  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ban dung buon neu gai mai dam ma khong bi HIV thi ban chang sao dau nhung neu ma gai mai dam co HIV thi ty le lay nhiem rat cao nhung van con hy vong .tot nhat thoi gian nay ban nen song lanh manh va thoai mai nhat la ve mat tinh than ban dung suy nghi gi ca anh huong den suc khoe .Ma o tren ban noi ban la ban mang bao cao su co ma ? | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2008(UTC) Bài viết: 35
|
minh mang bao nhưng vẫn sơ không an toàn do biểu hiện sốt và đau cơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
neu ban mang bao ma khong bi rach bao thi khong sao dau ban ah .minh tuong ban khong mang bao thi moi lo chu .ban vui len di khong co van de j dau .tu bay gio ban hay song lanh manh nhe chuc ban co 1 cuoc song vui ve | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
chàc sonca có khỏe không ,hôm qua di dâu ah.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2008(UTC) Bài viết: 35
|
trong khoảng thời gian này chỉ có DIỄN ĐÀN là nơi mình chìa sẻ để thoát khỏi nhưng khó khăn trong một tâm trạng khủng hoảng như thế này . cám ơn các bạn cám ơn diễn đàn đã chia sẻ , nhưng mình vẫn chưa đủ can đảm để trở lải như con người bình thương bởi trong đầu luôn có H ,trong những lúc bạn bè chơi đùa tươi cười còn trong lòng mình vừa ân hận ray rứt ( không biết mình còn có cơ hội để làm lại không) Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai, ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 06-05-2008(UTC) Bài viết: 124  Đến từ: Địa Ngục Thanks: 17 times Được cảm ơn: 36 lần trong 19 bài viết
|
chào chị sơn ca, em tên phan hùng dũng, có làm bạn với chị được ko. em đang làm tư vấn viên của văn phòng trợ giúp pháp lý về hiv/aids,em ở an giang, vui khi được biết chị, em cũng mới giai nhập vào diễn đàn này à? | Vẫn Biết Là Thế Nhưng Đời Vẫn Đẹp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chimsonca dao nay tim duoc anh nao roi | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 17
|
| living with HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2008(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: trong bung me chui ra ne
|
chưa dâu, em là quản lý của chị sonca nè, có gì các bác cứ tặng quà thì em share thông tin choa hehe. | dau 3 xoay, ai ngon nhao vo. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2008(UTC) Bài viết: 7
|
Ôi chimsơnca ơi .sao đăng tuyển mãi mà chưa có ai đủ tiêu chuẩn .hay là có rồi . thêm ngươì nữa được ko. anh là Tùng ở HN nhưng chưa có H lại hơn tiêu chủân 2 tuổi | khong bao gio noi khong bao gio |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chimsonca chac la kiem duoc rui nen moi kh vao dien dan nua .lam cho anh em o dien dan buon nhu con chuon chuon khong co cho dau .kieu nay co le lai phai tim ruou giai sau thui anh em oi hix   | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Em phai xin loi cac bac truoc vi viet tieng Viet khong dau. may tinh cua em moi cai lai nen mat cai phong tieng Viet dau roi. Mai em moi cai lai duoc. Len dien dan ma khong pm lai cho cac bac thi that la co loi lon qua. Thuc su la em chua co chang nao ca. The moi buon chu. Cac bac xem the nao moi lai dum em voi. Da ta cac bac day ah
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Troi oi Bac Nam noi ghe qua. Em dau den noi vay ah? Bac lai hieu lam em mat roi. Dot nay cong viec cua em dang cang thang qua nen it co thoi gian hon. Bac thong cam nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
HI cả nhà Lâu rồi em không viết bài, thấy nhớ cả nhà quá. Sao không thấy ai trả lời toppic của em nữa vậy? Chán quá đi thôi. Các bác ơi, có bác nào ở đó không? Trả lời em đi?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:HI cả nhà Lâu rồi em không viết bài, thấy nhớ cả nhà quá. Sao không thấy ai trả lời toppic của em nữa vậy? Chán quá đi thôi. Các bác ơi, có bác nào ở đó không? Trả lời em đi? trùi ui  | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
 | Tuyển bạn trai gấp người mới gia nhập diễn đàn (Trang: 1, 2, 3 ... -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | chimsonca08 | 161 | 5,346 | Hôm qua 10:11 PM | Xin đầu hàng tình yêu! Topic này thật không ai cạnh tranh nổi. Hoan hô các anh em, các anh em còn máu gái lắm Thế là còn muốn sống. Hoan hô chimsonca08 dẫu có bị em lừa, chúng các anh đây cũng cảm thấy rất hạnh phúc. P/s:Nhưng mà đừng có bị lừa thì vẫn hơn. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:  | Tuyển bạn trai gấp người mới gia nhập diễn đàn (Trang: 1, 2, 3 ... -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | chimsonca08 | 161 | 5,346 | Hôm qua 10:11 PM | Xin đầu hàng tình yêu! Topic này thật không ai cạnh tranh nổi. Hoan hô các anh em, các anh em còn máu gái lắm Thế là còn muốn sống. Hoan hô chimsonca08 dẫu có bị em lừa, chúng các anh đây cũng cảm thấy rất hạnh phúc. P/s:Nhưng mà đừng có bị lừa thì vẫn hơn. hix | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:  | Tuyển bạn trai gấp người mới gia nhập diễn đàn (Trang: 1, 2, 3 ... -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | chimsonca08 | 161 | 5,346 | Hôm qua 10:11 PM | Xin đầu hàng tình yêu! Topic này thật không ai cạnh tranh nổi. Hoan hô các anh em, các anh em còn máu gái lắm Thế là còn muốn sống. Hoan hô chimsonca08 dẫu có bị em lừa, chúng các anh đây cũng cảm thấy rất hạnh phúc. P/s:Nhưng mà đừng có bị lừa thì vẫn hơn. HI anh Cảm ơn anh đã có lời trong topic của em. Đọc những lời của anh thực sự em đã rất buồn. Hôm nay là thứ 7, cái cảm giác đi 1 mình trên đường qua Hồ Tây thật khó tả. Về nhà đọc được bài viết của anh. Thế này thì chán quá. Có lẽ anh nói đùa nhưng nó đã làm em buồn. Em chưa bao giờ biết lừa ai anh ah. Anh có thể nói rõ hơn tại sao anh lại viết em như vậy được không? Em rất mong tin của anh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|