Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào anh vinh_man , "người đàn ông_ thành Vinh". Vào diễn dàn đọc bài anh rất nhiều, và rất cảm phục anh qua những gì anh đã làm được cho cộng đồng NCH của mình, tôi đang làm công tác liên quan đến HIV và tôi đoán mò chừng như tôi đã gặp anh tại diễn đàn VCSPA cuối năm rồi. Rất mong được liên lạc với anh, Chúc anh đôi dào ơn Chúa và luôn khỏe mạnh. Chào thân ái Paul Minh. [email protected] | Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của a.minh55 đã viết: Chào anh vinh_man , "người đàn ông_ thành Vinh". Vào diễn dàn đọc bài anh rất nhiều, và rất cảm phục anh qua những gì anh đã làm được cho cộng đồng NCH của mình, tôi đang làm công tác liên quan đến HIV và tôi đoán mò chừng như tôi đã gặp anh tại diễn đàn VCSPA cuối năm rồi. Rất mong được liên lạc với anh, Chúc anh đôi dào ơn Chúa và luôn khỏe mạnh. Chào thân ái Paul Minh. [email protected] Kính chào a.minh55! Nếu a.minh55 có chức Thánh thì con xin chúc cho Ngài được bình an, mạnh khỏe để phụng vụ Chúa và giúp đỡ cho những thân phận yếu đuối của chúng con nữa. Đúng là con có tham gia cái diễn đàn đó, và con biết có một người ở Hội đồng giám mục tham dự và con cũng bầu người đó vào Ban điều hành Diễn đàn xã hội dân sự. Đợt Hội nghị đó, cũng có người nói với con về người của Hội đồng Giám mục, nhưng con tách bạch hai vấn đề rõ ràng. Vốn cha mẹ con vẫn ngại bị kỳ thị nên con không giám làm các Người phải chịu khổ thêm vì con nên con vẫn hoạt động trong lĩnh vực HIV với cương vị nhóm tự lực Vì ngày mai tươi sáng Nghệ An, nhưng con không công khai rộng rãi. Mặt khác, con không muốn người ta nghĩ rằng, con Kính sợ, yêu kính Chúa là vì con sợ chết, hay là gì đó, mà con thực sự muốn đến với Người, muốn được ở trong Người vì Chúa là cùng đích của đời con muốn hướng đến và xin Chúa cứu giúp con, cho con được đến bên Người. Thêm vào đó, con chẳng phải là đứa có đời sống thánh hạnh gì, con sợ con làm ô danh Chúa con. Có điều kiện mong a.minh55 giúp đỡ và dạy bảo thêm cho con trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống thường nhật. Kính chúc a.minh55 sức khỏe! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào anh vinh_man thân mến.ui ui tôi cũng y chang như anh vậy thôi. Chẵng có chức chiết gì cả, và tôi cũng như anh tách bạch hai vấn đề đó rỏ ràng, thật tế cho thấy con HIV nó có chừa ai đâu từ kẻ giàu sang, qyuền quý đến người bần cùng, thân đơn thế cô, địa vị hay không địa vị , đạo đức hay thiếu đạo đức đều bị nó làm bạn thân suốt đời hết., vậy phải chăng lòng mình còn mang nặng một "nổi buồn" tự kỳ thị ? Diễn dàn vừa rồi đại diện cho nhóm Tôn giáo, hoàn toàn không có tu sỹ Công giáo, người anh nghĩ đến là anh Lộc đại diện cho Caritas Việt Nam, và cũng không phải tôi. Tôi xin gởi anh bài viết đã đăng nầy thay cho những lời tâm tình . TÂM SỰ CỦA NÀNG HIV XINH ĐẸP Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt , điều đặc biệt nhất là cho đến nay tôi chưa hề biết tôi được sinh ra bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng tôi đến đây,trong thế giới các bạn là chỉ để thi hành một sứ mệnh !. Tuổi của tôi tính đến nay cũng đả trưỡng thành. Tôi hoàn toàn không có khả năng sinh sản như những người bạn khác của tôi, tôi không thể biến hóa trong phút chốc mà sinh sản ra hằng hằng lớp lớp như các bạn khác của tôi, Tôi hoàn toàn không có khả năng tồn tại trong môi trường tự nhiên bên ngoài cơ thể con người như các bạn khác của tôi . Tất