Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nangoc  
#1 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 05:13:38(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Có một cháu bé đang cần sự giúp đỡ của các bạn, các bạn đọc thư của người mẹ bên dưới nhé. Cám ơn nhiều!

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Kính gửi: CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁC BẠN ĐANG THAM GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

Để viết bức thư này tôi đã phải đắn đo suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Hoàn cảnh đã đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng không lối thoát.

Tôi là Phạm Thị Hiền là trưởng nhóm “ Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh 1” tôi và chồng tôi là người nhiễm HIV, cháu Nguyễn Tường Nam con trai chúng tôi không may nhiễm HIV từ vợ chồng tôi. Từ khi mới sinh, cháu rất yếu lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm nay cháu 11 tuổi nhưng trông cháu như đứa trẻ lên 6, hiện nay cháu Nam bệnh tim càng ngày càng nặng cháu phải nhập viện (KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG) và bệnh viện đã chỉ định cháu phải mổ tim nếu không cháu sẽ phải ra đi vĩnh viễn, kinh phí để mổ tim cho cháu là 60 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay vô cùng khó khăn, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo, chồng tôi công ăn việc làm không ổn định, sức khoẻ rất yếu. Bản thân tôi làm công tác từ thiện xã hội giúp đỡ người nhiễm HIV thu nhập chẳng đáng là bao, giờ đây tôi không biết trông cậy vào ai và cũng không biết làm gì có tiền để chữa bệnh cho cháu Nam. Là người mẹ mang nặng đẻ đau, tôi không nỡ nhìn con mình chết vì mình không có tiền để chữa bệnh cho cháu.

Trong công tác xã hội giúp đỡ những người nhiễm HIV, tôi đã gặp biết bao trường hợp gia đình khó khăn, bao hoàn cảnh éo le, nhưng bây giờ đến lượt mình tôi mới thấy hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống, cho nên với sức của riêng tôi rất khó vượt qua được trong trường hợp này, nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

 Thưa các bạn ! cực chẳng đã tôi mới viêt bức thư này, kêu gọi các bạn  hãy mở rộng vòng tay nhân ái quan tâm giúp đỡ  mẹ con tôi , các bạn hãy bớt  đi một phần chi tiêu nhỏ bé của mình dang tay làm phúc để giúp cháu Nam con tôi  có cơ hội được sống.

Tôi xin chân thành cảm ơn

 

Địa chỉ liên hệ: Phạm Thị Hiền số 30 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh

Điện thoại: 0982891669

Sửa bởi quản trị viên 11/07/2009 lúc 09:28:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 06:32:42(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của nangoc đã viết:

Có một cháu bé đang cần sự giúp đỡ của các bạn, các bạn đọc thư của người mẹ bên dưới nhé. Cám ơn nhiều! st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Kính gửi: CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁC BẠN ĐANG THAM GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

Để viết bức thư này tôi đã phải đắn đo suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Hoàn cảnh đã đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng không lối thoát.

Tôi là Phạm Thị Hiền là trưởng nhóm “ Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh 1” tôi và chồng tôi là người nhiễm HIV, cháu Nguyễn Tường Nam con trai chúng tôi không may nhiễm HIV từ vợ chồng tôi. Từ khi mới sinh, cháu rất yếu lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm nay cháu 11 tuổi nhưng trông cháu như đứa trẻ lên 6, hiện nay cháu Nam bệnh tim càng ngày càng nặng cháu phải nhập viện (KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG) và bệnh viện đã chỉ định cháu phải mổ tim nếu không cháu sẽ phải ra đi vĩnh viễn, kinh phí để mổ tim cho cháu là 60 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay vô cùng khó khăn, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo, chồng tôi công ăn việc làm không ổn định, sức khoẻ rất yếu. Bản thân tôi làm công tác từ thiện xã hội giúp đỡ người nhiễm HIV thu nhập chẳng đáng là bao, giờ đây tôi không biết trông cậy vào ai và cũng không biết làm gì có tiền để chữa bệnh cho cháu Nam. Là người mẹ mang nặng đẻ đau, tôi không nỡ nhìn con mình chết vì mình không có tiền để chữa bệnh cho cháu.

Trong công tác xã hội giúp đỡ những người nhiễm HIV, tôi đã gặp biết bao trường hợp gia đình khó khăn, bao hoàn cảnh éo le, nhưng bây giờ đến lượt mình tôi mới thấy hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống, cho nên với sức của riêng tôi rất khó vượt qua được trong trường hợp này, nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

 Thưa các bạn ! cực chẳng đã tôi mới viêt bức thư này, kêu gọi các bạn  hãy mở rộng vòng tay nhân ái quan tâm giúp đỡ  mẹ con tôi , các bạn hãy bớt  đi một phần chi tiêu nhỏ bé của mình dang tay làm phúc để giúp cháu Nam con tôi  có cơ hội được sống.

