 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoangtudemhn1983 đã viết:Muốn biết con trai mình có như vậy ko chính xác mình phải đợi bao lâu? chào bạn
muốn xét nghiệm trẻ sơ sinh về hiv .thì phải từ 5 lần .nhưng lần quyết định rõ ràng nhất thì tháng thứ 18. thí dụ : { 1 .,3,,,,6 và 18 tháng. }
chúc cho con bạn được may mắn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
mình chúc cho hoangtudemhn1983 và bà xã vẫn mãi hạnh phúc, riêng mong cho bà xã của bạn xn có kết quả âm tính luôn. chắc bạn bằng tuổi mình, 1983 mà, trước đây mình cũng có những điều đáng nghi ngờ, phải đi xn, may là negative. Mình chia sẻ với bạn, bạn cũng sẽ chia sẻ lại với mình nhé, hôm nay mình buồn lắm, tại vì trước đây mình thích cô bạn kia, mà ko dám nói, rồi liên lạc qua email nhưng cô ấy nói chuyện với mình nhưng mà nói là cô ấy ko phải là cô ấy( có nghĩa là mình đang nói chuyện với người khác), nhưng qua quan sát thái độ của cô ấy mình biết chắc cô ấy đã liên lạc bằng mail với mình. Ôi, chuyện đời ko đơn giản, vì mình cứ mail mãi, và cô ấy thì cố tỏ ra cô ấy ko phải đang nhận mail của mình nên từ chối mình hoài, mà mình ngưng mail thì cô ấy tỏ vẻ buồn vì ko được quan tâm, bây giờ mình ko biết làm sao mặc dù mình biết cô ấy cũng thích mình, phụ nữ là sao vậy???  bạn có gia đình rồi giải đáp cho mình đi. Dẫu thế nào cũng phải thương yêu vợ mình nhé, bạn may mắn đang sống trong tình yêu đấy! ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-05-2008(UTC) Bài viết: 7
|
anh vumaiyeudung, biết anh cũng nhớn rùi, nhưng e nghĩ con trai nhiều khi hay ăn dưa 1 chút, ko bít có phải ko.cho e hỏi nhé: sao anh bít chị ấy bùn vì anh ngưng mail cho chị ấy, chị ấy tỏ thái độ trên mail hay trực tiếp lúc gặp anh. có trường hợp ng liên lạc qua mail với anh là bạn chị ấy thì sao. con gái nhiều khi thích đùa lắm. còn nếu như a đã biết là chị ấy thích anh rồi, mà ko nhận lời thì anh nên chờ đợi 1 thời gian, cứ email bth với ng ta đi, tâm sự, vui vẻ. em có câu chuyện này muốn kể anh nghe: - em có 1 cô bạn, ko thân nhưng cũng biết chuyện của bạn ấy. hồi năm thứ 1, có 1 bạn trai cùng lớp tụi em rất thích cô ấy, nhưng vì học hành chưa tốt nên cô ấy bảo cứ cổ gắng học đi, ra trường rồi sẽ hay(ý bạn ấy là cố gắng học tốt, mặc dù thích bạn trai kia rồi n vì muốn bạn ấy học hành tốt, đảm bảo tương lai nên bạn ấy chưa nhận lời), vậy nhưng bạn trai kia ko đồng ý, đòi yêu luôn, hoặc chia tay. vậy là họ chia tay, bạn trai bị tăng K - cách đây 1 năm, có 1 ng khác, ko đẹp trai, xấu trai so với bạn ấy là khác, nhưng rất giỏi,đã đi làm, lúc đầu bạn ấy ko yêu đâu, anh ấy cũng cứ quan tâm như anh trai, rồi dần dần cô ấy chấp nhận yêu anh ấy. ko biết câu chuyện này có giúp gì cho anh được ko, nhưng e hi vọng anh hiểu mong muốn của chị ấy rồi hãy tiến từ từ, đừng thúc ép ng ta quá nhé! | without sex, you are not human |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.mình thấy vẫn còn nhiều cơ hội lắm.hãy cố gắng và tiếp tục hi vọng nhé.mọi người mong tin của gia đình lắm đấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 41
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
|
 Dạo này mình say suốt ngày.25 tuổi.Cái tuổi sức lực và tuổi trẻ căng tràn mà mình đã ntn rồi.Oải thật.Cố gắng lên nào
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoangtudemhn1983 đã viết: Dạo này mình say suốt ngày.25 tuổi.Cái tuổi sức lực và tuổi trẻ căng tràn mà mình đã ntn rồi.Oải thật.Cố gắng lên nào chào bạn
điều đầu tiên mình cố gắng lên là bớt nhậu và đừng suy nhiều... sức khoẻ mình bây giờ là quan trọng.
chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 41
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
|
Mình buồn lắm.Chờ mong ở con trai...hy vọng thật nhiều.Giờ đây Chồng mình dành cho mình nhiều tình thương hơn là tình yêu...a ý đã thay đổi nhiều,hay bia rượu,hay đi chơi,và thường cáu gắt với mình,mình hiểu và chẳng thể trách anh ý,vì a ý ko bị H...a ý có quyền có 1 cuộc sống khác mà ko có mình,để đc hạnh phúc hơn...chồng mình còn quá trẻ để làm lại từ đầuNhưng mình "chưa" đủ can đảm để bỏ đi vì mình đã quá yêu chồng và con,mình chỉ muốn lúc nào cũng đc ở bên để chăm sóc cho cả 2 bố con anh ý.Còn anh ý lại luôn dằn vặt,luôn cân nhắc giữa bỏ mình và ko...nhưng a ý vẫn thương và ko muốn làm vậy vì lo bố mẹ và người thân trong gia đình mình biết,mọi người sẽ ngã quỵ và cả mình cũng vậy. Mỗi lần nhìn con ,nhìn chồng mình lại thấy ớn lạnh,ghê sợ bản thân mình...mình như người gieo giắc nỗi đau cho bao người khác....Mình phải chăng là 1 kẻ khốn...Nhưng mình đã làm j nên tội lỗi này chứ,ko chơi bời đàn đúm..vì đâu???????...mình còn trẻ và chỉ muốn cố làm 1 điều j đó cho chồng cho con để 1 phần an ủi,mặc dù biết là nó sẽ ko thể bù đắp nỗi đau mà mình mang lại cho họ.... Mình bế tắc quá....ko biết phải làm j....mình yêu chồng,yêu con,yêu cuộc sống gia đình bé nhỏ của mình, 2 vợ chồng yêu và lấy nhau từ 2 bàn tay trắng giờ đây có ai hiểu đc mình...anh ý đã khác mặc dù vẫn ôm mình....mình có nên đi lúc này để giải thoát cho chồng mình??????????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
hãy bình tĩnh bạn ơi bạn bỏ ra đi lúc này ai sẽ là người lo cho con bạn đây? gia đình hai bên sẽ suy nghĩ thế nào đây? bạn hãy tâm sự với anh ấy như những gì bạn đã tâm sự trên dd, nếu anh ấy vẫn kg thể thay đổi thái độ đối xử với bạn thì bạn cũng kg nên quá buồn tủi làm gì nữa đứa con chính là niềm vui và an ủi cho bạn, hy vọng bạn cố gắng điều trị tốt để nhìn thấy nó lớn khôn và gặp nhiều may mắn thật lòng chúc bạn vui và cháu bé khỏe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
To Ontime mình biết cô ấy buồn vì mình ko mail là do mình học chung lớp với bạn ấy đấy, mình cũng chẳng biết làm sao nữa. To hoàng tử, Đừng uống rượu nữa, bạn phải có trách nhiệm với gia đình mình chứ. Cô ấy dẫu thế nào cũng là người bạn yêu thương mà, con bạn là kết quả của tình yêu của 2 người đấy, hãy cố gắng lên, vượt qua khó khăn này đi, hãy chứng minh cho cô ấy thấy bạn là trụ cột của gia đình đi.....Mình bằng tuổi bạn mà chẳng mấy khi mình uống rượu đâu, khi buồn cũng thế
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Bạn à , cho mình xin địa chỉ chính xác ở viện 108 để Test laị được chứ .
Cam ơn bạn .
CBG
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Bạn colenmanhoi à , cho mình xin địa chỉ chính xác ở viện 108 để Test laị được chứ .
Cam ơn bạn .
CBG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội Số1 nó ở gần đê ý, còn cuối đường trần hưng đạo là ga hà nội.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Cảm ởn bác A2066, Em muốn đươc xét nghiệm lại mà , nhưng mà ở trong đó , có mấy phòngđươc xet nghiệm HIV và emphải hỏi phòng nào cụ thể hả bác . Mong tin . CBG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Khoa vi sinh vật. Đến đó roài hỏi tiếp.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 41
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
|
Cuộc sống cứ tiếp diễn thế này mình chắc sẽ ko chịu nổi nữa.Ngày nào giờ nào với mình cũn là sư mệt mỏi...nhìn đứa con yêu thương mà mình càng thấy đau lòng hơn. Nếu con mình cũng bị như mình thì nó sẽ ko tồn tại dc lâu??????và mình sẽ phải nói với mọi người thế nào đây??????????mình sợ .......
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoangtudemhn1983 đã viết: Cuộc sống cứ tiếp diễn thế này mình chắc sẽ ko chịu nổi nữa.Ngày nào giờ nào với mình cũn là sư mệt mỏi...nhìn đứa con yêu thương mà mình càng thấy đau lòng hơn. Nếu con mình cũng bị như mình thì nó sẽ ko tồn tại dc lâu??????và mình sẽ phải nói với mọi người thế nào đây??????????mình sợ ....... chào bạn
thật sự mà nói mấy hôm nay đọc những lời chia sẽ của bạn về đứa con thân yêu của mình .tuấn rất hiểu thế nào là tâm trạng của cha mẹ lo lắng cho đứa con như thế nào khi đau ốm .vì tuấn đã có con nên hiểu vấn đề này.
không biết nói gì hơn . cầu mong cho bé được may mắn.
đúng là làm Cha làm Mẹ .mình có như thế nào cũng được miễn sao những đứa con thân yêu của mình được hạnh phúc là điều toại nguyện của bậc cha mẹ.
gởi đến con bạn : chú tuấn cầu chúc cho cháu có một phép màu may mắn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Anh hoangtudemhn1983 đừng buồn và thất vọng nữa. Em nghĩ là ơn trên sẽ phù hộ mà. Em nghĩ anh cũng nên sống lạc quan đi nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Phương chúc mừng anh nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
To: chị vợ hoangtu Chị đừng bi quan quá, ráng lên, chị suy sụp rồi ai lo cho bé đây! Cố lên!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
mạnh mẽ và nghị lực lên anh đừng vội nản chí hãy coi đó như là một thử thách mà cuộc sống muốn thử sức mình anh là chỗ dựa cho chị và cháu vẫn biết rằng mỗi lần nhìn thấy người thân của mình là lòng anh quặn đau nhưng phải chấp nhận và tiếp tục hi vọng chúc cho cháu bình an vô sự
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|