àh . he he không biêt đến bao gìơ đến lượt bác hainam phai uống nhân trần để hạ men gan đây.nghe chừng chimsonca này khó nhai quá .nhưng mà các bác phải cố lên chứ càng khoai càng phải đánh.còn tui thi tui tìm được rùi  nên chỉ vào đây làm quân sư giúp các bác một tay thui he heeeeeeeeee
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline hainam  
#236 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 03:46:56(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Hainam vô cùng cảm kích truoc su chi viện giúp của các nguoi anh em nhất là quân su Vinh man, dã không quản ngại duong xá xa sôi ,lặn lội nên tận thủ dô sát cánh chiến dấu cùng hainam trong ''chiến dịch'' này,cảm on dồng chí hahaha dã chi viện luong thuc ,thuc phẩm(nhân trần dể pha uống trong lúc bàn chính sụ)cảm on ducnam dã giúp do và cổ vũ tinh thần cho các anh em. v.v.Dể không phụ lòng mong mỏi của toàn thể anh em.hôm nay khi thoi gian dã chín muồi,gio G dã diểm. hainam xin thay mặt cho bộ chì huy su doàn chính thuc phát dộng chiến dịch mang tên CHimsonca lịch su này.cho dù có bị chó cắn,mèo cào hay có bị bố nàng tống cổ ra khỏi cổng thậm chí có bị nàng tát thêm cho vài phát nua ,hainam cũng nguyện xẽ chiến dấu hết mình ,xẽ dua chiến dịch lịch su này di dến thắng loi hoàn toàn
Chào thân ái và quyết thắng.

       
Offline ducnam  
#237 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 05:45:51(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Hainam vô cùng cảm kích truoc su chi viện giúp của các nguoi anh em nhất là quân su Vinh man, dã không quản ngại duong xá xa sôi ,lặn lội nên tận thủ dô sát cánh chiến dấu cùng hainam trong ''chiến dịch'' này,cảm on dồng chí hahaha dã chi viện luong thuc ,thuc phẩm(nhân trần dể pha uống trong lúc bàn chính sụ)cảm on ducnam dã giúp do và cổ vũ tinh thần cho các anh em. v.v.Dể không phụ lòng mong mỏi của toàn thể anh em.hôm nay khi thoi gian dã chín muồi,gio G dã diểm. hainam xin thay mặt cho bộ chì huy su doàn chính thuc phát dộng chiến dịch mang tên CHimsonca lịch su này.cho dù có bị chó cắn,mèo cào hay có bị bố nàng tống cổ ra khỏi cổng thậm chí có bị nàng tát thêm cho vài phát nua ,hainam cũng nguyện xẽ chiến dấu hết mình ,xẽ dua chiến dịch lịch su này di dến thắng loi hoàn toàn
Chào thân ái và quyết thắng.

       


 he he chiến dịch này chắc là to đây quả này chắc là bác hainam dồn hết tâm sức đánh trận cuối cùng rồi về uống nhân trần là vừa.cố lên người anh em hainam nhé bọn tui đứng ngoài cổ vũ tiếp sức cho người anh em.( Cố kiếm tí cháo thôi mà ) nếu người anh em hainam có bị vỡ đầu hay bố nàng tống cổ ra ngoài thì cũng không sao .Đai trượng phu 10 năm trả thù vẫn chưa muộn.à 10 năm nữa chắc toi rồi 5 năm thôi

chúc thành công  và quyết thắng
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline vinh_man  
#238 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 09:49:28(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết


Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh téc na xi o nan lơ (câu này tiếng Pháp, Vinh_man không biết)
Sẽ là hạnh phúc tương lai.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hahaha2008  
#239 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 10:35:18(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Hainam vô cùng cảm kích truoc su chi viện giúp của các nguoi anh em nhất là quân su Vinh man, dã không quản ngại duong xá xa sôi ,lặn lội nên tận thủ dô sát cánh chiến dấu cùng hainam trong ''chiến dịch'' này,cảm on dồng chí hahaha dã chi viện luong thuc ,thuc phẩm(nhân trần dể pha uống trong lúc bàn chính sụ)cảm on ducnam dã giúp do và cổ vũ tinh thần cho các anh em. v.v.Dể không phụ lòng mong mỏi của toàn thể anh em.hôm nay khi thoi gian dã chín muồi,gio G dã diểm. hainam xin thay mặt cho bộ chì huy su doàn chính thuc phát dộng chiến dịch mang tên CHimsonca lịch su này.cho dù có bị chó cắn,mèo cào hay có bị bố nàng tống cổ ra khỏi cổng thậm chí có bị nàng tát thêm cho vài phát nua ,hainam cũng nguyện xẽ chiến dấu hết mình ,xẽ dua chiến dịch lịch su này di dến thắng loi hoàn toàn
Chào thân ái và quyết thắng.

       


Hải Nam thân mến ! Tôi rất hoan nghênh tinh thần của bạn.Nhưng tôi không nghĩ sự việc lại căng thẳng đến mức ấy.Tôi xin tiết lộ 1 chi tiết nhỏ nhé là bạn không phải lo những điều đó ,tôi chắc chắn với bạn là điều đó không bao giờ xảy ra khi đến với Sơn Ca ( Sơn ca rất hiền lành).Bạn phải kiên trì và quan trọng nhất là phải biết chờ đợi.Vì điểm 10 luôn dành cho kẻ biết chờ đợi.Sơn Ca dạo này ít lên mạng nên chưa thể nắm được rõ chiến dịch của Hải Nam đâu, như vậy bạn sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần hơn.Kiên trì nhé.Chú ý chuẩn bị nhiều về ngoại hình đấy.Cố gắng được như nguời mẫu Bình Minh ( ghi chú : Sơn Ca rất thích mẫu người như hắn).Đấy là về phần ngoại hình còn về phần tính cách thì khỏi phải bàn ngoài việc yêu thương Sơn Ca hết lòng ra còn phải có tính ga lăng đại loại như Công tử Bạc Liêu ý.
                                                  Chúc may mắn.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vinh_man  
#240 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 12:27:34(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:

( Sơn ca rất hiền lành).Bạn phải kiên trì và quan trọng nhất là phải biết chờ đợi.Vì điểm 10 luôn dành cho kẻ biết chờ đợi.Sơn Ca dạo này ít lên mạng nên chưa thể nắm được rõ chiến dịch của Hải Nam đâu, như vậy bạn sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần hơn.Kiên trì nhé.Chú ý chuẩn bị nhiều về ngoại hình đấy.Cố gắng được như nguời mẫu Bình Minh ( ghi chú : Sơn Ca rất thích mẫu người như hắn).Đấy là về phần ngoại hình còn về phần tính cách thì khỏi phải bàn ngoài việc yêu thương Sơn Ca hết lòng ra còn phải có tính ga lăng đại loại như Công tử Bạc Liêu ý.
                                                  Chúc may mắn.


Hải Nam ạ! Chú ý phần chữ Vinh_man đã tô đậm và bôi xanh nhé. Ta là lính cảm tử, nên không có phần thưởng nào ta cũng chiến. Thêm vào đó, chân lý điểm 10 luôn giành cho kẻ biết chờ đợi chưa chắc đã đúng đâu. Ta chiến đấu trước hết vì nhu cầu tự thân muốn kiếm tìm bến bờ hạnh phúc.
Gió hiu hắt nước sông Dịch lạnh tê
Tráng sĩ ra đi không hẹn ngày về

(Thơ của Kinh Kha đọc khi lên đường nhập Tần)
Còn công tử Bạc Liêu Hải Nam biết thế nào không? Nói cho gọn một câu là tiêu tiền như xé. Không phải sợ Hải Nam ạ, tôi nói thế để bạn chuẩn bị.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
38 Trang«<1011121314>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.