Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#21 Đã gửi : 12/10/2005 lúc 02:49:59(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
Viêm gan B và HIV khác nhau ở cách người ta chết. Viêm gan B có thể chữa được! Tôi khẳng định như vậy. Hơn nữa, nếu phát bệnh thì tỷ lệ này không phải là 100% còn HIV thì sao? 100% là không thể chữa khỏi. Còn cái chết của HIV nữa. Không nhẹ nhàng chút nào. Nặng nề nhất là sự xa lánh của mọi người. Bệnh nhân AIDS (đặc biệt là giai đoạn cuối) có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi, thậm chí... ghê tởm (xin lỗi - nhưng sự thực là như vậy) từ những ánh nhìn, từ cử chỉ của những người xung quanh.
Các bạn ạ! Đúng là còn những người tốt! Tôi luôn hy vọng như vậy! Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng. Nhiều lúc tôi thử suy nghĩ với hoàn cảnh giống như các bạn và tôi suýt nữa thì phát khóc! Các bạn thật can đảm.

Cám ơn Scare234 và anh DeltaForce đả có bài trả lời sau khi em post lên,đúng là những nguời tốt luôn còn, em có những suy nghỉ về những lời trên xuất phát chỉ mang tính nói lên sự kỳ thị quá lớn của những nguời không có H. Nhưng em củng đả có những sự thân mật của những nguời không có H " Khi em mới biết mình bị H lúc đó thì em có quen với 2 nguời 1 nam 1 nử chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên chúng em đả có những cảm giác không thể thiếu nhau, 2 nguời trên không có H nhưng những lần sau đó bọn em đi uống nuớc dù là cốc nuớc em đang uống dở 1trong 2 nguời đó vẫn luôn giật lấy uống  có khi cả 3 đứa em ngủ chung trên 1 chiếc giuờng duy nhất, họ không bao giờ nói là em là nguời đang có H họ củng không bao giờ e dè khi tiếp xúc với em ......v.vv.. Còn rất nhiều việc thân mật hơn nửa,nhưng giờ này 1 trong 2 nguời anh em đó của tôi đả ra đi mải mải" Điểm  mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là trình độ của nhửng con nguời đó họ chỉ mới là SV Đại Học họ đả có nhửng suy nghỉ vậy còn nhiều nguời trình dộ cao hơn sao họ vẩn luôn có sự kỳ thị? chúng ta không nói đến những bà con Dân Tộc vì sao? vì bà con Dân Tộc, mình cho là họ chưa có sự hiểu biết về vấn đề này đi. Tại sao dạo này tôi đưa lại vấn đề này ra để cùng mọi nguời bàn luận? vì sắp đến ngày toàn dân phòng chống AIDS và tôi muốn nói rằng" phòng tránh chứ không phải xa rời những nguời có H "
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline scare234  
#22 Đã gửi : 12/10/2005 lúc 04:46:14(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Người bạn mà CTDY nói có phải là toiloi không? cậu ấy không phải là bệnh nhân AIDS hả? Tình bạn của các cậu thật đẹp!
