 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết:chào các bạn ! hôm nay đi học nhưng mà không học được bởi đầu óc bây giờ không tập trung được nên lại bỏ về bây giờ chỉ biết nên diẽn đàn mà thôi, những điều không may mắn xắp sảy ra với mình rùi ngày đó làm thế nào mà đứng vững lên đây gần đến 45 ngày rùi sao mà bây giờ mình khiếp sợ quá không có dũng khí và bản lĩnh nữa chào bạn
bạn cũng đừng lo lắng quá sẽ bị stress đó .tuấn đã từng bị nên rất hiểu và thông cảm cho bạn .
tuấn dám khẳng định với bạn .hành vi quan hệ tình dục có dùng BCS của bạn .thì không thể nào nhiễm đâu. yên tâm đi.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ủa,quan hệ mà dương vật ko xướt ko có giấu hiệu của máu thì không bị gì hả các anh ?? chủ topic : 1 lần thì chừa,đừng bao giờ dính tới bọn GMD,mình chỉ QH với bạn gái mà còn lo sốt vó lên,đi QH GMC như bạn chắc giờ mình bị tâm thần luôn rồi
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Sailamcaydang dung co ngoi suy nghi tum lum nha, cứ tới ngày đó đi XN nghiệm cho an tâm, mình biết bạn sẽ âm tín đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
chú này bị stress nặng rồi những biểu hiện ko phải là tát cả bạn ạ phải đợi đủ 45 ngày xét nghiệm mới biết được còn những biểu hiện ko nói lên một cái gì
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
kho Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết:chào các bạn ! hôm nay đi học nhưng mà không học được bởi đầu óc bây giờ không tập trung được nên lại bỏ về bây giờ chỉ biết nên diẽn đàn mà thôi, những điều không may mắn xắp sảy ra với mình rùi ngày đó làm thế nào mà đứng vững lên đây gần đến 45 ngày rùi sao mà bây giờ mình khiếp sợ quá không có dũng khí và bản lĩnh nữa To sailamcaydang : Bình tĩnh đi em.Đừng nghĩ lung tung nhiều quá. Phải can đảm lên chứ? Con trai mà. Hãy tạm quên chuyện này đi.Dù sao thì cũng phải dũng cảm đi XN thôi. Bản thân em phải tự đối diện với nỗi sợ hãi này.Ai từng có nguy cơ cũng đều trải qua những ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ ấy chứ ! Đừng để stres làm mình ngã gục ( câu này chị copy của tuanmec ) em nhé ! Chúc em tự tin và may mắn. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
ông này bị xì chét nặng rồi,nguy cơ thì tí xíu mà cứ như là mình bị rồi ý  ai đời đến cổng BV rồi lại nhát quay về,bó tay ! nhắc lại lần cuối cho S5 và sailamcaydang : THẾ CÁI BCS CÁC ÔNG DÙNG NÓ ĐỂ LÀM GÌ?TRANG TRÍ CHO ĐẸP À ? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào hichic ! mình lo có nguyên của nó nếu mà lúc quan hệ xong mà kiểm tra lại cái bao thì không sợ gì hết đằng này mình vứt nó đi luôn mà chẳng đề ý gì ( thế mới ngu chứ ) từ trước tơi nay chưa bao giờ bị triêu chứng kì lạ như thế này ( sốt 38.5, đau cơ đùi gối , cơ bắp tay , đau đầu. tiêu chảy và nổi ban đỏ 30 nốt giống như muỗi chíc ) rồi tự khỏi ) làm sao mà nguy cơ tí xíu được và công thêm ông bác sĩ nói là nguy cơ rất cao .tôi như người chết đuối rùi , chỉ biết vào vân may của số phân thôi . cám ơn các bạn chào thân ái !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào các bạn ! bây giờ có thể nhịn cơm cả ngày được nhưng một ngày mà không vào diễn đàn 3, 4 lần thì không chịu nổi , sống trong lo sợ như thế này còn có ý nghĩa gì đâu ,gần đến ngày xét nghiệm rôi nhưng không dám đối mật với sự thật là có H bởi nguy cơ cao quá , và mình không biết diễn tả như thế nào , nhưng thật sự là cái chết cận kề rồi sai lầm không sửa chữa được rùi , cám ơn các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Hồi sáng S5 mới gặp sailamcaydang nè, bạn ấy lo wá đến nổi ốm cả người. Anh em trên điễn đàn có những bình luật làm cho sailamcaydang yên tâm. S5 nghĩ sailamcaydang kô có gì hết chỉ wa lo wa nên tâm bình thôi.Cố gắng mà làm cái XN.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|  |  |  | Gia nhập: 28/08/2007 | Số bài: 5324 | | Ngày gởi: 29/05/2008 05:19 PM | gởi tới : các em và các bạn đang lo lắng và chờ đủ ngày đi XN Vì lý do mấy hôm nay trên diễn đàn các em và các bạn rất là hoang mang và lo lắng , chuyện hành vi mình đã lở xảy ra rồi ,nên tuấn mới viết đôi lời muốn gởi đến các em và các bạn. thật ra khi các bạn có nguy cơ hay một hành vi nào đó ,thì luôn luôn lo lắng ,đều này tuấn rất hiểu, gì tuấn đã từng chảy qua. nhưng tuấn muốn nói các bạn một điều là đừng bao giờ suy nghỉ về nó nhiều ..tự mình tìm một cách nào đó để an ủi cho bản thân mình .thì sức khỏe chúng ta mới không bị suy sụp, trước kia tuấn đã từng như mấy bạn .thật tình mà nói triệu chứng đủ thứ hết, đến nổi khi tuấn cầm chén cơm lên ăn .mà ối ra .tuấn cứ nghỉ là mình bị nhiễm thật rồi.cơ thể suy sụp đến nổi chỉ còn 49kg thôi. nhưng rồi sau cùng xét nghiệm thì âm tính .các bạn thấy khi bị stress thì tai hại đến cở nào chưa. cho nên các bạn đừng để Stress đánh ngả quỵ.
