  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết: xúc động quá.nhưng thấy bảo bà thanh trưởng nhóm ghê gớm lắm.lớ ngớ sang một mình .mọi người lại tưởng là bò lạc thì chết.các ông cứ sang hoa hd đi.tui biết mặt rồi hôm nào kô cần hoa tui cũng sang To: yukihana81  yukihana81 ơi cho xin cái YM đi thinh thoảng tui với pà chat với nhau cho đỡ bùn   YM của tui chuyen1changcodon2007 |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:vậy hả?thế hainam ở chỗ nào đông anh? ducnam có biết kô?,mà ông tên thật là gì ?kém tui mấy tuổi? hainam mới sinh hoat ở Hoa Sữa được 1 tháng nên tui không bit. tui tên thật là NAM  . thế pà bao nhiu tuổi vậy ????   |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:  vậy thì cô em kém tuổi anh roài  tui đang mở YM đợi pà đấy vào YM chat cái đi pà add YM tui di |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:  vậy thì cô em kém tuổi anh roài  tui đang mở YM đợi pà đấy vào YM chat cái đi pà add YM tui di Kakaka.quả thật là ...giao trứng cho...ác  . Sao mình lại dại dột mà giao Chimsonca cho cái ''thằng cha này'' cơ chứ?  Chimsonca ơi ! Giờ em Ðang ở phương nào,Hainam của em vừa Ði chữa bệnh về rùi Ðây. @ ducnam: ông dấu Chimsonca của tôi ở Ðâu thì mau,mau mang trả cho tui. Ðúng thật là các cụ nói cấm có sai câu nào,thật là.... tin bạn thì mất vợ. Chimsonca..ơ.ơ.ơiiiiiiiiiiii
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:nói đùa với pà chứ .tui cưa gì chimsonca trêu cho vui cửa vui nhà thui    tin này của tui chắc mấy pác đọc được chắc sướng lắm đây  nhất là pác hainam nhà ta ý pác sướng nhé một mình một mặt trận chỉ còn pác thui chúc pác thành công    kakakaaa Không phải thế đâu ducnam à? Còn Vinh_man nữa, người chưa bao giờ rút lui, chưa bao giờ khuất phục. Dù cho Hainam là bạn của Vinh_man đi chăng nữa.  pác vinh_man ơi pác không nghe câu nhất cự ly nhì tốc độ àh.chimsonca ở gần bọn tui nè  ,hainam lai ở cùng nhóm tui nè  .hainam thuận lợi hơn pác nhiều.pác đầu hàng đi      Ối bạn của tôi ơi! Chân lý nếu thuộc về số đông thì cả Napoleon, Anhxtanh, Bill Gate... đều không thể xuất hiện. Nếu tương quan lực lượng thì ViệtNam không bao giờ có thể đánh thắng được USA. Vậy mà kết quả thì thế nào bạn ducnam nhẩy!? To Hai Nam: Dù chiến thắng thuộc về ai thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:nói đùa với pà chứ .tui cưa gì chimsonca trêu cho vui cửa vui nhà thui    tin này của tui chắc mấy pác đọc được chắc sướng lắm đây  nhất là pác hainam nhà ta ý pác sướng nhé một mình một mặt trận chỉ còn pác thui chúc pác thành công    kakakaaa Không phải thế đâu ducnam à? Còn Vinh_man nữa, người chưa bao giờ rút lui, chưa bao giờ khuất phục. Dù cho Hainam là bạn của Vinh_man đi chăng nữa.  pác vinh_man ơi pác không nghe câu nhất cự ly nhì tốc độ àh.chimsonca ở gần bọn tui nè  ,hainam lai ở cùng nhóm tui nè  .hainam thuận lợi hơn pác nhiều.pác đầu hàng đi      Ối bạn của tôi ơi! Chân lý nếu thuộc về số đông thì cả Napoleon, Anhxtanh, Bill Gate... đều không thể xuất hiện. Nếu tương quan lực lượng thì ViệtNam không bao giờ có thể đánh thắng được USA. Vậy mà kết quả thì thế nào bạn ducnam nhẩy!? To Hai Nam: Dù chiến thắng thuộc về ai thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé. Nếu Ðược trọn cho mình thì hainam cần một tình bạn tốt hơn là cần một...cánh chim ''hư ảo''. Nếu phải trọn cho mình thì hainam xẽ trọn người bạn tốt của mình là:Ðậu Hải Nam. Dù có như thế nào Ði nữa thì Vinh_man và Hainam vẫn là bạn tốt của nhau   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:  vậy thì cô em kém tuổi anh roài  @ ducnam: ông dấu Chimsonca của tôi ở Ðâu thì mau,mau mang trả cho tui. Chimsonca..ơ.ơ.ơiiiiiiiiiiii ơ thế mấy hôm nay tui cầm chim của pác àh     |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
To hainam,vinh_man và tất cả các anh em trên dd tui bảo các pác này chúng ta hãy là bạn tốt của nhau đừng vì chimsonca mà mất đoàn kết nhé chào thân ái |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:To hainam,vinh_man và tất cả các anh em trên dd tui bảo các pác này chúng ta hãy là bạn tốt của nhau đừng vì chimsonca mà mất đoàn kết nhé chào thân ái Đồng ý cả tứ chi luôn. Ducnam và Hainam thì chưa gặp, chứ hahaha và Hanoi_thuong thi gap rồi. Hahaha thậm chí mới gặp hôm qua, thứ 7. Bốn phương có H đều là anh em. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vinh_man này hôm nào pác ra hà nội thì lên Hoa Sữa bọn tui chơi nhé,   |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Gửi Chim Sơn Ca ! Có lẽ bà đừng để trận chiến tranh này nổ ra thêm lần nữa.....nguy lắm.Tôi là mod của diễn đàn thôi.Có quá sức của tôi không? Khi mà luôn phải làm dịu đi cái tình trạng nóng bỏng của một số Fan hâm mộ bà trên diễn đàn.Này nhé chú Hổ thành vinh kia luôn nhăm nhe khi các đối thủ đến gần bà, Ngôi _hanh phúc thì chỉ có đợi bà mon men quanh khu cơ quan bà là tóm gọn, Hải Nam thì mất ăn mất ngủ vì bà, Duc Nam thì đã không ít buổi lang thang làm thơ bên dòng sông Tô Lịch vì bà.....Thôi bà lộ diện cho anh em họ được thoả lòng ngưỡng mộ đi.Nếu không căng thẳng lắm.Vì thế ngày mai tôi quyết định mời Duc nam, Hai Nam, Ngôi Hanh phúc ngồi lại uống ruợu để phân rõ cao thấp đấy. Ai thắng người đó sẽ........Mai sinh nhật tôi 29.9. tặng tôi quà gì nào? |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
tui là người đứng ngoài ,tui còn mong sơnca lộ diện chứ huống chi các ông.hihicài tinýh tui cứ tò mò mà  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tôi thấy hahaha2008 nói tôi chực để bắt sơn ca vào thời điểm này là ko đúng.vì tôi là người đã có vợ nên sơn ca ko thích.thế nhé cuộc chiến này các bác chừa tôi ra nhé
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ngoihanh_phuc nói đúng đấy hahaha àh .hahaha chừa cả tui ra nữa nhé cuộc chiến này tui không tham da nữa |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.