Không biết tôi nói có đúng không nhưng tôi cho rằng: "Một người bạn còn quan trọng hơn một người yêu". Bạn của chúng ta dù giận nhau mấy vẫn có thể giảng hoà và sẽ luôn ở bên nhau lúc hoạn nạn nhưng một người yêu thì lại không như vậy:
1 - Cô ấy có thể bỏ ta bất cứ lúc nào. Nếu cãi cọ thì còn tồi tệ hơn.
2 - Tình yêu luôn đòi hỏi phải hy sinh nhưng bạn bè thì sẵn dàng hy sinh mà không tính toán.
3 - Khi ta có H thì bên ta là một người bạn còn Tinh yêu thì không cánh mà bay!
4 - Khi ta chết. Người ta yêu sẽ chỉ cho ta vài giọt nước mắt. Cô ta không sớm thì muộn sẽ tìm đến một người đàn ông khác. Còn người bạn sẽ luôn nhớ đến ta.
5 - Tình yêu ư? Nó không đẹp bằng một tình bạn đẹp.
congtu_dangyeu259 nghĩ sao?
EveryWhere For You!
Offline congtu_dangyeu259  
#23 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 03:05:13(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
 Cho Sreca234 đúng vậy Đó chính là toiloi, ý của tôi củng chỉ xoay quanh vấn đề tình bạn nếu như những nguời bạn của các bạn có H. Họ rất cần bên bạn đó là sự sẻ chia lời động viên, chứ không phải cần bên bạn là " Đồng tiền " Chính vì vậy ta không cần phải né tránh bạn của mình, nếu như ta đả trang bị kiến thức đủ để hiểu H lây như thế nào? " Tôi không muốn nói là quá đủ "  " Tình Yêu " Rất cần chứ Sreca234 nếu như bên cạnh những nguời có H có đuợc nguời mà mình yêu thương thì rất tôt mà  Con nguời mà lòng tham thì vô đáy, khi đuợc điều này thì sẻ luôn mong muốn đuợc những gì hơn cái vừa đuợc. Tóm lại chúng ta hảy cùng nhau vì cuộc đấu tranh lâu dài này làm giảm đuợc sự kỳ thị của mọi nguời dành cho nguời có H, vậy thôi thế là quá đủ và trong topic này chúng ta củng chỉ bàn đến việc này thôi mà. Làm sao cho những nguời có H sẻ hoà nhập lại cộng đồng 1 cách nhanh chóng .
Thân.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline buon_lamgi  
#24 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 03:36:13(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
Người bạn mà CTDY nói có phải là toiloi không? cậu ấy không phải là bệnh nhân AIDS hả? Tình bạn của các cậu thật đẹp!
Không biết tôi nói có đúng không nhưng tôi cho rằng: "Một người bạn còn quan trọng hơn một người yêu". Bạn của chúng ta dù giận nhau mấy vẫn có thể giảng hoà và sẽ luôn ở bên nhau lúc hoạn nạn nhưng một người yêu thì lại không như vậy:
1 - Cô ấy có thể bỏ ta bất cứ lúc nào. Nếu cãi cọ thì còn tồi tệ hơn.
2 - Tình yêu luôn đòi hỏi phải hy sinh nhưng bạn bè thì sẵn dàng hy sinh mà không tính toán.
3 - Khi ta có H thì bên ta là một người bạn còn Tinh yêu thì không cánh mà bay!
4 - Khi ta chết. Người ta yêu sẽ chỉ cho ta vài giọt nước mắt. Cô ta không sớm thì muộn sẽ tìm đến một người đàn ông khác. Còn người bạn sẽ luôn nhớ đến ta.
5 - Tình yêu ư? Nó không đẹp bằng một tình bạn đẹp.
congtu_dangyeu259 nghĩ sao?