tuấn mong các bạn sẽ tự mình vượt qua Stress.
chào thân ái
| | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 111
|
cả 2 anh ko có vấn đê` gi`. hết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
2 ông sáng mai đi làm XN đi rùi mang 2 cái ÂM to đùng lên đây cho tôi !  tui kể cho nè,các ông có thể tham khảo topic pác xinloidoi về khoản triệu chứng nhé,pác này triệu chứng lum tùm xoè lên,kêu giời kêu đất cứ như là die ngay ý ! mà cũng nhát ko dám đi xn như 2 ông nữa,thế rồi sao,xn mãi đến tận 5 tháng rồi mà vẫn ÂM to đùng đó,chán 2 ông quá đi  tham khảo topic của pác Xinloidoi,có gì chat hỏi trực tiếp qua YM,nick pác ý là : huynhtrungnet hỏi ông ý xem ông ý lo thế nào,rùi triệu chứng ra sao,thế mà vẫn ÂM to đoành cách mạng  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 111
|
hic hic qua tai nạn rôi` thí phãi động viên ngươi` khác. đưng` nói cái kiểu meo` vươn` chuột Ok
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
tui cũng giống các pác,đang chờ xn 3 tháng nè  những điều tui nói là sự thật ! bác xinloidoi đó em nói mãi mới đi xn đó,triệu chứng đầy người à,nhưng xn mãi mà vẫn ÂM đó! ko tin hỏi pác ý mà coi ! tại em thấy mấy ban kêu dữ quá nên nói thế cho mấy bạn an tâm,chứ ko dám mèo chuột gì đâu nghen  phải tự tin vào bản thân chứ ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
sailamcaydang Mọi người đã nói hết nước hết cái với bạn roài. Bạn còn hỏi mà ko nói rõ thêm được tình tiết nào mà chỉ ngồi kể khổ thì bạn đã tự loại mình khỏi box Hỏi đáp đó. Box này để giải đáp chứ ko phải để nghe bạn ỉ ôi. Nếu mà bạn còn lăn tăn tôi sẽ chuyển sang box tâm sự vì của bạn thực sự ko còn gì để nói nữa roài. Tôi khẳng định lần cuối nhé: - Bạn ko nhìn lại BCS chứng tỏ BCS của bạn ko bị làm sao vì BCS làm sao thì nó rách thành mảng to. Mà BCS ko bị sao bạn ko có nguy cơ gì. Nếu mà ko tin thì đi xét nghiệm. Vui vẻ nhé.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào các bạn ngày mai là đủ 47 ngày rồi . nhớ lại những gì bs tư vấn và những triệu chứng mà sợ quá rợn hết cả người vậy khi xét nghiêm xong làm thế nào mà có can đảm mở giấy xét ngiệm ra đây các bạn co cách nào không giúp mình với . cám ơn các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
có,cứ đi đến chỗ xn là thấy hết sợ ngay ! lúc ý bình tĩnh lạ thường luôn  lúc vô xn cứ nghĩ rằng "mình đã đi BCS,mình không thể dính đc,tự tin! tự tin !" đợi 1 tí lấy cái ÂM rùi té đi ăn mừng,thế thôi ! | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết: chào các bạn ngày mai là đủ 47 ngày rồi . nhớ lại những gì bs tư vấn và những triệu chứng mà sợ quá rợn hết cả người vậy khi xét nghiêm xong làm thế nào mà có can đảm mở giấy xét ngiệm ra đây các bạn co cách nào không giúp mình với . cám ơn các bạn bạn ở đâu ???? nếu ở tphcm .. ngày mai đi với .
chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
chào các bạn ! dạo này cơ thể tôi quá bất thướng DÙ ĐÃ CHẾT hay còn ít cơ hội sống thì sáng nay vẫn phải vào viện paster xét nghiệm .cám ơn anh , bạn hichic rất nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Chú đã tự khóa topic này lại roài. Bất cứ topic nào mới lập ra mà vẫn liên quan đến cái topic này nữa sẽ bị khóa lại luôn. Bởi vì lý do sau đây: - Ở đây chỉ giải đáp chứ ko phải là tâm sự. Chú đã có mục của chú ở bên tâm sự roài. sống trong lo sợ - Chú đã giải đáp cho mọi người( cứ tạm gọi là thế đi) ở box HỎi đáp chứng tỏ về HIV chú cũng nắm được kha khá mà đã giải đáp cho mọi người thì chắc cũng không cần mọi người phải nói lại vấn đề của chú nữa. Nếu mà ko khóa topic của chú lại ai còn tin anh em nữa - liệu họ có phân bịt được ai đang có nguy cơ đang tự mỵ bản thân mà vẫn còn đi giải đáp cho người khác- trong topic của mình thi gào thét- họ sẽ đánh đồng tất cả mọi người lại.
Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết:ông này tự xử cái vấn để của mình để cho sung sướng lại nghi ngở bị mắc buồn cười quá nếu thế cả thế giới bị mắc HIV á, không sao đâu nhớ đừng có cặp kẹ với bọn gái mại dâm nếu có đi chơi mang theo cái bao bên mình và khi quan hệ xong nhớ kiểm tra kí cái bao xem có bục không chao thân ái
Trích dẫn bài viết của sailamcaydang đã viết:chào xyz ! nếu mat xa , mat gan , mà bị thì các nhà kinh doanh nay đóng cửa rùi xyz không có nguy cơ lây nhiễm và lần sau ở nhã cho vợ mát xa nhe ,
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|