Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lanhanh  
#21 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 04:30:35(UTC)
lanhanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 64

Chào bạn !
Trước tiên tôi muốn biết bệnh của bạn đang ở giai đoạn nào.
Tôi là thành viên mới của mục diễn đàn HIV, tôi cũng rất hiểu được tâm trạng của bạn hiện nay, bạn rất buồn và ân hận phải không, nhưng theo tôi nghĩ bạn hãy nói tâm sự và bệnh của bạn hiện tại với Mẹ của bạn đi vì tôi nghĩ "nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược", bạn hãy tin điều đó.
Bạn có thể nói chuyện với tôi bất kỳ lúc nào ở địa chỉ [email protected] nếu như bạn cảm thấy bế tắc, vâng tôi sẵn sàng chia sẻ cùng bạn.

Lanhanh
Offline If_I_Was_Born_Again  
#22 Đã gửi : 26/07/2004 lúc 10:02:07(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin cám ơn Lanhanh rất nhiều, cám ơn những lời bạn tâm sự cùng If, nếu bạn rảnh bạn có thể gặp If để đi uống nuớc hoặc chat với If, còn chuyện bệnh tình của If đang ở giai đoạn nào thì If xin sẽ nói với bạn khi gặp bạn sau nhé. 0909581615 fone của If, hãy fone khi nào bạn cần tâm sự, If sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn cho dù về kiến thức sống có thể If còn phải học hỏi bạn nhiều. Nick if chat bên yahoo là minhdang_sg, còn nick If dùng để chat bên AOL là minhdangsg. Vậy nha, mong sớm gặp bạn.
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline dvs  
#23 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 08:09:31(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline vanho2306  
#24 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 01:43:50(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

Hãy can đảm mà đứng lên IF ah...mọi người trong diễn đàn luôn dang tay cùng bạn. cố gắng tìm một công viẹc gì đó bạn thấy thích mà làm.. còn lúc buồn hãy ghé thăm diễn đàn  nhé!!!

Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline hailua2610  
#25 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 02:06:53(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

nếu ban muốn quên những quá khứ sai lầm of mình, thì bạn cứ lao vào một công việc gì đó làm tối mặt tối mầy..làm không biết mệt mỏi,, làm quên ăn...làm quên ngủ....và làm làm làm để truoc mắc là dành tiền mua thuốc trị bệnh...và để mọi người biết mình đã thay đổi. mình có sức sống mới, có nhiệt huyệt....Chúc bạn luôn có nghị lực OK hen!!!
Offline Romantic  
#26 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:27:42(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Bài viết: 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trùi ơi, dvs uống thúoc gì mà post nhằm bài này vậy? có ý gì đây?


@  hailua2610vanho2306: cách đây 3 năm rùi đó 2 ông?
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Offline hunganh  
#27 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:18:36(UTC)
hunganh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

bên cạnh bạn vẩn  đang có rất nhiều người luôn quan tâm và ủng hộ bạn. trong số đó co mình nữa nè. if Hảy tự tin lên nhé! Bạn là người dũng cảm đó.

Offline Family-Love_Career  
#28 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 01:02:39(UTC)
Family-Love_Career

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 1

Bạn ah .Sai lầm lớn nhất cua con người là không dám đối diên với sự thật. Bạn hãy can đảm đối diện với nó vì cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bạn hãy sống thật có ích cho xã hội và làm cho người đã sinh ra bạn có được chút niềm vui khi vẫn còn thấy cậu con trai cua mình co nghị lực sống va vươn lên. Bạn biết không bạn còn mẹ nữa đấy. Mẹ đã bao lần khóc vi bạn đấy. Nếu bây giờ bạn buông xuôi tất cả nghĩa là bạn lại khiến cho người sinh ra bạn còn khóc nhiều nữa đấy. Hãy sống vui vẻ và tận hưởng cuộc sống bạn nhé. Từng ngày trôi qua và bạn se tìm thấy nhiều động lực sống hơn qua tâm sụ với các bạn trong diễn đàn này.