Chủ đề này viết về sự kỳ thị cơ mà,sao lại đưa chuyên riêng ra để nói chứ!

Nhưng theo tôi một người ban không quan trọng bằng ngưòi mình yêu,mất đi một người bạn
ta có thể tìm người bạn mới,nhưng mất đi ngưòi mình yêu thì không bao giờ lấy lại được.

1-Cô ấy có thể bỏ tôi nếu tôi không còn yêu cô ta nữa
2-Tôi sẽ hy sinh tinh ban,còn tình yêu thi không thể hy sinh để có tình bạn
3-Khi tôi có H người tôi yêu vẫn bên tôi,cô ấy không gét bỏ hoặc kỳ thị tôi
4-Khi tôi chết người yeu tôi sẽ khóc rất nhiều,cô ta sẽ có người đàn ông khác tìm đến,nhưng
vẫn nhớ tôi mãi.
5-Tình bạn sẽ rất đẹp nếu đi kèm tình yêu.

Buồn quá viết vài dòng cho vui.viết có gì sai mong các bac bỏ qua nhé.
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline scare234  
#25 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 05:40:28(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
tôi vẫn nói đúng chủ đề đấy! Bạn nghĩ người yêu của bạn sẽ ứng xử thế nào khi biết bạn có H. Cô ấy có bỏ bạn không? CTDY và buon_lamgi nghĩ sao?
EveryWhere For You!
Offline buon_lamgi  
#26 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 01:45:16(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
Người bạn mà CTDY nói có phải là toiloi không? cậu ấy không phải là bệnh nhân AIDS hả? Tình bạn của các cậu thật đẹp!
Không biết tôi nói có đúng không nhưng tôi cho rằng: "Một người bạn còn quan trọng hơn một người yêu". Bạn của chúng ta dù giận nhau mấy vẫn có thể giảng hoà và sẽ luôn ở bên nhau lúc hoạn nạn nhưng một người yêu thì lại không như vậy:
1 - Cô ấy có thể bỏ ta bất cứ lúc nào. Nếu cãi cọ thì còn tồi tệ hơn.
2 - Tình yêu luôn đòi hỏi phải hy sinh nhưng bạn bè thì sẵn dàng hy sinh mà không tính toán.
3 - Khi ta có H thì bên ta là một người bạn còn Tinh yêu thì không cánh mà bay!
4 - Khi ta chết. Người ta yêu sẽ chỉ cho ta vài giọt nước mắt. Cô ta không sớm thì muộn sẽ tìm đến một người đàn ông khác. Còn người bạn sẽ luôn nhớ đến ta.
5 - Tình yêu ư? Nó không đẹp bằng một tình bạn đẹp.
congtu_dangyeu259 nghĩ sao?


Thật sự quan niệm về tình yêu và tình ban*có thể mỗi người mỗi khác*.
Nếu bạn đọc kĩ những dòng viết đã trả lời trên của tôi và suy ngẫm thì bạn có câu trả lời( Cô ấy có bỏ bạn không? ).

Nhưng ban ơi nếu như ngưòi bạn yêu đọc được những dòng suy nghĩ về tình yêu của bạn
viết ở trên.(cô ta sẽ nghĩ sao đây).
Theo tôi cô ta sẽ nghĩ ban sẽ bỏ tình yêu bất cứ lúc nào để chạy theo một tình bạn.

Thật vậy cuộc đời một con người chỉ có một người mình yêu thôi,nhưng bạn thì có thể có
hàng trăm,hàng nghìn người.
Quan niên về tình yêu của tôi là:-"Tôi sẽ chết cho tình yêu và sẽ sống vì tình ban"
Nếu ai cũng có suy nghĩ như ban thì(tình yêu sẽ không thiêng liêng bằng tình bạn rồi}
Chắc bạn còn ít tuổi nhưng tôi xin hỏi bạn một câu dưới đây:

+Ban thấy ngưòi phụ nữ Việt Nam lên làm gi khi biết người mình yêu mắc phải căn bệnh
hiểm ngèo VD như H or viêm gan B?
 
Thân!.
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline scare234  
#27 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 03:39:21(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Chắc là mỗi một người phụ nữ sẽ có cách ứng xử khác nhau. Nếu là bạn gái thì tôi không dám chắc liệu cô ấy có tiếp tục hay không? Nếu người ta có bỏ mình thì mình cũng không trách được người ta bởi vì không phải ai cũng chịu đựng hy sinh. Nếu là vợ thì tôi nghĩ rằng họ sẽ không bỏ chồng mình. Vấn đề ở đây là suy nghĩ của từng người chứ không phải là tuổi tác. Tôi cũng đã yêu nhiều và cũng phải... ngậm đắng nuốt cay nhiều lần. Phải chăng vì thế mà tôi luôn có ấn tượng không tốt về người phụ nữ. Đã đành rằng không nên vơ đũa cả nắm nhưng qua những người phụ nữ mà tôi gặp họ đều chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi không tin rằng họ dám sống chết vì người mình yêu. Quan điểm của tôi là luôn hiến dâng cho tình yêu mà không đòi hỏi gì. Nhưng bạn biết không? Lúc người đó ốm đau hay hoạn nạn bạn luôn ở bên người ấy nhưng bạn có dám chắc với tôi rằng lúc bạn gặp hoạn nạn người đó có đủ sức mạnh - tình yêu thương bên bạn hay không? Nếu bạn trả lời là có thì bạn đã quá lạc quan rồi. HIV cũng vậy! Nó chính là thử thách lớn nhất của tình yêu. Liệu người yêu của bạn có vượt qua được không? Và khi cô ấy không thể vượt qua và rời xa bạn thì phải chăng lúc đó tình bạn là có ý nghĩa nhất? Nếu người bạn yêu luôn ở bên bạn thì đó là điều tuyệt vời nhất mà chúa trời đã ban cho bạn. Bạn hãy cố gắng trân trọng nó! Tôi mừng cho bạn. Nhưng không phải ai cũng có được điều may mắn đó. Bạn hãy nhìn ra cuộc sống xung quanh xem? Phải chăng tất cả đều là màu hồng? Tôi luôn tin rằng nó là màu hồng. Nhưng sự thật có thể vẫn luôn là sự thật. Nó phũ phàng hơn chúng ta tưởng rất nhiều!
EveryWhere For You!
Offline buon_lamgi  
#28 Đã gửi : 13/10/2005 lúc 07:45:59(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Scare Thân!