cả những khả năng của các bạn khác có, tôi không có. Muốn sinh sản, nhân lên tôi phải mượn chính tế bào của vật chủ là con người, và chuyễn hóa ngược thành tế bào con cháu chúng tôi, và tế bào mà chúng tôi mượn là những tế bào trong hệ thống miễn dịch của con người. Có nghĩa là dân số chúng tôi tăng lên bao nhiêu trong cơ thể một người thì lượng tế bào trong hệ thống miễn dịch của người đó củng giãm tương ứng bấy nhiêu! Tôi hoàn toàn chưa tiết lộ danh tính ,con người khi phát hiện ra tôi họ đặt tên cho tôi là HIV. Có nghĩa là một loại Vi rút làm suy giãm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người. Tôi và hậu duệ của tôi hoàn toàn không gây hại cho các cơ quan nội tạng, não bộ hay bất kỳ một bộ phận nào trong cơ thể con người. Họ hàng nhà tôi chỉ muốn phát triễn nhanh và lan truyền mọi nơi, dể thực thi vẹn toàn sứ vụ. Điều nầy loài người các bạn đả giúp đở và cộng tác với chúng tôi khá đắc lực! Nơi xứ sở chúng tôi hoàn toàn không có khái niệm về chiến tranh, nên khi đến và vào trong cơ thể con người, nhìn thấy đội quân bảo vệ cơ thể , chúng tôi không hiễu họ có mặt để làm gì ? nên chúng tôi chỉ mượn để sinh sản ra con cháu chúng tôi mà thôi. Con người thật sự không ai chết vì chúng tôi, mà chỉ chết vì những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội khác gây nên mà thôi . Vậy nói chung giòng giống chúng tôi hoàn toàn không có lỗi với cái chết vì AIDS của con người các bạn . Mà sự thật thì không hẳn loài người các bạn đả chết chỉ vì AIDS gây nên không thôi đâu! Nầy đây tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy , loài người các bạn có thể đả chết là do chính các bạn gây nên! Vì sao vậy? Tại vì các bạn sợ hãi chúng tôi quá mức! Các bạn cho rằng chúng tôi đồng loại với các tệ nạn xã hội! Các bạn khinh tởm đồng loại các bạn khi phát hiện chúng tôi có mặt trong con người đó. Thật sự thì các bạn đang sống chung với chúng tôi từ lâu! Vì nhiều người trong số các bạn, chúng tôi đả có mặt , nhưng vì các bạn chưa bao giờ đi xét nghiệm tìm chúng tôi nên chưa biết, do đó các bạn vẫn tự nhiên và đối xữ bình thường với nhau! Vậy thì tại sao loài người các bạn lại không cư xử bình thường với những người mà các bạn đả biết có sự hiện diện của chúng tôi trên con người ấy ! Xin cảm ơn loài người các bạn,các bạn càng không hiểu biết về chúng tôi, các bạn cứ giử nguyên những định kiến sai lầm như các bạn đả từng làm là các bạn đả giúp chúng tôi tăng trưởng và lây lan càng nhanh. Điều mà tôi và con cháu tôi lo sợ nhất ,là một khi tất cả loài người các bạn đều am tường về đời sống ,tập tính và sinh hoạt của chúng tôi,một khi mà mọi người đều thay đổi cái nhìn giửa đồng loại các bạn với nhau khác hẳn bây giờ với người có HIV. Và khi tất cả các bạn biết tôn trọng và sống thật sự thương yêu nhau đúng nghĩa , thì chính giờ phút đó chúng tôi phải giả từ các bạn để trở về nơi chúng tôi được sinh ra! Vậy các bạn có biết chúng tôi đến với loài người các bạn để làm gì không? Chúng tôi đến chỉ với một mục đích duy nhất là muốn gởi đến loài người các bạn một thông điệp, một lời cảnh báo, nhắc nhở cho các bạn rằng : Là loài người các bạn đang dần đánh mất đi những giá tri luân lý và đạo đức, đang mất dần cái gốc người! cái mà cần phải có để nhìn vào mới có thể gọi các bạn là con người được! Các bạn đang dần quên giá trị đích thực về sự có mặt của các bạn trên cỏi đời nầy ! Hãy lắng nghe văng vẳng bên tai các bạn , có tiếng ai đang tha thiết mời gọi: “Các con hãy yêu thương nhau…” Xin nhường lại khoảng không thinh lặng để các bạn suy nghĩ. Thân chào các bạn . Nàng HIV xinh đẹp Paul .Trần văn Minh Đà Nẵng | Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Bài viết của bạn a.minh55 hay quá !    