Tôi xin chân thành cảm ơn

 

Địa chỉ liên hệ: Phạm Thị Hiền số 30 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh

Điện thoại: 0982891669
Chào Nangoc !
Na74 sẽ cùng BQT xác minh trường hợp trên mà bạn đưa thông tin.Sau đó sẽ có hướng cụ thể sau nhé.
Cảm ơn thông tin của bạn !
Thân.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 07:08:12(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
câu chuyện của Bà này , cở trái tim máu lạnh như Ta còn phải cảm động

        phải chăng Ta nằm trong Ban Quản Trị , như ông Smod Na74 nói , nếu kiểm chứng đúng , Ta sẽ bỏ 1 phiếu ủng hộ
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline chuyenza  
#4 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 10:34:48(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:

Na74 sẽ cùng BQT xác minh trường hợp trên mà bạn đưa thông tin.Sau đó sẽ có hướng cụ thể sau nhé.
Cảm ơn thông tin của bạn !
Thân.


Sau khi có thông tin chính xác tôi xin 1 phiếu.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 29/05/2009 lúc 12:17:06(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Thương quá đi, mình sẽ ủng hộ bạn!

Chúc bạn và gia đình bình an!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline vinh_man  
#6 Đã gửi : 29/05/2009 lúc 02:17:29(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Tôi không rõ về chi phí một ca mổ tim là bao nhiêu, nhưng thông tin của tôi biết được, ngày
 mai 29/5 cháu Nam sẽ mổ tim ở Bệnh viện nhi trung ương.

Bản thân Phạm Thị Hiền, là thành viên Ban điều hành Mạng lưới VNMTS, Trưởng
nhóm VNMTS Bắc Ninh 1. Những hoạt động của Hiền đóng góp cho công cuộc phòng
 chống HIV/AIDS là đáng ghi nhận (tôi không thể liệt kê ra hết được)

Cả gia đình Hiền đều sống chung với HIV.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline boyh  
#7 Đã gửi : 29/05/2009 lúc 02:32:54(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Chúc cháu mau tai qua nan khỏi ủng hộ tinh thần cho cháu ! Good luck to baby
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline vinh_man  
#8 Đã gửi : 29/05/2009 lúc 04:37:19(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Xin đính chính một chút. Do vài vết nhiễm trùng cơ hội, nên theo thông tin từ mẹ cháu Nam
đến sang tuần sau cháu mới mổ được
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline huy_skidrow  
#9 Đã gửi : 30/05/2009 lúc 12:43:23(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Mình xin đóng góp 200K!Xin cho số TK của bạn nào đang phụ trách vụ quyên góp này!

Chúc gia đình bạn mau chóng vượt qua khó khăn!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline vinh_man  
#10 Đã gửi : 30/05/2009 lúc 03:07:42(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Vì gia đình Admin đang có đại tang, nhưng việc người mất thì đã mất rồi, người sống cũng
 rất cần được giúp đỡ. Đề nghị Smod treo cả  topic này lên để tất cả mọi người có thể biết
 thông tin của gia đình Hiền, về cháu Nam.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#11 Đã gửi : 30/05/2009 lúc 05:12:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Mod Hahaha2008 vừa đến thăm cháu bé con chị Phạm Thị Hiền.
Cháu bé đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Mong các bạn chung tay giúp cháu bé vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline na74  
#12 Đã gửi : 30/05/2009 lúc 05:17:10(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Nangoc thân mến
Về thông tin bạn đưa
Một cháu bé cần sự giúp đỡ khẩn cấp

BQT Diễn đàn HIV sau khi xem xét và xác minh đã đi đến quyết định.

1. Treo topic của bạn lên "Các chủ đề quan trọng" thuộc Box "Cùng chia sẻ - Tâm sự" để mọi thành viên và khách ghé thăm thuận tiện theo dõi,tham gia giúp đỡ gia đình bạn
Hiền.
Thời gian : 15 ngày,bắt đầu từ hôm nay 29/5/2009 đến ngày 13/6/2009 sẽ được hạ xuống.
2. Trích từ Quỹ
Công khai quỹ đóng góp của thành viên dành cho NCH 
Số tiền một (1) triệu đồng giúp đỡ gia đình bạn Hiền trong việc điều trị bệnh cho cháu bé.
(Sẽ chuyển đến bạn Hiền,chúng tôi sẽ liên lac,trong vòng 15 ngày tính từ ngày hôm nay).

Na74 thay mặt Admin và các bạn trong BQT gửi đến bạn thông tin trên và nhờ bạn chuyển đến gia đình bạn Hiền lời chúc sức khoẻ,chúc ca mổ tim của cháu thành công tốt đẹp.
Bạn mến : Qua đây nhờ bạn nhắn với Hiền là cá nhân Na74 muốn chung tay chia sẻ một phần khó khăn cùng bạn ấy.Na đóng góp vào Quỹ trên 200.000 đồng (hai trăm ngàn) phụ cùng gia đình Hiền lo cho cháu với lời chúc gia đình bạn nhanh chóng vượt qua những khó khăn,thử thách trong cuộc sống,chúc cháu bé vượt qua ca mổ và mau chóng hồi phục sức khoẻ.Cảm ơn bạn nhiều.