Minh đã thật sự muốn viết rất nhiều về sự kỳ thị,những câu chụyên đau lòng có thật.
Nhưng bây giờ có lẽ cũng không muốn nữa vì sự kỳ thị con rất nhiều trong xã hội nếu
có viết chắc rằng cũng không thể viết hết được.Mình nói thế chắc bạn hiểu.

Bạn nói đúng mỗi người sẽ cư sử khác nhau khi biết người mình yêu có căn bệnh hiểm nghèo.Mình hiểu tâm trạng của bạn đã từng bị ngưòi yêu lừa rối,cho lên ban mới có những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu như vậy.Đành rằng tình yêu không quan trọng về tuổi tác nhưng thiết nghĩ cũng phải đủ sự chín trắn để nhận biết một tình yêu đích thực của mình chứ.

Tại sao có những câu chuyện đau lòng của môt số bạn trẻ như đã viết trong mục(thêm một góc nhìn)đó chính là sư chưa hiểu biết thế nào là tình yêu cả.(vì họ con quá trẻ)
Bạn có trắc rằng khi ban găp hoạn nạn tất cả những ngưòi ban sẽ ở bên bạn không?Tôi cho rằng sẽ không có,nhưng người thật sự yêu mình thì có đấy.
Đành rằng bạn chỉ biết hiến dâng cho người ban yêu thôi, bạn không đòi hỏi gì ở cô ta ư?

Bạn hãy suy nghĩ cho kĩ-Khi gặp hoạn nạn mới nhân ra người bạn tốt,những khi ban đau khổ nhất ban sẽ nhân ra người yêu mình.Thật ra tình yêu và tình bạn đểu phải trải qua thử thách mới nhận ra được.

 Cuộc sống không phải luôn là màu hồng đẹp đẽ mà là muôn hình muôn vẻ/Còn sự thật luôn phũ phàng quanh ta?Mình hi vọng bạn sẽ có cái nhìn đích thực về tình yêu và tình ban.

Chúc ban có được người thật sự luôn yêu bạn!

Mình muốn hỏi một câu dành cho tất cả mọi ngưòi trong D Đ trả lời:
Các bạn nghĩ người phụ nữ Việt Nam lên làm gì khi biết người mình yêu mắc phải căn bệnh hiểm ngèo?(rất mong có câu trả lời của cả nam và nữ)
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline buon_lamgi  
#29 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 02:16:36(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Thành viên D Đ đâu hết rồi?buồn quá!

No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline tranhuuloc  
#30 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 02:45:27(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
có gì mà buồn hử? mọi ngừơi còn bận bịu thôi, một ngày nào đó diễn đàn sẽ trở lại sinh động ngay thôi mà  bạn cũng đang khuấy động nó lên đó
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline congtu_dangyeu259  
#31 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 03:01:51(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon_lamgi đã viết:

Thành viên D Đ đâu hết rồi?buồn quá!


Đây nè, mọi nguời còn bận nhiều việc mà nguời thì đi làm nguời đi học làm sao mà online suốt cả ngày đuợc, nếu cần nguời nói chuyện ông cứ online vào tối gặp tôi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline buon_lamgi  
#32 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 03:08:09(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Bận hả?thi ra là vậy!Nhưng thật sự buon_lamgi muốn D Đ được như lúc ban đầu.

No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline congtu_dangyeu259  
#33 Đã gửi : 14/10/2005 lúc 03:42:18(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
tôi vẫn nói đúng chủ đề đấy! Bạn nghĩ người yêu của bạn sẽ ứng xử thế nào khi biết bạn có H. Cô ấy có bỏ bạn không? CTDY và buon_lamgi nghĩ sao?

