  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Admin đã viết:Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:Em đã chuyển 200 000 đ vào tài khoản của admin vào khoảng 9h45' sáng hôm nay, anh kiểm tra giùm em  .
Đã nhận số tiền 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) của bạn. Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ, cả ngày hôm qua tôi đã không còn thời gian check tài khoản. Số tiền phải chuyển tổng cộng của đợt này là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
huy_skidrow đã viết:Mình là người của Đông Tây Hội NGộ đây! Hiện tổ chức mình có phối hợp với Viettel thực hiện chương trình mổ tim nhân đạo, mẹ của cháu không thấy vào lại topic này, không biết mình có thể giúp cháu được gì không?
Dù sao, mẹ của cháu cũng nên vào đôi lời cảm ơn các thành viên 1 tiếng, có tình có nghĩa!Qua đó, các bạn có thể biết tình hình sức khỏe của cháu ra sao!
Chào các bạn.
Hôm thứ sáu, ngày 10-7-2009 vừa qua, cháu Tường Nam đã được các bác sĩ Viện Nhi Trung ương tiến hành mổ và thay tim nhân tạo. Hiện nay, sức khỏe cháu rất tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi sự thích ứng của cơ thể cháu với quả tim mới này. Lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay, tôi đã vào Viện thăm chị Hiền và cháu Nam, cháu rất ngoan và được mẹ tự hào rằng cũng là một tuyên truyền viên như mẹ. Thay mặt các bạn trên Diễn đàn, tôi đã trao gửi số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) còn lại cho chị Hiền. Chị Hiền đã nhờ tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị trên Diễn đàn đã giúp đỡ đối với gia đình chị. Chị Hiền cũng đã hứa rằng, khi cho cháu Nam xuất viện về nhà, sẽ có lời cám ơn sau đối với tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Vì không biết sẽ cảm ơn tất cả mọi người như thế nào nên chị dự định rằng đã phát thư kêu gọi như thế nào thì cũng sẽ phát thư cảm ơn như vậy. Một lần nữa, thay mặt chị Hiền, cám ơn tất cả anh chị em, những người bạn trên Diễn đàn đã giúp đỡ cháu Nguyễn Tường Tam trong thời gian qua.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
THƯ CẢM ƠN
Kính gửi: CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁC BẠN ĐANG THAM GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
Với mơ ước có một trái tim khoẻ và được đi học như bao bạn khác cùng trang lứa. Khi con trai lớn của tôi _ Cháu Nguyễn Tường Nam _đau yếu đã lâu, cháu đã có chỉ định cấy máy tạo nhịp tim. Nếu không có những tấm lòng nhân ái, lời động viên chia sẻ từ nhiều phía chắc gia đình tôi không thể qua nổi. Hiện tại, Cháu đã qua được cơn nguy hiểm. Cháu đã nhận được rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ nhiều các nhân, tổ chức và nhiều bàn tay thương yêu cùng giúp đỡ và giờ đây cháu đã được các bác sĩ trong khoa tim mạch - Bệnh Viện Nhi TW phẫu thuật thành công. Cháu đã có thể chơi đùa không sợ bị ngất. Dự dịnh trong năm học tới, cháu tha thiết được đến trường…
Khi gặp hoạn nạn, gia đình tôi đã nhận được sự chia sẻ của Cô bác, anh chị em, các nhà hảo tâm, các Cơ quan, tổ chức giúp đỡ. Chúng tôi thấm thía câu nói “ một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Có nhiều Cô bác anh chị em đến giúp đỡ mà gia đình chúng tôi không biết quý danh, tên tuổi địa chỉ hoặc thông qua sự vận động của nhiều nơi khác cũng kêu gọi hỗ trợ gia đình chúng tôi.
Không biết nói gì hơn, gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô bác, anh chị em trong thời gian qua đã giúp đỡ cho con trai tôi cuộc sống, cho chúng tôi thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống này.
Kính chúc Cô bác, anh chị em mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!
Phạm Thị Hiền số 30 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh
|
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.