Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Endless đã viết:Thượng đế tạo dựng nguời nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một nguời nữ làm bạn đường để nó cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn của mình hơn.
Chào Endless!
Chưa biết ai khổ hơn ai đâu. Nhưng vì người nữ dễ khóc nên dễ giám stress hơn. Vì dễ khóc như thế nên khóc giả, nước mắt cá sấu cũng nhiều. Còn đàn ông đã khóc, phần đa là khóc thật.
Khỏe chứ cô bạn!?
Mong bình an đến cho bạn. Đừng châm chích thằng Vinh_man làm gì cho tội nghiệp. Để thế nó cũng tự làm nó đủ khổ rùi. hu hu hu hu!
Chào thân ái!
Vinh_man Sửa bởi người viết 11/08/2009 lúc 03:05:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vinh_man đã viết: hu hu hu hu!
Chào Pác Vinh_man
Dạo này thấy Pác khóc hu hu hơi bị nhiều đấy nhé.
Chúc Pác khỏe trong cơ thể và cũng như trong tâm hồn.
Có nhiều người hàng ngày quan tâm đến Pác đấy nhé, cho dù chưa thấy Pác đẹp trai cỡ nào.
Cố lên, cố lên !!! | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vinh_man đã viết:Endless đã viết:Thượng đế tạo dựng nguời nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một nguời nữ làm bạn đường để nó cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn của mình hơn.
Chào Endless!
Chưa biết ai khổ hơn ai đâu. Nhưng vì người nữ dễ khóc nên dễ gám stress hơn. Vì dễ khóc như thế nên khóc giả, nước mắt cá sấu cũng nhiều. Còn đàn ông đã khóc, phần đa là khóc thật.
ỐI trời! sao các bác lại xoay ra cái vụ nam khóc nữ khóc thế này. Ông anh Vinh man man nhá! ai bảo với ông anh là nữ hay khóc nên nước mắt cá sấu nhiều, còn nam thì đa phần là khóc thật? Anh xem film Hàn Quốc chưa? đàn ông ở mấy cái film ấy khóc còn hơn đàn bà, còn đàn bà thì khóc còn hơn là bão cấp 12 | Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
vinh_man đã viết:Endless đã viết:Thượng đế tạo dựng nguời nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một nguời nữ làm bạn đường để nó cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn của mình hơn.
Chào Endless!
Chưa biết ai khổ hơn ai đâu. Nhưng vì người nữ dễ khóc nên dễ gám stress hơn. Vì dễ khóc như thế nên khóc giả, nước mắt cá sấu cũng nhiều. Còn đàn ông đã khóc, phần đa là khóc thật.
Khỏe chứ cô bạn!?
Mong bình an đến cho bạn. Đừng châm chích thằng Vinh_man làm gì cho tội nghiệp. Để thế nó cũng tự làm nó đủ khổ rùi. hu hu hu hu!
Chào thân ái!
Vinh_man
Em chả, em chả, nào dám châm chích ai đâu! Endless thấy VM khao khát tình yêu quá, tin vào tình yêu quá, và cũng kì vọng vào tình yêu quá nên mạo muội "nhắc nhở" chút thôi . Nói chung "sống mà kg yêu thì giống như chết mà còn thoi thóp thở" nhưng cũng đừng lý tưởng hóa quá tình yêu vì kg phải người đàn bà hay đàn ông nào cũng thật lòng cả. Cho nên có té lên té xuống trong tình trường thì cũng đừng thèm đau khổ, khóc lóc làm gì cho mệt xác, giũ sức khỏe để kiếm tiền nữa anh ạ! Kg có tiền mới dễ chết... đói chứ kg có tình yêu khó chết được lắm!
Cũng mong bình an đến với anh! | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ở đây nghe mùi yêu đương không, phát gớm
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm cơ hầu không hay
Hỡi ơi, người đó, ta đây
Sao ta thui thủi tháng ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Tình ta đâu dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ gót tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Xem rồi lòng lại hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Muốn đi hát mà bận quá,chẹp chẹp...