Câu hỏi này hay nha, theo bản thân tôi thì tôi  nói cho nguời yêu tôi thì tin chắc cô ta vẩn yêu tôi và không có giử khoảng cách sợ hải đâu vì tôi thử rồi mà. Còn nguời tôi chọn làm vợ khi xưa đả không chấp đuợc tin này nên tôi đả để cho cô ấy ra đi, nguời yêu tôi luôn bên cạch tôi khi biết tin này cô ta luôn cùng tôi đi uống cà phê ở những nơi ngày xưa tôi và cô ấy đến, nhưng vì tôi không muốn cô ta khổ nên dần dần tôi đả xa lánh cô ta để cho cô ta tìm đuợc niềm hạnh phúc mới tốt đẹp hơn là chọn tôi  Bí mật " Dù có nguời yêu mới nhưng khi tôi alo là cô ta sẻ đến với tôi" Thỉnh thoảng củng nên làm vậy. cho đời thêm vui, vậy đả có câu trả lời chưa Scare234? nhưng tình bạn vẩn có những cái quan trọng khác không thể nào tách ra mà đo đếm đuợc giửa tình bạn và tình yêu OK.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline phinguyen  
#34 Đã gửi : 31/10/2005 lúc 05:52:23(UTC)
phinguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2005(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TPHCM

Kính chào các bạn, tôi là một người mới, tình cờ biết diễn đàn này, tôi ghé tạt ngang xem thử và thật bất ngờ tôi phát hiện có nhiều điều thú vị nơi đây, tôi có đọc qua mục (tại sao người nhiễm HIV bị kỳ thị) tôi rất đồng cảm với các bạn những người có H vì chính tôi cũng là một trong số các bạn

trước hết tôi tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Tấn Phi năm nay tuổi của tôi so với người già thì cũng chưa quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, công việc hiện nay là phiên dịch thiện nguyện Anh Pháp ngữ bán thời gian cho các dự về HIV tại bệnh viện bình triệu (Q. thủ đức .TPHCM) đã từng làm việc tự nguyện với Tổ Chức HOSPICE CARE, dự án ANRS/VIETAR

  làm việc nhiều năm trong lãnh vực này, đã được đi đến nhiều nơi khác nhau trên đất nước, tôi đã từng chứng kiến nhiều về sự kỳ thị, cũng như không kỳ thị??? chính tôi cũng đã từng là nạn nhân vấn đề đó, tôi hiểu và thông cảm với các bạn về sự kỳ thị, nhưng tôi cũng có cái nhìn hơi khác về vấn đề đó, có chăng chúng ta nên nhìn lại về phía chúng ta một chút, vì ngay bản thân tôi, khi còn sử dụng ma tuý và có H+ thì tôi đã chịu rất nhiều sự kỳ thị từ nhiều phía khác nhau, nhưng từ khi tôi từ bỏ ma tuý và bắt đầu điều trị ( được hơn 2 năm ) thì dần dần sự kỳ thị đối với tôi đã hầu như không còn nữa, thế thì theo các bạn sự kỳ thị đó là từ đâu? tôi chỉ đưa ra một vấn đề nhỏ để chúng ta tham khảo lý do tại sao người có H bị kỳ thị, theo thiển ý của tôi thì để giảm bớt sự kỳ thị, thì chúng ta phải có tiếng nói chung bằng cách:

  chúng ta nên thành lập các câu lạc bộ người có H, có thiện chí điều trị ( tại mỗi địa phương của các bạn ) chúng ta làm trong bí mật cũng được,

 phải có qui định về việc được tham gia câu lạc bộ,

 phải có đại diện để liên kết lại với tất cả các câu lạc bộ khác nhau trên toàn quốc,

nếu làm được việc đó thì lợi thế của chúng ta rất lớn, vì chúng ta có thể mua được nguồn thuốc giá rẽ, được điều trị các bệnh cơ hội miễn phí, và với công việc hiện nay của tôi, tôi có thể liên hệ với nhiều tổ chức có các dự án khác nhau để hổ trợ chúng ta, tôi sẵng sàng là tiếng nói chung cho các bạn ( tôi đã từng xuất hiện trên VTV3 chuyên mục người đương thời ), và cuối cùng cái chính là chúng ta làm cho mọi người hiểu rằng, những người có H, nếu có thiện chí thì vẫn là một con người bình thường cũng như bao nhiêu người bình thường khác mà thôi