Xin được chỉnh lại front chữ của bạn một chút cho mọi người dễ đọc. Chúc bạn sức khoẻ,hưởng phước lành !  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn Na74 đã có lời khen và rất hân hạnh làm quen với bạn . Xin tiết lộ danh tính nha, Minh tôi chính là người phụ trách tiết mục ảo thuật hôm văn nghệ của diễn đàn VCSPA. Tặng bạn bài viết đã đăng thay cho cái bắt tay thân tình nhất . TÌNH YÊU VÀ SỰ NHIỆM MÀU . Tôi đã từng được sống trong tình yêu, từng được yêu và đã từng yêu người. Với tôi có thể nói rằng dường như đã thâm niên và đã có được những khái niệm nhất định về Tình yêu. Nhưng khi gặp được Anh tại viện khi Anh đưa chị đi điều trị ARV và lần gặp Anh khi Anh đang chăm sóc chị khi chị phải nhập viện vì bịnh nhiểm trùng cơ hội, tôi đã học thêm được một bài học lớn về Tình yêu. Anh, một con người bình dị, đơn sơ có phần lam lủ nhưng cởi mở và dễ gần gủi. Tình yêu trong cuối chặn đường sống độc thân đã đưa Anh gặp Chị, một phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng và chồng Chị đã qua đời để lại cho Chị hai con nhỏ cùng với sự suy kiệt về kinh tế cũng như sức khỏe và tinh thần. Trước mặt tôi, Chị một phụ nữ bình thường, không giàu có, không nhan sắc với thân hình tiều tụy. Chị đang ngồi đó trong tâm trạng đau buồn im lặng và lo sợ, với ánh mắt nhìn như muốn chạy trốn khi phải tiếp xúc với người khác. Đó là tâm trạng chung của người nhiễm khi phải tiếp xúc với mọi người. Trái lại với anh, anh rất vui vẻ và lạc quan, Anh không nói về mình nhiều. Anh chỉ tìm hiểu về kiến thức phòng tránh lây và kỷ năng chăm sóc người nhiễm, và Anh xem căn bịnh của người yêu mình đang mang cũng giống như như bao căn bịnh bình thường mà mọi người đang mắc. Anh báo cho tôi một tin mừng là anh vừa xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính. Anh tin tưởng vào những gì mà khoa học đã nghiên cứu về căn bịnh nầy. Với kết quả trên Anh hy vọng rất nhiều rằng Anh có thể thực hiện được những gì Anh nguyện ước trong tình yêu của Anh và Chị. Tôi đã từng đọc và xem nhiều qua báo chí ,truyền hình, Internet về những câu chyện tình tương tự như của Anh và Chị. Nhưng khi thật sự đối diện với Anh và Chị nhất là khi nhìn thấy Anh khi lo chăm sóc thuốc men cơm cháo cho Chị khi Chị phải nằm liệt giường tại viện. Từ đó tôi mới nhận ra rằng Tình yêu mà Tạo hóa ban tặng cho con người quả là một món quà nhiệm màu. Và tôi lại nhận ra rằng những gì mình đã có, đã biết và đã xữ dụng trong cái Tình yêu ấy quả thật là quá bé nhỏ và tầm thường. Từ khi được tiếp xúc với Anh , đã bao lần tôi thử tự đặt mình vào vị trí của Anh hiện tại và tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính mình và với Anh, Tôi cũng được Tạo hóa ban tặng một thứ Tình yêu y hệt như Anh, mà dường như đã lâu lắm rồi tôi chưa từng biết cách xữ dụng. Xin cảm ơn Tạo hóa, cảm ơn Anh, cảm ơn tất cả những người đã cho tôi cơ hội, để hôm nay tôi được dịp nhận chân ra giá trị đích thực những gì của mình đang có, nhất là trong Tình yêu, một thứ Tình yêu nhiệm màu. Xin nguyện cầu cho Anh Chị luôn giử mãi Tình yêu cao đẹp nầy, và cầu chúc Anh Chị có thật nhiều hạnh phúc, dẩu rằng đường tình còn không ít khắc nghiệt chông gai đang chờ đón phía trước. Paul Trần Văn Minh CD Đà Nẵng . | Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@a.minh55. hai câu chuyện của anh đều rất hay và ý nghĩa. Nguyện mong cho mọi người luôn biết nhìn nhau bằng con mắt yêu thương và đón nhận nhau bằng một trái tim nhận hậu. Để tình yêu và lòng thương mến che lấp tất cả kỳ thị, oán trách, buồn tủi, hận thù, ........... Mến chúc anh luôn sống tốt với những điều anh cảm nghiệm được trong cuộc sống.