@ Các bạn thành viên và khách tham quan diễn đàn :
Các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ khó khăn cùng gia đình Hiền nhé,mọi sự giúp đỡ các bạn có thể chuyển trực tiếp cho Hiền theo số đt của bạn ấy đã có trong topic hoặc có thể thông qua diễn đàn theo địa chỉ :

Tài khoản : Nguyễn Thanh Huấn
Số : 0011000983198
Ngân hàng Vietcombank TW

Bạn chủ tài khoản trên là Phó BQT dự án HIV online kiêm Admin diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.
Thay mặt BQT gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Na74.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Hoa_Ha  
#13 Đã gửi : 30/05/2009 lúc 06:13:14(UTC)
Hoa_Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC)
Bài viết: 2

Đau lòng quá đi thôi!

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến lạ
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông......
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#14 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 01:29:41(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

 Cháu Nam được chỉ định mổ vào ngày 5/6/2009 _thứ sáu tuần tới.
Mong các bạn thành viên trên diễn đàn cùng chung tay giúp đỡ cháu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#15 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 02:43:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                     Một miếng khi đói bằng Một gói khi no .
                      Bầu ơi thương lấy bí cùng ......

 đây là trường hợp rất thương tâm , Mong toàn thể các bạn trong và ngoài  diễn đàn mở tấm lòng cao quý đến với Bé Nguyễn Tường Nam , Tấm lòng cao quý của các bạn là niềm hạnh phúc , là hơi thở , là nhịp tim của Cháu Nguyễn Tường Nam .

             Một lần nữa thay mặt diễn đàn hiv  cám ơn những tấm lòng cao quý của các Bạn đến với cháu Nguyễn Tường Nam.

    p/s : sẽ treo topic này lên toàn diễn đàn trong thời gian như Smod Na74 thông báo.

chào thân ái.

Offline huyen trang Lien Tri  
#16 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 04:38:18(UTC)
huyen trang Lien Tri

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2009(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Phu Hung

Ngày mai Trang sẽ chuyển đến tài khoản trên 200 ngàn và cầu mong cháu Nam qua khỏi lần mổ này.
Em chẳng còn gì ngoài nỗi buồn này.
Em vẫn sẽ giữ nó như một kỷ niệm nho nhỏ về anh.

Huyền Trang
Offline huyen trang Lien Tri  
#17 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 04:54:21(UTC)
huyen trang Lien Tri

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2009(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Phu Hung

Trang muốn liên lạc trực tiếp với chị Hiền nhưng ngại không muốn gọi điện. A Na có thể giúp Trang làm thế nào chuyển tiền đến tay chị Hiền không (Chị Hiền có số TK nào không). Trang không muốn phiền đến số tài khoản trên không có người lại bảo trang tham gia diễn đàn với mục đích không tốt. Phiền anh Na nhiều nhé.
Em chẳng còn gì ngoài nỗi buồn này.
Em vẫn sẽ giữ nó như một kỷ niệm nho nhỏ về anh.

Huyền Trang
Tu-an  
#18 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 05:15:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của huyen trang Lien Tri đã viết:
Trang muốn liên lạc trực tiếp với chị Hiền nhưng ngại không muốn gọi điện. A Na có thể giúp Trang làm thế nào chuyển tiền đến tay chị Hiền không (Chị Hiền có số TK nào không). Trang không muốn phiền đến số tài khoản trên không có người lại bảo trang tham gia diễn đàn với mục đích không tốt. Phiền anh Na nhiều nhé.


Chào Bạn !

  thay mặt Cháu Nguyễn Tường Nam cám ơn tấm lòng cao quý của Bạn
         về việc TK bạn gởi vào ,thì bạn cứ yên tâm cứ gởi vào :
 Tài khoản : Nguyễn Thanh Huấn
Số : 0011000983198
Ngân hàng Vietcombank TW

    Bạn đã có tấm lòng như vậy thì không ai suy nghĩ sai về bạn đâu .

chào thân ái.
Offline hangoc  
#19 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 06:07:21(UTC)
hangoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-04-2009(UTC)
Bài viết: 1

toi da doc mot so bai ve chi Hien, thuc su tôi rat ne va quy chi Hien. Qua dien dan xin cau chuc moi su tot lanh den voi chau. toi se gui 200 k vao Tk cua dien dan de giup do chau.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#20 Đã gửi : 31/05/2009 lúc 06:23:23(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Cám ơn các bạn !
Cũng nói lại cho rõ : Hiện tại forum đã quyết định trích 1.000.000 đồng ( một triệu ) trong quỹ giúp cháu Nam. BĐH muốn giúp cháu hơn nữa nhưng vì nguồn quỹ hạn hẹp.Các bạn có tấm lòng xin chuyển thẳng vào TK của Admin.Chúng tôi sẽ tổng kết (khi chính thức chuyển tiền vào TK mong các bạn thông báo trên forum )  và chuyển đến tay mẹ cháu  Nam trong thời gian sớm nhất.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.