trên đây là một số kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc của tôi mà tôi nhận ra điều đó xin trao đổi cùng các bạn, nếu các bạn nào có ý tưởng về việc thành lập câu lạc bộ thì có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ mail: [email protected]">[email protected] hoặc số phone : 0907.560.092

tại TPHCM thì có thể đến gặp trực tiếp tại bệnh viện Bình Triệu, gặp Nguyễn Tấn Phi phiên dịch cho các dự án về HIV

Offline hongman  
#35 Đã gửi : 01/11/2005 lúc 04:33:56(UTC)
hongman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2005(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: hcm

Đúng là người ta rất kỳ thị với những người có H, nhưng tại sao các bạn ko tự đặt câu hỏi " tại sao?" và tại sao ko trả lời cho câu hỏi ấy. mặt khác, ko hẳn là họ sẽ bị kỳ thị nếu như họ sống tốt và làm cho người ta hiểu họ hơn. có thể người ta kỳ thị họ chỉ vì họ đã bị " dán nhãn" bởi một hình thức nào đó. nếu như họ nhiễm, họ vẫn sống tốt, sống hoà đồng và biết làm những điều có ích cho xã hội, biết làm cho xã hỗi hiểu hơn về họ thì họ có bị kỳ thị ko? các bạn hãy nên hiểu rằng, xã hội vẫn chấp nhận những người nghiện ma tuý, những cô gái mại dâm, những tên tội phạm,... chỉ vì tất cả họ đều là những con người, nhưng ko thể nào chấp nhận được hành động của họ. Tuy nhiên, họ sẽ được tiếp đón và chấp nhận nhiều hơn nếu họ biết trở về với chính bản thân họ như lúc đầu. có lẽ tôi cũng hiểu phần nào về họ, mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu ai muốn mình bị kỳ thị đâu, phải ko ạ?
Offline tranhuuloc  
#36 Đã gửi : 02/11/2005 lúc 12:48:47(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

trước hết xin hân hoan đón chào anh Phi đã đến và tham gia vào diễn đàn, chúng tôi rất cám ơn anh, vì đã nói ra sự thật, sự thật về bản thân mình, sự thật về ý kiến của mình, sự thật về những gì anh đã từng trải qua, những điều anh và hongman vừa nêu đó là thách thức rất lớn đối với những người có H, nhưng tôi cũng có suy nghĩ giống như thế

trong khi các anh em trong DD nói về vấn đề kỳ thị, tôi thật sự bối rối và lúng túng vì mình không có gì để nói, thật sự cũng có nhưng đó là lần tôi bị kỳ thị từ phía bệnh viện (tôi đã có bài viết về việc đó) còn từ khi tôi tiết lộ bản thân mình đến nay tôi chẳng thấy ai kỳ thị tôi, thậm chí đôi lúc họ còn quên tôi là người có H, nói như thế không phải là tôi tự hào, nhưng đúng ra, có phải người ta đang kỳ thị cái người mang H hay người ta kỳ thị H, thật khó trả lời?????

thôi nói nhiều quá không tốt, có người sẽ giận tôi, việc này tôi nghĩ saigon sẽ đi tiên phuông đây, tôi sẽ gặp anh vào thứ 5

tôi thay mặt các bạn có H cám ơn anh và hongman đã có những đóng góp ý kiến chân thành cho chúng tôi

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline nga_re_cuoc_doi  
#37 Đã gửi : 03/11/2005 lúc 08:28:34(UTC)
nga_re_cuoc_doi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2005(UTC)
Bài viết: 20