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Cảm ơn bạn a.minh55 về bài viết dành cho na74. Hai bài viết của bạn dù trước đó đã từng tồn tại trên diễn đàn nhưng khi đọc lại luôn cảm nhận niềm vui,hạnh phúc. Chúc bạn ngủ ngon ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 53  Đến từ: Đà nẵng Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào bạn mainga1402. Cảm ơn bạn rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp mà bạn đã dành cho mình. Thật sự trước đây khi chưa làm công tác nầy mình cũng phạm phải nhiều sai lầm từ trong suy nghĩ đến hành động . Và rồi qua công việc , nhất là công tác chăm sóc mình hiểu và thấm thía rất nhiều về nổi đau của những người anh em. Tỷ như bạn, khi nghe tin một người vì nguyên cớ gì đó phải nhãy sông tự vẫn, bạn sẽ nghĩ gì, phải chăng là thương hại hay lên án người đó và chỉ người đó thôi. Có bao giờ bạn trách dòng sông mà người đó trầm mình để tìm cái chết không ?, chắc không ai lại trách như vậy phải không bạn. Thế nhưng trong thực tế trên lảnh vực nầy lại trái ngược, không một ai trách người nhãy sông để tìm cái chết mà lại đi trách dòng sông ! Ôi thật là nghịch lý, phải chăng con người đã và vẫn không công bằng, nhất là trong vấn đề nầy. Một sự bất bình đẵng về giới và chính xác là một hình thức của sự kỳ thị. Vấn đề tôi muốn nói đến là cụm từ "TRẢ THÙ ĐỜI" suy cho cùng mới thấy nó nghịch lý, giã sử tôi là người có ý nghỉ đó và quyết tâm hành động, thì làm sao cho hành vi của tôi được nên đây! Tôi không thể cầm con H mà rảy vào người nào mà tôi muốn, tôi cũng không thể lấy kim chích hết người nầy, người nọ, họ sẽ bắt nhốt tôi ngay hoặc uýnh tôi chết tức thì . Vậy tôi chỉ còn biết cách sống như dòng sông kia thôi. Có người vẫn bơi lội trong tôi đó có sao đâu, có người vẫn tìm cách vượt qua tôi bằng những chiếc cầu, chiếc phao hay con thuyền nếu họ không biết lội mà vẫn an toàn, có người còn còn khoát tôi lên để rửa mặt để tìm một cảm giác dịu mát nữa đó bạn. Nói chung rất nhiều người cần đến tôi, có người bỏ cả tiền tỷ nua mảnh đất gần tôi để cất nhà khai thác kinh doanh , hóng mát... Có biết bao nhà thơ ca ngợi tôi hiền hòa tươi đẹp, và thực tế mỗi chiều, mỗi sáng rất nhiều người ngắm nhìn tôi trầm trồ khen ngợi, người ta khai thác tôi nhiều cách và đã đem lại lợi ích không nhỏ, rất nhiều người cần tôi. Vậy tôi có ích đấy chứ . Tôi lại càng chẵng có tội gì khi có ai nhãy vào lòng tôi để tìm cái chết như nhiều người cố tình leo qua lan can bảo vệ cầu nhãy xuống sông tự vẫn. Nói tóm lại tôi không thể trả thù đời được khi không có người cộng tác với tôi để hành vi của tôi được nên, dù tôi có khuyến mại hay cho không. Vậy sao lại trách tôi và tại sao gọi tôi "TRẢ THÙ ĐỜI" phải không các bạn. Chào thân ái. | Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Kính chào a.minh55 ! Vinh_man nhớ ra người làm ảo thuật hồi Đại hội VCSPA, vậy người đó là a.minh55 rồi đúng không vậy!? La la lá - là - Tình tính tinh - Tình tính tinh - Là là lá la.... Bốn phương vô sản đều là anh em cả thôi, Hix a.minh55.