Tu-an  
#29 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 01:31:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của family-love_career đã viết:

Bạn ah .Sai lầm lớn nhất cua con người là không dám đối diên với sự thật.



Cá nhân  Liên hệ
Gia nhập: 08/06/2004 05:44 PM
Lần đăng nhập mới nhất: 17/10/2006 07:24 AM
Website:
Đến từ: Việt nam
Nghề nghiệp: Jobless
Sở thích: What u like is what i like hehehe
Chữ ký: Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Biểu tượng:
Email: [email protected]
MSN IM:
AIM:
Yahoo IM: minhdang_sg
ICQ:
 Vai trò - Quyền hạn
 
 Thống kê bài viết
If_I_Was_Born_Again đã tham gia 528 trên tổng số 107,674 bài viết (0.49% tổng số).
Các bài viết mới nhất:

Tìm thêm...

 còn sai lầm gì nữa ,Người đã đi khỏi diễn đàn ta còn vài hôm nữa là đúng 2 năm rồi.
Offline buonchiminhem1  
#30 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 02:07:11(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Mình đọc những dòng tâm sự của if  và mình cũng từng trải qua tâm trạng đó, và if thấy đó bây giờ mình vẫn ngồi đây để viết để san sẻ niềm vui nỗi buồn của mình , mình muốn trải lòng với các bạn trong diễn đàn. Mình vẫn chưa chết và điều đó nói lên rằng mình vẫn phải cố gắng hơn bình thường để hoàn thành những ước mơ và tâm nguyện của mình. Một ngày ta còn sống ta còn phải làm việc, công việc có khi sẽ là liều thuốc giúp if quên đi tất cả, mình cũng sợ đi xét nghiệm lắm, nói đúng ra mình không có can đảm để đối diện với tờ kết quả.

Chúng ta còn quá trẻ, quá trẻ để phải chết, vậy chúng ta phải làm gì khi chúng ta còn quá trẻ như vậy,chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất đó là thách thức với bệnh tật mà thôi. Nói đúng hơn chúng ta đang thách thức với H.

Nick yahoo của mình là buonchiminhem71.
Chúc if lấy lại tinh thần nha
sống để vui
Offline boyalone  
#31 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 07:00:51(UTC)
boyalone

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2008(UTC)
Bài viết: 62

chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé!!!hiv chưa phải là hết!
Offline xingiuptoi  
#32 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 10:51:48(UTC)
xingiuptoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 30

Chào If
Bạn có thể cho anh em trên dd biết bạn đã xét nghiệm ở ngày thứ mấy ? và nguy cơ của bạn là gì? Biết đâu kết quả của bạn là DT giả thì sao? Hãy chia sẻ với mọi người nhé.
Offline thoi_roi_luom_oi  
#33 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 02:58:33(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Gửi bạn If ....
Đến một lúc bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời bạn sẽ thật sự thay đổi-đơn giản là khi bạn có cái nhìn đơn giản,vị tha,với chính mình và với mọi người,biết yêu thương cuộc sống.Bạn là người quyết định mình trở thành kẻ cô đơn giữa cuộc đời này ,hay là người biết cảm nhận cuộc sông tràn đầy những niềm vui rộng mở và ý nghĩa tuyệt vời như vốn có.

BẤT CỨ Ở ĐÂU ,LÚC NÀO ,HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN ĐỀU DO CÁCH NHÌN VÀ SUY NGHĨ TẠO NÊN.CỐ LÊN BẠN NHÉ.

"Hạnh phúc không lệ thuộc nhiều vào người khác và hoàn cảnh bên ngoài.Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì bạn có.Hạnh phúc bắt nguồn từ nội tâm,từ cách nhìn,cách ứng biến và cảm nhận cuộc sống.Hạnh phúc không khó tìm"

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#34 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 02:30:31(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Đồng chí này giờ chắc lấy vợ và có 2 hay 3 nhóc rồi cũng nên.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.