Theo mình nghỉ thì mọi người kỳ thì vì những người nhiễm H thì đa số là những người có những hành vi tham gia các tệ nạn XH , xét về mặt XH thì các tệ nạn luôn bị mọi người lên án và xa lánh . Chẳn hạn bạn là người có những hành vi tham gia các tệ nạn XH thì khi ta bị nhiễm H thì sẽ được nghe một câu nói từ mọi người là " đáng đời thằng đó"  bao nhiêu đó cũng đủ để làm cho mọi người kì thị ta . Nhưng nếu nếu không vì những lời nói đó mà có thái độ hận đời và tìm cách trả thù cuộc đời , mà ngược lại ta biết nhận láy sai lằm của mình và sống tốt hơn gíup đỡ mọi người nhiều hơn thì khi đó ta sẽ nghe được những câu nói an ủi mình nhiều hơn .
Mình nghỉ là nếu trang Web của chúng ta thu hút được nhiều người ko có H và không có nguy cơ nhiễm H nhiều hơn thì đến một ngày nào đó XH sẽ đón nhận những người bị H với vòng tay thân ái . Mình tình nguyện đóng góp một phấn nhỏ nhoi của mình để làm cho Web của chúng ta trở thành một gia đình lớn của XH . Ở đó mọi người sẽ cảm thấy mình không bị chia sẽ , cảm thấy hạnh phúc vì đã có những người bạn hiểu mình . Chân tình !
Bạn không thể dũng cảm được nếu bạn chỉ toàn gặp những điều tốt đẹp
Bạn phải làm cái điều mà bạn nghĩ là bạn không làm nổi
Offline congtu_dangyeu259  
#38 Đã gửi : 04/11/2005 lúc 04:31:04(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của hongman đã viết:
Đúng là người ta rất kỳ thị với những người có H, nhưng tại sao các bạn ko tự đặt câu hỏi " tại sao?" và tại sao ko trả lời cho câu hỏi ấy. mặt khác, ko hẳn là họ sẽ bị kỳ thị nếu như họ sống tốt và làm cho người ta hiểu họ hơn. có thể người ta kỳ thị họ chỉ vì họ đã bị " dán nhãn" bởi một hình thức nào đó. nếu như họ nhiễm, họ vẫn sống tốt, sống hoà đồng và biết làm những điều có ích cho xã hội, biết làm cho xã hỗi hiểu hơn về họ thì họ có bị kỳ thị ko? các bạn hãy nên hiểu rằng, xã hội vẫn chấp nhận những người nghiện ma tuý, những cô gái mại dâm, những tên tội phạm,... chỉ vì tất cả họ đều là những con người, nhưng ko thể nào chấp nhận được hành động của họ. Tuy nhiên, họ sẽ được tiếp đón và chấp nhận nhiều hơn nếu họ biết trở về với chính bản thân họ như lúc đầu. có lẽ tôi cũng hiểu phần nào về họ, mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu ai muốn mình bị kỳ thị đâu, phải ko ạ?

OK với ý của bà M chủ đề đang cần là làm sao cho hết kỳ thị thì bà lại hỏi lại hic.........hic " tại sao " làm sao mà trả lời đuợc đây chứ bà M?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline cô gái mắt trong  
#39 Đã gửi : 04/11/2005 lúc 05:45:13(UTC)
cô gái mắt trong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: HCMC

Không bao giờ "bỏ" người tôi yêu vì lý do người ấy có H

Nhưng sẽ "bỏ" vì người ấy không chung thủy, chơi ma túy.

Vấn đề kỳ thị, thực ra xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu gây nên căn bệnh này. Và một điều nữa, là bởi những người bình thường sẽ có cảm giác sợ hãi. Cũng giống như cái chết, khi bị nhiễm con virus ấy thì "không thể sửa chữa" (hiện giờ).

Cá nhân tôi, tôi đồng ý với chữ ký của một bạn trên diễn đàn "tránh bệnh, không lánh người".

…Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
Offline PhuongUyen  
#40 Đã gửi : 04/11/2005 lúc 05:56:23(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Còn gì đáng ghét hơn kẻ không chung thủy. Tuy thất vọng, nhưng nếu người thân yêu của mình sa vào vòng tay của con ma ... túy thì đáng giận nhưng không thể nào bỏ được. Ai sẽ là niềm tin và hy vọng, ai sẽ là chiếc phao, bờ đá để anh tựa khi không thể tự mình đứng dậy. Không, em sẽ không buông xuôi anh trong vòng tay kẻ ác. Chỉ cần anh hiểu và còn tin ở em.

Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.