+ Chào Na 74 ông bạn quý của tôi! Tôi càng ngày càng quý ông hơn. Hix. Đặc biệt là cái cách đối nhân xử thế của ông, rất hay tuyệt đó ông bạn. Tôi nói thật, nếu không xuất phát từ trái tim thì dẫu có khéo cách chi thì vẫn cảm thấy giả dối, gượng gạo. Oặc. Còn nếu xuất phát từ trái tim thì thô một chút, khó nghe một chút nhưng vẫn được mọi người chấp nhận. Tôi thấy ông chân thành.
+ Mainga thân mến! Anh cũng càng ngày càng quý em hơn. Lúc nào em cũng làm anh cảm thấy hài lòng. Lấy chồng nhớ mời ông Na 74 đi cưới nhé. Ông này nhiệt tình lắm, thế nào cũng bắt máy bay trong Sài Gòn ra Hà Nội đi cưới em (phong bì 2 triệu - Dân Nghệ An hay sĩ lắm). Rồi qua Nghệ An, nhân thể máy bay truột xích, ông ấy thăm quê, rồi thăm anh luôn tý cho biết nhà biết cửa.
@ All:Tôi đi huyện Hương Sơn mất 2 ngày để tổ chức thành lập một cái nhóm mới ở đó. Nhóm này là nhóm tiềm năng vô cùng. Nếu Nhóm 567 Vũng Tàu là nhóm tự lực đầu tiên ở Việt Nam mình có tư cách pháp nhân, thì nhóm Hương Sơn này sẽ là nhóm tự lực đầu tiên hoặc một trong những nhóm đầu tiên có ô tô con phục vụ NCH đi xét nghiệm CD4, lấy ARV... Ha ha ha. Không phải loại thường đâu nhé. Một cái INOVA hay TOYTA gì đó 9 chỗ, màu sữa, láng coóng. Tui khiếp đen luôn. Tui không sành ô tô xe máy, nhưng con xe đó cũng cỡ 4, 5 trăm triệu. Ngất không!? Tui không được họ mời ngồi đi vòng nào do Trưởng nhóm kiêm lái xe kiêm chủ xe đi vắng, nhưng tôi rất mừng cho các bạn í. Rất vui. Có một cặp vợ chồng thì đang đập nhà cũ, xây nhà mới. Làm nhà gỗ luôn, không thèm ở nhà xây. Mà cái nhà của đôi bạn ấy dựng to như thế, gỗ tốt như thế, trang trí, đục chạm như thế, tôi cũng tính khoảng không dưới 700 triệu. Khiếp luôn. Cuộc sống không những vẫn tiếp diễn mà nó còn nở hoa và kết sinh trái ngọt (văn thơ đấy).
Chúc mọi người sức khỏe! Riêng Mainga thì chúc mau lấy chồng!
Chào thân ái!