VM "hum" nay tớ rủ lên ăn cơm thì kêu bận ? Nhớ nhé,hehe...
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@anh vinh_man.
Anh của em hồi này được mọi người quan tâm nhiều quá, Người lấy đi của anh một, cái 1 không hẳn là của anh để gửi đến anh hàng nghìn thứ khác.
Lậy Chúa! xin hãy dùng anh như khí cụ của Người để người có thể tỏ lộ những điều Người muốn trên anh em chúng con.
Mến chúc lòng anh luôn cháy lên ngọn lửa lòng mến.
@ anh Na, bữa nay anh Vinh bận chưa qua được thì anh để phần bữa sau, làm lớn hơn, hoàng tráng hơn.
Chúc cho cửa hàng của anh luôn đông vui tấp nập, Chúc tình yêu của anh sớm đơm hoa...........  
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
@Kính chào bác Tuấn!
@ Na 74: Giờ ăn cơm nhà ông quen miệng rùi. Ăn quán không ngon nữa. Nấu thì lười. Hôm qua phải di cư lần thứ 4 trong hơn tháng ông ạ. Lênh đênh như cánh bèo dzậy đó.
@ Mai nga em gái: Phúc cho những kẻ khó khăn, vì chưng nước Thiên Chúa là của họ
Phúc cho những kẻ khóc lóc vì chưng họ sẽ được yên ủi vậy.
@ Chuyenza thân mến: Hổng đẹp trai đâu, gặp rồi phát chán, nhìn thì phát gớm, nói chuyện thì nghe hổng nổi. Khóc lóc than thở suốt thôi. Nước mắt cứ tuôn dầm dề như mưa xứ Huế vậy đó. hu hu hu
@Coganghaihoa bạn của tôi: Dzô Sài Gòn đi, mình nghĩ với năng lực của bạn, SG sẽ đón nhận bạn. Sài Gòn phóng khoáng và rộng mở hơn Bắc và Trung Kỳ nhiều. Có điều cần có tiền, càng nhiều càng tốt vì ở đây văn hóa tiêu dùng chứ không phải văn hóa làng xã, tiểu nông như ở quê ta. Tuy nhiên, kiếm tiền ở SG cũng có cách, nghe nói cũng dễ kiếm. Học ở Bắc nhưng thi triển khả năng thì SG là mảnh đất lý tưởng. Sau này về quê dưỡng già, chơi với con, với cháu cũng ổn mà. Đừng sợ, hãy Nam tiến đi... chùi mông ghế văn phòng mệt mỏi lắm. Đất phương Nam đầy nắng và gió, rộng lượng và hào hiệp chờ đón bạn
@ Endless thân ái, thân mến, thân yêu, kính mến, thương nhớ, bạn quý, bạn hiền, cô bạn (không biết gọi bằng gì, Endless tự chọn nhé): Nghe nói hay ở chỗ Na 74, có khi nào mình sẽ gặp nhau không ta?
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
vinh_man đã viết:
@ Endless thân ái, thân mến, thân yêu, kính mến, thương nhớ, bạn quý, bạn hiền, cô bạn   không biết gọi bằng gì, Endless tự chọn nhé): Nghe nói hay ở chỗ Na 74, có khi nào mình sẽ gặp nhau không ta?
Tất cả là tùy duyên!  | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
@Mainga : Nhà Na chỉ cơm rau thôi,nhà toàn đàn ông,con giai,bạ gì ăn nấy,vất vả lắm,hihi.
@VM : Từ hồi vào SG thấy bác có vẻ "mít ướt" hơn thì phải,hì hì...
Bác nói quá rồi,"lẫy" chuyện "rì" ư ? Bác vất vả mà luôn vui vẻ thế là chuẩn.Na thấy sk bác ko ổn lắm đâu,thật đấy.Bác ggsk cho tốt nhé.
(Nhớ CN tới đi cùng tôi nhé)
Thân mến.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Tiểu thư Endless nhà tớ,"cành vàng,lá ngọc" dễ gì mà gặp được,cho dù là VM nổi tiếng... 
