Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Các chị em nhiệt tình nói chuyện vào nhé cho vui cửa vui nhà.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mấy pác ở ĐHHH kinh lém, thiếu thốn wá nên khi xuất trại hay làm liều lắm!Đã vậy còn QH đồng tính khi "thiếu thốn", nguy hiểm kinh! |
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hôm nay thật buồn khi gặp một nick không muốn sống nữa.Chán thật ! Tự nhiên cứ suy nghĩ linh tinh. Người dưng mà đâu có cần phải nghĩ nhiều đến thế không nhỉ? |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của doi_cho đã viết:mấy pác ở ĐHHH kinh lém, thiếu thốn wá nên khi xuất trại hay làm liều lắm!Đã vậy còn QH đồng tính khi "thiếu thốn", nguy hiểm kinh! nè nè! tui dân DHHH 100% đây  nói xấu quá đó! shut up! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2008(UTC) Bài viết: 258
|
thuý cám ơn mấy anh của diễn đàn mình nha,chổ mấy chỉ em mà mấy anh cũng vào chúc mừng cho tụi em.
thuý từ khi biết được diễn đàn hôm nào cũng vào xem,nhưng đăng ký thì mới được mấy ngày nay thôi,em sống ra quê hương cũng buồn một nơi đất khách quê nhà,xa quê cũng gần 2 năm rồi,hiện em đang làm bên trung quốc nỗi nhớ nhà và người thân nhiều lắm ,em cũng mong mình cố gắng vượt qua nỗi cô đơn xa nhà,phận là con gái ở một nơi xa gia đình cũng nhiều thứ phức tạp,bây giờ tự mình xoay sở nhưng hôm nay em sẽ bớt buồn rồi ,lấy nơi đây để mỗi khi buồn hoặc có những chuyện không biết thổ lộ với ai,em sẽ nhờ mấy chị và chia sẽ với mấy chị.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2008(UTC) Bài viết: 258
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Hôm nay thật buồn khi gặp một nick không muốn sống nữa.Chán thật ! Tự nhiên cứ suy nghĩ linh tinh. Người dưng mà đâu có cần phải nghĩ nhiều đến thế không nhỉ? chị ơi sao chị buồn vậy mà ai mà không muốn sống nữa vậy chị,có những người cố gắng và muốn giành lại với tử thần để được sự sống ,mà sao có những người không biết tôn trọng cái mạng sống của mình mà cha mẹ tạo ra vậy chị,chuyện đời đôi lúc thật chớ trêu .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Chào các chị các bạn, em vào điểm danh đây. Em vào diễn đàn này được mọi người động viên rất nhiều, vì vậy rất hay vào đây, mong các chị, các bạn giúp đỡ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
ai làm gì làm tui ngồi nhịp đùi ngồi xem chơi ....hehe 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
rồi  1,2,3...n ladies roài! em xin phép được tài trợ cho hội phụ nữ mấy chục quả trứng vịt để ....gây dựng xóm chợ    |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
 tui cũng xin ũng hộ vài con gà hihhii 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Oài,bạn thuy_la_sat làm bên TQ à,thế ở thành phố nào thế,sang năm tớ qua đó du học nè,hy vọng có dịp hội ngộ  |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
các bạn nữ ơi .hôm nay Dracula có thể thay thế chủ topic này vài hôm mặc quần không đáy trò chuyện được không .kakakka
Dracula hôm nay chính thức là chị 8 nhà ta.kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
pác Mẹc mới sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính hả  cho thằng em xem qua tí nào ,hehe... |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:pác Mẹc mới sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính hả  cho thằng em xem qua tí nào ,hehe... phẩu cái khỉ khô gì ,chủ yếu là được chủ quyền cái topic này mấy hôm thôi ,nên mới mặc quần không đái vậy ,cho có chị có em đấy mà. kaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Ôi là la! Bạn của tôi làm chủ cái topic này đừng có tiện thể kiếm bạn gái nhá |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:các bạn nữ ơi .hôm nay Dracula có thể thay thế chủ topic này vài hôm mặc quần không đái trò chuyện được không .kakakka
Dracula hôm nay chính thức là chị 8 nhà ta.kakaka Cảm ơn bạn tốt đã trông hộ tớ cái topic này. Nhưng mà trông kiểu quái gì mà để chị em chạy hết vậy? Từ hôm đó tới giờ có chị em nào bén mảng tới đâu? À tớ hiểu rồi chắc sợ bạn tốt của tớ cua trúng tùm lum tùm la. Mà này hỏi nhỏ tí nhé : nấy hôm tớ đi bạn mặc quần không đái trông nhà dùm, tớ về chẳng biết có đủ tiền đưa bạn đi bệnh viện không? Mấy hôm mặc quần mà không đái thì chết chứ còn...       |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.