Vinh_man
P/S tôi phải độc quyền cái thông tin này để viết bài kiếm mấy trăm nhuận bút. ha ha ha ha
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của a.minh55 đã viết:Chào bạn mainga1402. Cảm ơn bạn rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp mà bạn đã dành cho mình. Thật sự trước đây khi chưa làm công tác nầy mình cũng phạm phải nhiều sai lầm từ trong suy nghĩ đến hành động . ............................................................, dù tôi có khuyến mại hay cho không. Vậy sao lại trách tôi và tại sao gọi tôi "TRẢ THÙ ĐỜI" phải không các bạn. Chào thân ái. Anh ví dòng sông như một người có H phải không? em cũng thấy vậy. em không hiểu nhiều không biết nhiều, và em lại luôn có thói quen đơn giản hóa mọi vấn đề em gặp. em chỉ nghĩ đơn giản H là một loại virut và người có H thì đơn thuần là mắc một căn bệnh. Không may mắn cho ai có H vì bạn phải mang trong mình một căn bệnh, Nếu xét trên lĩnh vực này không t hì người có H vẫn còn may mắn hơn rất nhiều căn bệnh khác như: ung thư, bệnh tim, H5N1... Nhưng xét cho cùng những người có H lại phải mang thêm trên mình một căn bệnh nữa là bệnh kỳ thị của xã hội. Em cũng không hiểu tại sao nguyên nhân từ đâu mà mọi người lại kỳ thị với căn bệnh này đến vậy. Mong sao xã hội dần xóa đi khoảng cách vô hình đó để những người có H đỡ đi một gánh nặng, vì nỗi đau bệnh tật cũng đủ làm cho người có H phải khổ rồi. Mến chúc anh sức khỏe và sự bình an, để ngày càng có nhiều người hơn được anh chia sẻ và nâng đỡ về mặt tinh thần. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết: Mong sớm nhận được tin vui của anh em sẽ nuôi heo dành tiền, ngày vui của anh em gửi luôn con heo đất vào cho anh nha, Riêng em, sẽ cố gắng thực hiện lời chúc của anh vinh-man. Chứ em cũng có tuổi rồi.   | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:Trích dẫn bài viết của a.minh55 đã viết:Chào bạn mainga1402. Cảm ơn bạn rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp mà bạn đã dành cho mình. Thật sự trước đây khi chưa làm công tác nầy mình cũng phạm phải nhiều sai lầm từ trong suy nghĩ đến hành động . ............................................................, dù tôi có khuyến mại hay cho không. Vậy sao lại trách tôi và tại sao gọi tôi "TRẢ THÙ ĐỜI" phải không các bạn. Chào thân ái. Anh ví dòng sông như một người có H phải không? em cũng thấy vậy. em không hiểu nhiều không biết nhiều, và em lại luôn có thói quen đơn giản hóa mọi vấn đề em gặp. em chỉ nghĩ đơn giản H là một loại virut và người có H thì đơn thuần là mắc một căn bệnh. . Trước đây hay có câu khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống như sau: "HIV/AIDS Cái chết được báo trước" Bây giờ nhìn lại, cũng có tí buồn cười. Có sự sống nào là không được sự chết báo hiệu trước chứ!? Theo kiến thức của tôi, thì nếu không mắc các bệnh quá nặng, như ung thư, phóng xa, cùng với đó là nguồn thuốc điều trị ổn định, tuân thủ điều trị tốt, thì mỗi NCH để rẻ ra cũng sống thêm đrợc 20 năm nữa kể từ khi uống ARV. Tôi vốn là người bi quan, sợ chết nên nói hàm hồ thế, nhưng ở Mỹ người ta coi HIV/IDS chỉ là một căn bệnh mãn tính. Nước Mỹ vốn vẫn dẫn đầu thế giới về khoa học mà. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Chào bạn H là thành viên mới, cám ơn bài viết của bạn đã cho H suy nghĩ khác đi và một cảm giác rất khác lạ từ trước đến giờ. Thú thật H đã tham gia diễn đàn này từ tháng 10/2008, nhưng H chưa viết được bài nào cả, một phần vì không biết viết về cái gì, một phần không nghĩ được gì cả và phần lớn nhất trong H đó là sự e ngại đối với diễn dàn này (xin lỗi người sáng lập ra diễn đàn này nha, nhưng đây là lời thật lòng của H). Từ hôm nay H sẽ.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 103
