Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hiv.vn  
#1 Đã gửi : 01/11/2013 lúc 06:40:26(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

năm nay em 18 tuổi,là nam,tình hình là 1 năm trước vào buổi trưa em đi hớt tóc,hớt xong ông chủ hỏi có lấy ráy tai không,em cho lấy 1 lần (tại lúc đó cũng lâu rồi em chưa lấy ráy tai),trong lúc lấy ráy tai thì em thấy hơi đau,xong rồi về nhà em tắm rửa thì thấy tai mình chảy ra ít máu,chắc là do người lấy ráy tai cho em làm mạnh quá nên chảy máu luôn,em nhớ trước đó khoản 3-4 phút có người lấy ráy tai rồi tới lượt em,vậy cho em hỏi em có bị H không ạ ,bây giờ em thấy lo quá,tự dưng 4 tháng trước em phát hiện mình có mấy cục hạch ở cổ,nách,bẹn,khuỷu tay nữa(không biết là có từ lúc nhỏ hay từ khi nào,người em thì gầy lắm,em thường xuyên bị viêm amidan,cảm,đau họng từ lúc còn nhỏ khoản 4-5 tuổi cho tới giờ)em đọc trên mạng thấy nổi hạch là 1 trong những biểu hiện của bệnh H,em lo sợ cho tới bây giờ không dám tìm ra sự thật nữa,em bị stress lắm,đi dâu cũng nghĩ tới nó,không bao giờ em thấy thoải mái được,em nhìn đâu cũng thấy toàn nguy cơ hết,em chỉ lấy ráy tai lần đó thôi. mong anh chị tư vấn cho em ạ
Quảng cáo
Offline hiv.vn  
#2 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 06:48:16(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

z cho em hỏi,mình nổi hạch ở cổ,nách,bẹn,khuỷu tay nữa mổi chỗ 2 bên đều có,bên phải to hơn bên trái,em có nguy cơ là hớt tóc lấy ráy tai bị chảy máu,trước đó có người lấy ráy tai xong khoản 3-4 phút thì tới lượt em,mấy anh chị nào có kinh nghiệm (kiến thức) xin tư vấn cho em,em lo quá,em không dám đi xét nghiệm,em đi đâu nhìn đâu cũng thấy toàn nguy cơ hết,em nghe mấy anh trấn an cho nhau trong trường hợp nổi 1 2 hạch ở cổ hay cằm gì đó thôi,còn em thì bị nhiều chổ lắm,em thì gầy yếu từ nhỏ tới lớn,thường xuyên bị viêm amdan,đau họng,cảm. tới bây giờ vẫn bị,huhuhuhuhu,mấy anh giúp em giải toả tâm lý với,em sắp điên lên vì mấy cái hạch,mổi lần đụng tới cục hạch thì chữ H nó hiện trong đầu em,tất cả những ước mơ,nhưng đều mà em mong muốn bây giờ lại bị nó che lấp hết,em bị stresss nặng,ở đây ko aj tâm sự,ko bạn bè gì hết,em gần như là cô đơn,em ở xa gd hơn 1 năm rồi,bây giờ em không dc người thân tâm sự,bạn bè cũ thì mỗi đứa mỗi nơi,em thật sự buồn lắm,có vẻ như hơi lạc vấn đề nhưng đây là nhưng tâm sự em muốn kể cho mấy anh chị trong diễn đàn này,có ai tâm sự với em không 
Offline toivaban  
#3 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 07:00:44(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
anh nói lại 1 lần nữa nếu em còn cứ lo sợ như vậy thì đi xét nghiệm cho khỏi lo lắng đi nhé , đừng spam nữa nhé em...
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline hiv.vn  
#4 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 07:09:45(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

em xin lỗi vì hỏi nhiều quá,em thật sự rất lo sợ,xin anh giải thích thêm cho trường hợp của em hớt tóc lấy ráy tai mà bị chảy máu đi ạ,em thật sự ko có tiền mà đi khám bệnh,ngay cả 50k em cũng ko đủ,anh trả lời là em không có nguy cơ thì em đỡ lo phần nào nhưng em vẩn muốn biết tại sao em không có nguy cơ,xin anh trả lời cho em đi ạ 
Offline lamloi  
#5 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 07:25:07(UTC)
lamloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2013(UTC)
Bài viết: 28

Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
hạch nổi có nhiều nguyên nhân:
- do viêm nhiễm
- do cơ địa yếu.
còn lấy ráy tai thì làm gì mà bị. hoang tưởng quá.
lý do là vì: cả nước có 90tr người thì chỉ có 250ngan người dt hiv từ bắc vào nam.thì làm gì mà trùng hợp tới mức đó . nếu lây kiểu đó mấy chục năm nay chắc có 69 triệu người DT HIV rồi. ngủ một giấc đi rồi tĩnh táo lại.



Offline hiv.vn  
#6 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 07:33:32(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

dạ cảm ơn anh,chắc đây là ý tưởng hay,em nên đập  1 cái cho bất tỉnh rồi thức giậy quên hết mọi thứ,có như vậy em mới hết stress được
Offline hiv.vn  
#7 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 03:03:56(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

nhưng em vẫn thắt mắt,mấy a giải thích thêm cho e tại sao lấy ráy tai bị chảy máu mà ko có nguy cơ,e còn thấy mơ hồ lắm,mong anh tuấn,bs dung, và mấy a chị có kinh nghiệm tư vấn cho e với
Offline hiv.vn  
#8 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 06:32:16(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

mấy anh ơi,em lo quá,tay em có cục cộm cộm ở khuỷu tay,bạn em sờ vào thì nó nói là cục gân do tay em ốm quá,ko biết phải vậy không,em mỗi khi sờ vào nó thấy lo lo gì đâu ,mấy anh ơi
Offline toivaban  
#9 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 06:35:03(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: hiv.vn Go to Quoted Post
mấy anh ơi,em lo quá,tay em có cục cộm cộm ở khuỷu tay,bạn em sờ vào thì nó nói là cục gân do tay em ốm quá,ko biết phải vậy không,em mỗi khi sờ vào nó thấy lo lo gì đâu ,mấy anh ơi



anh đã nói em không có gì hết nhé , tay ai mà rờ vào không như vậy . nếu em cứ suy nghĩ như vậy thì không bao giờ sống thoải mái được nhé...
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline lamloi  
#10 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 06:39:15(UTC)
lamloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2013(UTC)
Bài viết: 28

Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
u hỏi đến khi nào nói có nguy cơ mới chịu hả? trong 250 ngàn người có 100 ngàn người nam àh.cả nước thì có tới mấy trăm ngàn xã phường, một xã phường thì có tới biết bao nhiêu tiệm hớt tóc, và cắt tóc thì trung bình 1 tháng/ lần......... u nghĩ nó có trừng hợp tới mức đó không,
Offline hiv.vn  
#11 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 06:57:01(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

em xin lỗi đã hỏi nhiều quá,em suy nghĩ nhiều quá rồi,do em đa nghi và hoan tưởng quá,có phải vậy không anh,em sợ là e xui tới mức đó thui 
Offline hiv.vn  
#12 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 07:00:41(UTC)
hiv.vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-10-2013(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: sg

thật lòng là em sống trong sự lo âu này hơn 1 năm rồi,em dần trở nên yếu đuối,lo lắng trầm cảm vì e ko có aj tâm sự hết,em có aj là bạn đâu,mong mấy a thông cảm 
Offline lamloi  
#13 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 07:35:18(UTC)
lamloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-08-2013(UTC)
Bài viết: 28

Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
hơn 1 năm rồi thay vì hỏi thì qua nhiệt đới bỏ ra 60 ngàn làm elisa 1 test để được yên tâm, sáng lấy má 3h có kq.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.