Phải không em gái.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
na74 đã viết:Tiểu thư Endless nhà tớ,"cành vàng,lá ngọc" dễ gì mà gặp được,cho dù là VM nổi tiếng... 
Phải không em gái.
Choy` oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy....
Dân ngu khu đen, cu li thành thị mà "cành vàng, lá ngọc" gì, trời ơi là trời!  | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Á,á,này này,không có "chưởi" tinh vi ạ . 
Cô coi chừng,đánh đòn bi giờ,hix...
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
na74 đã viết:Á,á,này này,không có "chưởi" tinh vi ạ . 
Cô coi chừng,đánh đòn bi giờ,hix...
Khôngggggggggggg phảiiiiiiiiiiiiiiii chửiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hếtttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!! Đang nói em mà hix hix... | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Dưng mà,"dân ngu khu đen" là của nhà "choa"
 )
xxx | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
[quote=vinh_man]@ Endless thân ái, thân mến, thân yêu, kính mến, thương nhớ, bạn quý, bạn hiền, cô bạn (không biết gọi bằng gì, Endless tự chọn nhé): Nghe nói hay ở chỗ Na 74, có khi nào mình sẽ gặp nhau không ta?
suy nghĩ kỷ,trước khi quyết định,ớn sườn lắm đấy   | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
na74 đã viết:Dưng mà,"dân ngu khu đen" là của nhà "choa"
 )
xxx Choy` oyyyyyyyyy, câu này đâu mà kg dùng, trong Nam người ta còn kg nói "khu" mà nói thành "dân ngu c...u đen" kìa (sorry nha, này là nói sự thật chứ kg phải nói bậy). Nghĩa của nó cũng kg phải chửi ai hết mà có nghĩa trái ngược với "lá ngọc, cành vàng" thôi! Người miền trung từ Nghệ An đến Đà Nẵng vẫn dùng từ "khu" đó anh ạ! | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:
suy nghĩ kỷ,trước khi quyết định,ớn sườn lắm đấy   Ớn sườn bằng Thằng mắc dịch kg? Hahahaha... | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vinh_man đã viết:
@Coganghaihoa bạn của tôi: Dzô Sài Gòn đi, mình nghĩ với năng lực của bạn, SG sẽ đón nhận bạn. Sài Gòn phóng khoáng và rộng mở hơn Bắc và Trung Kỳ nhiều. Có điều cần có tiền, càng nhiều càng tốt vì ở đây văn hóa tiêu dùng chứ không phải văn hóa làng xã, tiểu nông như ở quê ta. Tuy nhiên, kiếm tiền ở SG cũng có cách, nghe nói cũng dễ kiếm. Học ở Bắc nhưng thi triển khả năng thì SG là mảnh đất lý tưởng. Sau này về quê dưỡng già, chơi với con, với cháu cũng ổn mà. Đừng sợ, hãy Nam tiến đi... chùi mông ghế văn phòng mệt mỏi lắm. Đất phương Nam đầy nắng và gió, rộng lượng và hào hiệp chờ đón bạn
Ông anh nhìn cái avatar của em chưa? Gấu trúc không thể sống ở nơi nào mà không có trúc. Em có một vài người, một vài điều, một vài thứ, một vài nơi gắn bó máu thịt nên dù bản thân có muốn xa cũng không thể xa được. Vả lại em chưa bao giờ tự tin vào khả năng của mình nên rất ít khi mạo hiểm. Ông anh nhớ giữ gìn sức khỏe! | Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Bài "nghe mưa" hay mà cố gắng hài hòa cất đi mất rồi.
Lâu lắm không có dịp nói chuyện với U,có dịp qua yahoo cũng không thấy.
Việc riêng ổn rồi pk ?
Sau từng ấy ngày,chắc ổn thỏa cả rồi !?
Mong thế.
Chúc U khỏe,công việc thuận lợi hen  See U. | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|