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hi anh Vinh Man mẹ em đồng ý rồi | Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống . Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng. Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 103
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống . Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng. Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của en_nho24 đã viết:hi anh Vinh Man mẹ em đồng ý rồi Tạ ơn Chúa! Chúa cho anh nhiều quá. Không còn biết nói gì hơn để cảm tạ Chúa nữa. Lúc nào gặp bên YM anh kể cho nghe. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Nha trang
|
Thât sự từ khi biết mình có H tôi cảm thấy cô đơn vô cùng y như bài thơ của anh vinh_man vậy.Bao nhiêu dự tính,bao nhiêu ước mơ,những hoài bảo bổng dưng tan vỡ trong phút chốc vì sợ mình còn đủ sức để thực hiện ko chỉ còn biết hy vọng 1 ngày nào đó con virut H bị tiêu diệt,trả lại cho mình cuộc sống vui tươi,sinh động như ngày nào.Nếu được như vậy tôi sẽ sống hết mình để bù đắp lại những chuỗi ngày cô đơn này
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Deathmetal3 đã viết:If love were what the rose is, And I were like the leaf, Our lives would grow together In sad or singing weather. Swinburne Hi! Deathmetal3! Wellcome you to visit my home! (Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi). Quả này phải kêu ông Huy xích râu với ông Gà gô đến giúp mới được. Hix Trong lúc họ chưa đến mình tự lực cái xem sao nhé. "Nếu tình yêu như đóa hồng Và ta như chiếc lá Những chiếc lá sẽ cùng vươn lên Trong trầm luân đất trời mưa nắng".
Oa! Oa! Oa! Tôi dịch mà không dùng từ điển. Lâu quá rồi không xài cái món Tiếng Anh này Lại là dịch thơ nữa. Mong anh chị em dịch lại hộ nhé. Chào thân ái! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
THE DIARY FOR YOU (Ngày mai là Lễ Chúa Ba Ngôi - Ba ngôi nhưng chỉ có một Thiên Chúa - Đó là mầu nhiệm đức tin)
Chúa ơi chúng con biết làm gì để cảm tạ Người Ngôn ngữ chúng con không đủ sức diễn tả tình yêu Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa là Chúa Cha. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa. Đã biến chúng con từ bụi đất bé mọn nơi trần thế Thành hình ảnh như chính Người. Ban cho chúng con, sự sống, linh hồn. Chúng con xin đặt tất cả của cải con, tình cảm con, ước mơ con dưới chân Chúa. Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai. Người đến từ cung lòng Chúa Cha. Lấy máu thịt nơi Chúa Mẹ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. Mang lấy xác phàm chúng con. Chịu đóng đinh trên cây Thánh giá. Chết cho chúng con được sống đời đời. Chúa ơi! Chúng con yêu Chúa chảy cả nước mắt ra. Chúng con là đinh, là mão gai làm đau thân xác Chúa. Xin Chúa uốn cung lòng chúng con giống như Tim Chúa. Để chúng con trở thành con cái của Thương Yêu. Lạy Thiên Chúa Ngôi Ba. Chúa từ Chúa Cha và Chúa con mà đến. Xin Chúa hãy thánh hóa chúng con. Để chúng con được dự mình vào bàn Thánh. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con chẳng dám cầu xin vì chúng con bất xứng. Nhưng Chúa cứ ban ơn mưa móc xuống cho chúng con. Chúa đổ tràn ân sủng lên con cái Chúa. Chúng con chẳng còn biết nói gì để chúc tụng, tạ ơn. Chúng con chỉ còn biết sấp mình trước nhan Đấng Hằng Sống. Chúng con tôn vinh danh Con Người. Chúng con xin Chúa biết chúng con yêu Người thiết tha. Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa. Amen!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|